Đà Lạt

Đây cũng chính là cái hay của Đà Lạt, đường có thể ngoằn nghèo, dốc lên dốc xuống. Bạn có thể dễ bị lạc đường. Nhưng tin mình đi, bạn cũng sẽ tìm được những nơi nên đẹp không kém và hành trình khám phá Đà Lạt sẽ không mệt mỏi 1 chút nàoooo đâu ạaa xem tiếp
"Đà Lạt Thiên Nhiên - Tham Quan Vườn Dâu Tây Miễn Phí "
Các anh em đến du lịch Đà Lạt lưu lại nhé, đừng đi theo mấy anh cò mứt vào vườn Dâu chỉ 20K, ko có vườn đâu nào giá đấy đâu, anh em phải mua mứt mới được đi tham quan vườn..với lại giá thì đắt đấy. Đến đây anh em thưởng thức cà phê rồi tham quan miễn phí, thích thì mua về, ko thích thì ko mua
xem tiếp
CẦM NÓN LÁ KHÁM PHÁ AN GIANG

Về Miền Tây, trốn khói bụi và ồn ào ở thành phố luôn là lựa chọn số 2 cho giới trẻ ở Sài Gòn vì số 1 các bạn đã dành cho Đà Lạt , Vũng Tàu ...mất rồi . Nhưng đừng chỉ đi mãi Đà Lạt, Vũng Tàu... An Giang là 1 vùng đất đơn cử cho một miền Tây thanh bình với nhiều địa điểm thú vị mà T sẽ gợi ý cho các bạn ở bên dưới. Cầm chiếc nón lá mộc mạc, đậm chất Việt Nam , Tài đã có những trãi nghiệm ntn ở vùng đất xynh đẹp này ? Mời cả nhà cùng xem qua những khung hình và những gợi ý nho nhỏ của Tài nhé !

Kinh phí : 2 triệu (3N2D)
Lần này T chọn đi Châu Đốc vì từ Châu Đốc bạn sẽ dễ dàng đi đến nhưng địa danh du hí nổi tiếng xứ này đấy.
—- di chuyển :
Châu đốc cách tphcm tầm 240km các bạn có thể di chuyển bằng xe khách hoặc xe máy . Team T chọn phương tiện xe khách. T book vé xe Phương Trang giường nằm trước 1 tuần đề phòng hết vé và để chọn vị trí đẹp . Giá vé bthuong là 145k nhưng do ngay dịp lễ nên tăng lên 188k .Ngoài Ptrang T thấy có Hùng Cường, Huệ Nghĩa... cũng khá là ok .
Ngoài ra những bạn thích phượt có thể đi AG bằng xe máy theo QL1A
———
Phương tiện du chuyển tại Cđ : thuê xe máy 120k-150k ( ở đây thuê xe trả trong ngày có nghĩa là sáng sớm thuê đến tối muộn là tính 1 ngày - k giống như Đà Lạt ) liên hệ 02963861850 ; hoặc có thể đi xe ôm hoặc taxi . Team T chọn thuê xe máy đi cho tiện ngày đầu . Ngày sau đi xe team Tài chọn thuê ô tô 7 chỗ đi hồ Tà Pạ ( Tri Tôn ) vs cánh đồng thố nốt Tịnh Biên vì quãng đường hơi xa thuê xe tầm 1tr mà đi dc nhìu người share ra k tốn bao nhiu ( liên hệ a Nghĩa : 01236930570)
——
Lưu trú T sẽ ở đây 3N2D nên hôm đầu T ở ks thường 2sao Hoàng Đức ( 300k/2ng/ngày) . Hôm còn lại T lưu trú ở Victoria Nui Sam Lodge (3,5 sao ) - giá 1550k/2ng/ngày ( vì đang dịp lễ nên giá cao ngày thường tầm 1300k )
——-
địa điểm du hí :
Các địa điểm tham quan không thể bỏ lỡ : Rừng tràm Trà Sư , hồ Tà Pạ , cánh đồng Thốt Nốt Tịnh Biên , đỉnh núi Sam , các kiến trúc đền chùa ,.. ( bên dưới từng hình T có hướng dẫn cụ thể đường đi ,cách thức cho những bạn quan tâm nhé )
———
Ăn gì ở Chậu Đốc ?
Bánh mì bà Bé hoặc xe bánh mì đối diện chỗ bà Bé rất ngon, ngay đầu nhà lồng chợ Châu đốc (10k/ổ)
Hủ tiếu nam vang 252 Thủ Khoa Nghĩa ( nên thử rất ngon )
Bún cá đối diện Điện máy xanh châu đốc
Nước thốt nốt bánh bò thốt nốt khu gần miếu bà Chúa xứ
Bò 7 món gần khu núi Sam
Cơm tấm xá xíu đường Sương Nguyệt Anh phía sau Ks hùng cường ngay gần Trung tâm chợ .
Bên dưới từng hình T có hướng dẫn cụ thể đường đi mọi người muốn đi thì noted lại nhé
Bạn nào thấy hữu ích thì share lại để dành có dịp đi nha Mà nên vác ba lô lên đi nhanh , ngta sắp gặt hết lúa rồi
xem tiếp

Các bác ơi tuần sau e có bay nội địa Jetstar từ sb Nội Bài đi Đà Nẵng mà vali e cân lên tầm 8.5kg~9kg, nhưng trông không bị nặng nề hay to oành gì đâu ạ. E định check-in online, không biết vào cửa an ninh họ có cân lại k ạ? Đợt trước e từ Đà Lạt về bị bắt cân lại, với cả thấy đợt này mọi ng bảo bên sân bay hơi gắt, họ bắt cân lại lúc chuẩn bị lên máy bay nên e hơi xoắn ạ.
Cám ơn Ad duyệt bài giúp e ạ
Ảnh chống trôi bài ạ, e cám ơn mọi người ạ. xem tiếp

Tuần sau e tính đi Đà Lạt, ai có kinh nghiêm đi Đà lạt cho e hỏi xem nên đi đâu? Ăn gì? Và ở đâu giá cả hợp lý vs ạ xem tiếp
Tiện thể em sắp lên Đà Lạt, các bác cho em xin mấy quán ngon ở trên với ạ xem tiếp
[ Mùa Đông ]
Một combo rất ấm áp và tuyệt vời đối với những ai đã từng ghé qua Đà Lạt và thưởng thức chúng
Ở HN ai biết chỗ nào sữa đậu nành và bánh tráng nướng ngon k ạ?? Chỉ cho e với xem tiếp
Chào cả nhà ạ!
Sắp tới cụ thể là 25/10 em sẽ đi HONEY MOON ở Đà Lạt với time là 4n3d Mọi người giúp em có một kì nghỉ trọn vẹn với ạ! Em muốn tìm:
Homestay dành cho cặp đôi
Địa điểm đẹp để đi chơi
Địa điểm ăn uống
Vườn dâu tây...
Mong review có tâm của mọi người!
Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Tháng 8 này mình định đi Nha Trang và Đà Lạt luôn, đi 5n4d. Bạn nào đi ghép 2 điểm như vậy rồi cho mình xin rv với.
À cả đi tháng 8 có sợ mưa ko mn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Nha Trang - Đà Lạt
Em sắp đi Nha Trang - Đà Lạt thì nên đặt tour hay tự book vé đi ạ. Nhà em đi đông người 7 ng lớn và 1 em bé, dự kiến đi khoảng 1 tuần
Nếu đi tour thì xin hội cho e thông tin chỗ nào book tour ngon hihi
Nếu tự túc thì m.n cho em inf vài khách sạn giá cả phải chăng
Và tất nhiên k thể thiếu đồ ăn ở cả 2 nơi rồi ạ hê hê
Đội ơn hội
Về em sẽ review cho hội ạ xem tiếp
16/1/2019 có ai đi Đà Lạt săn hoa mai anh đào cùng chuyến với e ko ah? E bay Jetstar chuyến 8h từ Hà Nội ah, e muôn tìn thêm người để lập term xem tiếp
Các c ơi cho t hỏi là có xe khách nào đi từ Đà Lạt về thẳng sân bay Cam Ranh không nhỉ
xem tiếp
Ai book vé HN - Đà Lạt hoặc HP - Đà Lạt hoặc combo ĐL lễ 30/4 giá cực tốt ko ạ? xem tiếp
Cả nhà cho em xin thông tin phương tiện di chuyển Nha Trang đến Đà Lạt với ạ?
Em cảm ơn! xem tiếp
Đà Lạt 2017!
Mọi lần trước đi mình luôn có người đặt cho từ A đến Z. Có mỗi lần này mình tự triển từ A đến Z luôn. Chuyến đi của 2 cô gái cùng họ, cùng tên, cùng tuổi, cùng quê và cùng .... Ế .
Mình thấy chuyến đi hài lòng về chi phí lẫn dịch vụ. Đặc biệt không có sự chặt chém như ngoài Bắc.
Khoảng 4000k cho 4N5Đ ( có vé và không quà ).
Lúc đi mình nhờ em gái đặt hộ. Lúc về mình đặt qua bạn rất đẹp trai và nhiệt tình hiii. Lần sau đi đâu chắc nhờ bạn ấy.
Quần áo thì không mang quá nhiều quần áo rét. Vì trong đó lạnh chứ không giá như ngoài Bắc.
Taxi thì quá rẻ luôn đi khoảng 4km mà có 41k à. Chứ đâu như ngoài mình giá mở cửa đã 50k rồi .
Muốn thoải mái thuê xe máy chạy. Đường dễ đi mà các điểm chơi hay thăm quan mình thấy cũng quanh quanh à. Đặc biệt mình không thấy đèn xanh, đỏ. Chỉ có vài tuyến đường 1 chiều thôi.
Quà về chủ yếu hoa quả sấy với hoa khô. Chứ dâu Tây không đem được về vì nhanh hư. Các đồ bằng len thì nhiều lắm : mũ, áo, khăn..
Ngày 1: Tùy theo chuyến bay, mình đến sân bay Liên Khương là 18h sau di chuyển về tp nữa thì mình chỉ ra chợ đêm thôi. Nên ở khu Hòa Bình, Đoàn Thị Điểm gần ngay trung tâm. Ai book vé sớm thì mọi người có thể ra quảng trường Lâm Viên chơi luôn.
Ngày 2 : Chùa Tàu - Dinh 1 - Ga Đà Lạt - trường CĐSP - tiệm bánh Cối Xay Gió - Vọng Nguyệt Lầu - Cung thiếu nhi.
Ngày 3 : Chùa Linh Phước - Vườn hoa Cẩm Tú Cầu - Thung lũng Vàng - Ma Rừng Lữ Quán ( Nếu ai muốn ở làng Cù Lần thì phi sang đó sau ở qua đêm nha. Vì vào đó phải đi xe jeep qua suối. Mình không đi vì đã vào Ma Rừng Lữ Quán rồi. Để dành lần sau đi)
Ngày 4 : Vườn dâu chú Hùng - Lang Biang - Đồi Mộng Mơ - Thung lũng Tình Yêu - XQ Xử Quán. ( vườn Dâu mn đi sáng sớm nha mới có Dâu ăn với lại mua luôn chứ chiều là còn quả nhỏ thôi. Còn 3 địa điểm kia gần nhau luôn.)
Tối làm thủ tục check in về theo giờ máy bay của mn nha. Ra sớm trước 2h hôm đó mình ra sớm hơn phải đợi gần tiếng mới đến giờ làm việc. Taxi Đà Lạt thì rẻ mà giá chung luôn không có hét giá đâu. Liên Khương - Đà Lạt 120k. Đà Lạt - Liên Khương 180k xem tiếp
Chào các bạn ^^ Mình đang cần xin review du lịch Đà Lạt, Nha Trang cho 5 ngày 4 đêm ạ. Mình dự kiến sẽ đi Đà Lạt trước rồi mới đi Nha Trang. Sau đó sẽ ra sân bay về Hà Nội luôn Mình dự kiến đi trong tháng 3 ạ. Thanks cả nhà ^^. Mình có 1 người đi cùng
xem tiếp
chào mọi người,nhà e 3 ng 1 bé đi Đà Lạt ạ.Chiều 17 tầm 2 h chiều ở tp đà lạt nên đi đâu đặc trưng nhất ạ , 18 thuê xe trọn ngày nên đi tiếp đâu ạ , 19 e đi nửa ngày từ 7h sáng đến ~12h ra sn bay thì nên đi những đâu ạ.nhà e check in khá nhanh, ko chụp nhiều ảnh nhiều góc ạ
xem tiếp
Em đang định đi Đà Lạt một mình vào tuần sau, đi khoảng 2 ngày 1 đêm
Mọi người có thể cho e xin cái review đi được những đâu hay ăn gì ở đâu không ạ xem tiếp
Đà Lạt đang nắng lắm, Đà Lạt mát mẻ lắm các anh chị ơi...
xem tiếp
Sin trào mọi người. Mình là mem mới. Mình xin gioi thiệu cái homestay ở Đà Lạt trong chuyến đi vừa rồi hôm 8/3 của mình.
.homestay có tên là Cocoon Bungalow, cách cái chợ đêm tầm 6km. Đi xe máy tầm 10p à. Vừa đi vừa hóng gió lạnh cũng thú vị nên ko thấy xa lắm. Giá đi xe 4 chỗ từ sân bay đến tầm 250k.
.homestay có concept nhà mái tranh, tường gạch được bao phủ bởi cây và hoa. Đặc biệt có cây phượng tím già cõi đến mức hoa ko ra nổi như cây phượng nhà người ta.
.trước mỗi phòng đều có sân và bàn ghế để ngồi co ro hóng gió lạnh
.có khu vực nhỏ để tổ chức bbq. Giá thuê lò và than là 150k. Đồ ăn thì mình tự chuẩn bị nha.
.có khu vực ăn sáng và cà phê riêng cho khách.
.ăn sáng thì mỗi ngày một món thôi. Mình đã thử bún bò, bò kho bánh mì và phở. Cá nhân thấy hơi nhạt nhẽo có lẽ ko chuyên. Free trà nhưng ko free cà phê
.có hỗ trợ thuê xe máy. Nên đặt trước để họ chuẩn bị. Giá 100k một ngày cho xe số. Tay ga thì 150k. Xe mình đi hơi bị xịn sò. Lên đèo xuống đèo vèo vèo luôn, băng rừng lội suối ko ngán thằng nào.
.nhân viên rất nhiệt tình và tốt nha.
.chỗ này khá gần Nobi town. Mốt rãnh tui rì viu luôn cái chỗ này
Xong ròi. Hẹn mọi người lần sau!! Nếu mọi người thích hình của mình hay bài review thì ngại gì hơm cho mình một trái chym để ủng hộ mình nhé! Cảm ơn nhìu nhìu!! Sin trào! Hẹn ngày tái ngộ!
Ps: ảnh và thực tế khác nhau. Nhưng nếu biết lựa góc và chỉnh màu thì dư sức để có vài hình sống ảo nha. Ủa mà nơi nào chả vậy?!!
xem tiếp
Em sắp lên Đà Lạt vào ngày 4/3 đến ngày 6/3 nhóm e có hai cặp và một mình em, e muốn tìm một bạn đi ghép với e , chúng e đi xe đò rồi lên đó mướn xe máy nhé, e xuất phát tại sài gòn. xem tiếp
LỊCH TRÌNH ĐÀ LẠT 3 NGÀY - 3 ĐÊM
Tổng chi tiêu hết 3tr350k/ng.
Dưới đây là chia sẻ về chuyến đi của chúng mình . Do cả 2 có tâm hồn ăn uống nên chủ yếu sẽ là Food tour của tụi mình
Đi lại: Mình canh đợt vé rẻ của Vietjet trc khoảng 3 tháng. Giá vé là 1tr6/ng khứ hồi.
Kinh nghiệm của mình là nên mua hành lý ký gửi chiều về (vì mua quà cáp nhiều). Như 2 đứa mình cũng may vừa đủ cân nặng do mua ít quà.
Ở Đà Lạt: mình thuê xe máy đi 2 đứa cho tiện giá thuê xe số là 80k/ ngày. Lưu ý cho các bạn là những địa điểm ở Đà Lạt đều rất xa phải leo đồi, núi nên chọn xe số cho tiết kiệm xăng.
Chỗ ở: Mình book Koi Homestay ở 168 Hùng Vương. Có mã booking của VNtrip nên rẻ kinh khủng. Homestay được thiết kế theo phong cách Nhật Bản đẹp kinh khủng luôn. Bên ngoài có cả sân vườn cho nhóm để tổ chức BBQ. Hơn nữa anh nhân viên cũng vô cùng thân thiện, dễ mến. Đêm đầu bọn tớ đến cũng là 10h đêm a ấy trực tiếp dẫn đi ăn luôn . Nói chung cực ưng có dịp lên lại vẫn sẽ quyết book ở đây.
Day 1:
Mình đáp máy bay xuống sân bay Liên Khương lúc 20:30. Đi taxi về homestay nhận phòng rồi đi ăn đêm.
Món đầu tiên mình chọn khi đến Đà Lạt là bún bò Huế ngã rẽ cạnh chợ đêm: 60k/2ng.
Tiếp đó 2 đứa ghé vào chợ đêm Đà Lạt ăn bánh tráng nướng, ăn đậu hũ: 50k/2ng.
Sau khi ăn no 2 đứa quay về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hôm sau.
Day 2: Nguyệt Vọng Lầu- Làng Cù Lần - Nông trại cún - Hồ Tuyền Lâm - Phim trường Secret Garden - Tiệm bánh cối xay gió - Làng Vũ Thị
Địa điểm đầu tiên là Nguyệt Vọng Lầu (thực ra k có trong lịch nhưng tụi mình đi ăn sáng là bánh căn cây bơ mà ngay gần nên qua chụp choẹt vài tấm). Tiếp đến là Làng Cù Lần. Tuy khá xa trung tâm nhưng là địa điểm nên đến vì mỗi góc ở đây đều có thể sống ảo được . Thăm quan là hết buổi sáng.
Trên đường về thành phố có đi qua nông trại cún nên 2 đứa quyết định dừng lại. Giá nước rẻ mà được chơi vs các ẻm từ big size đến mini size luôn
Sau đó bọn mình ghé qua Hồ Tuyền Lâm và Phim trường secret garden.
Lúc về tiện đường thế nào thấy luôn tiệm bánh Cối xay gió nên 2 đứa đứng lại chụp choẹt luôn
Ăn tối xong thì bọn tớ ghé đi cafe Làng Vũ Thị (Dốc 7 Trại Mát). View trên cao nhìn xuống ĐL về đêm siu đẹp
Ngày 3: Nhà thờ con gà - Bức tường HQ - Nhà thờ Domaine de marie - Quảng trường Lâm Viên - Sunny Farm - Cầu Đất Farm - Trường Cao đẳng sư phạm - Chợ đêm Đà Lạt
Những địa điểm trên đều trong trung tâm thành phố (trừ cầu đất Farm) nên chúng mình đi rất nhanh chủ yếu chụp vài tấm và thăm quan r đi. Buổi trưa mình ghé qua Sunny Farm có nấc thang lên thiên đường đang rất nổi tiếng.
Trường cao đẳng sư phạm chỉ được vào sau 5h chiều và rất đông nhé .
Tối chúng mình ghé qua chợ Đà Lạt ăn các món trong chợ đêm r đi ăn yaourt phô mai vs trứng lòng đào .
Ngày 4: Đồi cỏ Hồng - XQ Đà Lạt Sử quán - Dinh 1 Bảo Đại - Up Coffee ĐL
Hôm cuối nên chúng tớ chọn những nơi dễ đi chút. Chiều ghé qua chợ Đà Lạt mua chút quà về cho mn. Sau đó 2 đứa đi Cafe rồi về trả xe, bắt taxi ra sân bay.
Những món ăn đã ăn ở Đà Lạt:
Ngày 2: Bánh căn cây bơ (100k/2ng).
Kem bơ 76 Nguyễn Văn Trỗi (60k/2ng)
Lẩu gà Lá É Tao Ngộ (220k/2ng)
Cafe Làng Vũ Thị (70k/2ng)
Ngày 3: Bún bò Huế 202 Phan Đình Phùng (85k/2ng)
Bánh canh Xuân An (60k/2ng)
Cafe Sunny Farm (60k/2ng)
Lẩu Bò 15B Quang Trung (205k/2ng)
Nướng chợ đêm Đà Lạt (100k/2ng)
Sữa chua phô mai & Trứng lòng đào (40k/2ng)
Ngày 4: Bánh mỳ xíu mại Hoàng Diệu (30k2ng)
Bánh bèo Bà Hường: (70k/2ng)
Bánh ướt Tăng Bạt Hổ (60k/2ng)
Đây là 4 ngày ở Đà Lạt của chúng mình, vẫn còn nuối tiếc vì còn nhiều nơi chưa đi được nhưng chắc chắn là sẽ quay lại trong thời gian gần nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, văn mình viết lủng củng mong các bạn thông cảm nhé xem tiếp
Các bác cho em hỏi tình hình thời tiết trên Đà Lạt như nào ạ? Thứ 2 e bay r.
xem tiếp
500 anh em cho em xin địa chỉ cơm lam gà nướng ngon ở Đà Lạt đi ạ xem tiếp
Đặc sản của Đà Lạt đâu chỉ là hoa, là bốn mùa, là "lời hứa của ai đó",... Đặc sản của Đà Lạt còn... xem tiếp
Hà Nội mưa.. Đà Lạt năm ấy cũng mưa
Lại khoe ảnh Đà Lạt đi nào các c
xem tiếp
Chào cả nhà. Mình dự định đi Đà Lạt vào dịp tết này, đi mùng 3 tết. Mình có xem qua review trước của các bạn rồi nhưng lần này là tết nên có vài sự thay đổi. Các bạn có địa chỉ homestay hay ksan nào okela k ạ có thể giớ thiệu giúp mình với.
Mình chân thành cảm ơn ạ
xem tiếp
Túm lại thì Đà Lạt đẹp, đẹp hờ hững và buồn. Lúc mới đi về mình cũng nghĩ thôi đi cho biết, nhưng giờ lâu lâu lại thấy nhớ Đà Lạt vô cùng. xem tiếp
9h sáng mới dậy mà vẫn đi hết 1 vòng Tam Đảo. Quá hợp để đi đổi gió cuối tuần nè mấy bạn.
Có 1 năm không lên mà giờ Tam Đảo cứ như Đà Lạt thật rồi, còn có cả nấc thang lên thiên đường mới sợ.
Hồi nọ có chị phóng viên ví von "Tam Đảo như Đà Lạt ở miền Bắc" thấy cứ sai sai chỉ muốn cắn chết chị. Giờ thì tạm tha cho chị về ăn Tết, vì có vẻ đúng đúng rồi nè hihi. xem tiếp

Tháng 9 này mình có chuyến đi Đà Lạt 4n3d ở tại khách sạn Iris Đà Lạt. Dẫu biết rằng Đà Lạt có rất nhiều cảnh đẹp và k thể đi hết trong 4n3d được nên mình muốn xin ý kiến các bạn: Nhà ga cổ, trường ĐHSP, đồi chè Cầu Đất, Lang Biang, Hồ Xuân Hương, nhà thiếu nhi, hồ Tuyền Lâm, quảng trường Lâm Viên, đồi cỏ hồng, ma rừng lữ quán, chùa Linh Phước.... nên đi như thế nào cho phù hợp ạ. Và từ khách sạn mình ở đi những địa điểm nào gần nhau để mình có thể đi một mạch luôn ngày hôm sau k phải đi qua đó nữa ý ạ (hihi).
P/s: đây chỉ là những địa điểm mình thấy mn nhắc đến nhiều trong những bài review, bạn nào đi rồi hoặc sống ở Đà Lạt có thể chỉ cho mình nên đặc biệt đi những nơi nào và k cần thiết phải đi những nơi nào ạ. Many thanks xem tiếp
Cùng du lịch online với 7 quán cà phê đẹp Đà Lạt nè mí bạng, chúc các bạn đi qua mùa dịch an toàn nhaaaaa
xem tiếp
Review Tam Đảo không bao giờ trở lại.
Háo hức mong chờ 1 nơi như Đà Lạt nhưng hoàn toàn trái ngược
Sau đây là trải nghiệm 2n1đ của e tại Tam Đảo
Phương tiện
- xe Tam Đảo - Hà Nội.các bạn đặt khứ hồi luôn.giá 250k nhé.m đặt xe sđt : 0969252028 . nhà xe rất nhiệt tình ạ
Nơi ở : m có đặt phòng 1 vài điểm view đẹp nhưng do đang mùa du lịch nên đâu cũng hết phòng.chọn được 1 khách sạn mới xây ngay gần trung tâm. Holiday ville. Phòng đôi : 850k. Có bể bơi.có sân sau để ăn đồ nướng.
- Bể bơi chán .nước bẩn.hỏi lễ tân thì em ý bảo trên này mất nước.nên nước mua ở dưới xuôi lên.ok thôi không có nhu cầu tắm nên bỏ qua
- Phòng thì thoáng nhưng k biết do mới hoạt động nên chưa có kinh nghiệm hay do đông khách nên dọn phòng k kĩ.mì khách ăn để ngoài ban công vẫn nguyên.tủ lạnh bẩn
Đi lại ở Tam Đảo
- Mình thấy vài bạn rv là thuê xe máy đi cho tiện.nhưng xin thề. Đường ở đó quanh co vòng vèo.nếu cảm thấy mình chưa phải là tay lái lụa thì khuyên các bạn nên bỏ qua cái ý định thuê xe máy để đi . các anh áo vàng lượn suốt.chưa kể đường 1 chiều.
- Taxi ... Chưa từng thấy ở đâu kiếm tiền dễ như Tam Đảo taxi đi Thác Bạc hết 100k.hỏi a ý sao đắt thế thì a bảo : ở đây bọn anh tính theo điểm.k tính quảng đường. Thôi lên TĐ chạy xe ôm
- xe ôm : nếu không đi với con bánh bèo than mệt có lẽ tui đi bộ chứ không thèm đi xe luôn.nhưng nó than mệt nên đành lên xe. cũng không khác gì taxi 40k 1 điểm.nhưng sau lần mất tiền ngu .thì đã rút ra được kinh nghiệm là HÃY MẶC CẢ . 30k 1 xe hoặc 50k 2 xe.vì các điểm đi rất gần.tốt nhất đi liền mấy điểm chụp ảnh thì báo điểm hỏi giá luôn.tui đi Nhà Thờ Đá - Cổng Trời - cầu mây 120k
Ăn gì ???
Cái mong đợi nhất là ăn mà cũng không được như mong đợi
- Trưa đến nơi mình lên Thác Bạc ăn . ghé 34 quán.đi xuống dốc quán cuối cùng luôn nhé.ở đây chụp view lâu đài đẹp.cơm lam ở đây mình thấy ngon hơn các quán khác.món đặc sản ở đây là su su.công nhận ngon nhất su su . Thịt lợn xào cũng ngon.do mình thích ăn ngọt. Tổng thiệt hại hết : 510k.
- Trên đường đi lên mình có ghé quán Toàn Ngân mua trứng nướng.các bạn muốn ăn trứng nướng thì mua ở đây ngon nhé.muối chấm của c ý ngon vđ.ra trung tâm ăn k ngon đâu ạ. 8k/q. Chị nhiệt tình vui vẻ.
- chiều tối bọn mình ra nhà cô Đào ở dốc trường tiểu học ăn. Cô rất vui vẻ nhưng bù lại được quả nhân viên mẹ thiên hạ.hết hồn . lẩu cá tầm bình thường.nhạt nhẽo.tui đã thầm mong 1 nồi lẩu như ở Sapa nhưng KHÔNG HỀ . Ăn gọi là tạm được.ở menu ghi nồi lẩu ăn 2 người.nhưng xin thề.các bạn ăn gì ở đâu gọi ít thôi.ăn hết thì gọi thêm.gọi 1 nồi 3 người lớn 3 trẻ con ăn mãi mới hết
- sau đó lượn qua chợ đêm mua đồ ăn linh tinh.bên này chụp ảnh không đẹp.đồ ăn uống đắt.
Ngoài ra thì không thể bỏ qua các điểm chụp ảnh sống ảo rùi.do mình k biết chụp lắm nên có như không mà thoii nhá
• Quán gió
• Cổng trời 10k / vé vào
• Cafe rock
• Nhà thờ đá
• Cầu mây 15k/vé vào
Kết thúc chuyến đi ngoài buổi tối trời mát ra thì nắng sấp mặt.nhuộm da thành công luôn.không thể mê nỗi 1 cái gì
Tổng chuyến đi 3 người lớn mỗi người : 1.500k
Thôi không hẹn ngày quay lại . xem tiếp
Các bạn lên Đà Lạt nhé!!! Sau mùa hoa Anh Đào giờ đã là mùa của bé Phượng tím!! xem tiếp
[Góc hỏi han] Bánh tráng nướng Đà Lạt
Xin phép mọi người cho em hỏi 1 chút. Trong group mình có ai biết địa chỉ chỗ bán bánh tráng nướng kiểu Đà Lạt như trong hình (ảnh mạng) không vậy? Bạn em từ Đà Lạt ra Hà Nội học mà bạn ấy bảo thèm món này lắm Em chưa ăn bao giờ nên chịu không biết đánh giá giống hay không giống sao nữa‎.‎ xem tiếp
[Góc tìm kiếm]
Cho em hỏi có ai còn bán hoặc biết chỗ còn bán món này không ạ
Này là khoai tây sấy bơ, phomai hình như là đặc sản Đà Lạt em cũng không rõ nữa Banh em đang ở Đà Lạt thấy nó bảo đi chợ đêm cái này bán 2$ một lạng ý chát quá mà hồi trước em mua có tầm 20-30 được lạng rưỡi hai lạng
Hồi trước bị nghiện ăn cái món này mà bây giờ lớn lên tìm lại cũng không thấy huhu
Mọi người biết thì cmt giúp em với nha, em cảm ơn ạ !!
Nhân tiện cho em hỏi quanh khu vực Đống Đa hoặc Hoàn Kiếm đã có quán ốc nào ngon cả không bị chém giá đã mở chưa ạ !!!
Hôm nay em có đi đoạn Lương Đình Của cả Đặng Văn Ngữ thấy im lìm hết huhu mà thèm quáaaaa
Nhân tiện thứ 2 em hỏi luôn chỗ đã nhận ship chân gà sả ớt ạ hjx hjx xem tiếp
Tớ định đi Đà Lạt mọi người ai đã đi rồi cho t xin ít kinh nghiệm + review, homestay các kiểu với ạ. Xin camon xem tiếp
Anh chị em nào đi Đà Lạt chưa ạ, review cho em với, em đi từ Hà Nội ạ. xem tiếp
REVIEW DU THUYỂN 5 SAO PRESIDENT – VỊNH HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM (CHI TIẾT)


- Vứt bỏ mọi bộn bề cuộc sống, dành 2 ngày 1 đêm để hưởng trọn vẹn sự thư giãn hòa mình giữa Vịnh Hạ Long – Kì quan thiên nhiên thế giới.
- Sau 1 hồi tham khảo mình đã chọn Du thuyền 5 sao Presdient – Vịnh Hạ Long. Đã từng là nơi lưu trú của nhiều người nổi tiếng như Ngọc Trinh, Mâu Thủy, Lý Quý Khánh… và cũng là nơi quay clip của Trọng Hiếu Idol…
- Mình di chuyển từ Hải Phòng nhé.
Di chuyển đến Tuần Châu – Hạ Long (Nơi xuất phát các Du thuyền ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long)
- Các bạn đi các xe khách chạy tuyến Hải Phòng – Móng Cái. Báo Tài xế xuống trước đường vào Tuần Châu lúc lên xe. Giá vé: 80k/ người (Nhưng hơi lâu vì đi đường bình thường). Sau đó đi thêm Taxi vào tận Bến du thuyền (80k).
- Các bạn có thể đi xe khách Ông Lợi (SĐT: 0904924161) hoặc xe Mạnh Ninh (SĐT: 0904924164) đều xuất phát lúc 6:30 hẹn tại Cầu Vượt Big C Hải Phòng. Giá vé: 80k – 100k/vé. Sau đó đi thêm Taxi vào tận Bến du thuyền (80k).
- Xe Limousine Hải Phòng – Móng Cái đi cao tốc 1 tiếng 1 chuyến từ 5h đến 20h giá 150k (Hơn 1 tiếng đến nơi) SĐT: 0961690056 và SĐT: 0985828196 (2 SĐT của 2 hãng khác nhau, nhưng lịch trình và giá cả như nhau, đón tận nhà trong nội thành). Sau đó đi thêm Taxi vào tận Bến du thuyền (80k).
- Còn mình chọn đi Taxi cho tiện. Đi Taxi ra tận Bến du thuyền Tuần Châu có 500k (Full phí cầu đường).
Thủ tục trước khi lên Du thuyền 5 sao President
- Bạn phải làm thủ tục tại Khách sạn 4 sao Paradise (Địa chỉ: Lô số 3 Sau bến Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu).
- Check – in xong thì hành lý người ta sẽ tự mang lên Du thuyền cho mình.
- 12:30 người ta sẽ có xe điện chở thẳng là chỗ đậu của Du thuyền 5 sao President.
Du thuyền President
President hiện là chiếc du thuyền lớn nhất trên vịnh Hạ Long với những tiện ích được tích hợp đầy đủ và chuẩn mực không khác khách sạn 5 sao lênh đênh trên vịnh.
- Là du thuyền đầu tiên sở hữu thang máy.
- Có tới 2 sundeck cực lớn.
- Sở hữu bể bơi ngoài trời và khu spa riêng biệt.
- Là du thuyền có menu chuẩn Michelin do đầu bếp siêu sao thiết kế.
Các hạng phòng ở trên du thuyền 5 sao President (Giá công khai. Bạn nên tìm đến các đại lý để có giá tốt nhất vì mùa này Covid nên cái gì cũng giảm 40% - 50%. Chứ đừng lên Agoda và Booking để Book thì sẽ đắt rất nhiều)
- Phòng Ambassador (Tầng 1) : 7.900.000 (1 cabin)
- Phòng Premier (Tầng 2 - 3) : 8.500.000 (1 cabin)
- Phòng Cabinet (Cuối tàu Tầng 2): 9.700.000 (1 cabin)
- Phòng Treasury (Đầu tàu Tầng 2): 10.500.000 (1 cabin)
- Phòng Tổng thống (Đầu tàu Tầng 3): Vài chục triệu
Thời điểm thích hợp đi ngắm Hạ Long trên Du thuyền
Tháng 6,7 là đông khách du lịch nhất.
Tháng 8,9,10 cũng là thời điểm lý tưởng:
- Thời tiết mát mẻ, ít khách du lịch hơn.
- Cũng nhiều nắng và ít mưa.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN ĐI (Hải Phòng – Tuần Châu), CHECK – IN, BUFFET TRƯA, HANG SỬNG SỐT, ĐẢO TI TỐP, LỚP HỌC NẤU ĂN, ĂN TỐI (Theo thực đơn Alacarte), CÂU MỰC
Ngày 2: THÁI CỰC QUYỀN, BỮA SÁNG NHẸ, KAYAKING HANG LUỒN, BUFFET TRƯA, CHECK- OUT, DI CHUYỂN VỀ (Tuần Châu – Hải Phòng).
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT DU THUYỂN 5 SAO PRESIDENT – VỊNH HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu), CHECK – IN, BUFFET TRƯA, HANG SỬNG SỐT, ĐẢO TI TỐP, LỚP HỌC NẤU ĂN, ĂN TỐI (Theo thực đơn Alacarte), CÂU MỰC
DI CHUYỂN ĐI (Hải Phòng – Tuần Châu)
- Chi tiết bên trên phần “Di chuyển”
CHECK – IN
- Chi tiết bên trên phần “Thủ tục trước khi lên Du thuyển 5 sao President”
BUFFET TRƯA (13:00 – 14:30)
- Đồ ăn buffet khá đa dạng và ngon.
- Còn đồ uống thì order có tính phí.
- Chỗ ngồi sẽ được xếp và chỗ ngồi này cố định luôn cho những bữa còn lại.
HANG SỬNG SỐT (14:30 – 15:30)
- Sẽ có 1 tàu nhỏ chở vào thăm quan Hang Sửng Sốt.
- Vé tham quan mọi thứ bên Du thuyền đã lo hết.
- Hang Sửng Sốt là một trong những hang động nổi tiếng nhất nằm trong khu vực lõi vịnh Hạ Long, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
ĐẢO TI TỐP (16:00 – 17:30)
- Vẫn có tàu tiếp tục chở bạn qua Đảo Ti Tốp thăm quan và bơi lội ở đó.
- Ti -Tốp là một trong những hòn đảo đẹp nhất trong vịnh Hạ Long nằm ở phía Đông Nam của Vịnh.
LỚP HỌC NẤU ĂN (17:45 – 18:30)
- Bạn sẽ được hướng dẫn nấu ăn bởi đầu bếp ở đây.
- Hoàn toàn miễn phí nhé.
ĂN TỐI (Theo thực đơn Alacarte) (19:00 – 21:00)
- Trong lúc ăn trưa nhân viên đã mang menu cho bữa tối để bạn chọn: 1 món khai vị, 2 món chính và 1 món tráng miệng.
- Bây giờ bạn sẽ chờ từng món ăn lên và thưởng thức. Có thể các món lên sẽ hơi lâu 1 chút. Nhưng nói chung là đồ ăn rất ngon.
CÂU MỰC (21:00 – 23:00)
- Hoạt động thú vị này được thực hiện ngay trên Du thuyền.
Ngày 2: THÁI CỰC QUYỀN, BỮA SÁNG NHẸ, KAYAKING HANG LUỒN, BUFFET TRƯA, CHECK- OUT, DI CHUYỂN VỀ (Tuần Châu – Hải Phòng).
THÁI CỰC QUYỀN (6:30 – 7:00)
- Bạn có thể dậy sớm để cùng nhau tập Thái cực quyền với chuyên gia để cảm nhận sự thư giãn, thoải mái cùng tất cả mọi người.
BỮA SÁNG NHẸ (7:00 – 7:30)
- Bữa sáng nhẹ nhàng có bánh, sữa, hoa quả để chuẩn bị cho mọi người tham quan và chèo Kayak ở Hang Luồn.
KAYAKING HANG LUỒN (7:30 – 8:30)
- Hang có hình dáng như một đường hầm, phần nền bị ngập nước quanh năm. Đi xuyên qua hang là một hồ nước nhỏ, hồ được bao quanh bởi cách vách đá dựng đứng, tách biệt với thế giới bên ngoài tạo nên khung cảnh rất độc đáo.
- Bạn muốn thử cảm giác sờ tay xuống mặt nước biển rồi đưa lên chạm tới trần hang lốm đốm những nhũ đá thả xuống rồi hít hà bầu không khí đậm mùi mặn của biển thì bạn đã tới đúng chỗ rồi đấy.
- Hãy thuê ngay một chiếc kayak và cùng tận hưởng cảm giác hòa mình cùng với thiên nhiên thôi!
- Giá thuê ở Du thuyền là 20$/1 kayak cho 2 người.
BUFFET TRƯA (8:30 – 9:45)
- Bữa trưa Buffet tự chọn với nhiều món ngon trước khi kết thúc hành trình.
CHECK- OUT (10:00 – 11:00)
- Ăn xong là Check – out.
- Bạn thanh toán nốt các phần còn thiếu còn Hành lý cứ để trước cửa phòng sẽ có người lấy xuống cho bạn.
- Xe điện lại đón bạn di chuyển ra Bến Tuần Châu kết thúc hành trình.
DI CHUYỂN VỀ (Tuần Châu – Hải Phòng)
- Xe chi tiết ở “Phần Di chuyển”
TÓM LẠI
- Nếu có thời gian bạn hãy dành cho mình 2 ngày để trải nghiệm điều tuyệt vời nhất trên Du thuyền chắc chắn sẽ xứng đáng với những gì bỏ ra.
- Sắp tới mình cũng sẽ dành thời gian để trải nghiệm Du thuyền mới nhất thăm Vịnh Lan Hạ (Cát Bà – Hải Phòng). Sẽ review cho mọi người sau nhé.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3
22. DU THUYỀN 5 SAO PRESIDENT - VỊNH HẠ LONG xem tiếp


Ai ở Đà Lạt cho em thông tin thời tiết trên đấy được không ạ? Em định cuối tuần này đi ạ! xem tiếp
Chào mng , e sắp lên Đà Lạt và e dự định ghé Tuyệt Tình Cốc đang hot hiện nay nhưng nghe bảo đường khó đi lắm . Ace nào đi rồi cho e xin ít kinh nghiệm đi TTC này với ạ , e cảm ơn !!!!
xem tiếp

Mn cho e hỏi có ai đang o Đà Lạt ko ạ. Thời tiết hom nay ntn ạ. Tầm 2ngay nữa mình đi nhưng sợ trời mưa quá xem tiếp
Mình tính đi Đà Lạt dịp tết dương lịch. Với thời tiết năm nay không biết hoa anh đào nở chưa nhỉ? xem tiếp
Tháng 4 tới mình có đi Nha Trang - Đà Lạt. Mọi người cho mình xin review về homestay, hotel đẹp và giá hợp lý ở cả Nha Trang và Đà Lạt với. Ở Nha Trang mình muốn tìm nơi gần bờ biển tắm được, còn ở Đà Lạt xin địa điểm gần trung tâm ạ. Và ai có recommend giúp mình xe khách nào ổn đi từ đà lạt xuống nha trang với. Cảm ơn mọi người nhiều. xem tiếp
[Góc review đặc sản Đà Lạt] Lẩu Gà Lá É – 560 Đường Bưởi,
Với những ai đã từng đi Đà Lạt chắc hẳn đã nghe hoặc thưởng thức món Lẩu Gà Lá É, sau bao nhiêu lâu tìm kiếm thì cuối cùng ở Hà Nội cũng đã xuất hiện, Lá É thì chuẩn như Đà Lạt, còn gà thì dùng Gà Ri chứ ko dùng gà công nghiêp như trong Đà Lạt,nước lẩu thì giống tầm khoảng 80%, nhìn chung ok, vấn đề là hình như đây là chỗ duy nhât ở Hà nội có món này nên đi hơi xa,AI muốn nhớ lại cảm giác Đà Lạt thì có thể đến quán này.( quán có CỐI XAY GIÓ ĐỂ CHECK IN).note:250k/ nồi vừa và 350k/ nồi lớn. xem tiếp
[ Đà Lạt food ]
Mk vừa từ vùng đất Đà Lạt xa xôi trở về và thực sự k muốn về một xíu nào thời tiết đẹp, cảnh đẹp, người thân thiện, đồ ăn ngon rẻ.
Bọn mk 4 đứa ăn vồ vập ăn chạy xô ăn k ngừng nhưng có nghỉ mà trung bình chỉ tầm 300k/đứa/ngày vs trạng thái no phải tháo cúc qần và còn mua linh tinh lắt nhắt và ăn đêm
Review chi tiết từng món mk sẽ để ở caption từng ảnh, nhận xét mang tính chất quan điểm cá nhân và mong sẽ giúp ích cho các bạn đang và sẽ đi và có ý định đi Đà Lạt xem tiếp
- Ăn uống:
Thời tiết lạnh lạnh nên ăn gì cũng thấy ngonJ))
Đặc biệt mình thích món Lẩu gà lá é ở đây, lên Đà Lạt mà bỏ qua món này là tiếc lắm đấy. đìa chỉ tham khảo: quán Tao Ngộ ở đầu đường 3/4 (cách Hồ Xuân Hương khoảng 2km).
Ngoài ra còn có mấy món khác: Bánh Ướt lòng gà (15F Trương Công ĐỊnh hoặc 202 Phan Đình Phùng); Lảu bò ba toa; bánh mì xíu mại; kem bơ; và các món nướng ở chợ đêm Đà Lạt.
- Còn giờ tới các địa điểm đi chơi, ngắm cảnh, sống ảo, homestay đẹp mình sẽ chia sẻ trong từng ảnh chi tiết.
- PS các phần mềm chỉnh ảnh mình dùng J) : Vsco, Analog, Snapseed, Quickshot, Picart.
Quỳnh Ngọc
xem tiếp
Cho em hỏi Đà Lạt có những điểm nào đẹp mà gần trung tâm , cho em xin địa chỉ đi ạ. Em ngại đi xe máy đường xa quá hicc. xem tiếp
TA CÓ HẸN VỚI MỘT MÙA HOA…
"Tương tư thì anh vẫn đến nơi ta hẹn hò
Thế nên , em à , đừng có lo . . "
Đà Lạt mai anh đào đã nở rộ, ta còn chần chừ gì mà không đi ???
Hãy tag những người yêu thương…. Và cùng nhau xách vani lên mà đi, sống ảo với mai anh đào Đà Lạt nhé.
__
Ngoài ra đừng quên trải nghiệm đêm nghỉ dưỡng tại một thiên đường nghỉ dưỡng và thư giãn tuyệt vời cho khách du lịch khi đến tham quan tại thành phố ngàn hoa này nhé.
Giá chỉ từ: /2 người/đêm
Bao gồm ăn sáng, thuế phí.
(Giá thay đổi theo thời gian đặt phòng)
Inbox, zalo, call 0983899260 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhé xem tiếp

Tầm tháng 10 em với đứa bạn định đi du lịch Đà Lạt. Mọi người trong hội cho em hỏi là có ai có chỗ bán combo du lịch rẻ ko ạ? Và đi Đà Lạt có ẩm thực với địa danh gì để khám phá ko ạ?
Em cảm ơn xem tiếp
HELP ( ảnh chống trôi bài )
Tuần sau mình có đi du lịch Nha Trang - Đà Lạt mọi người cho mình xin chút review ăn chơi, checkin lung linh với ạ !
- mọi người cho mình hỏi mùa này Đà Lạt còn hoa hướng dương ko ? Với lại ai đi Tuyệt Tình Cốc chưa? Có đi taxi vào đc ko? Vì tụi mình con gái nên ko dám chạy xe máy vào.
Cảm ơn mọi người xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp

Mọi người cho hỏi, cuối tháng 5 này gia đình mình đi Đà Lạt 3 đêm 2 ngày, gồm 7 ng lớn và 3 trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, thì nên đi dạo chơi ở đâu và ăn gì? Mình mới đặt xe Thành Bưởi thôi chứ chưa lên lịch trình gì cả, mọi người giúp mình với, cám ơn mọi người nhiều ạ xem tiếp

Mình định đi Đà Lạt - Nha Trang vào tháng 9 này. Các bạn share cho mình lịch trình đi hợp lí với ạ,mình định đi 5 ngày ạ.
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
moonrise Homestay hay container Homestay ở Đà Lạt cái nào đẹp và ok hơn mọi người. xin ý kiến với ạ. Thanks cả nhà. xem tiếp
REVIEW TAM ĐẢO TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM (CHI TIẾT)

- Giữa mùa hè mình lên Tam Đảo tránh nắng nóng. Không xem thời tiết lên đến nơi cả 3 ngày trời đều có mưa cả ngày, chỉ bé bé thôi nhưng lại đủ khiến cho cả thị trấn đắm chìm trong sương và cảm giác lạnh giá như đầu mùa đông.
- Chưa bao giờ mình lại thấy đi du lịch thời tiết không nắng mà lại thích như vậy. Cảm giác không khác gì đang ở Đà Lạt vậy.
- Mình xuất phát từ Hải Phòng. Các bạn nơi khác cũng có thể chọn tuyến xe tương tự là được ^&^
Di chuyển đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
- Từ Hải Phòng lên Hà Nội.
- Từ Hà Nội đến Tam Đảo (Đi xe Limousine nhanh và tiện lợi)
+ Giá Limousine Green Limo: 240k – 260k – 300k /người/khứ hồi (Tùy ghế). SĐT: 0852168333 hoặc 0963291291
+ Xuất phát: Hà Nội (7:00 và 10:00), Tam Đảo (12:00 và 14:00)
Di chuyển tại Tam Đảo
- Các điểm tham quan ở Tam Đảo khá gần nhau.
- Để thuận tiện di chuyển bạn cứ chủ động thuê 1 chiếc xe máy. Đến đó hỏi Homestay hoặc xung quanh đó. Giá: 200k/xe/ngày.
Khách sạn:
- Nói chung là phòng ở Tam Đảo không có chuyện là rẻ đâu. Mặt bằng chung là khá cao hơn so với các khu du lịch khác.
- Bình thường mình hay khuyên mọi người là Đặt phòng qua Booking hoặc Agoda.
- Nhưng với Tam Đảo thì các bạn cứ tìm thẳng kênh Đại lý nếu đặt phòng 4 sao (Không có 5 sao ở Tam Đảo) thì giá sẽ rẻ hơn. Vì nhiều khách sạn, Homestay cũng không có làm việc thông qua các App trung gian đâu.
- Mình lựa chọn: TAM ĐẢO BELVEDERE RESORT.
+ Có bể bơi vô cực.
+ Resort 4 sao lớn nhất ở Tam Đảo (Ở đây không có khách sạn, Resort 5 sao).
+ Khu vực Resort khá yên tĩnh, view núi rừng hút tầm mắt.
+ Giá: 2200k/ đêm (Deluxe hướng núi)
Thời điểm thích hợp đi Tam Đảo
Chắc đối với mình thích hợp nhất là Mùa hè (T6 – T9)
- Cái nắng của mùa hè lên Tam Đảo sẽ bị dập tắt hết.
- Cảm giác như Sapa, Đà Lạt ấy.
- Mình đi mùa hè mà vào đúng mấy ngày sương giăng kín lối, trời se lạnh, có chút mưa. Y hệt như khung cảnh mùa đông trên Sapa.
Thời gian thích hợp lưu trú Tam Đảo
- Thực ra 2 ngày 1 đêm là nếu tham quan thì cũng hết được Tam Đảo.
- Nhưng chủ yếu mình đi nghỉ ngơi nên dành 3 ngày 2 đêm. Cứ đi thong thả, ăn uống, nghỉ ngơi.
Ăn uống
- Bánh cuốn Tam Đảo.
- Ngọn su su xào.
- Thịt lợn đồi nướng xiên.
- Cá bống suối.
- Lẩu cá tầm.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN STUDIO, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT TAM ĐẢO 3 NGÀY 2 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ.
DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Mai Châu)
- Hải Phòng – Hà Nội:
+ Xe Hải Âu bến Cầu Rào (8:00 – 9:30)
+ Giá vé: 100k/người.
- Hà Nội – Tam Đảo:
+ Xe Limousine Green Limo (10:00 – 11:40)
CẦU MÂY STUDIO
- Đây là nơi Check – in rất hot ở Tam Đảo.
- Nổi bật là cây cầu tre lơ lửng giữa vùng trời trắng sương mù ôm trọn thung lũng bên dưới.
- Bên cạnh đó có thêm cả Cầu thang “bắc lên thiên đường” và bể bơi vô cực (Chủ yếu để chụp ảnh thôi).
- Giá vé: 15k/người.
SAKE GARDEN STUDIO
- Phim trường Sake Garden là sự phối hợp hài hòa giữa tông màu dễ thương, tươi sáng như tông màu Pastel lãng mạn của bối cảnh.
- Xung quanh được bao quanh bởi rừng thông hơn 100 năm tuổi, một bên là thung lũng có thể nhìn ra toàn cảnh cánh rừng nguyên sinh của Tam Đảo.
- Phim trường còn được trang bị thêm xích đu, tổ chim, nhà gỗ... càng tạo thêm nhiều bối cảnh đẹp cho bạn thỏa sức chụp hình.
- Giá vé: 35k/người.
CỔNG TRỜI
- Từ cổng trời Tam Đảo nhìn xuống sẽ thấy hình ảnh thị trấn xa xa ẩn hiện trong làn sương huyền ảo.
- Không những vậy nơi đây còn là địa điểm săn mây quen thuộc của dân phượt.
VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo)
- Ở đây cũng là 1 nơi bạn có thể nhìn toàn cảnh Tam Đảo ở 1 góc khác – góc view hiện đại hơn.
- Góc view ở đây sẽ nhìn được ra toàn cảnh những khách sạn, Homestay đẹp của Tam Đảo
QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
- Quán gió Tam Đảo là một trong những điểm view sống ảo cực chất, nơi được mệnh danh là “Quán cà phê trên mây”.
- Quán gió cũng chính là nơi lấy bối cảnh bộ phim “Về nhà đi con” nơi mà Thư – Vũ hẹn hò.
- Ngắm hoàng hôn tại đây cùng người mình yêu cũng là điểm không thể bỏ qua.
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
RỪNG TRÚC
- Chính là đường dẫn từ cổng vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn bạn sẽ thấy khung cảnh rừng trúc bao quanh.
- Chụp 1 kiểu ảnh ở đây cũng như kiểu chụp rừng trúc ở Nhật ấy.
ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN
- Cũng nằm trên đường lên Tháp truyền hình, nhưng chỉ cần leo khoảng 300 bậc thang đá, nằm ở bên trái của đường đi bạn có thể ghé vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn.
- Ngôi đền linh thiêng, cổ kính lưu giữ một truyền thuyết đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.
THÁC BẠC
- Đây là một thác nước tuyệt đẹp nằm ẩn mình trong núi.
- Dòng nước đổ từ trên cao hàng chục mét, tung bọt trắng xóa tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng quyến rũ.
QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO
- Nằm ngay ở chính giữa thị trấn Tam Đảo.
- Quảng trường là một khoảng sân rộng với các bậc thang lớn được làm bằng đá tựa như quảng trường Sapa.
- Đến đây chủ yếu để check-in với chữ TAM ĐẢO nhiều màu sắc cho người ta biết mình đã đi Tam Đảo Kaka.
NHÀ THỜ ĐÁ
- Nhà thờ đá Tam Đảo nổi bật với kiến trúc đậm chất phương Tây là một trong bốn nhà thờ đá nổi tiếng nhất Việt Nam.
ROCK CAFE
- Rock Cafe là quán cafe nằm ngay trong trung tâm thị trấn Tam Đảo, được thiết kế theo kiểu áp mái bằng gỗ.
- Bước vào Rock Cafe, bạn cảm thấy như bước vào một căn biệt thự cổ châu Âu với những bộ sofa sang trọng phù hợp với những bức ảnh sống ảo.
- Đồ uống đa dạng, giá cả hợp lý.
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Ở Resort BELVEDERE 3 ngày. Nên ngày cuối cùng trước khi về mới dành thời gian tham quan quanh khu này và bơi cho thích.
BỂ BƠI VÔ CỰC (BELVEDERE Resort)
- Bể bơi ở đây có tầm nhìn ra những dãy núi trùng điệp mây mờ bao phủ.
- Do bể thiết kế tràn bờ, vị trí trên cao nên khi bơi ở đây có cảm giác lơ lửng giữa lưng chừng núi.
CẦU TREO (BELVEDERE Resort)
- Thử tưởng tượng khung cảnh một chiếc cầu treo, phía trước là mịt mờ sương khói, ở phía bên kia là rừng già xanh ngắt dẫn lối vào nơi hoàn toàn khác, một không gian thật ma mị.
DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Tam Đảo - Hà Nội:
+ Xe Limousine Green Limo (12:00 – 13:40)
- Hà Nội - Hải Phòng:
+ Xe Gia Lâm bến Cầu Rào (14:30 – 16:00)
+ Giá vé: 100k/người.
TÓM LẠI
- Nếu các bạn thấy thành phố ngột ngạt quá thì hãy xách Balo và lên Tam Đảo ngay đi nhé.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3
22. DU THUYỀN 5 SAO PRESIDENT - VỊNH HẠ LONG 2431771&type=3
23. TAM ĐẢO - THỊ TRẤN TRONG SƯƠNG 5027530&type=3 xem tiếp
REVIEW TAM ĐẢO TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM (CHI TIẾT)

- Giữa mùa hè mình lên Tam Đảo tránh nắng nóng. Không xem thời tiết lên đến nơi cả 3 ngày trời đều có mưa cả ngày, chỉ bé bé thôi nhưng lại đủ khiến cho cả thị trấn đắm chìm trong sương và cảm giác lạnh giá như đầu mùa đông.
- Chưa bao giờ mình lại thấy đi du lịch thời tiết không nắng mà lại thích như vậy. Cảm giác không khác gì đang ở Đà Lạt vậy.
- Mình xuất phát từ Hải Phòng. Các bạn nơi khác cũng có thể chọn tuyến xe tương tự là được ^&^
Di chuyển đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
- Từ Hải Phòng lên Hà Nội.
- Từ Hà Nội đến Tam Đảo (Đi xe Limousine nhanh và tiện lợi)
+ Giá Limousine Green Limo: 240k – 260k – 300k /người/khứ hồi (Tùy ghế). SĐT: 0852168333 hoặc 0963291291
+ Xuất phát: Hà Nội (7:00 và 10:00), Tam Đảo (12:00 và 14:00)
Di chuyển tại Tam Đảo
- Các điểm tham quan ở Tam Đảo khá gần nhau.
- Để thuận tiện di chuyển bạn cứ chủ động thuê 1 chiếc xe máy. Đến đó hỏi Homestay hoặc xung quanh đó. Giá: 200k/xe/ngày.
Khách sạn:
- Nói chung là phòng ở Tam Đảo không có chuyện là rẻ đâu. Mặt bằng chung là khá cao hơn so với các khu du lịch khác.
- Bình thường mình hay khuyên mọi người là Đặt phòng qua Booking hoặc Agoda.
- Nhưng với Tam Đảo thì các bạn cứ tìm thẳng kênh Đại lý nếu đặt phòng 4 sao (Không có 5 sao ở Tam Đảo) thì giá sẽ rẻ hơn. Vì nhiều khách sạn, Homestay cũng không có làm việc thông qua các App trung gian đâu.
- Mình lựa chọn: TAM ĐẢO BELVEDERE RESORT.
+ Có bể bơi vô cực.
+ Resort 4 sao lớn nhất ở Tam Đảo (Ở đây không có khách sạn, Resort 5 sao).
+ Khu vực Resort khá yên tĩnh, view núi rừng hút tầm mắt.
+ Giá: 2200k/ đêm (Deluxe hướng núi)
Thời điểm thích hợp đi Tam Đảo
Chắc đối với mình thích hợp nhất là Mùa hè (T6 – T9)
- Cái nắng của mùa hè lên Tam Đảo sẽ bị dập tắt hết.
- Cảm giác như Sapa, Đà Lạt ấy.
- Mình đi mùa hè mà vào đúng mấy ngày sương giăng kín lối, trời se lạnh, có chút mưa. Y hệt như khung cảnh mùa đông trên Sapa.
Thời gian thích hợp lưu trú Tam Đảo
- Thực ra 2 ngày 1 đêm là nếu tham quan thì cũng hết được Tam Đảo.
- Nhưng chủ yếu mình đi nghỉ ngơi nên dành 3 ngày 2 đêm. Cứ đi thong thả, ăn uống, nghỉ ngơi.
Ăn uống
- Bánh cuốn Tam Đảo.
- Ngọn su su xào.
- Thịt lợn đồi nướng xiên.
- Cá bống suối.
- Lẩu cá tầm.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN STUDIO, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT TAM ĐẢO 3 NGÀY 2 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ.
DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Mai Châu)
- Hải Phòng – Hà Nội:
+ Xe Hải Âu bến Cầu Rào (8:00 – 9:30)
+ Giá vé: 100k/người.
- Hà Nội – Tam Đảo:
+ Xe Limousine Green Limo (10:00 – 11:40)
CẦU MÂY STUDIO
- Đây là nơi Check – in rất hot ở Tam Đảo.
- Nổi bật là cây cầu tre lơ lửng giữa vùng trời trắng sương mù ôm trọn thung lũng bên dưới.
- Bên cạnh đó có thêm cả Cầu thang “bắc lên thiên đường” và bể bơi vô cực (Chủ yếu để chụp ảnh thôi).
- Giá vé: 15k/người.
SAKE GARDEN STUDIO
- Phim trường Sake Garden là sự phối hợp hài hòa giữa tông màu dễ thương, tươi sáng như tông màu Pastel lãng mạn của bối cảnh.
- Xung quanh được bao quanh bởi rừng thông hơn 100 năm tuổi, một bên là thung lũng có thể nhìn ra toàn cảnh cánh rừng nguyên sinh của Tam Đảo.
- Phim trường còn được trang bị thêm xích đu, tổ chim, nhà gỗ... càng tạo thêm nhiều bối cảnh đẹp cho bạn thỏa sức chụp hình.
- Giá vé: 35k/người.
CỔNG TRỜI
- Từ cổng trời Tam Đảo nhìn xuống sẽ thấy hình ảnh thị trấn xa xa ẩn hiện trong làn sương huyền ảo.
- Không những vậy nơi đây còn là địa điểm săn mây quen thuộc của dân phượt.
VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo)
- Ở đây cũng là 1 nơi bạn có thể nhìn toàn cảnh Tam Đảo ở 1 góc khác – góc view hiện đại hơn.
- Góc view ở đây sẽ nhìn được ra toàn cảnh những khách sạn, Homestay đẹp của Tam Đảo
QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
- Quán gió Tam Đảo là một trong những điểm view sống ảo cực chất, nơi được mệnh danh là “Quán cà phê trên mây”.
- Quán gió cũng chính là nơi lấy bối cảnh bộ phim “Về nhà đi con” nơi mà Thư – Vũ hẹn hò.
- Ngắm hoàng hôn tại đây cùng người mình yêu cũng là điểm không thể bỏ qua.
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
RỪNG TRÚC
- Chính là đường dẫn từ cổng vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn bạn sẽ thấy khung cảnh rừng trúc bao quanh.
- Chụp 1 kiểu ảnh ở đây cũng như kiểu chụp rừng trúc ở Nhật ấy.
ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN
- Cũng nằm trên đường lên Tháp truyền hình, nhưng chỉ cần leo khoảng 300 bậc thang đá, nằm ở bên trái của đường đi bạn có thể ghé vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn.
- Ngôi đền linh thiêng, cổ kính lưu giữ một truyền thuyết đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.
THÁC BẠC
- Đây là một thác nước tuyệt đẹp nằm ẩn mình trong núi.
- Dòng nước đổ từ trên cao hàng chục mét, tung bọt trắng xóa tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng quyến rũ.
QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO
- Nằm ngay ở chính giữa thị trấn Tam Đảo.
- Quảng trường là một khoảng sân rộng với các bậc thang lớn được làm bằng đá tựa như quảng trường Sapa.
- Đến đây chủ yếu để check-in với chữ TAM ĐẢO nhiều màu sắc cho người ta biết mình đã đi Tam Đảo Kaka.
NHÀ THỜ ĐÁ
- Nhà thờ đá Tam Đảo nổi bật với kiến trúc đậm chất phương Tây là một trong bốn nhà thờ đá nổi tiếng nhất Việt Nam.
ROCK CAFE
- Rock Cafe là quán cafe nằm ngay trong trung tâm thị trấn Tam Đảo, được thiết kế theo kiểu áp mái bằng gỗ.
- Bước vào Rock Cafe, bạn cảm thấy như bước vào một căn biệt thự cổ châu Âu với những bộ sofa sang trọng phù hợp với những bức ảnh sống ảo.
- Đồ uống đa dạng, giá cả hợp lý.
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Ở Resort BELVEDERE 3 ngày. Nên ngày cuối cùng trước khi về mới dành thời gian tham quan quanh khu này và bơi cho thích.
BỂ BƠI VÔ CỰC (BELVEDERE Resort)
- Bể bơi ở đây có tầm nhìn ra những dãy núi trùng điệp mây mờ bao phủ.
- Do bể thiết kế tràn bờ, vị trí trên cao nên khi bơi ở đây có cảm giác lơ lửng giữa lưng chừng núi.
CẦU TREO (BELVEDERE Resort)
- Thử tưởng tượng khung cảnh một chiếc cầu treo, phía trước là mịt mờ sương khói, ở phía bên kia là rừng già xanh ngắt dẫn lối vào nơi hoàn toàn khác, một không gian thật ma mị.
DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Tam Đảo - Hà Nội:
+ Xe Limousine Green Limo (12:00 – 13:40)
- Hà Nội - Hải Phòng:
+ Xe Gia Lâm bến Cầu Rào (14:30 – 16:00)
+ Giá vé: 100k/người.
TÓM LẠI
- Nếu các bạn thấy thành phố ngột ngạt quá thì hãy xách Balo và lên Tam Đảo ngay đi nhé.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3
22. DU THUYỀN 5 SAO PRESIDENT - VỊNH HẠ LONG 2431771&type=3
23. TAM ĐẢO - THỊ TRẤN TRONG SƯƠNG 5027530&type=3 xem tiếp

Cho mình hỏi mùng 3 tết có đặt đc xe khách từ Nha Trang đi Đà Lạt được ko ạ?
Hồi trước mình đã ib cho 1 bạn nhưng bị trôi nhiều tn quá giờ ko tìm lại được.
Cảm ơn các bạn xem tiếp
Hi all, bài viết này mềnh xin review chuyến đi du lịch bụi Đà Lạt cực kỳ là cực kỳ ngon bổ rẻ và giới... xem tiếp
Mọi người cho m hỏi giá thuê xe ô tô đi từ sân bay Liên Khương về tp Đà Lạt với? Cuối tuần này m đi rồi mà chưa biết thuê xe chỗ nào. xem tiếp
Hi mọi người, cuối tuần này mình dự định đi Đà Lạt với gia đình. Có bạn nào biết quán ăn nào rộng rãi cho gia đình (tại vì có bé 2 tuổi nên cần chỗ rộng 1 xíu) chất lượng đồ ăn được gần chợ Đà Lạt cho mình xin thông tin với ạ. Cảm ơn mọi người nhiều ạ xem tiếp


Cả nhà ơi!
Sắp tới em tính đi lên Đà Lạt vài ngày, nhưng giờ bay VJ tréo nghoe quá... bay gì 4h sáng @.@. Nên em tính chuyển sang đi xe, nhà mình có ai biết nhà xe nào ổn ổn 1 chút không ah? Em yếu bóng vía đi xe Phương Trang mấy lần suýt khóc thét :((
Em cảm ơn cả nhà nhiều ah. xem tiếp
Mình vừa làm một chuyến food tour ở Đà Lạt về xong bạn nào chuẩn bị đi Đà Lạt thì tham khảo 1 xíu nha
Bạn nào ở Hà Nội có thể vào wall mình tham khảo lịch trình đi Đà Lạt nhé
xem tiếp
SAPA 3N2Đ /người
HẠ LONG 3N2Đ /người
MỘC CHÂU 3N2Đ /người
ĐÀ LẠT 4N3Đ /người (khởi hành mùng 3 Tết âm... xem tiếp
NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÁC?
Gia Lai: bitly.vn/dlr
Đắk Lắk: bitly.vn/6z7
Đắk Nông: bitly.vn/6z8
Đà Lạt: bitly.vn/6za
Phan Rang: bitly.vn/jb-
Nha Trang: bitly.vn/jby
Phú Quốc: bitly.vn/6zb
Bình Định: bitly.vn/6zc
Sapa - Hà Nội - Ninh Bình: bitly.vn/6ze
Phú Yên: bitly.vn/6zg
Campuchia: bitly.vn/dm2 xem tiếp
Đà Lạt....mộng mị lắm,đẹp lắm,hãy đến 1 lần thôi không thì phí tuổi trẻ! xem tiếp
Mọi người ơi, ngày mai em đi Đà Lạt, mấy anh chị cho em xin ít địa điểm ăn uống, checkin hay những điểm nào nên đi với ạ. Em đi 4 ngày mà bây giờ còn chưa tìm xong thông tin gì hết ạ. Mong hội cho em xin vài nơi có địa chỉ với, em cảm ơn xem tiếp
Sắp tới tụi em có đi Đà Lạt mấy ngày, cho em hỏi thời tiết ĐL có lạnh k ạ? Với lại mấy anh chị cho em xin mấy chỗ ăn ngon ngon với. Em cám ơn nhiều ạ xem tiếp
Chào các cậu !
Tháng 11 này mình dự định đi Đà Lạt 5 ngày. Mình đi từ HN, vì chưa đi xa bao giờ nên các cậu có thể cho mình xin review tất cả a-z như vé mb ( hoặc tàu), ks, các địa điểm, phương tiện đi lại ... đc k ạ ) Xin cảm ơn
xem tiếp
Mình đã từng đi citytour ở ĐL rồi và thấy rất ok, lần này muốn đổi mới tý thì gặp quả cty du lịch halo, mất thiện cảm kinh khủng! Mong nếu ai đang đi ĐL trong thời điểm này, tránh tránh ngay tour này và đơn vị Đà Lạt trong tôi travel này ra nhé! Ai ngờ đến ĐL mà cũng bị lừa! Buồn vch!

xem tiếp
Tháng 9 này em sẽ du lịch Đà Lạt có ai biết homestay nào dễ thương và giá cho em xin với ạ em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Em xin phép Admin ạ !!!
Em dự định noel này ngày 22 em tính đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. Em chỉ đi có 2 người thôi. Có anh chị nào có thể cho em xin đi ké chung không ạ ? xem tiếp

Sắp tới mình có chuyến Đà Lạt 4 ngày 3 đêm và đã đặt phòng chỗ Ngôi làng màu tím. Bạn nào đã ở đó cho mình xin review tí được không ạ? Dù sao cũng đặt phòng rồi nhưng muốn biết trước để lỡ có gì còn chuẩn bị tinh thần. Hehe
Nhân tiện thời tiết Đà Lạt lúc này thì nên chuẩn bị trang phục như thế nào cho xinh và hợp lý nhỉ mọi người?
Cảm ơn mọi người xem tiếp
Tháng 3 này mình dự định đi Đà Lạt chơi. Nghe ns trên đó có vườn hoa này.Nó ở đâu vậy mọi người.
Mình đi 4 người lên đó thì ở homestay nào là ok nhỉ.
Mọi người chỉ giáo mình với xem tiếp

Sắp tới mình đi Đà Lạt chơi,mình đã từng đi 2 lần rồi nhưng là toàn đi tour với cơ quan nên chưa từng đc trải nghiệm các món ngon ở đây. Mong 500 ace cho mình xin ít địa chỉ các món và các quán ăn ngon ở ĐL đc k ạ? tiện cho mình hỏi là có bạn nào đã ở sleep box hostel chưa?mình tính ở đây vì có con nhỏ nên muốn ở ngay trung tâm cho tiện.Cám ơn mn đã quan tâm bài viết xem tiếp
[Góc chia sẻ] Có một số bạn đến Đà Lạt muốn tìm đường đến cà phê màu tím bên Hồ Tuyền Lâm hôm nay mình sẽ chia sẻ 2 con đường, có thể đi bằng xe máy hoặc taxi:
+ Đường đầu tiên:
Từ chợ Đà Lạt bạn đi theo đường Nguyễn Văn Cừ => Bà Triệu => Trần Phú => Lê Hồng Phong => Triệu Việt Vương và đi theo các biển chỉ dẫn tới địa phận Thiền Viện Trúc Lâm bạn rẽ tay phải đi thẳng là tới Pini Coffee.
+ Đường thứ 2
Đi theo hướng đèo Prenn như sau: Từ chợ Đà Lạt bạn đi qua cầu Ông Đạo => đường Trần Quốc Toản => đường Hồ Tùng Mậu => đường 3 tháng 4=> xuống đèo Prenn đi thêm khoảng 3km đoạn gần tới thác Datanla sẽ thấy bảng chỉ dẫn đi vào Thiền Viện Trúc Lâm đi thẳng vào khoảng 1km là tới Pini Coffee.
, xem tiếp
Mình cần 1p2 - 1p4 khách sạn 3 sao tại Đà Lạt
In mùng 4, 5 out mùng 6
Khách sạn nào còn phòng liên hệ mình nhé
0932.654.132 ( Thảo ) xem tiếp
Chào cả nhà, tháng 12 này em sẽ đi Đà Lạt nhưng là lần đầu tiên và đi mình nữa nên chưa biết ra sao. Mọi người cho em xin ít kinh nghiệm với ạ.
Em cảm ơn nhiều! xem tiếp

Mình thì chưa đi Đà Lạt lần nào nên cũng còn hơi bỡ ngỡ. Tháng sau đang có dự định đi 4 ng mn có recommend đi hãng nào và resot nào giá cả oke một chút k ạ!!! Mình cảm ơn ạ xem tiếp

Đầu tuần sau mh đi Đà Lạt 1 tuần kb thời tiết trong ổn không mn
Cho mình ít địa điểm đồi núi hồ như trong MV TA còn yêu nhau, Người lạ ơi, Điều buồn tênh của Quang Vinh với
Cảm ơn xem tiếp
Lễ tết tây mình đi Đà Lạt. nhờ group chỉ cho 1 số chỗ ăn uống ngon, bổ, rẻ ạ xem tiếp
Minh đang muốn tìm 1 homestay ngoài rìa Đà Lạt 1 chút. Có bạn nào biết chỗ nào không ạ? Mình tìm 1 số chỗ thì hết phòng rồi ạ. xem tiếp
Cho em xin địa chỉ các homestay ở Đà Lạt view đẹp để e đi 1 mình trốn tự kỉ được. Cảm ơn cả nhà ạ xem tiếp
Nóng ntn, chắc ít bạn đi ăn bánh cuốn Nhưng mình thì nóng mấy thì nóng, tháng nào cũng đóng họ ở quán này đôi lần vì thèm ko chịu đc.
Mình đọc bao nhiêu review rồi đi ăn bánh cuốn Cao Bằng rồi, từ hàng ở Trung Kính, Mỗ Lao, Tô Hiệu tới Huỳnh Thúc Kháng. Nhưng chẳng hàng nào ngon bằng hàng bánh cuốn Cao Bằng ở đây. Nước đậm đà, bánh mềm, chủ quán thân thiện. Ghét mỗi cái là quán bé và hơi nóng dù có 2 cái quạt cắt gió. Lần nào đi ăn cũng phải canh tầm trc 11h hoặc sau 1h cho đỡ đông
Ngày trc mình hay ăn hàng bánh cuốn Cao Bằng ở 179 Trung Kính, từ hồi nó mới mở cơ (2015). Nhưng giờ kiểu có tiếng nên làm đếch ngon nữa. Nước dùng nhạt toẹt, bánh tráng sẵn xong chờ khách đến hấp lại nên cứng đơ, bán hàng thì thái độ, lại còn đắt. Hồi mới mở có 25k/suất, rồi lên 28, rồi 30, rồi 35, rồi 38. Giờ là 40k 1 suất
Nhiều bạn kêu là ăn bánh cuốn Cao Bằng nhạt nhẽo, chắc do các bạn ăn hơi sai cách 1 tí, hoặc do hàng ý ko ngon. Bánh cuốn Cao Bằng (hay Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên...) khi ăn phải nhúng hẳn vào bát nước (đảo đảo mấy cái cho nước thấm vào bánh luôn càng tốt) rồi ms ăn chứ k chấm chấm như chấm bún đậu mắm tôm đâu nhé. Nước dùng khi mang ra thì phải chế thêm chanh, ớt, tỏi, măng ngâm (nc mắm nữa, nếu bạn ăn mặn).
Mình trc đây vào Đà Lạt ăn 1 hàng Mì Quảng chán dã man. Lần đầu tiên ăn chán nên từ đó về sau mình ác cảm vs Mì Quảng. Cho tới khi vào Sài Gòn ăn 1 bát Mì Quảng ngon vcđ, ngon k chịu đc, ms ngộ ra là tại mình ăn sai hàng thoy, chứ Mì Quảng ngon vcl Cho nên nếu bạn ăn bánh cuốn Cao Bằng mà chưa thấy ngon, chắc do bạn ăn sai hàng hay sai cách đó
P/S: Mình k ăn hành hay rau thơm j nên nhìn bát nc dùng hơi nhạt nhẽo xí
Quán này là ở ngõ 203 Hoàng Quốc Việt cho bạn nào quan tâm
Còn 1 quán bánh cuốn Cao Bằng nữa ở mặt đg Mỗ Lao Hà Đông cũng ngon phết cơ mà nc dùng đối vs mình hơi bị mặn quá. Đi từ đg Quang Trung rẽ vào Mỗ Lao thì hàg ý ở ngã 4 đầu tiên bên tay phải ý. xem tiếp
Địa điểm chụp hình mới ở Đà Lạt
Share cho mn
Gần bờ Hồ Xuân Hương xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
Chào mọi người! Cuối tuần này dự định của em là đi phượt Đà Lạt với đám bạn và cung đường em chọn là Quốc lộ 55. Em sẽ đi tầm 5h chiều điểm xuất phát từ Vũng Tàu rồi dừng chân nghỉ tại Bảo lộc. Mọi người cho em xin ít kinh nghiệm khi đi ql55 và nếu đi vậy thời gian tới BL là mấy giờ ạ. Em cảm ơn xem tiếp
Đà Lạt - Phan Thiết - Lagi
Một vài hình ảnh và chia sẻ của mình trong chuyến đi lên rừng xuống biển mùa Cô vừa rồi,may mắn là ko dính bệnh
Đi lại : Mng nên đặt thử xe Limo/phòng nằm của Thành Bưởi,mỗi ng 1 buồng nằm khá thoải mái,trong buồng có đầy đủ tiện ích cho chuyến đi kéo dài 5-6h đồng hồ từ SG-ĐL. Bao gồm TV mini,ổ điện,ổ cắm sạc,nước,... mỗi buồng có rèm che,nếu cần sự riêng tư chỉ việc vén rèm xuống,tới mỗi trạm nhân viên sẽ kéo rèm mỗi buồng để nhắc khách.
Giá vé : 370k/chiều. Điểm trừ là nếu xe đi ban đêm sẽ rất là lắc do tài chạy nhanh=> ko ngủ dc + mắc )
Mình ở ĐL 2 ngày sau đó bắt xe khách về Phan Thiết 1 ngày rồi về Lagi. Mng có thể search dc khá nhiều chuyến xe từ ĐL về Phan Thiết,mất khoảng 4h thôi nhưng khuyến cáo bạn nào bị say xe ko nên mạo hiểm đu xe khách từ ĐL về PT nhen vì xe đi đường đèo,đường lại chật hẹp nên xe đi rấttt ghê! Mình đã 3 chập tổng cộng trong 4h đồng hồ và là lần đầu tiên trog đời đi xe mà hụeee nhiều vậy Điểm cộng vớt vát của chuyến đi này là có 1 trạm dừng chân khá thơ bên bờ hồ,giúp ổn định tâm trạng;))
Từ PT mng có thể bắt xe bus về Lagi nhen,đi xe bus mất khoảng 1h. Có thể đi xe khách nhưng do mình muốn ghé ngang qua Mũi Kê gà chơi nên bắt bus,xe bus đi đường biển,tha hồ ngắm cảnh,còn xe khách đi đường bên trong,chỉ có cây cối thôi!
-xe đúng nghĩa đen ạ! ruột gan phèo phổi lộn hết lên!@.@
Ăn ở + vui chơi : ĐL thì mng đã quá rành rồi,mình chỉ muốn chia sẻ vài chỗ mình thấy đặc biệt và vài chỗ ở PT,Lagi thôi.
•Kombiland: Concept sa mạc,có hồ nước ở giữa khá thơ,90k/vé (đc tặng kèm 1 chai nc)
•Thác Datanla : Ai thích cảm giác mạnh nên đi chỗ này,có đầy đủ các trò chơi giải trí la hét banh họng,thác chụp hình khá đẹp nếu có nắng
•Mùa bar and coffee : Chỗ chill khá ổn,có quầy bar,nhạc nhẹ và board game. Ăn tối xong ghé qua đây chill thì hết xẩy. Giá trung bình 50-60k/ly
———
•Phan Thiết : Bãi đá Ông Địa : khá vắng và cảnh thì hoang sơ,chụp choẹt thoải mái,rảnh thì leo lên ghềnh đá cho sóng đánh ầm ầm vào bản mặt là có vài pô ảnh đíp liền!
•Tháp Chăm: Đi vào mùa dịch hay sao ý chỗ nào cũng vắng,chỗ này cũng vậy. Mà thực chất chỉ có khu tháp để chụp hình thôi chứ ko còn gì. Đi vào chụp hình thì nhớ ghé vô bên trong vái bà vái ông mấy lạy
• Bến tàu: Ko có j ngoài hàng trăm cái tàu lớn nhỏ đủ màu sắc đủ hình dạng
• Khu du lịch Suối Tiên: ko phải Suối Tiên ở q11 đâu nhen. Suối Tiên ở đây là có suối thật,đó là mạch nước ngầm chạy từ trong núi ra. Dọc con đường là những núi đá (chắc là đất sét mix với cát) mặc đồ trắng chụp hình khá nổi ko à!!
• Về tới Lagi Bình thuận thì chúng ta có Coco beach. Khuyến khích nên đi xe bò dọc bờ biển để vừa đc ngắm cảnh biển vừa hóng dc gió biển và ngửi đc luôn mùi phân bò rải đều dọc bãi biển nhen (đặc sản Lagi á:))) ngồi trên xe bò là dc chục tấm hình r vì decor khá cute
•Trong khu rì sọt Coco beach thì mình có thể vào chụp hình mà ko cần đăng ý ở. Đợt mình đi có nghe nói là 100k/ng nhưng mà mình vô ko thấy ai nên chụp free thoải mái luôn!
•••• Rất nên ăn hải sản ở Lagi nhen,tưoi ngon mà con nào con nấy bụ bẫm. Dọc bờ biển buổi sáng có chợ hải sản,vô lựa thoải mái ko sợ chém nhen
Mình xin hết! À nhớ đeo khẩu trang thường xuyên!
xem tiếp

Hi m.n, sắp tới mình sẽ đi Đà Lạt và ở từ tối 28/2 - 3/3. Các bạn có thể giới thiệu cho mình vài chỗ ở view đẹp và giá cả ổn ổn không ạ? ( tầm dưới 500k/ đêm)
Cảm ơn m.n. xem tiếp
Mọi người cho e hỏi đi từ Nha Trang đến Đà Lạt hết bao lâu ạ?
E trân trọng cảm ơn ạ! xem tiếp
Mình cần nhượng lại gấp 2 vé khứ hồi bay Sài Gòn - Đà Lạt ( jestar) . Bay 8h ngày 21/6 về 15h ngày 24/6 . Phí sang tên mình sẽ chịu luôn nha. :((((( .
Bạn nào có nhu cầu ib mình chi tiết nha. Kẹt lịch thi đột xuất mình không đi được xem tiếp

Cho mình hỏi mùng 5 tết có đặt đc xe khách từ Nha Trang đi Đà Lạt được ko ạ?
Hồi trước mình đã ib cho 1 bạn nhưng bị trôi nhiều tn quá giờ ko tìm lại được.
Cảm ơn các bạn xem tiếp
Dang tháng 1 tới mình có đi Đà Lạt khoảng 3 ngày mọi người có thể cho mình xin chút kinh nghiệm được k ag? Về thời tiết, khách sạn, homstay, chỗ chơi trong 3 ngày tiện nhất ạ
Cảm ơn cả nhà ! xem tiếp
Mọi người cho em hỏi với ạ. Em tính Huế - Đà Lạt vào tháng 3 ạ. Bây h là tháng 1 em hỏi tính đặt vé là 1tr5/1 ng khứ hồi. 6 người ạ. Nhưng em có thấy một vài bài review đặt trước 1 tháng mà Hà Nội- Đà Lạt chỉ có 900k/ 1ng khứ hồi. Vậy nên đặt khi nào ạ? Em cảm ơn ạ xem tiếp
Review Tam Đảo (30-31/8)
Mình vừa đi Tam Đảo cũng vài người bạn về, Tam Đảo mới có thêm nhiều chỗ đẹp lắm. Thời tiết mùa này đi cực hợp và thích này. Không quá lạnh, có nắng ấm, check in cũng siêu xinh nữa. Ưu điểm là cực gần Hà Nội, không quá xa như Sapa hay Đà Lạt mà các bạn vẫn có thể hưởng trọn bầu không khí với số tiền vô cùng sinh viên. Bọn mình chọn đi xe khách Tiến Thịnh, xe xuất phát ở bến xe Mỹ Đình lúc 9h45p sáng và tới nơi lúc 12h trưa. Xe rất mới và điều hoà mát, lái xe cũng chu đáo. 250k/ vé khứ hồi các bạn nha. Xe còn đưa mình thẳng tới khách sạn.
Vì tính mình cẩn thận nên đã book phòng từ trước 1 tháng. Mình chọn ks Chân Mây ( tiếc quá không thuê được Le Bleu ), tuy nhiên mình cực kì ưng chỗ này luôn. Tầng áp mái là phòng đẹp nhất nha các bạn, 5-6 người ở mà giá chỉ có 500k, thêm 1 người sẽ là 50k ạ, phòng sạch sẽ, decor trắng đen chủ đạo kiểu Hàn Quốc và hợp cho những ai sống ảo và thích chụp Flatlay :> Nhân viên ở đây cực dễ thương, nhiệt tình, nchung nice kinh khủng ấy ^^ Bên khách sạn họ con chuẩn bị bếp cho chúng mình để nướng ăn buổi tối, ấm cúng quá luôn. Ở Chân Mây thì các bạn nên tới quán Hiệp Gà ăn ạ. Chúng mình được tặng 1 đĩa đặc sản ngọn rau su su xào ) thích mê.
Tam Đảo rất nhỏ, hợp đi nghỉ dưỡng 2n1d. Nhiều bạn nói là lên đây buồn, mình thấy có thể do từng người thôi ạ. Tam Đảo đang quy hoạch hoá dần và ngày 1 phát triển nên mình thấy ở đây có nét tự nhiên, mộc mạc, ko khis dễ chịu. Lên đây sau những ngày ở Hà Nội mệt mỏi quả thực là điều tuyệt vời các bạn ạ.
Các tụ điểm sống ảo: Nhà thờ đá cổ, cổng trời, Đền bà chúa thượng ngàn,...
Mình khá ấn tượng với 1 quán Cafe mới ở đây, Rock Cafe mang hơi hướm cổ điển mà hiện đại, view cực đẹp. Nhân viên cũng rất nice. Vào mà sang hết cả người. Tuy nhiên có đồ Tây nhưng mình chưa có dịp thử. Đồ uống trung bình 50k tuy nhiên mình phải nói họ bớt đường vì thực sự ngọt quá =.=
Ngoài ra có Quán Cf GIÓ, nghe nói là quán khá lâu năm ở đây rồi ạ. Recommend các bạn nên đi khi tới TĐ ạ, nằm trên dốc cao đi bộ 1 chút chút là tới liền. Mình hơi gà gô nên book taxi lên mất luôn 70k :(( Trong khi từ trung tâm lên có độ 1km thui ý. Quán này không gian lãng mạn, buổi sáng họ bật nhạc thiền thanh tịnh vô cùng. Có mây, có nhạc cảm giác như mình đang lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Giá cả cũng phù hợp hơn, không đắt như Rock.
Mình thật sự rất may mắn khi chọn đi vào ngày không đông, nghe nói giờ mình trả phòng khách sạn là khách họ chuẩn bị kéo vali ùn ùn vào, nhân dịp Quốc Khánh ấy mà ) Thời tiết nắng có, mây có, se se lạnh thật là rung động lòng người quá mà, trả phòng mà lòng cứ tiếc ngẩn ngơ thôi ấy. Đúng là nhiều khi không quan trọng là đi đâu mà quan trọng là đi với ai các bạn ạ. Sau 10 năm quay lại thì chúng mình hoàn toàn bất ngờ với Tam Đảo vì em nó ngày một khác và xinh đẹp hơn. xem tiếp
Mọi người cho em hỏi homestay GreenLand ở Đà Lạt có ok k ạ? xem tiếp
Ai biết Homestay nào xa trung tâm Đà Lạt chỉ em với. (yên tĩnh, có núi hoặc hồ, vườn hoa, ngắm cảnh các thứ) dành cho người muốn tĩnh tâm xem tiếp
Cho em hỏi có chiu nào biết tuyến xe nào từ Quy Nhơn đi Đà Lạt sau 10h tối ko ah??? Chỉ giúp em vớiii xem tiếp
Cho e hỏi đã ai đi Đà Lạt vào tháng 9 chưa ạ
Em đang có dự định đi vào tháng 9 mà không biết là thời tiết có okie không ạ
Mọi người ai đi ròii chia sẻ cho e với ạ
Và cho em hỏi thêm là để đi cây thông cô đơn thì mất bn 1 lượt qua đò ạ xem tiếp
E có dự định cuối tháng 8 đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm (4 người) cả nhà cho e xin review về chổ ở (hotel,home stay)giá vừa phải và chổ ăn với ạ.Cảm ơn cả nhà
- xem tiếp
Mình tính đi Đà Lạt vào đầu tháng 3 , thời gian này thời tiết ở ĐL đẹp k ạ ? M xuất phát từ SG thì nên di chuyển bằng xe nào và ở đâu gần trung tâm giá ok cho 2 người ạ . xem tiếp
Em đang có dự định đi Đà Lạt vào Tết Nguyên Đán theo diện gia đình, trưa mồng 1 khởi hành. Vậy cho em hỏi khi đi theo diện tự túc thì có những điểm cần lưu ý gì, nơi ăn uống ngon giá hợp lý, và điểm tham quan đẹp ạ.
P/s: em có nên book phòng trước 10 ngày ko? Hoặc nên khởi hành vào đêm hay trưa ạ. Em cảm ơn mọi người. xem tiếp
Do thất hứa lâu nên tranh thủ thời gian hôm nay e xin trả review Đà lạt 4 ngày 3 đêm nha
Review đi Đà Lạt
Bạn nào thích cảnh rừng núi,chụp hình với hoa cỏ không khí lạnh lạnh thì đừng quên ghé thăm Đà Lạt nhé
Di chuyển lên Đà lạt:
Mình đi Đà Lạt nhiều lần nhưng đa số đi với gia đình nên nhà mình hay chọn thuê luôn xe 16 chỗ đi lên Đà lạt(đặc điểm của việc thuê xe là có tài xế và khi lên đến nơi mình có thể đi đâu cũng thuận tiện vì tài xế chở đi nhiều nơi,bất tiện là mất thời gian di chuyển lên Đà lat khá lâu tầm 6
tiếng)
Lần gần đây nhất mình đi với bạn nên chọn máy bay nhanh gọn lẹ và rẻ(nếu các bạn đặt vé trước sớm từ tp.hcm đi Đà lạt tầm 600k khứ hồi luôn nhé,còn mình do đặt vé trễ nên giá tầm 900k khứ hồi)
Di chuyển khi ở Đà lat :
Như mình nói ở trên nếu bạn nào đi xe nhà hoặc thuê nguyên chiếc đi thì khi lên Đà lat chỉ việc sắp xếp địa điểm đi và lên xe thôi
Đối với mình khi đi máy bay lên xong mình có số đt của 1 chú taxi quen đi giá Ok,biết nhiều địa điểm tư vấn cho tụi mình nên đi hay không,chú ấy sẽ đón mình tại sân bay và các ngày đi chơi khác chú ấy đều chở bọn mình đi.Mình chọn đi taxi
Thứ nhất do thời tiết Đà lạt nắng mưa thất thường nên đi xe taxi là an toàn đảm bảo mình đẹp và thoải mái di chuyển mọi nơi,chú ấy biết het các địa điểm du lịch và các chỗ ăn ngon
Thứ hai nếu đi nhóm 7 người hoặc nhóm trên 4 người ngồi vừa chiếc innova 7 chỗ thì tiền share ra rất rẻ,1 ngày các ban đi từ sáng đến tối mịt,1tr 1 ngày và muốn đi bao nhiêu địa điểm chú ấy đều chở đi hết không tính thêm gì cả,các bạn có sức đi nổi 10 địa điểm 1 ngày vẫn Ok không thêm phí,đi mệt muốn về ks nghỉ ngơi chú ấy chở về sau đó muốn đi tiếp chú ấy sẽ chở đi tiếp tục
Thứ 3 các địa điểm du lịch trên Đà lat đều cách trung tâm Đà lạt 30 cây hoặc phải từ 15 cây trở lên nên đi xe ô tô là nhanh gọn nhất
Đi xe máy: bọn mình cũng chừa thời gian trong ngày hoặc cuối ngày để đi xe máy thăm thú nhiều nơi hoặc đi ăn vặt,giá mướn 1 xe là 120k-150k cho xe tay ga,bạn ở khách sạn nào thì xuống nói lễ tân sẽ gọi đt mướn xe cho bạn đi nhé
Khách sạn:
ang trọng,rẻ,có phòng tắm riêng(về vấn đề ở homestay các bạn nên suy nghĩ kỹ vì đa số homstay trên Đà lạt đều không có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng và đều dùng chung,nếu đi 2-3 người các ban sẽ thấy rẽ nhưng đi nhóm lớn phòng sẽ mắc nhưng có phòng tắm riêng nếu bạn ở phòng lớn)
Khach sạn Phú Thọ lúc mình đi là cô chủ chưa xây xong ks mới nên hơi tiếc hok dc ở ks mới,hiện nay ks mới đã dc xây xong màu trắng tuốt rất là đẹp,giá mình đi phòng 3 người là 400k 1 ngày 1 đêm nha,4 ngày 3 đêm mình ở là 1tr2 cho 3 người
Ngày 1 phần 1 người ăn tình cờ lại cách ks mấy căn nhà(vì bài viết dài nên các bạn lên Google search địa chỉ giúp mình),ăn xong về nghỉ ngơi,chiều thay đồ đi bộ ra chợ Đà lạt,chúng mình đi ăn lẩu bò nhà gỗ Aba Toa( lưu ý các bạn khi đi đến địa chỉ này quẹo vào hẻm đi từ đầu đến cuối hẻm co rất nhiều quán lẩu Aba Toa,nhưng đó không phải là quán gốc nhé,các ban phai đi đến cuối đường có căn nhà gỗ cũ kỹ để tên lẩu bò nhà gỗ Aba Toa) rất rất đông khách,sau đó đi bộ ra chợ tụi mình ngắm ngía mua 1 số đồ đặc sản(Lưu ý khi mua đồ đặc sản các bạn không nên mua trong chợ vì giá mắc và có khi mua lầm,các bạn nên mua trong các cửa hàng hệ thống Lang Farm giá rẻ chất lượng,ở chợ rất nhiều hệ thống Lang Farm,các bạn vào đó mua và hỏi chỗ có buffet mứt,kem,nước,các loại cũng của Lang Farm,nhưng trong số các cửa hàng chỉ có 1 cửa hàng có buffet thôi nha nên các bạn cứ hỏi nhân viên,giá 1 người là 59k rất đáng để đi nha,có cả khoai luộc,bánh tráng nướng cà phê trà nhiều lắm)
Ngày : Sáng mình đi ăn bánh mì xíu mại 56 Hoàng Diệu bao ngon hihi,sau khi ăn sáng mình di chuyển lên Lang Biang mua vé vào cổng 30k/1 người,vé xe jeep lên đỉnh 60k/1 người,sau khi tham quan chán chê Lang Biang,tụi mình đi tham quan vườn dâu và hái dâu,sau đó đi qua Làng cù lần vé vào là 40k/1 người nếu đi xe jeep băng rừng lội suối là 150k/1 người,(lưu ý nên đi dép hoặc giày thể thao khi vào đây,theo mình đánh giá thì mình không thích đi làng cù lần lắm vì không co gi nhiều,thích hợp đi nhóm đông tổ chức trò chơi picnic các thứ,nếu các ban không đi làng cù lần có thể đi thác Datanla đẹp mát có trò chơi trượt ván)
Sau đó về ks nghỉ ngơi,xế chiều tầm 4h mình đi tham quan vườn hoa hướng dương chụp ảnh,chiều đi ăn bánh ướt lòng gà Tăng Bạt Hổ,ăn lạ miệng cũng Ok,sau đó mình đi tham quan khu hoa tươi bất tử mang trên Rừng Hoa,không tốn phí vào,sau khi tham quan xong mình di chuyển đi xem cồng chiêng,cồng chiêng mình xem rất hay và vui do chính người dân tộc Đa lak là những người sống từ xưa đến nay ở Đà lạt,và Đà lat dc đặt trên theo bộ tộc này(mình không rõ đia chỉ và mua vé vì chú taxi mua giúp tui mình các ban thử lên Google search xem sao)rất đáng để xem vui và ca nhạc hay,dc uống rượu cần và ăn thịt nướng 200k/1 người,kết thúc về ks trên đường về đi ngang khu chuyên trồng hoa đẹp lắm tối đèn lên như 1 rừng đom đóm,về ks tối lai ra chợ ăn vặt uong sữa đậu nành ăn bánh tráng nướng
Ngày : Sáng sớm đi đồi chè cầu đất(theo lời khuyên thì mình xuất phát sớm lên đến đó tầm 6h30 sáng vì đi sớm đồi chè còn sương chụp hình đẹp,lúc mình lên cũng có cô dâu chú rể đi chụp ảnh cuoi rồi) do đi sớm nên mình lựa chọn ăn sáng bằng cách ghé tiệm bánh Liên Hoa mua bánh mì và nước ăn trên xe(các bạn nên ghé tiệm bánh này rất ngon nha,lần nào lên Đà lat minh cũng đi mua bánh ở tiệm này để ăn vặt-và bánh mì buổi sáng bán cực ngon,lưu ý không ăn sáng ở tiệm do đồ ăn sang theo mình không co gi ngon),Sau khi đi đồi chè cầu đất minh đi sang chùa ve chai còn có tên là Chùa Linh Phước,nên đi chùa này vi thật sự rất đẹp,co tưong phật quan âm to lắm dc làm bằng hoa bất tử,đi thắp nhang và đi tham quan khu 18 tầng điện nguc sau đó qua khu xem các loại đồ gỗ quí và ở đây có 1 bàn tròn nếu hạp thì khi ban suy nghĩ và đặt tay lên bàn bạn ngầm nghĩ nói thầm xoay trái hay phải bàn sẽ quay theo,mình thử thì không dc nhưng các bạn đi trước mình bàn lại xoay,sau đó mình đi tham quan thung lũng vàng,nhiều hoa đẹp và cảnh đẹp,và về ks nghi ngơi đến xế tầm 2h lúc này tui minh đi tham quan hầm đất sét,sau khi đi hầm đất sét về tui minh ve ks nghi ngơ,chiều mướn xe Honda đi đến trường cao đẳng sư phạm đà lat chụp ảnh sau đó đi ăn bánh canh Xuân An(đi an xong hãy qua nhà văn hoa thieu nhi vì bánh canh xuân An gần truong cao đẳng) nhà văn hoá thiếu nhi chụp ảnh(tranh thủ giờ đi 2 điểm này lúc troi còn sáng đe chụp anh đẹp,và 2 điểm nay không co gi tham quan chỉ chụp ảnh sống ảo,họac co thể đi nhà văn hoa trước vì truong cao đẳng sau vì sau 16h30 mới dc vào truong,gửi xe 5k),tối ra chợ dạo đi uong cà phê ăn vặt,đi ăn quán kem bơ Thanh Thảo sau đó đi quán An coffee siêu đẹp gần quán có tiệm bán trà hoa thiên nhiên,mua về làm quà trà thơm và đẹp lắm
Ngày : Sáng tui minh đi bằng xe Honda vì xe dc cho muon 24 tiếng mà mướn từ tối hôm trước nên còn giờ nên tui mình dành ngày cuối đi xe thăm thú vài nơi,Sáng đi ăn bánh mì chảo 27 siêu ngon,sau đó chay xe ra quảng truong Đà lạt chụp hình voi bông atiso biểu tuong Đà lat và chụp hình voi cai siêu thi big c,sau đó vào siêu thi big c tham quan mua bánh,sau đó chung minh đi xe lên trại mát ngắm cảnh rồi đi quán coffee panorama view thật sự đẹp nha,sau đó tui minh chay qua ga xe lửa chụp ảnh sống ảo rồi về lai coffee thanh thủy pensee ngay hồ xuân hương ngồi ngắm cảnh,an sang uong coffee,sau đó về ks nghi ngơi,xế trua 2h đi chùa thiền viện truc lâm,sát chùa co cap treo đi khoang 20’ để ngam toàn cảnh Đà lạt,sau đó đi qua hồ tuyền lâm chụp choẹt,rồi đi ăn cơm lam và dọn lên duong ra sân bay về nhà thôi
Các quán ăn đã đi trên Đà lat:
Nem nướng bà hùng
Lẩu bò nhà gỗ Aba Toa
Bánh ướt lòng gà Tăng bạt hổ
Bánh căn Tạng bạt hổ(gần bánh ướt)
Bánh mì xíu mại Hoàng Diệu
Bánh mì chảo 27
Bánh canh Xuân An
An coffee ( mình đi tối thì nhìn lãng mạn sáng chụp ảnh đẹp)
Thanh Thuỷ pensee cofe(đi sáng)
Panorama coffee(đi sáng)
Tam Nguyên Ayun(gà nướng cơm lam)
Tiệm bánh liên hoa
Tiệm bánh cối xay gió
Kem bơ thanh thảo
Ăn buffet mức kem các loai ở Lanh Farm
Bánh tráng nướng chợ đêm Đà lat
Lưu ý: các chỗ bán miến gà hay cháo gà ở chợ Đà lat se bán giá mắc cắt cổ,các ban lên báo xem để tránh,tốt nhất không ăn các thể loai bún riêu,cháo gà,miến gà,hải sản ở chợ vì theo minh không hợp vệ sinh
Mua sắm mứt đặc sản tại Hệ thống Lang Farm xem tiếp
HELP
Đợt này bên em/mình định đi du lịch Đà Lạt tầm cuối tháng. a/c/e bạn bè ai đã từng du lịch ở đây cho em/mình xin review về thời tiết, địa điểm ăn chơi với xem tiếp

(Góc cầu cứu)
Tình hình là nhà em đòi đi Đà Lạt đợt Tết này. Vé máy bay đắt gấp đôi, nhà nghỉ đắt gấp dôi thì thôi em k nói, cơ mà nghe nói Đà Lạt lễ tết đi để ngắm ng thì em hốt hoảng thật sư ạ. Em đi với bố mẹ nên k có nhu cầu check in sống ảo j đâu, chỉ mong tìm đc mấy chỗ vắng vẻ quang đãng chút, có cảnh thiên nhiên tươi đẹp chút, mong mọi người chỉ giáo ạ.
Vì một cái tết an bình em xin lót dép ngóng chờ! xem tiếp
Mình đến Đà Lạt và ở lại luôn rồi!
hàng
xem tiếp
Hi mọi người! Mình vừa đi Đà Lạt về và mình được chị chủ khách sạn giới thiệu 1 địa điểm buffet nướng tuyệt vời!
Chỗ này sang và sạch sẽ lắm luôn nha!!! Mình thấy bảng đầu tiên ghi 98k, bảng tiếp theo ghi 99k, vô trong quản lý tính tiền 100k/người, mặc dù cảm thấy hơi kì kì nhưng thôi kệ thử xem sao, và thực sự là ko có chỗ nào để chê luôn. Với 100k, bạn sẽ được thưởng thức:
- Các món nướng tự chọn (cánh gà, chân gà, cá kèo, tôm, bạch tuộc, cá viên, hàu, sò lông, sò điệp, cút, xúc xích...): ướp rất thấm vị, cực ngon luôn.
- Các món nấu sẵn (cơm chiên, súp, cháo, rau luộc, bắp luộc, chân gà chiên mắm đường, cút lộn...): ngon thiệt sự luôn đó )
- Các loại đồ chấm ăn kèm (tương, nước tương, muối ớt xanh, muối tiêu, mỡ hành, đậu phộng...)
- Lẩu tự chọn tự nấu luôn nha.
- Tráng miệng: mình thấy bên ngoài ghi có kem nhưng khi vào hỏi thì anh quản lý nói chỉ có rau câu, dưa hấu và bánh gì đó mình ko rõ tên.
- Nước suối: 10k, bia và nước ngọt các loại: 15k. Giá cực rẻ đối với một nhà hàng.
Địa chỉ: 3 Lê Thị Hồng Gấm (Bavico Hotel Plaza), tầng hầm B2 nha.
Lưu ý: Các bạn lấy đồ ăn vừa đủ thôi nha, dư đồ ăn bỏ mứa sẽ bị tính 50k/100gr á. xem tiếp
mình sắp đi Đà Lạt, anh chị nào trong Group biết chỗ nào thuê xe máy chất lượng giới thiệu với ạ. Thanks mọi người. xem tiếp
______________
NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÁC?
- Mũi Né - Phan Thiết 4 ngày 3 đêm: 3jLpsav
- Phú Yên - đất Phú trời Yên: 2CqUnrB
- Điệp Sơn - con đường chia đôi biển: 2UZdTBL
- Ninh Bình - Tam Cốc Bích Động - Hang Múa: 3hHPQkx
- Mộc Châu mùa đẹp nhất: 2YgAA6L
- Campuchia - Khám phá Tam giác vàng: 2UZCJSc
- Huế mộng Huế mơ: 2GgaGqj
- Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm: 2Swh1mj
- Gia Lai trong veo: bitly.vn/dlr
- Đắk Lắk trọn vẹn 3N2Đ: bitly.vn/dlu
-Đắk Nông 24 giờ: bitly.vn/dls
-Kom Tum: bitly.vn/dlt
- Đà Lạt "lạ": bitly.vn/dly (2018)
- Đà Lạt màu sắc : 2EZNlIU (2019)
- Phan Rang - đi theo dấu chân cừu : 2X49iAB
- Nha Trang collection: bitly.vn/jby (album trước)
- Nha Trang 2019 - nhiều trải nghiệm: 2KHe7cu
- Phú Quốc 3N2Đ sống ảo: bitly.vn/dm1
- Bình Định: bitly.vn/dma
- Sapa - Hà Nội - Ninh Bình: bitly.vn/dm4
- Phú Yên: bitly.vn/dm3
- Campuchia- chuyến xuất ngoại đầu tiên: bitly.vn/dm2 xem tiếp
Chào mọi người hiện tại công ty mình đang ktra lại giá vé tham gia ở 2 khu vực Nha Trang và Đà Lạt, mong mọi người cho mình chút ý kiến, comment lại giá sai để xem thử giá hiện tại có đúng không cho mọi người theo dõi. xem tiếp
Mình sẽ đi Đà Lạt giữa tháng 3/2019. Cả nhà cho mình địa chỉ cafe có view đẹp nhé. Cảm ơn m.mn nhiều
xem tiếp
[Kem bơ -chợ Thanh Hà]
Hồi đi Đà Lạt nghiện mãi món này nên nay hứng lên order thử 2 choác!
•về đoạn nhìn: không đẹp, bơ xay lẫn với kem và cốt dừa nên màu nhờ nhờ khó tả )
•về đoạn ăn: bthuong vẫn ăn kem bơ theo kiểu bơ say sinh tố, không cho đá, thêm kem dừa ở trên và dừa tươi/dừa khô rồi trộn trộn ăn ăn-bèo bọt cũng đá đc 2 cốc ) ở đây đc biến tấu kiểu kem và bơ cùng cốt dừa được xay nhuyễn hết r mới cho ngăn đá,làm kem theo kiểu thủ công nên ăn bị đông đá cứng cứng, mà bơ hơi ít nên không ngậy ) đạt 6/10d. Lần sau sẽ tự làm ở nhà )
•giá cả: 27k 1 cốc không phải đắt nhưng mà ăn xong thì phải suy nghĩ lại ) xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp
Em định đi Đà Lạt 2 người ạ. Mọi người cho em hỏi tháng mấy là đi thích nhất ạ ?
Cho em xin khách sạn hoặc homestay view đẹp với các chỗ chơi hoặc cảnh đẹp, chỗ ăn uống tại Đà Lạt với ạ.
Em cảm ơn xem tiếp
Có bạn nào đi xe khách từ Đà Lạt đến An Giang chưa ạ, cho t hỏi 1 xíu là chỉ có 1 xe Hòa Hiệp chạy tuyến này thôi ạ hay có xe nào khác không các c
xem tiếp
Mọi người ơi . Cho em tham khảo ít Homestay xinh xinh mà gần trung tâm gần chợ hoặc hồ xuân hương ở Đà Lạt với ạ Cảm ơn mng xem tiếp
AC cho Nhung hỏi thông tin xe khách đi từ Đà Lạt đi Sài Gòn đi đêm 19/02 ạ. Để sáng tầm 3:30,4:00 -20/02 có mặt ở SG vì 6:00 - 20/02 mình bay rồi. Cảm ơn mọi người xem tiếp
Đà Lạt không bao giờ chán nhỉ ... xem tiếp
# ask# Đà Lạt.
Ngày 10/01 sắp tới gia đình em lên đà lạt. Không biết lúc đó còn lạnh không các anh chị.
Vì có ba mẹ lớn tuổi nên gd thuê oto tự lái.
Các anh chị tư vấn giúp em khách sạn (có chỗ để xe hơi) và nơi tham quan với. xem tiếp
Nhóm e khoảng 7 người có dự định đi Đà Lạt vào tháng 7 này. Anh/chị nào biết homestay hay khách sạn nào giá ổn chỉ giúp em ạ. Tụi e muốn ở chung 1 phòng cho vui ạ.
Sẵn cho e một số địa điểm để tụi e có thể phượt ạ. Đa số tụi e đi là con gái. xem tiếp
500 anh chị cho em hỏi ai đã đi Đà Lạt rồi và ở home nào view ngoài sân thơ mộng giá tầm 350 đổ lại thì cho em xin địa chỉ với ạ
Phòng có toilet riêng xem tiếp
Đà Lạt có cây thông cô đơn đã là gì
Mũi né có cây phượng ciu đơn nhé xem tiếp
Ngày 2,3/3 này nhóm e có đi Đà Lạt các bác có biết homestay nào có phòng dorm dành cho 12 người không ạ??? xem tiếp
Cuối tháng 11 này đi đâu ở VN mình thì đẹp và dành cho mấy đứa FA vậy cả nhà ? Mấy nơi như Đà Lạt em chịu thua. Năm ngoái cũng vào thời gian này. Đi lên đó một mình buồn như điên vì ai cũng có đôi có cặp mà lại chốn lãng mạn nữa chứ. xem tiếp
Em đang tính đi Đà Lạt vài ngày.
Mọi người tư vấn giúp em có homestay nào xinh xinh, view phòng đẹp giá <500k ko ạ?
Em cảm ơn mọi người ạ. xem tiếp

Hello mọi người. Dịp 30/4 sắp tới bên mình muốn tổ chức nghỉ dưỡng cho nhân viên và gia đình ở Đà Lạt khoảng 20 người. Mình cần tìm Villas tầm 10 phòng. Anh/chị/em/bạn nào biết thì giới thiệu cho mình với ạ.
Em đi tối 26/4 ạ.
Thanks mn xem tiếp
Cuối tháng em có chuyến đi Đà Lạt trúng ngay dịp tết Tây nhưng vẫn chưa tìm được phòng anh chị em nào cho em xin 1 vài info chổ nghĩ ở Đà Lạt giá cả hợp lý với ạ. Ngay đường Nguyễn Chí Thanh or Nam Kì Khởi Nghĩa càng tốt... Em cảm ơn mọi người trước ạ xem tiếp
< Góc hỏi han >
Ace cho mình hỏi ở NHA TRANG và ĐÀ LẠT có chỗ nào ăn ngon ạ. Cho m xin địa chỉ và giá luôn nhé ạ, món gì cũng đc sắp đi chơi mà chỉ nghĩ đến ăn thôi ạ. M cảm ơn
xem tiếp
Mấy anh chị nào đang ở Đà Lạt có thể cho em biết thời tiết ĐL đang ntn ko ạ ? Em tính đi ĐL vào hôm t67cn chuẩn bị đồ kĩ càng để ngày đó lên xe rồi mà qua nay trên SG em mưa dữ quá :(( em cũng có hơi lo huhu. xem tiếp
[Reveiw]


REVIEW CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT 4N3D của tụi mình nhé (nhóm mình 3 đứa là con gái hehe)
Tụi mình đi xe Thành Bưởi giường nằm 210. Bên Thành Bưởi thấy rất chuyên nghiệp và dễ thương nha mn. Mình xuất phát từ Sài Gòn lúc 22h đến Đà Lạt là 4h sáng, bên Thành Bưởi có xe trung chuyển free cho mọi người đến nơi ở luôn nha.
Mình ở đâu?
Mình ở Gấu homestay. 1 đêm là 300k , phụ thu sáng sớm 200k nữa là tổng 1tr1.
Ba gấu dễ thương lắm, dặn dò đủ điều. Nói chung ở đây là thoải mái luôn nha các bạn
LỊCH TRÌNH ĐÂY Ạ. Tuần rồi mình đi nắng cực kì ạ, không có mưa cũng như không lạnh nhìu.
NGÀY
Tụi mình nghỉ ngơi đến 8h sáng, xí xọn đến 9h mới ra khỏi nhà. Nhờ ba gấu đặt xe máy lun, 100k/ngày. Tụi mình làm biếng tìm nên ăn sáng đại quán bên đường đi nhà ga. Xong tới 10h tụi mình đi vườn hoa thành phố, vé 40k. Chụp choẹt tới 11h hơn thì về nghỉ trưa. Sẵn tiện ăn cơm gà gần nhà nghỉ luôn. Ở đó có bán yaourt phô mai cũng ngon k kém.
Chìu 4h tụi mình xách xe máy đi nhà ga. Vô đây chủ yếu chụp vài pose đặc trưng thôi nhé mọi người. Chứ cũng k có gì đặc sắc lắm. Ráng tìm những góc nào chưa ai khai thác nha mọi người.
Xong tụi mình xách xe đi Still cafe. View đẹp khỏi bàn. Đúng kiểu 1 góc sống ảo cả nghìn tấm. Giá nước hơi mắc nhưg so với view nên thơ thì cũng ổn. Mặc đồ đầm Hàn Quốc là perfect nha mọi người. Nên đi sớm nè, 18h hơn là tụi mình về.
Do là lúc về bị lạc đường + xe hết xăng nên đi chợ đêm hơi trễ. Chỉ ăn dc bánh tránh nướng. Xong bắt taxi mua kem bơ Thanh Thảo. Lúc đó 22h hơn rồi nên mình mua về ăn luôn.
NGÀY
9h tụi mình đi ăn sáng Bún riêu Cô Lan cũng nổi tiếng nha mọi người. Ăn ngon giá cả phải chăng. Hôm đó tụi mình vô tình gặp dc anh taxi hiền lành nhất quả đất. Đi đâu cũng kêu mẻ chở đi, mẻ mới chạy taxi nên ủng hộ. Đi xa trên 20km là làm hợp đồng giá rẻ luôn nha mọi người, rất tiện lợi
Tụi mình không đi đường hầm đất sét mà tạt vô thiền viện trúc lâm luôn. Xong ghé dinh bảo đại (dinh 3) định thay đồ công chúa hoàng hậu mà đông quá nên thôi. Trong đây có mấy cái gương vintage lắm nè mn
Do là mình quên mất thác datanla gần đó với lại cũng trưa rồi. Nên các bạn tranh thủ đi sớm để đi dc trọn vẹn nha
Mình ăn gì?
Tới trưa các bạn nhớ đi ăn lẩu bò Abatoa nha. Quán đông cực kì. Mà nhanh có lắm, giá cả phải chăng vẫn là tiêu chí hàng đầu.
Xong tụi mình về nhà trọ nghỉ ngơi. Đến chìu lại gọi a tài xế rước đi chơi. Tụi mình đi Langbiang. Giá cả hơi mắc mà tài xế xe zip cũng k cho khách chơi lâu nên tụi mình lên đó nửa tiếng. Cuối tháng nên không lạnh lắm, kiêu se se thôi.
Tối tụi mình tính đi cồng chiêng mà nghe nói k vui nên huỷ kèo luôn. Ra chợ đl mua bánh mì cối xay gió ăn thử. Cũng ngon phết nè. Xong tụi mình đi ăn Chè Hé. Mình thấy chè lạnh ngon hơn chè nóng. Có câu” Chưa ăn chè hé , chưa đến Đà Lạt”kkk. Xong ghé L’ang farm mua trước mớ quà. Giá rẻ kinh khủng mà an toàn nữa. Mua quà ở đây là siêu ok
Xong mình về thay đồ tính đi ăn đồ nướng Fughi chingu mà khổ nỗi nó nằm trong kẹt, dưới chân ks Nice Dream nên tìm cả tiếng mới ra, tiệm đóng cửa luôn. Đành đi về heheh.
NGÀY
Sáng tụi mình dậy sơm đi ăn Bánh Căn Tăng bạt hổ nè. Quán đông lắm. Đợi hơi lâu mà ăn no nê không thể nhét thêm vô bụng. Không thì ăn Bánh canh Xuân An nhé
Xong mình đi Đồi chè cầu đất vs vườn cẩm tú cầu. Mà quên là đi sáng nắng bome ra, đi buồi chìu trời mát là còn perfect nữa nha mọi người
Cái đó nên đi buổi chìu để sáng có time đi chỗ khác
Đến chìu mới nhớ ra Cafe mê linh nằm ngay khúc đương vô làng hoa vạn thành cẩm tú cầu luôn. Tiếc hùi hụi, tụi mình đành hẹn 1 dịp khác.
Vườn cẩm tú cầu có hoa hướng dương nữa nha mọi người. Mà mệt nên tụi mình không lội xuống phía dưới.
Trưa tụi mình đi ăn nem nướng bà hùng gần homestay tụi mình ở lun.
Chiều tụi mình ra quảng trường lâm viên chụp hình. Ngồi hóng gió tâm sự chuyện đời kkk. Coi thả diều thích nhất là mấy em nhỏ,cưng vl luôn. Chỉ muốn chạy lại nựng cho vài cái. Rồi thì “từng cặp đôi nắm tay nhau trên dg tung tăng vui ca ngày tháng”. Rồi giao lưu chó nữa. Toàn chó kiểng hạng sang không luôn á. Ngồi mát rười rượi, tâm sự đủ thứ. Bạn nào thich thì có thể đi đạp vịt or đi cafe Windmill gì nhen. Xong mình đi ăn đồ nướng Fughi chingu hqa bỏ lỡ. ?Giá cả oke, duyệt, thịt cũng ngon mà có điều nướng nhanh quá. 3 đứa mình nướng 30p là xong luôn. Xong đi chợ mua thêm quà. Xong hết tiền. Xong về nhà nghỉ lun.
Sáng hôm sau thức dậy sớm đi chợ rồi chuẩn bị hành lí về nhà thôi.
LỊCH TRÌNH CỦA TỤI MÌNH NẾU CÁC BẠN NGHỈ NGƠI ÍT LẠI 1 XÍU, TRANH THỦ ĐI SẼ ĐI THÊM ĐC NHIỀU CHỖ NHA MN.
MÌNH ĐÀNH ĐỂ DÀNH NĂM SAU ĐI TIẾP NÈ.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá share cho lũ bạn GATO chơi nè )))
CHÚC CÁC BẠN CÓ 1 CHUYẾN ĐI VUI VẺ NHÁ !!!
Nguồn : Trương Huyền xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
Sắp tới mình vào Đà Lạt chơi 6 ngày, nhóm mình 4 người, bọn mình định đi Đà Lạt với 1 nơi nữa. Đang tính là đi Ninh Thuận nhưng mà phân vân quá chỉ sợ gặp mưa bão biển không đẹp. Mọi người cho mình xin lời khuyên nên đi đâu với. xem tiếp
Cuối tuần này nhà mình đi nghỉ ở Tam Đảo và cuối tháng 9 ở Đà Lạt.
Cho mình hỏi nhiệt độ thời tiết ở 2 nơi đó ntn, phải chuẩn bị đồ như nào?!
Mình có 1 bé 10 tháng cùng đi nên vấn đề thời tiết rất quan trọng, nhờ các bạn giúp! xem tiếp
Em chào mọi người ạ, tháng 7 em tính đi Đà Lạt nên em xin ít kinh nghiệm từ mọi người với ạ. Ai biết cho em xin một số homestay gần trung tâm Đà Lạt, vài vườn dâu không bị chặt chém với ạ? Em cảm ơn mọi người rất nhiều. xem tiếp

Mình sắp đi du lịch 1 mình Đà Lạt - Nha Trang cần lắm 1 chút review về dorm ở 2 địa điểm này và chỗ vui chơi, ăn uống phù hợp với người đi một mình ạ
Many thanks xem tiếp
# #
Chào cả nhà. Mai mình đi Đà Lạt không biết thời tiết trên đó như thế nào ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
*HỒI 1: Mua vé bất ngờ, 1 củ khứ hồi trước 2 ngày bay
Trong số các nước đã đi, Malaysia là nước mình có ấn tượng xấu nhất. Hồi tháng 7, mình book phòng ở khu Bunkit Bintang - trung tâm thương mại và dịch vụ sầm uất của Kuala nên lúc nào cũng chật ních người là người.
Vốn đã không thích mấy bộ 'Cô dâu 8 tuổi' này nọ rồi mấy vụ hiếp dâm tập thể Ấn Độ nên mình cực kì hoảng loạn khi khu này quá đông 'đội quân bịt mặt'. Đen ngòm từ đầu tới cuối, thỉnh thoảng chẳng may va vào một thì gái Hải Phòng tui đây cũng rụng mẹ tim vì hoảng hốt.
Vầy mà trước thêm bóng đá AFF SUZUKI CUP 2018, chả hiểu động lực nào đã khiến hãng Air Asia sale vé rẻ như cho trước 2 ngày bay, vô tình đập vào mắt con 'thánh săn vé 0 đồng' này. Thế là đắn đo 1 hồi, sếp phụng phịu 1 hồi níu chân mình ở lại follow cái campaign Tết, mình kệ mẹ luôn, book vé nhắm mắt nhắm mũi chỉ sợ lại vì cái này cái kia chẳng đi được.
Vậy là cái vé 1.054K/khứ hồi Hà Nội - Kuala từ 14/12/2018 - 16/12/2018 rẻ hơn cả vé xem nhạc Hà Anh Tuấn ở Đà Lạt và vé khán đài C,D xem bóng đá ở "American Đình" cũng đã rơi thẳng vào ví Trang Chó.
Chuyến này, mình đi với 3 mục đích:
-Phục thù vụ tuần trước ra sân bay mà phải quay về, không được bay đi Đài vì visa dính blacklist.
-Kuala dù thật sự không thích nhưng Tháp đôi Petronas gắn liền với 1 kỷ niệm rất đáng nhớ của mình và lũ bạn thân khi mới 14 tuổi.
-Dành 3 ngày, lần đầu tiên không hề có kế hoạch để đi lang thang khám phá ẩm thực, văn hoá đa sâc tộc ở Kuala - thứ mà mình bỏ sót trong chuyến đi 'chạy sô' 5 ngày 4 đêm - 3 thành phố hồi tháng 7.
xem tiếp
Các cô gái ơi, người ta bảo có người yêu mà cùng nhau đến Đà Lạt là sẽ chia tay
Vậy thì tranh thủ... xem tiếp
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Tôi rời Đà Lạt vào lúc chiều tà và trên đường đi qua đèo Prenn, tôi nhớ lại lúc mình ở cây thông cô đơn. Thì tất cả bài review chỉ viết là cây thông cô đơn, chứ thực ra ở đấy có một cây thông cô đơn đực và cây thông cô đơn cái, mọi người thường check in cùng cây thông cô đơn cái, ít ai để ý rằng cây thông cô đơn đực đang vươn những tán lá đợi chờ về phía cây thông cô đơn giống như tôi vậy. Và trước khi rời khỏi Đà Lạt tôi đã kịp viết điều ước của mình lên cây ước tại thung lũng tình yêu và hy vọng sẽ thành hiện thực. xem tiếp
Tháng 12 cuối năm nay, sau bao lần rủ rê chả ai đi cùng, em quyết chí đi một mình lên Đà Lạt nơi mà e mong muốn được đi từ rất lâu rồi! E biết có rất nhiều homestay đầy rẫy trên mạng nhưng anh chị biết chỗ nào an ninh tốt, giá hợp lý cho một người, có cho thuê xe máy, gần những nơi quang cảnh đẹp của Thành phố! Có thể cho e link facebook hay sdt để e đặt phòng
À, và đây là lần đầu tiên e lên trên ấy, từ bến xe Đà Lạt tới nơi trọ, mình đi bằng phương tiện nào cho giá hợp lý? xem tiếp
Xin chào các bạn!
Cuối tháng này mình dự định đi Đà Lạt 2 người bằng xe máy, bạn nào đi rồi có thể cho mình xin ít review về cung đường đi SG - DL, homestay, các điểm tham quan được không ạ
Đa tạ! xem tiếp
Các tuyến đường tham quan Đà Lạt mùa này :
1. Đồi chè cầu đất - vườn cẩm tú cầu - Cafe Panorama - Chùa ve chai - vườn hướng dương - nhà ga TP - trường cao đẳng ĐL - nhà Thiếu nhi - Hồ Xuân Hương - chợ đêm ĐL.
2. Đập thủy điện - Làng cù lần - ( tuyệt tình cốc ) - cây thông cô đơn - ( Ma rừng lữ quán) - Vườn dâu - Lang biang - bảo tàng - cồng chiêng tây Nguyên
3. nhà thờ Domain - Làng hoa vạn thành - hoa sơn điền trang - cafe Mê Linh - Thác voi
4. Cafe Dalat view - cafe F cánh đồng hoa - cafe Totoco-chan - cafe Wildnest Homestay - Thiền viện trúc lâm - đường hầm đất sét - cafe An - cafe quán của Thời thanh xuân
p.s : còn thiếu chỗ nào ko ta ? xem tiếp
Chút Review cho nhưng ai đang và sẽ hoặc có dự định đi Đà Lạt.
1. Chúng ta không nên đi tất cả các địa điểm du lịch mà nên đi 1 vài điểm tiêu biểu và để dành 1 ngày đi phượt những con đèo cảm giác rất là thích (nên có xế xịn)
2. Nếu các bạn thích sự yên tĩnh thì nên ở home stay cách tp 1 chút và gần các địa điểm du lịch hơn
3. Nên ở home dạng truyền thống, vừa có không gian riêng tư (phòng ngủ) lại có không gian chung mà dễ dàng quen được nhiều ng có thể lập team chơi chung cực vui luôn.
4. Chia sẻ 1 chút về chuyến đi của mình.
Lần đầu tiên tự đi du lịch ở một nơi xa và chưa hề có kinh nghiệm, mình đã lên nhóm xin review của các bạn đã từng đi và có duyên với 1 home. Thực lòng trong rất nhiều lời giới thiệu mình lại tình cờ gọi đến cho 1 anh chủ home hỏi phòng và đã đặt luôn và ngay trong 1 nốt nhạc. Giờ nghĩ lại thấy mình liều nhưng lại may mắn được ăn nhiều theo cả nghĩa đen và bóng. Thực lòng chưa bao giờ mình thấy có người nhiệt tình như anh chủ home mình ở, trước khi đặt phòng ổng nói hết nói sạch những ưu điểm cũng như hạn chế của home ra luôn và ngay nhưng đc cái mình lại bị thích cả ưu lần nhược điểm. Ông ngày ngày nt hỏi giờ giấc bay và nhắc nhở hướng dẫn mình. Nói chung là từ hà nội đến đà lạt ông lo cho từ A đến Z. Mình và đứa bạn thân đi với nhau xong lại là con gái nên không biết đường tính là vào đà lạt sẽ thuê xe và đi đến 1 vài địa điểm du lịch nhưng may mắn là lại lập được team tại home và đi chơi chung. Ngày đầu mình đựơc ông chủ home dẫn cả team đi phượt, cảm giác được ngồi trên xe đi qua những con đèo ở đà lạt thật khó diễn đạt chỉ có 1 từ là MÊ. đựơc dẫn đi ăn mọi thứ ngon bổ rẻ, thậm chí đựơc chính ông chủ home mở tiệc BBQ cho mọi ng trong home kết nối. Một ưu điểm mình thấy rất hay đó là trong home vừa có phòng riêng tư nhưng lại có cả không gian sinh hoạt chung, mọi ng hòa đồng khỏi nói. Đã bao giờ các bạn đi du lịch mà phải quét nhà, rửa bát, cọ dép, phơi quần áo chưa??? Mình đã đã có 1 chuyến du lịch thành công hơn cả mong đợi bởi vừa được đến nơi mình yêu ăn món mình thích và quen được những con người tuyệt vời. Kể về chuyến đi của mọi người đi để thấy đà lạt trong mắt của mỗi người ra sao? xem tiếp
Hi cả nhà,
Em có lịch đi vào Đà Lạt từ ngày 15.1 đến 20.1. Có ai đang ở Đà Lạt, review mình thời tiết trong đó được không ạ. Vì mình ở ngoài Hn nên có nhìn dự báo thời tiết, thì cũng không định hình chuẩn bị quần áo cho phù hợp thời tiết Đà Lạt. Tks All. xem tiếp
Alooo
Mình và tụi bạn đang tính đi Đà Lạt dịp tết âm mà lên gg thấy bảo đợt đó đông lắm ace có góp ý gì kkk xem tiếp
Mình muốn homestay hoặc nhà nguyên căn ở Đà Lạt cho nhóm 4 người lớn. 6 trẻ em ở vào dịp mùng 2.3.4.5 Tết nguyên đán. Bạn nào biết homestay nào view đẹp. Sạch sẽ giới thiệu dùm mình với. Cảm ơn nhiều ạ. xem tiếp
Chào mọi người ngày 13/10-16/10 tới mình đến Đà Lạt du lịch, mọi người cho e xin cái địa chỉ khách sạn, home stay nào gần trung tâm Đà Lạt với ạ. E cảm ơn mọi người nhiều. xem tiếp
Cho em hỏi các chế có đchi homestay nào đẹp gần hồ tuyền lâm hay chỗ nào tiện để đi chơi ở Đà Lạt không ạ ? Cho em xin đchi vớiii. Tiện cho em hỏi tháng 12 thời tiết sẽ ntn vậy ah? Đi đlat bao ngày là hợp lí ? Em ở Hnoiiii
xem tiếp
"Góc chia sẻ"
Phương tiện di chuyển ở sân bay Liên Khương về Trung Tâm Tp Đà Lạt.
1. Xe BUS.
Nếu bạn đi một mình và khách sạn của bạn đặt nằm trên lộ trình của xe bus thì xe bus là lựa chọn tiết kiệm nhất. Ra khỏi sân bay bạn nhanh chóng ra ngay xe bus kẻo hết chỗ, giá vé 40k/1 khách. Xe đưa bạn về bến xe bus là KS Ngọc Phát đường Hồ Tùng Mậu, tại đây bạn di chuyển thêm 1 chặng taxi vài chục nghìn về khách sạn của mình. Nếu bạn chưa thuê KS xe bus sẽ đưa bạn đi thuê.
2. Xe taxi truyền thống:
Các bạn kéo hành lý ra hỏi các xe TXTT về Đà Lạt, các bạn phải hỏi giá trước và có khi phải mặc cả. Nếu các bạn không hỏi giá trước mà chủ động lên xe, mặc định là các bạn phải trả tiền theo đồng hồ taxi. Bạn phải cần nhớ tên tài xế, số hiệu và biển số xe để khiếu nại khi có vấn đề hoặc quên đồ đạc.
3. XE TAXI CÔNG NGHỆ
Đà Lạt không có grabcar mà có
EMDDI CAR VÀ VATO CAR.
Nếu ở sân bay Liên Khương về Đà Lạt bạn nên đi xe EMDDI CAR là tốt nhất vì giá chỉ 160k( biết trước giá trên ứng dụng). Tài xế sẽ liên lạc với ngay tức thì và đưa xe vào đón bạn ở lane thứ hai ngay cửa ra sân bay. Bạn được trải nghiệm trên nhiều loại xe cá nhân sang trọng, sạch sẽ, an toàn.
Nếu di chuyển trong TP Đà Lạt bạn cũng nên book xe VATO CAR VÀ EMDDI CAR vì biết trước giá và nhanh chóng, thuận tiện.
P/s: Đà Lạt bắt đầu mùa hoa Mai anh đào nhé mọi người. xem tiếp
Chấm 9 điểm cho hương vị và độ lạ so với các quán ở Đà Lạt.
Chấm 10 điểm cho phục vụ vì độ dễ thương và chu đáo, tinh tế chăm sóc khách. xem tiếp

Chẳng là cuối tuần này mình vào Đà Lạt, không biết thời gian này có Dã quỳ với cỏ hồng chưa mọi người. Có chỗ nào hay thì cho mình xin ít thông tin với xem tiếp
Nhân tiện tối qua đi ngang qua quán Đà Lạt nghe ông chủ quán chửi vợ, làm em nhớ lại hôm bữa uống nước định mệnh tại đó.
Chuyện là tối hôm bữa tầm lúc 8h em với bạn có qua mua đồ uống ở quán Đà Lạt quán bên Thái Hà có tên tiếng anh là gì em không nhớ. Chỉ thấy quán có chú chủ quán với cô tóc ngắn.
Lúc mua đồ có mấy người đến trước nên em với bạn xem menu rồi nói chuyện với nhau, bạn em hỏi uống gì thì em bảo "chắc trà sữa". Chỉ thế thôi mà ông chủ quán tay để đồ vào túi nói ngay 1 tràng "nhà mình không có trà sữa, nhà mình chỉ bán sữa tươi nguyên chất của Đà Lạt milk, loại đắt nhất Việt Nam hiện nay". OK em sai vì bọn em mới được giới thiệu quán này.
Đến lúc oder thì bọn em gọi 1 sữa tươi trân châu đường đen và 1 sữa chua nếp cẩm.
Và trong lúc mua đồ thì đã phải nghe "đường đen Hàn Quốc, chỉ có đường Hàn Quốc mới nấu được", "hàng sạch 100%", "chuẩn nhà làm", "caramen số 1 Hà Nội", "quán nằm trong top của Hà Nội",....
Và đến lúc nhận đồ em mang trong mình cảm giác phí tiền huhuuu
Về thái độ: chú chủ quán chửi cô tóc ngắn trước mặt bọn em và rất to tiếng
Về sữa tươi: ngọt gắt, toàn mùi mật mía, chắc từ nhỏ đến giờ em chưa biết đường Hàn là gì nên em không thẩm nổi.
Sữa chua nếp cẩm: cho em xin 2k nếp cẩm với huhuuuu tìm nếp cẩm như mò kim đáy bể.
Sau khi 2 đứa đã thử xong thì em có trao đổi "trân châu hình như đang sống" cho chủ quán thì mẹ sư em nhận được câu trả lời "KHÔNG PHẢI ĐÂU, TRÂN CHÂU NHÀ MÌNH NẤU RẤT KỸ" )) Ơ thế mồm em có vấn đề à các bác? Ông chú còn giới thiệu bảo hôm sau đến thử món Kem mặn làm từ muối đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, thôi em xin giơ tay rút lui thôi. Em sợ lắm rồi.
Để mà chấm điểm thì thái độ 2/10
Đồ uống thì 4/10 vì dùng sữa tươi thật.
Bác nào uống ở đây rồi cho em xin nhận xét vớiiiii
Em dùng nich clone vì em nhiều người quen ở đây và có người quen với chủ quán. Em xin cam kết toàn bộ câu chuyện em kể là sự thật. xem tiếp
Mọi người cho em hỏi ở ĐÀ LẠT có HOMESTAY nào giá tốt cho nhóm 6 người cho xin em địa chỉ đi ạ! E cảm ơn ạ xem tiếp
Có bạn nào từng đi đến cây thông cô đơn ở Đà Lạt và cắm trại qua đêm ở đó cho mình xin ít thông tin nhe.thank mọi người xem tiếp
Mình lên Đà Lạt 1 mình !
Có bạn nào đang du lịch ĐL một mình có nhã hứng uống Cafe cùng không ^^
xem tiếp

Mai nhà em đi Đà Lạt từ 12-15/8 mới về , các anh chị các bác cho em xin lịch trình đi như nào hợp lý nhất với ạ . Em cám ơn nhiều !! xem tiếp
Giữa tháng 10 này e đang phân vân ko biết nên đi Đà Nẵng hay Đà Lạt ạ. Mng cho e xin ít review với ạ. Đi 2 người hết khoảng bn ạ. 3n2d ạ. Và chỗ ăn, chơi , ngủ nữa ạ.
xem tiếp

ĐÀ LẠT 6N5Đ [01Đ ngủ trên xe + 04Đ ngủ Homestay + 01N về] - 04 NGƯỜI - 2 TRIỆU/1 NGƯỜIĐây là CHUYẾN ĐI BỤI ĐÀ LẠT - Chứ ko phải đi NGHỈ DƯỠNG nha mọi người!
Vừa rồi, tớ và nhóm bạn có đi Đà Lạt cùng nhau. Nhóm 04 đứa, chi phí mỗi đứa là 2 triệu (không tính tiền mua quà)
I - DI CHUYỂN: Nhóm mình bắt đầu đi từ Tp.HCM – Đà Lạt nên đã chọn xe Limousine Thịnh Phát. Lượt đi giá vé là 350k/người (Đi chuyến 22h thì 5h tới ĐL). Lượt về vé cũng là 350k/người (Đi chuyến 10h trưa thì 18h chiều về tới BD) – Tổng tiền vé đi và về là: 700k/người
II - CHỖ Ở: Nhóm mình đã book phòng ở Suri’s House (14/2 Đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, cách Hồ Xuân Hương 5 phút đi bộ, cách Chợ Đêm Đà Lạt 8 phút đi bộ - thả hết con dốc là tới Hồ và Chợ). Có các dạng phòng như : Phòng đơn (2 khách) – Phòng Dorm (6 khách). 02Đ đầu nhóm mình thuê 2 phòng đơn. 02Đ tiếp theo nhóm mình thuê Phòng Dorm. Phòng ốc sạch sẽ, có nhà bếp để nấu ăn hoặc sống ảo cực thích. Đặc biệt, Suri’s House nằm sát đường Bùi Thị Xuân nhưng có 1 con dốc cực chất và cực xịn để sống ảo lun. Chị chủ nhà rất nhiệt tình và dễ thương, check in check out thoải mái, tự mình giữ chìa khóa phòng muốn đi tới mấy giờ cũng được không quy định giờ giấc, cũng không cần đặt cọc hay chuyển khoản trước. Chỉ cần điện thoại cho chị chủ nói rõ thời gian mình đến nhận phòng là được. Nhóm mình đi xe đêm nên đến nơi là 4h45 sáng. Khoảng 5h sáng thì được nhận phòng luôn. Có bếp cho mọi người sử dụng chung, có cho thuê xe: xe số 120k, xe tay gia 150k. Nhưng nếu thuê nhiều ngày và dễ thương như nhóm mình thì chị chủ sẽ giảm giá thả ga lun í nha. Nhận phòng lúc 5h sáng 28/05 và trả phòng vào buổi sáng ngày 01/06. Tiền phòng được tính là 150k/1 người/đêm. Tổng tất cả tiền phòng là 600k/người (ở 04 đêm). Thuê xe hết 200k/4 người (2 chiếc đã có giảm giá).
III - LỊCH TRÌNH:
1. Ngày 01: Từ 22h đến 5h sáng ngủ trên xe Limousine Thịnh Phát (Sau 7 tiếng sẽ đến Đà Lạt)
2. Ngày 02: (Ngày đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt)
- Sáng: Ăn bánh canh + nước ngọt (175k/4 người). Sau đó, thuê Taxi đi Cà phê Mê Linh (tiền Taxi+cafe khoảng 600k/4 người)
- Trưa: Trên đường về nhóm mình ghé Dalat’s Nature (không biết đúng tên không) gần Thung lũng đèn, ở đây vừa là quán cà phê vừa có vườn trồng rau. Khi uống cà phê sẽ được tặng vé tham quan vườn trồng hoa, xà lách, dưa pepino, cà chua đen, dâu... ở đây cũng có nhiều tiểu cảnh dễ thương để chụp hình. Đồ uống ngon và lạ, vì nguyên liệu được lấy trực tiếp từ vườn.
- Chiều: Ăn nem nướng Bà Hùng- 328 Phan Đình Phùng (nếu đi theo Google Map đến nơi mà thấy không phải thì cứ chạy tiếp 1 đoạn sẽ thấy). Nước chấm ngon, nem ngon, nhưng rất đông.
- Tối: Chợ đêm Đà Lạt (uống sữa + ăn lặt vặt)
3. Ngày 03:
- Sáng: Sau khi ăn bánh bột lọc ở đường Tăng Bạt Hổ - con đường ăn uống...Bắt đầu đi xe máy đến Vườn hoa Cẩm Tú Cầu. Đường Đà Lạt chạy xe máy bao đã lun (vì ko có đèn giao thông, lại quanh co uốn lượn, dốc lên dốc xuống thì vô số kể...)
- Trưa: Khoảng 11h trưa là trời bắt đầu đổ mưa nên nhóm mình phải ở lại Vườn hoa tránh mưa chút xíu.
- Chiều: Trên đường về nhóm mình ghé quán Lẩu bò Ba Toa để ăn lẩu bò. (Lẩu ngon + rẻ)
- Tối: Lại thả bộ ra Chợ Đêm Đà Lạt mà vu vi xem đồ + sống ảo.
4. Ngày 04:
- Sáng: Cả nhóm thèm Phở nên quyết định đi thưởng thức Phở Hiếu, cũng trên đường Tăng Bạt Hổ. Phở ngon cực kì lun nha. Có điều quán đông lắm à nghen, phải chịu khó đứng chờ, có bàn trống thì sẽ được mời vào ngồi liền à. Giá 40k/tô
- Trưa: Sau khi ăn phở xong cả nhóm chạy xe máy lòng vòng Checkin sống ảo với Tiệm bánh Cối Xay Gió, Nhà Thờ Con Gà, chạy đi mua bánh tiêu xôi hết buổi sáng + buổi trưa.
- Chiều: đi hái dâu ở Vườn dâu Berry Valley (đường Cam Ly), ở đây có cả dâu ta (150k/1kg) và dâu New Zealand (400k/1kg). Cô chủ rất nhiệt tình, còn chỉ cả nhóm nếu đi mua mứt không nên mua những loại mứt nào, vì đó là hàng TQ chứ không phải hàng Đà Lạt.
- Tối: Lại vi vu chợ Đà Lạt xem đồ và mua lặt vặt. Ăn soup cua ở đường Tăng Bạt Hổ, cô bán gánh rong, ngồi ở ngay góc đầu đường, soup rất chất lượng và rẻ chỉ 15k/1 chén
5. Ngày 05:
- Sáng: Cả nhóm lại đi ăn bánh bột lọc vì giá rất rẻ mà lại rất ngon – cũng trên đường Tăng Bạt Hổ.
- Trưa: Sau khi ăn sáng xong cả nhóm chạy xe máy lòng vòng Checkin sống ảo với Chợ Đà Lạt vào buổi sáng và đi lòng vòng như Cà phê Tùng + Kem bơ Thanh Thảo
- Chiều: Cả nhóm đã đến Chùa Linh Phước (Chùa Ve Chai). Trên đường về nhóm đã ghé quán Lẩu gà lá é Tao Ngộ. Lẩu rất thơm và thịt gà rất nhiều luôn. Giá chỉ 300k/4người, ăn không hết lun á, nhiều lắm lắm luôn.
--> Vì sáng mai, tụi mình đã phải về nên hôm nay quyết định đi cho đã luôn, cứ cỡi con xe máy tung tăng khắp các cung đường Đà Lạt. Và nơi đến tiếp theo là quán cà phê Horizon. Quán siêu đẹp luôn, có cả sương mù bay xung quanh quán lun đấy!
- Tối: Lại vi vu chợ Đà Lạt xem đồ và mua lặt vặt. Ăn đồ nướng linh tinh (khoai lang, bắp, xúc xích...)
6. Ngày 06: Go home!!!
- Sáng: Cả nhóm thả bộ ra Chợ Nông Sản Đà Lạt để mua đồ lặt vặt. Ăn sáng + ngắm nhìn và checkin sống ảo trước khi về Bình Dương.
- 9h sáng về Homestay thu dọn đồ đạc + thanh toán tiền phòng, tiền xe máy, tạm biệt cô chủ dễ thương.
- 10h xe Limousine Thịnh Phát đến tận cổng Homestay để đón tụi mình.
----> Và thế là hành trình từ Đà Lạt về Bình Dương lại kéo dài suốt 7 tiếng. Vì đi buổi sáng nên sẽ kẹt xe, cũng vì thế nên tới 18h (6h tối) cả nhóm mới về tới Becamex Tower Bình Dương.
~~>Đa số tụi mình đi những nơi không phải mất vé vào cổng, ăn uống tự túc (hầu như là ăn các quán rất rẻ nhưng ngon lắm à nghen), nên chi phí 06N05Đ ở Đà Lạt không hề cao. xem tiếp

ĐÀ LẠT 6N5Đ [01Đ ngủ trên xe + 04Đ ngủ Homestay + 01N về] - 04 NGƯỜI - 2 TRIỆU/1 NGƯỜIĐây là CHUYẾN ĐI BỤI ĐÀ LẠT - Chứ ko phải đi NGHỈ DƯỠNG nha mọi người!
Vừa rồi, tớ và nhóm bạn có đi Đà Lạt cùng nhau. Nhóm 04 đứa, chi phí mỗi đứa là 2 triệu (không tính tiền mua quà)
I - DI CHUYỂN: Nhóm mình bắt đầu đi từ Tp.HCM – Đà Lạt nên đã chọn xe Limousine Thịnh Phát. Lượt đi giá vé là 350k/người (Đi chuyến 22h thì 5h tới ĐL). Lượt về vé cũng là 350k/người (Đi chuyến 10h trưa thì 18h chiều về tới BD) – Tổng tiền vé đi và về là: 700k/người
II - CHỖ Ở: Nhóm mình đã book phòng ở Suri’s House (14/2 Đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, cách Hồ Xuân Hương 5 phút đi bộ, cách Chợ Đêm Đà Lạt 8 phút đi bộ - thả hết con dốc là tới Hồ và Chợ). Có các dạng phòng như : Phòng đơn (2 khách) – Phòng Dorm (6 khách). 02Đ đầu nhóm mình thuê 2 phòng đơn. 02Đ tiếp theo nhóm mình thuê Phòng Dorm. Phòng ốc sạch sẽ, có nhà bếp để nấu ăn hoặc sống ảo cực thích. Đặc biệt, Suri’s House nằm sát đường Bùi Thị Xuân nhưng có 1 con dốc cực chất và cực xịn để sống ảo lun. Chị chủ nhà rất nhiệt tình và dễ thương, check in check out thoải mái, tự mình giữ chìa khóa phòng muốn đi tới mấy giờ cũng được không quy định giờ giấc, cũng không cần đặt cọc hay chuyển khoản trước. Chỉ cần điện thoại cho chị chủ nói rõ thời gian mình đến nhận phòng là được. Nhóm mình đi xe đêm nên đến nơi là 4h45 sáng. Khoảng 5h sáng thì được nhận phòng luôn. Có bếp cho mọi người sử dụng chung, có cho thuê xe: xe số 120k, xe tay gia 150k. Nhưng nếu thuê nhiều ngày và dễ thương như nhóm mình thì chị chủ sẽ giảm giá thả ga lun í nha. Nhận phòng lúc 5h sáng 28/05 và trả phòng vào buổi sáng ngày 01/06. Tiền phòng được tính là 150k/1 người/đêm. Tổng tất cả tiền phòng là 600k/người (ở 04 đêm). Thuê xe hết 200k/4 người (2 chiếc đã có giảm giá).
III - LỊCH TRÌNH:
1. Ngày 01: Từ 22h đến 5h sáng ngủ trên xe Limousine Thịnh Phát (Sau 7 tiếng sẽ đến Đà Lạt)
2. Ngày 02: (Ngày đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt)
- Sáng: Ăn bánh canh + nước ngọt (175k/4 người). Sau đó, thuê Taxi đi Cà phê Mê Linh (tiền Taxi+cafe khoảng 600k/4 người)
- Trưa: Trên đường về nhóm mình ghé Dalat’s Nature (không biết đúng tên không) gần Thung lũng đèn, ở đây vừa là quán cà phê vừa có vườn trồng rau. Khi uống cà phê sẽ được tặng vé tham quan vườn trồng hoa, xà lách, dưa pepino, cà chua đen, dâu... ở đây cũng có nhiều tiểu cảnh dễ thương để chụp hình. Đồ uống ngon và lạ, vì nguyên liệu được lấy trực tiếp từ vườn.
- Chiều: Ăn nem nướng Bà Hùng- 328 Phan Đình Phùng (nếu đi theo Google Map đến nơi mà thấy không phải thì cứ chạy tiếp 1 đoạn sẽ thấy). Nước chấm ngon, nem ngon, nhưng rất đông.
- Tối: Chợ đêm Đà Lạt (uống sữa + ăn lặt vặt)
3. Ngày 03:
- Sáng: Sau khi ăn bánh bột lọc ở đường Tăng Bạt Hổ - con đường ăn uống...Bắt đầu đi xe máy đến Vườn hoa Cẩm Tú Cầu. Đường Đà Lạt chạy xe máy bao đã lun (vì ko có đèn giao thông, lại quanh co uốn lượn, dốc lên dốc xuống thì vô số kể...)
- Trưa: Khoảng 11h trưa là trời bắt đầu đổ mưa nên nhóm mình phải ở lại Vườn hoa tránh mưa chút xíu.
- Chiều: Trên đường về nhóm mình ghé quán Lẩu bò Ba Toa để ăn lẩu bò. (Lẩu ngon + rẻ)
- Tối: Lại thả bộ ra Chợ Đêm Đà Lạt mà vu vi xem đồ + sống ảo.
4. Ngày 04:
- Sáng: Cả nhóm thèm Phở nên quyết định đi thưởng thức Phở Hiếu, cũng trên đường Tăng Bạt Hổ. Phở ngon cực kì lun nha. Có điều quán đông lắm à nghen, phải chịu khó đứng chờ, có bàn trống thì sẽ được mời vào ngồi liền à. Giá 40k/tô
- Trưa: Sau khi ăn phở xong cả nhóm chạy xe máy lòng vòng Checkin sống ảo với Tiệm bánh Cối Xay Gió, Nhà Thờ Con Gà, chạy đi mua bánh tiêu xôi hết buổi sáng + buổi trưa.
- Chiều: đi hái dâu ở Vườn dâu Berry Valley (đường Cam Ly), ở đây có cả dâu ta (150k/1kg) và dâu New Zealand (400k/1kg). Cô chủ rất nhiệt tình, còn chỉ cả nhóm nếu đi mua mứt không nên mua những loại mứt nào, vì đó là hàng TQ chứ không phải hàng Đà Lạt.
- Tối: Lại vi vu chợ Đà Lạt xem đồ và mua lặt vặt. Ăn soup cua ở đường Tăng Bạt Hổ, cô bán gánh rong, ngồi ở ngay góc đầu đường, soup rất chất lượng và rẻ chỉ 15k/1 chén
5. Ngày 05:
- Sáng: Cả nhóm lại đi ăn bánh bột lọc vì giá rất rẻ mà lại rất ngon – cũng trên đường Tăng Bạt Hổ.
- Trưa: Sau khi ăn sáng xong cả nhóm chạy xe máy lòng vòng Checkin sống ảo với Chợ Đà Lạt vào buổi sáng và đi lòng vòng như Cà phê Tùng + Kem bơ Thanh Thảo
- Chiều: Cả nhóm đã đến Chùa Linh Phước (Chùa Ve Chai). Trên đường về nhóm đã ghé quán Lẩu gà lá é Tao Ngộ. Lẩu rất thơm và thịt gà rất nhiều luôn. Giá chỉ 300k/4người, ăn không hết lun á, nhiều lắm lắm luôn.
--> Vì sáng mai, tụi mình đã phải về nên hôm nay quyết định đi cho đã luôn, cứ cỡi con xe máy tung tăng khắp các cung đường Đà Lạt. Và nơi đến tiếp theo là quán cà phê Horizon. Quán siêu đẹp luôn, có cả sương mù bay xung quanh quán lun đấy!
- Tối: Lại vi vu chợ Đà Lạt xem đồ và mua lặt vặt. Ăn đồ nướng linh tinh (khoai lang, bắp, xúc xích...)
6. Ngày 06: Go home!!!
- Sáng: Cả nhóm thả bộ ra Chợ Nông Sản Đà Lạt để mua đồ lặt vặt. Ăn sáng + ngắm nhìn và checkin sống ảo trước khi về Bình Dương.
- 9h sáng về Homestay thu dọn đồ đạc + thanh toán tiền phòng, tiền xe máy, tạm biệt cô chủ dễ thương.
- 10h xe Limousine Thịnh Phát đến tận cổng Homestay để đón tụi mình.
----> Và thế là hành trình từ Đà Lạt về Bình Dương lại kéo dài suốt 7 tiếng. Vì đi buổi sáng nên sẽ kẹt xe, cũng vì thế nên tới 18h (6h tối) cả nhóm mới về tới Becamex Tower Bình Dương.
~~>Đa số tụi mình đi những nơi không phải mất vé vào cổng, ăn uống tự túc (hầu như là ăn các quán rất rẻ nhưng ngon lắm à nghen), nên chi phí 06N05Đ ở Đà Lạt không hề cao. xem tiếp

Mình tính tháng 12 tới gia đình 3 ng đi Đà Lạt, minh muốn kiếm 1 homestay dễ thương, yên tĩnh. Nhưng ma có nhà vệ sinh rieng trong phòng ngủ. Mọi người có ai biết homestay nào như vậy ko, chỉ mình với ah. Cám ơn mọi người
Cám ơn ad đã duyệt bài cho mình xem tiếp
Mọi người ai đi Đà Lạt rồi cho em hỏi mng đi từ trung tâm tp đến zoodoo bằng cách nào ạ ? Nếu ko phải là đi xe máy xem tiếp
Đà Lạt mấy năm trước
Đã lâu chưa ghé chơi thấy mn đi bh nhiều cảnh đẹp lắm
- Ksan: Mường Thanh holiday ( sạch sẽ, nvien vui vẻ, book sớm taxi đưa đón sân bay 200k/chiều, có bể bơi khoáng, khuôn viên đẹp )
- Thời tiết : mát mẻ/ se lạnh xíu và kèm theo mờ sương nếu trời mưa, mình đc nếm đủ vị thời tiết nơi đây.
- Phương tiện di chuyển giữa các điểm đến: thuê xe máy, taxi.
- Món ngon nên thử : hoa quả dầm chợ đêm, tàu hũ schua chợ đêm, trà sâm dứa doha cafe, bánh tráng nướng, kem bơ Thanh Thảo, bánh ướt lòng gà, gà nướng làng cù lần, hoa quả khô tiệm farm, lẩu bò ba toa, nem nướng Hùng Vương, riêng đồ nướng chợ đêm ko vote vì thấy k hợp khẩu vị... ( nên sắp xếp các điểm đi sao cho phù hợp thời gian và cái bụng nhé ) )
- Vài điểm đến thú vị cho checkin như Làng Cù Lần với trải nhiệm ngồi xe zeep trên địa hình đồi núi, Langbiang, nhà thờ Con Gà, Chợ đêm, Quảng Trường , bigC vs rạp chiếu phim, ĐH Đà Lạt, Ga Đà Lạt, hồ Xuân Hương cùng quán cafe gần đó..
- Điểm trừ: taxi gọi hotline chờ hơi lâu, vài cung đg ngắn thấy vài bác tài còn hơn chảnh
- Giao thông thuận lợi, người dân thật thà, không khí trong lành và yên tĩnh về đêm. xem tiếp
Em đang muốn đi Đà Lạt vào ngày 25 về ngày 28 tháng này mà giờ vẫn phân vân chưa đặt đc vé máy bay với ksan,các bác tư vấn giúp e điểm bán vé rẻ và uy tín với khách sạn nào gần trung tâm sạch đẹp với ạ,vợ e cũng ngâm cứu ksan mà chưa có kinh nghiệm đi riêng 2 vợ chồng về Đà Lạt lần nào nên bỡ ngỡ quá xem tiếp
REVIEW CHI TIẾT PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT CHỈ HƠN 3 TRIỆU
Tiết kiệm thêm cho chuyến đi bằng cách áp code 【VNTRAVEL】 để giảm 20% (tối đa 500k) khi đặt khách sạn Đà Lạt... xem tiếp

Tớ với mẹ vừa trở về đêm qua sau 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt. Vì đi cùng mẹ là người lớn tuổi nên tớ xin phép review theo kiểu du lịch nghỉ dưỡng nha.
Vé máy bay: tớ từ Hải Phòng bay vào Buôn Mê Thuột chơi ở đó 3 ngày rồi đi xe limousine Phúc Hải xuống Đà Lạt. Đêm qua bay từ Đà Lạt ra Cát Bi. Vé tớ mua khứ hồi trước 2 tuần dành cho 2 người là (2350 x 2) + (180x2) + 200k cước hành lý kí gửi = 5260k
Ở Đà Lạt thì t book homestay Lacasa IV tại số 2B Hồ Tùng Mậu giá phòng 600k x 2 ngày = 1200k. Homestay này gần Nhà Thờ Con Gà - đi bộ ra chợ cũng phải 1km ý. View cũng ổn. Trời mưa ở trong nhà cũng có 1 loạt ảnh đc. Đúng kiểu 1m vuông được 10pic ảnh Ở đây chị quản lý tên Hạnh rất là dễ thương. Ban đầu lẽ ra tớ phải ở lầu 3 nhưng do thấy mẹ t lớn tuổi chị chủ động đổi cho 2 mẹ con xuống lầu 2 để mẹ tớ tiện đi lại. Chị còn cho địa chỉ mua quần áo lạnh đẹp mà báo trước nên giá tốt. Ko bị nói thách quá nhiều. Và các địa chỉ ăn ngon tại đây. Nói chung do báo gấp hết phòng mà bình thường mẹ hay nhờ anh chị book ksan - lần này để tớ tự book Homestay được phòng nhỏ nên ko thoải mái lắm còn đâu vô cùng ưng ý nhé. Tớ khá kĩ tính trong việc chọn giường và wc nên ở đây tớ thấy vừa ý với việc chăn ga thay hàng ngày giặt ủi sạch sẽ - wc cũng sạch. À vòi tắm = đồng hay sắt gì đó nên mỗi lần cầm vào tay hơi mùi sắt hơi khó chịu lúc đó nhưng rửa liên tục ksao ^^
Như đã nói là tớ đi cùng mẹ. Mà mẹ t chân không tốt lắm. Thời tiết ở đây mấy ngày này lúc nắng lúc mưa sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của mẹ nên tớ chọn đi taxi. T đc chị quản lý giới thiệu cho anh lái xe nhưng anh ấy bận nên đã gọi 1 anh khác. Anh này rất là hiền. Nói thật là nhìn xăm trổ thôi chứ anh ấy lành lắm. Chờ đợi tớ xuống chỗ này chỗ kia từ sáng đến chiều tối ko kêu ca. Mặc dù anh ấy nói 18h là nghỉ làm ko chạy xe nhưng hôm đầu vẫn đưa 2 mẹ con tớ đi loăng quăng từ 14h40 như Quảng Trường Lâm Viên - Ga Đà Lạt - thung lũng Tình Yêu - biệt thự Hằng Nga đến gần 17h30. Là người địa phương lại còn khá trẻ nên anh ấy nói chỗ nào ăn ngon chỗ nào ăn dở là biết. Những điểm ăn mà t lưu lại do biết tớ học y ưa sạch sẽ muốn ăn đồ đảm bảo nên quán nào như nào hỏi anh đều nói rất chân tình. Mà hoàn cảnh anh ấy tội lắm. Nếu các bạn đến đây có thể gọi anh ấy để đi lại. Cả team đi taxi tính ra cũng không hề mắc. Di chuyển nhanh mà đảm bảo với thời tiết này. Đi 2 người hơn 320k taxi mẹ tớ đưa 350 cho 2 người. Tớ đi taxi của a
Mùa mưa này khuyên các bạn nên đi taxi hơn xe máy. Để đảm bảo sức khoẻ cũng như an toàn của bản thân.
Ngày thứ 2 tớ đi xe của ‬. Từ sáng đến 18h. Sáng thì tuỳ các bạn đi từ 6-7 hay 8h đều đc. Mát trời tớ ngủ nướng nên chọn đi từ 8h chú là người địa phương chạy xe đã 30 năm rồi. Đi nơi nào đẹp - nơi nào nên đi chú đều nói. Thời gian đi thoải mái mình muốn ở điểm đó bao lâu cũng được. Không giống như chọn các tuor đi 1 ngày bị gò bó thời gian. Nên tớ rất là ưng. Ngày hôm ấy tớ đi lên LangBiang đầu tiên - sau đó là xuống Thung Lũng Vàng - ăn trưa rồi đi Đồi Mộng Mơ - Dinh Bảo Đại - Chùa Vạn Hạnh - Hồ Tuyền Lâm - Thác Datanla. Định vào trường CĐ sư phạm nữa nhưng mưa quá đi không nghỉ trưa thấy mẹ mệt nên t bảo chú cho về nghỉ. Kết thúc ngày thanh toán 400k/người. Tổng 800k
Ngày thứ 3 tớ rời giường lúc 8h30- 9h mới gọi a Nhật đưa đi những điểm còn lại trong tp như hồ Than Thở - ngó đồi thông 2 mộ - chùa Linh Phước - qua cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu rộng 2 ha rồi về nghỉ trưa là thủ tục trả phòng. chuyến sáng taxi mất có 270 mẹ đưa luôn 300. Sau khi nghỉ ngơi trả phòng tớ cùng mẹ gọi a Nhật đưa qua Tiệm Bánh Cối Xay Gió. Không biết các bạn thấy thế nào chứ bánh trong tiệm tớ mua su kem que thì kem ngọt sắc - vỏ bánh hơi khô, bông lan chocolate thì hơi hôi bánh cũng không được mềm. Chắc là tớ có học qua mấy lớp bánh lại quen các chị làm bánh ngon nên hơi kén ^^ sau đó trên đường ra sân bay tớ ghé vào Làng Cafe Mê Linh - Thác Voi - DaLat Milk Farm rồi về Liên Khương mất 667k tiền taxi mẹ tớ đua a ấy 700 + tặng 1h sữa DaLat milk ^^
Tại sao các điểm như là Ma Rừng Lữ Quán - Làng Cù Lần - Làng Đất Sét - Làng Hoa Vạn Thành - Hoa Sơn Điền Trang - Tuyệt Tình Cốc tớ không nhắc đến vì trời Đà Lạt mưa cả tháng r. Đường vào sình lầy rất nguy hiểm. Mùa này hoa cũng chẳng có gì nên t chỉ ngó cho có chứ không vào. Chắc các điểm này hẹn Đà Lạt vào mùa xuân - mùa nắng
Nhà tớ ăn tối hôm đầu tiên ở Đà Lạt tại nhà hàng Lê Anh. Đồ ăn ở đây tươi - ngon..giá hợp lý. T có xem bếp chế biến khá là sạch sẽ. Có điều nhà toàn người h.a cao ăn nhạt bao năm nên vào đây thấy quán nào cũng nấu hơi mặn tớ với mẹ ăn xác định không hết tránh lãng phí nên mời a Nhật lái xe taxi cùng ăn. Mặc dù anh ấy từ chối nhưng mặt tớ dày nên cũng dụ thành công
Hôm này nhà tớ gọi 1 con gà rừng nướng 550k + 1 nồi lẩu cá Tầm 390k + 1 đĩa salad 65k. Nước trà đc free ko tính.
Trưa ngày thứ 2 ăn ở nhà hàng chú Quang đưa vào. Do chú mới mắc gout nên ăn chay ko ăn cùng mẹ con tớ làm 2 người gọi đồ ăn ngắc ngứ mãi mới hết sợ lãng phí. Tớ gọi thịt lợn rừng xào xả ớt - canh chua cá tầm - salad và cơm trắng. Bữa nay hết tổng 560k
Tối hôm thứ 2 ăn tại nhà hàng Cơm Niêu Như Ngọc - ngay gần homestay tớ ở. Ăn cá bốp kho tộ - mực chiên giòn - cải bó xôi xào tỏi - canh cua rau đay - cà pháo - cơm trắng - nước suối tổng hết gần 400k
Trưa ngày cuối thì vẫn ăn ở nhà hàng cơm niêu Như Ngọc. Tổng bill 430k
Tối ngày cuối thì ăn ở sân bay rồi. Mẹ tớ ăn phở 60k/bát còn tớ ko ăn. Dùng matcha đá xay 65k. Xin đc mk wf Songviet 3 là mk giống tên wf nha ^^
Tất cả các bữa sáng 2 mẹ con đều dùng tại homestay luôn. Menu đa dạng nhiều món lại nóng sốt đảm bảo ^^
Vé vào cổng các điểm thăm quan ở Đà Lạt không cao. Chỉ từ 15-20-30k 1 điểm. Hình như cao nhất là 50k. Ở LangBiang lên đỉnh núi đi xe mất 60k tổng mới là 90k thôi.
Trời mưa miết nhưng mưa 5-10’ lại nắng 5-10’ nhịp nhàng các bạn qua chợ mua 50k/ô-dù trong như vậy là sống ảo đc r ^^ vẫn có thể mặc váy bánh bèo tác nghiệp mà ko lo bị ướt nhé
Chúc mọi ng có những chuyến đi chơi vui vẻ, an toàn và thật thoải mái xem tiếp
14-18/5 này em đi Đà Lạt cùng gia đình, nhà em 4ng thì nên đi chơi và tìm khách sạn nào cho phù hợp ạ?
em đã tìm trên gg chỗ chơi nhưng thấy chưa ổn lắm, em cũng muốn hỏi là Đà Lạt có những chỗ nào đi chơi, chụp ảnh ạ? em xin review với ạ!
em mong các anh chị đã di cho em xin review sớm để em còn book ks các thứ sớm cho rẻ ạ
(em 17t ạ) xem tiếp
Chào cả nhà. Em sắp đi vào cuối tháng này và em cần tìm một bạn dẫn tour ở Đà Lạt để đi cùng và chụp hình cho em. Hôm trước em thấy có một đã đi theo hiểu này nhưng em tìm mãi không thấy bài viết của bạn ấy nữa. Cả nhà mình ai thấy bài viết đó hoặc biết ai dẫn tour lẻ ở Đà Lạt thì tag e vào với ạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều


#dalat
xem tiếp
Sắp tới e đi Đà Lạt muốn chụp ảnh đôi, cả nhà có ai từng đi rồi hoặc là người bản địa thì cho e hỏi những địa điểm trong ảnh là ở đâu ạ. Bộ ảnh được thực hiện ở Đà Lạt và mấy cái địa điểm này tình quá nên e muốn "bắt chước" ra đó sống ảo. Cám ơn mọi người xem tiếp

Chào mọi người, mình dự định đi Đà Lạt 3 đến 4 ngày vào cuối tuần sau. Mình cũng đi đà lạt vài lần rồi. Mọi người có thể cho review 1 số địa điểm, khách san và homestay xinh xắn và tiết kiệm không ạ. Thank mn xem tiếp
Review chuyến đi Đà Lạt xinh đẹp 5 ngày 4 đêm của Teng Đăngg và những người bạn. Mình đã làm 1 clip tóm lại hành trình của chúng mình, nhưng vẫn sẽ review lại tường tận mọi thứ để chúng bạn dòm qua, mà biết đâu lại có các bạn muốn tham khảo. Review hơi dài nên các bạn cố đọc cho hết nha. Hihi
- Mình đi từ ngày 21 đến 25 tháng 3, đi trọn 4 ngày 4 đêm còn sáng ngày 25 chỉ tưỡn hành lý ra sân bay đi về thôi. Nên sáng cuối cùng chúng mình cũng không làm gì. Chỉ ngủ cho đã, ăn sáng rồi đến giờ đi ra sân bay.
- Vé máy bay mình đi khứ hồi của VietJet. Phải nói là đi Đà Lạt hầu như ít có vé rẻ, mình cũng săn từ tháng 12, nhưng cũng không thấy có khuyến mãi đối với đường bay này. Nên tháng 1, mình đặt luôn trên web của VJ. Vé máy bay khứ hồi của chúng mình là 9 triệu/4 người đã bao gồm 20kg ký gửi lúc đi và 60kg ký gửi lúc về. Vị chi là 2250K/1 người. Đắt ngang ngửa VN Airlines đi SG đấy :<
- 5 ngày 4 đêm chúng mình ở 2 homestays và 1 khách sạn. Đầu tiên là The Shelter Homestay ở hẻm 36 Triệu Việt Vương 400K/1 phòng đôi, chấm cho 9 điểm vì chị chủ quá thân thiện luôn; sau là Home of Dreamers Homestay ở 2/35 Nam Hồ thì 600K/1 phòng đôi mình chấm 8 điểm, hơi xa trung tâm; cuối cùng là Diamond Hotel ở số 16 Khu Hoà Bình (ngay đối diện tiệm bánh Cối Xay Gió nè) 720K/1 phòng/4 người được 8 điểm, phòng ốc sạch sẽ, sang choảnh nhưng phòng mình 4 người hơi nhỏ. Vị chi là 900K/1 người/4 đêm. Xịn lắm mà lại hạt rẻ nữa nạ :”>
- Xe cộ thì 100K/1 xe ga/1 ngày. Bọn mình thuê 2 xe/4 ngày vị chi là 800K. Tính ra là 200K/1 người thôi nạ. Tiền xe này tính vào tiền chi tiêu bên dưới nhá
- Ăn chơi thì 1 ngày chúng mình đóng 500K/1 người để tiêu pha ngày hôm đó. Ăn uống, đi karaoke, quẩy bar, tiền vé vào các khu du lịch, tiền phát sinh linh tinh,… đều tính hết. Hầu như ngày nào cũng thừa vì đồ đạc trong ĐL quá rẻ. Tính cuối cùng, mỗi người chúng mình tiêu hết 1800K/1 người/5 ngày (không tính quà mang về nhé).
- Tổng 1 người chúng mình đi tuốt tuột là: 5 triệu mà vẫn cầm về mỗi người 200K.
Đó. Tình hình chi tiêu là thế cho đơn giản nhé, Còn lịch trình của chúng mình như sau:
- Ngày 1: 6h30 chúng mình bay nên 5h tất cả tập trung tại sảnh E của T1 Nội Bài. Bay 1h30 phút thôi nên là 8h sáng đã ở sân bay Liên Khương rồi. Việc đầu tiên sau khi ra khỏi sảnh đến là tự sướng bên khung tường nhôm vàng của sân bay LK. Chán chê xong mới gọi taxi về trung tâm. Hihiii. Vé bus về trung tâm là 40K/1 người nhưng đi khá lâu nên chúng mình đi taxi Quốc tế có combo xe 4 chỗ là 170K còn 7 chỗ là 200K. Chia 4 ra thì mỗi người có 50K mà lại đi nhanh. Bọn mình đến The Shelter Homestay trước. The Shelter nằm ngay trên con dốc đứng vãi chưởng nên lúc đỗ ô tô sợ vãi tè. Bên trong được decor vintage khá lạ mắt. Có phòng lều trên tầng 2, hoặc phòng gỗ ở khu nhà. Có khu phòng dorm 4 giường, có quầy bar, có đôi mèo trắng đẹp vãi, chị Ny manager thì siêu thân thiện, chị nhắc cho bọn mình 1 list thật dài các món ăn ngon, bổ, rẻ mà người địa phương hay ăn nữa. Chất lắm. Vì đến sớm chưa có phòng nên mình gửi lại đồ, thuê xe rồi tưỡn luôn. Các địa điểm du lịch khá gần nhau và dễ tìm trên google map, không thì hỏi người đi đường. Bọn mình đi Nhà thờ Con Gà trước, rồi ra Quảng trường Lâm Viên bên hồ Xuân Hương. Sau đó thì đi ăn trưa, Bánh canh Xuân An 15A Nhà Chung ngày cạnh nhà thờ Con Gà nhé. Nhớ là số 15A đối diện cổng trường ý vì ở đó có nhiều Xuân An lắm. Một suất chỉ có 30K thôi. Ngon mà nhiều vãi chưởng, miếng thịt thì to, nước dùng thì dậm đà. Hu hu. Thêm nước ớt vào thì hết xảy, Ăn xong thì chúng mình về lấy phòng rồi nghỉ trưa. 3h chiều lên đường đi tìm chân lý sống ảo mới. Nhưng xui thay chiều lại mưa. Chúng mình đi tìm bánh Cối Xay Giỏ, mắc mưa nên đã vào đó ngồi ăn bánh luôn. Khi tạnh tạnh 1 chút thì chúng mình đi tìm Cung thiếu nhi nhưng 1 tin buồn là Khu hàng ghế trắng đã bị dở để xây dựng lại. Quá buồn. Sau rồi, chúng mình tạt té lên Cao đẳng sư phạm, cũng đúng lúc các anh chị em có tiết thể dục chiều nên quá trời người. Chiều mưa nên tối khá nhanh nên chúng mình đã đi ăn thịt nướng Fungi Chingu 185 Bùi Thị Xuân rồi đi hát ở Ngốc nghếch – Phan Đình Phùng (hát điện thử, chỉnh bài bằng Ipad nhé chị em, tha hồ lọc lựa). Kết thúc ngày thứ 1.
- Sang ngày 2: Chúng mình tìm đến quán Mì Quảng trên đường YersinChúng mình nhân thể lực còn dồi dào nên đã đi chơi luôn Khu Datanla High Rope Coure ở thác Datanla. Ở đây có khu leo dây, trượt Zipline 350K/1 người/2 tiếng chơi hoặc bạn có thể chọn Xe trượt thác cũng vui 150K/1 người/ khứ hồi. Nhưng khu High Rope khi đỉnh của đỉnh. Bọn mình chơi 4/6 bàn mà phải nói là mệt phòi kèn. Nhưng phê lắm. Không phí của trời 1 tí nào. Chơi đến trưa mệt chúng mình tìm đến quàn Gà nướng Thái Tài đường Lê Quý Đôn. Ăn quán này hết xẩy nhé. 1 con gà nướng tẩm ướp 390K và 1 đĩa cơm chiên Dương châu 75K 4 người ăn tĩ tã luôn nhé. Ăn trưa xong chúng mình thẳng tiến Thiền Viện Trúc Lâm, phải công nhận Thiền Viện rất đẹp, rộng rãi và có gì đó rất tịnh. Kiểu như đến vs Thiền Viện, mọi tạp niệm đều biến mất vậy. Và tiện cung đường đó, chúng mình lên hồ Tuyền Lâm, và tìm đến khu Secret Garden mà bàn dân thiên hạ đồn thổi. Phải công nhận là ai phát hiện ra khu này quá kiên nhẫn. Gần như khu SG này vẫn còn mới, mình hỏi ai cũng không biết, may mắn đọc đc review của 1 bạn là khu SG này cạnh đường hầm Đất Sét nên bọn mình đánh liều đi tận đến điểm cuối cùng của khu du lịch hồ Tuyền Lâm thì mới thở phào. Cảnh vật nhìn tận mắt nói chung cũng không hẳn là đặc sắc, nhưng khi vào ảnh mới thấy khu này đẹp tuyệt vời. Ha ha. Xem ảnh để biết thêm chi tiết. Hết chiều, chúng mình về homestay tắm táp rồi ăn vận chanh sả để tiếp tục chương trình tối. Bữa tối với bánh căn đầu đường Nhà Chung và bánh tráng nướng đối diện quán bánh căn là 2 địa điểm lên hẳn Foody nha. Người dân địa phương ăn 2 món đó như kiểu bữa tối của mình đó. Đã đến rồi thì kiểu gì cũng phải qua ăn mấy lần cho bõ nha các bạn dì. Ăn tối xong chúng mình xúng xính lên The Fog Bar để chanh sả. Bar ở đây nhỏ nhỏ thôi nhưng 2 bạn DJ chơi cũng hay. Các bạn có thể sang F21 ngay gần đó cho rộng rãi. Hết ngày thì chúng mình lại về ngủ. Xếp đồ để chuyển sang homestay khác ở cho khác bợt.
- Ngày 3: Chúng mình dậy sớm chuyển sang Home of Dreamers Homestay ở 2/35 đường Nam Hồ. Đi rồi mới biết khá xa trung tâm. Hôm nay, chúng mình sẽ làm tour Mê Linh Coffee Garden và Hoa Sơn điền trang nên chúng mình có tạt qua bánh mì Liên Hoa để mua đồ ăn trưa. Bánh mì Liên Hoa là địa điểm MUST EAT nhé vì nó ngon lắm. Khó tả luôn. Trên đường đi Mê Linh Coffee Garden cũng có đi qua Hoa Sơn điền trang luôn nên không phải lo đi lòng vòng đâu nha. Google Map chỉ đúng lắm. Mỗi tội là đi xe máy cũng hơi xa nên các bạn hãy cân nhắc rồi hãy đi nhé, vì quán có view đẹp thật, nhưng cũng không hẳn là đặc sắc. Trên đường về, chúng mình có ghé qua 1 mỏm đất có view cực phẩm luôn, có thể nói khá là hùng vĩ, nếu qua đc, hãy nhớ mua ủng hộ chú bán nước 1 2 chai nhé. Rồi chúng mình về Hoa Sơn điền trang – nơi có bàn tay nhô ra phía thung lũng đó. Nhưng thật sự đến đây bọn mình khá thất vọng vì nó không như chúng mình nghĩ. Bàn tay khá nhỏ, khu điền trang nằm nhỏ gọn trong 1 thung lũng, Các chỗ chụp ảnh cũng khá thưa và không có gì đặc sắc. Không hẳn là bị lừa, nhưng không như chúng mình mong đợi. Chụp ảnh 1 lúc, chúng mình thay đồ, rồi về thành phố ra Ga Đà Lạt chơi. Ga Đà Lạt có cô bán bánh tráng cay tuyệt hảo nha hội chị em, cay cay giòn giòn mê ly luôn nạ. Bữa tối chùng mình ra chợ đêm ăn thịt xiên ngay đầu cổng chợ đêm nhé. Ngon lắm. Cái gì cũng ngon. Nhớ dặn chị ý nướng thật nómg là được nha. Tráng miệng TÔ hoa quả trộn kem xong, chúng mình lại về homestay đi ngụ. Ở homestay có 1 đàn chó đa chrng loại, có cả em chó Beagle xinh ơi là xinh, lại còn cho mọi người nựng nữa, mỗi tội nghịch. Phòng ở homestay chúng mình ở là phòng Gió, 4 bức tường đều là lớp bạt cứng trong suôt, giường có điện sưởi, sáng dậy thì cứ như hoàng tử đó nạ. Hi hiii.
- Ngày 4: Sau khi đã dành 2 ngày đi chơi ở những dịa điểm xa, chúng mình đã dành ngày hôm nay để đi những địa điểm đã bị bỏ lỡ trong thành phố. Chúng mình chuyển về Diamond Hotel số 16 khu Hoà Bình rồi đi ăn mì Quảng Yersin cho bữa sáng. Rồi chúng mình lượn quanh hồ Xuân Hương, lên thung lũng Tình yêu, và qua đường Phù Đổng Thiên Vương hái dâu. Dâu đợt này là dâu cuối vựa rồi, lại thêm mưa nhiều nên dâu nhạt và chua. Còn nếu muốn hái dâu to tròn đẹp thì các bạn lên khu Đất mới Lạc Dương nhé. Có vườn dâu Công nghệ cao Thắng Thịnh nổi tiếng lắm. Dâu ở đó tuyệt vời. Còn nếu dưới trung tâm, dâu to và tròn mịn thì 100% dâu TQ nhé. Chúng mình phải lượn 2 3 vườn mới hái được 3 4kg dâu mang về thôi mà đến Hà Nội cũng bị mốc do nóng và dập mất 1kg rồi. Khóc. Mãi quá trưa cơm nước và nghỉ ngơi xong, chúng mình mới đi tìm vườn dâu tiếp mà chiều thì tuyệt nhiên chạ còn. Do vậy, chúng mình đi chơi hồ Than thở, nghe sự tích rùng rợn về hồ; đi nhà thờ Domain de Marie; đi Dốc nhà bò huyền thoại trong Tháng năm rực rỡ nè. Rồi liên hoan tối bằng Buffee thịt nướng, tráng miệng bằng Buffee L’ang Farm và về Pack đồ.
- Ngày cuối: Chúng mình chỉ đi ăn sáng, cafe Windy Mills rồi về thôi. Đến Hà Nội là 1h30 chiều. Nghỉ ngơi thứ 2 đi làm.
Cả chuyến đi của mình là vậy. Đi rất nhiều mà ăn cũng rất nhiều. Nhìn chung chúng mình ăn tiêu xả láng nhé, không hề tiết kiệm tằn tiện đâu. Có sao nói vậy. Đi rồi lại muốn đi nữa. Nhưng quan trọng đi để biết Ừ, Đà Lạt đẹp thật. Đẹp kiểu mơ màng ấy. Tiếc là chưa đc thử cảm giác đạp xe đạp hay ngồi xa ngựa quanh hồ. Không thì cũng lãng mạn lắm dó chứ. Cảm ơn đã đọc đến tận dòng này Love you. Hihiiii. xem tiếp
ăm....
Em đang dừng lại bên những cung đường đẹp nhất của tổ quốc,bên cột cờ trên đỉnh đèo,phóng tầm mắt xuống thung lũng phía xa xa. Mọi thứ thật tuyệt!Những ngôi nhà sàn bé xíu,thửa ruộng bậc thang xanh mướt mắt,vườn dâu,vườn nho trĩu quả... Em vội lấy điện thoại ra để kịp ghi lại khoảnh khắc này!Rừng núi Tây Nguyên tháng 10 về,mùa quả chín,mùa lá non xanh...Những dải mây bay lượn dưới thung sâu,những đàn bò,đàn dê lững thững gặm cỏ.Cả Thảo nguyên,yên bình quá khiến tâm hồn người ta tĩnh lặng hơn,.Đồi thông,nương dâu,em bé dân tộc khiến em quyến luyến,Nắng gió cao nguyên không làm em mệt mỏi,ngược lại càng làm cho
em háo hức..Càng ngày,em càng sống bụi bặm hơn,vô tư hơn,cũng bất cần hơn...Vòng xoáy lo âu đè nén tâm hồn em bao lâu nay như vỡ òa trước các cung đường tuổi trẻ.Cuộc sống của e thế đó nắng vẫn dài vô tận trên mọi nẻo đường,hoàng hôn vẫn rực rỡ phía chân trời!
Có ai đó đã từ độc hành Đà Lạt giống e chưa?
xem tiếp
Ai đó cho mình thông tin thời tiết ở Đà Lạt vớiiiii xem tiếp
Cuối tuần này mình lên Đà Lạt .
Mấy bạn nào đang ở Đà Lạt, cho mình hỏi thời tiết Đà Lạt tuần này ok không ạ?
Có mưa ko ạ ? xem tiếp
Tuần sau mình lên Đà Lạt ơ 4 ngày. Các bạn có ai có tour nhiếp ảnh gia không? Cho mình tham gia với. Cám ơn nhiều. xem tiếp




Dạ em dự định hè này em sẽ đi Đà Lạt và Thái Lan( Đi tour ) em muốn hỏi mọi người tư vấn giúp em một công ty du lịch uy tín chất lượng với ạ em cảm ơn nhiều. xem tiếp
#đalat
Mình và gia đình sẽ đi Đà Lạt trong khoảng mùng 4,5,6. Gia đình mình khoảng 9-10 người có cả em bé. Mọi người tư vấn cho mình villa, homestay hay hotel với cả những địa điểm nào để đi chơi ?
Cảm ơn trước ạ xem tiếp
#ask
Hi Anh/Chị/Bạn,
ANh/Chị/Bạn cho mình hỏi ở Đà Lạt có hoa Dã Quỳ trắng. Anh/Chị/bạn có thể cho Em xin địa chỉ mà nơi ý có hoa Dã Quỳ trắng được không ạ.
Em cảm ơn Add đã duyệt bài, cảm ơn Anh/Chị/Bạn đã ghé status này ạ. xem tiếp
Sắp tới e có định rẽ qua Đà Lạt chơi 3n2d . Anh chị cho e địa chỉ homestay giá ok đc ko e đi 2 người. Nhân tiện e có search gg thì thấy có homestay nhà ống có đc ko ạ???? xem tiếp
Chào cả nhà, sắp tới bố mẹ và các bác em có chuyến du dịch Đà Lạt - Nha Trang ngày 20-25/5, có bác đi rùi review giúp em ít lịch trình đi hợp lý cho 6 người lớn trung tuổi không ạ?
Ngày 20: bay Đà Lạt lúc 12h, ngày 25 bay Nha Trang lúc 16h40
Em cảm ơn ạ! xem tiếp
Đà Lạt không còn là nơi quá xa lạ với du khách hiện nay. Đà Lạt không chỉ... xem tiếp
Mình sắp đi Đà Lạt với gia đình vào đông này, mọi người ai biết các nhà hàng gia đình nào ngon tư vấn giúp mình với xem tiếp
Mình k định viết review, Đà Lạt đã có nhiều bài các bạn đi và chỉ dẫn cực kỳ chi tiết rồi, mình chỉ... xem tiếp
hôm qua mình có đc các bạn tìm giúp homestay reply 1994 Đà Lạt cơ mà giá phòng đôi standard hơi đắt mà mình đi 1 mh nên k thuê đc
Mình muốn xin mọi người tư vấn nơi ở mà giá phòng đôi rẻ 250k đổ lại cho phòng đôi standard
Có thể ngắm Đà Lạt về đêm như ví dụ ảnh đây
Nếu có thể cho mh xin ít kinh nghiệm du lịch Đà Lạt
Xin cảm ơn xem tiếp

Nếu đã quá mệt mỏi với công việc, với không khí ngột ngạt của thành phố,muốn đi thật xa để hít hà thật đã cái không khí trong trẻo tinh khôi,muốn hưởng cho trọn cảm giác tự do giữa mênh mông núi rừng, thì hãy đến nhé các cậu ơiii
Sau đây tớ sẽ review 1 chút về chuyến đi của mình để cho những ai có ý định đi Đà Lạt sẽ có thêm góc nhìn mới mẻ hơn nhé ^^
Chuyến đi chủ yếu là nghỉ ngơi, thư giãn nên sẽ thiên về ăn uống và cảnh đẹp có sẵn quanh TP
Di chuyển : Tớ book vé máy bay khứ hồi Huế- Đà Lạt : 1110k (Huế chỉ có 1 hãng bay đi ĐL duy nhất là Jestar, đặt sớm nửa tháng có ngay vé ngon ) Yên tâm là tớ đi cả 3 lần đều ko bị delay chuyến nào đâu nhé ^^ Tới sân bay các cậu nên đi xe buýt sẽ tiện và rẻ 40k/người .
Chổ ở: tớ chọn HaNa Hotel làm chổ dừng chân tại Đà Lạt, 3n2d chỉ có 700k, phòng đẹp sạch sẽ như hình bên dưới, a chị chủ cũng khá nhiệt tình vui vẻ ^^
Xe máy: các cậu có thể chủ động nhờ anh chị chủ ksan đặt giúp nhé, giá dao động từ 80k-200k tuỳ xe ^^
Ăn uống:
- Buổi sáng: ăn mì xíu mại , 1 suất 15k ( 40 Hoàng Diệu). Ở đây còn có sữa đậu nành, sữa chua.. khá ngon . Hoặc muốn đổi cho đỡ ngán thì ăn bánh ướt lòng gà (15F Tăng Bạt Hổ, bánh Mỳ cối xay gió (15k, số 1 Hoà Bình )
- Buổi trưa: cả 2 buổi trưa ở đây tớ chỉ ăn có cơm gà và bị nghiện, ngon thực sự các cậu ạ ) (45k, 28B Trần Hưng Đạo)
- Buổi tối: đi ra chợ đêm Đà Lạt ăn xiên nướng, uống sữa đậu nành , nói chung thích gì ăn đấy ko lên lịch trình sẵn . Đi chơi :
- Lên ĐL cứ chạy xe quanh là đã có hoa, đi hưởng thụ ko khí se lạnh là chủ yếu nên thấy đâu đẹp tớ sẽ dừng lại chụp hình. Kết quả như ảnh bên dưới ạ
- Ga đà lạt cũng là điểm đến đáng thử nhé, nếu ko nhầm thì mình chỉ phải trả tiền gửi xe 5k thôi. Ga ko lớn lắm nhưng vào đấy khá nhiều điểm để check in sống ảo, đằng sau còn có vườn hoa hướng dương nữa ạ ( số 1 Quang Trung,p.10)
- Ma rừng lữ quán: theo tớ đánh giá thì đường đi khá khó, phong cảnh tạm ổn, tới nơi có nhiều cây và hoa và đặc biệt có cây cầu, ngôi nhà màu tím cho các chị em mộng mơ chụp choẹt
- Vườn dâu: 88 Thánh Mẫu (tới sớm để hái đc quả đẹp )
- Hồ Xuân Hương: chiều mát trời chạy quanh hồ, dơ máy đt lên sẽ có ảnh đẹp )
- Thung lũng tình yêu và vườn hoa thành phố chỉ nên chọn 1 trong 2 để tham quan nhé, tớ thấy tương tự nhau ( giá vé nhớ ko nhầm là 150k/người)
Đây là 1 số chia sẻ của tớ, vì hơi lười nên chỉ đi ăn uống quanh quanh thôi. Nếu muốn hỏi gì ib tớ chỉ cho nhé ^^
Đi Đà Lạt 3 lần rồi, giờ vẫn muốn xách balo và đi tiếp )
- Ps: Cần tìm 1 lý do để đến Đà Lạt , ai lập team thì cho tớ theo với nhé ^^ Yêu các cậu xem tiếp
Em muốn thuê homestay ở Đà Lạt đẹp chút để sống ảo. Giá dưới 600k/1p. Mn ai biết có thể cmt cho e xin vài cái tên đc ko ạ :(( xem tiếp
Mình cần tìm 1 homestay dành cho 15 người hoặc khách sạn đẹp chút giá phải chăng ở 2 ngày hnay và ngày mai.tại Đà Lạt xem tiếp
[Help]
Mình dự định giữa tháng 3 đi Đà Lạt khoảng 5 ngày. Mọi người cho mình xin ít review về khoản mua vé máy bay, nhà nghỉ, phương tiện đi lại, thời tiết với ạ.
Mình cảm ơn! xem tiếp
Mọi người ơi tuần sau em đi Đà Lạt mọi ng cho em xin ít kinh nghiệm đi với ạ? Với cả thời tiết tháng 11 ở đấy như thế nào ạ để em còn chuẩn bị quần áo ạ
Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp

Đến với Đà Lạt mùa nào cũng có cái đẹp để ngắm nhìn, để tận hưởng
Thuê xe chạy tới Thung Lũng Vàng, Cafe Mê Linh, viện Sinh học, hay chỉ đơn giản là ngồi uống sữa đậu nành nóng ở một quán nhỏ xinh bên đường xem tiếp
Chào mọi người!
Sắp tới e định đi du lịch trình Nha Trang- Mũi Né- Đà Lạt.
E tìm trên airbnb chỗ ở thì thấy Nha Trang có cái Multi- unit building, Mũi Né có Ocean House villa, Đà Lạt có Helen's House.
Không biết trong Group mình có ai thử book ở đây chưa cho em xin chút review với ạ. E muốn ở Homestay hoặc cả căn nhà ý vì đi 10 người.
Thêm nữa là e muốn thuê xe 16 chỗ tự lái khi đi chơi với cả di chuyển từ các địa điểm trên. Đến Đà Lạt thì e ra sân bay về Hà Nội luôn, mọi người thấy nên thuê như nào cho chi phí hợp lý với ạ. E cảm ơn :x xem tiếp

Hi mọi người, cho mình xin vài homestay cho khoảng 12 người ở gần chợ Đà Lạt với. Thanks nhiều xem tiếp
Cho mình xin kinh nghiệm đi Đà Lạt - Nha Trang - Ninh Thuận với ạ
Cảm ơn mọi người xem tiếp
Em đnag có ý định đi Đà Lạt mà chưa biết nên đi vào thời điểm nào cho đẹp. Mọi người đã đi rồi cho e xin chút kinh nghiệm với ạ. xem tiếp

Cho e hỏi ngoài xe phương trang từ Đà Nẵng đi Đà Lạt còn xe nào đi đà lạt nửa ko ạ
Mà tới gần tt luôn ạ
Mn giup e vs xem tiếp
[ GÓC ĐÀ LẠT ] Mới ra Tết dương lịch . Cviec đỡ bận chút nên vchong mình đi Đà Lạt chơi . Đồ ăn mình search các quán trên foody hết nên làm tí review cho mọi người .
Buổi đầu mình ăn ốc 33 trên đường Hai Bà Trưng . Ốc khá ngon , thơm mùi xả , nước chấm vừa vặn . 1 phần như hình là 120. Quán còn nổi tiếng với lẩu đuôi bò , mình có gọi một phần nhưng cá nhân mình thấy ko ngon cho lắm . Đuôi bò ăn mềm , nước lẩu hơi ngấy , ngoài đuôi bò thì đồ nhúng lẩu ăn có vẻ ko hợp , nói chung theo mình thì nên ăn ốc thôi ...
Tối hôm đó mình ăn vặt dọc chợ đêm , chợ Âm Phủ Đà Lạt , cực nhiều món ngon , giá thì rẻ . Mình thích nhất ăn sữa chua phô-mai , bánh tráng nướng , nhiều đồ xiên ngon lắm , sữa ngô , sữa đậu xanh , đậu nành lá dứa. Nói chung mỗi người tầm 100k có mà ăn cả chợ , ăn hải sản chắc đắt hơn chút . Mình có ăn thử một đĩa ốc móng xào me ngay cổng chợ . Chán cực ý , ốc thì sạn, rõ ràng ghi giá 50-80k thu 100k , nói chung ăn ốc bị sạn cứ cảm giác lạo xạo ko ngon kiểu gì ý . Ahh mình thích nhất món bò cuốn lá lốt nướng , lần nào đi du lịch cũng ăn . He he
Hôm sau mình search foody tiếp , mình chọn ăn cháo vì hôm trước ăn nhiều đồ nướng quá rồi ( giải ngấy ) . Quán cháo ếch Hoàng Anh đường Nguyễn Thị Nghĩa . Họ mang cho mình một ấm trà rất thơm và khuyên nếu chỉ có 2 người nên ăn một phần cháo nhỏ . Căn bản là muốn ăn nhiều thứ nên m cũng ko order thêm . Cháo ngon ếch ngon bạn phục vụ nhẹ nhàng lễ phép . 140k cho phần cháo 2 người ăn như hình .
Buổi chiều khi chờ trường cao đẳng sư phạm Đà lạt mở cửa cho khách tham quan mình có ghé vào quán bánh căn gần đó . Ăn khá ok . Mình gọi nước
Mắm họ chan nước mắm vào canh . Cho 2 viên thịt băm . Ăn ko bị ngấy . Ở Hn cũng có quán bánh căn ngon lắm bạn nào ăn comment mình chỉ cho nha .
Mình vừa chén xong quán đồ nướng ở ảnh cuối . Ăn chán cực kì . Quán giá cũng trung bình ko đắt ko rẻ . 216k phần ăn như hình . Nướng bằng bếp gas , điểm trừ cực kì vì mình chỉ thích nướng than thôi. Tẩm ướp rất chán . Cái gì cũng nhạt nhẽo và mỏng tèo . Ko hiểu sao rất đông . Quán trong hẻm 1 trên đường Lê Hồng Phong nha các bạn . Nhân viên cũng thân thiện nhưng vì đông khách quá nên hay quên . Đồ ăn hơi cay so với mình nên order
Thêm trà sữa uống cho đỡ cay mà đến lúc về vẫn chưa thấy có =.=‘’
Ngày thứ 3 , sáng sớm mình dậy ăn bánh canh Xuân An đằng sau nhà thờ con Gà trên đường Trần Phú , gần đó có bánh canh Xuân Ân hàng fake đó các b đừng ăn nhầm . Quán nổi tiếng về món bánh canh nhưng mình lại chưa ăn được bánh canh vì buổi chiều mới bán , sáng chỉ có bún bò và mì Quảng . Đầu tiên mình gọi 2 suất mì Quảng , mì kẻ đây nhiều tôm nhỏ xíu rưới nước trộn lên , mình ko ăn được tôm nên xin họ thay bún bò cho mình . Ai ăn bún bò Huế ở HN thì biết : có tiết , mọc , thịt chân giò , móng giò . Bún bò kẻ đây chỉ có miếng thịt to và mấy miếng thịt chân giò thôi ạ . Mình thấy như thế là hơi ít ăn cũng ko ngon lắm nhưng điểm cộng cực kì là khi mình đề nghị thanh toán suất mì Quảng kia họ ko tính tiền luôn , cực kì hiếu khách các b ah .
Buổi trưa ngày t3 mình ăn bánh ươt lòng gà Tăng Bạt Hổ . Ck mình nói ko ngon bằng trong Nam ngày xưa a ăn nhưng m ăn lần đầu nên thấy ngon lắm . Bánh này hình như là bánh phở , cho quẩy và nước dùng , thịt gà vào trộn . Quẩy của họ dẻo ở trong giòn tan ở ngoài . Mình gọi thêm trứng mà giá chỉ 74k/ 2 suất . Quá đẹp cho một cuộc tình.
M vẫn chưa rời Đà lạt , còn ngày mai nữa ăn xong m sẽ review tiếp cho các b nha . Mong ad duyệt bài ạ xem tiếp
4 ngày nữa là mình đi Sapa. Lần đầu tiên đi Sapa nên k biết là có lạnh như Đà Lạt hay không ạ? Hix... Định mang theo 2 cái ảo nỉ dày + 1 áo chống nước bên ngoài. Liệu có chịu đủ k ạ? xem tiếp
Chào cả nhà, cho em hỏi cái: "Tuyệt tình cốc Đà Lạt" hiện có cho vào tham quan chưa ạ? Tháng rồi có thông tin là cấm cửa rồi ak. hic hic xem tiếp
3.Dâu page Bio farm
Shop này em được bạn giới thiệu. Thật sự mà nói thì ban đầu nghe dâu Vn hay chính xác ở đây là dâu Đà Lạt em không yên tâm lắm về việc phun thuốc hay không, cơ mà lúc sang con bạn em nó dùng máy đo dư lượng thuốc thử thì máy báo dùng được nên em oder thử. Điểm cộng là shop ship nhanh, dau đẹp đều, khá to dù bé hơn dâu lotte chút, đựng trong hộp bìa cứng bọc khá đẹp và cẩn thận và kì lạ lại còn thêm gói muối mì tôm ??? ăn ngon phết, vị thì ổn có quả ngọt hẳn có quả chua ngọt nhẹ. Với mức giá 500gr/200k em cho 8,25/10 đ
/biofarmhp/
4.Dâu chợ sạch Hà Thành
Nói thật đây là shop khiến em cảm thấy không thoải mái nhất. Thứ nhất , tuy em chưa trực tiếp mua dâu ở đây nhưng đi làm thêm các chị cùng làm hay oder về ăn cho đỡ thèm vì giá rẻ tầm 130k/kg nhưng em thấy thật sự quả bé, không đều, dâu có quả dập, vị ăn thì cá nhân em không thích. Nhưng điều em khó chịu nhất là lần trước em có chụp hình dâu em mua và comment review cho 1 bạn trong hội thì page chợ lấy luôn hình em và cho vào album hình dâu của page trong khi dâu page bán không hề được như thế.Chưa bàn đến chất lượng nhưng cách lám ăn treo đầu dê bán thịt chó như vậy làm em cực kì khó chịu
uoisach/
Trên đây là reiview của em.Có gì mọi người góp ý em nhaaa xem tiếp
Chỉ muốn nói ngoài Đà Lạt thì ở Tây Nguyên còn có những cảnh đẹp như thế này đấy ạ
xem tiếp

Mình nghĩ các bạn không nên lên Đà Lạt vào thời điểm này, mưa từ sáng đến tối, gió tốc vù vù , chỉ muốn ở trong nhà chứ k muốn ra ngoài trời ..... xem tiếp
GÓC REVIEW ĐÀ LẠT
Sau bao nhiêu chuyến đi hôm nay tui mới rãnh viết bài review nhằm chia sẽ kinh nghiệm cho bạn nào muốn đi Đà Lạt nhoé
Lịch trình đl 3 ngày 2 đêm
ng mình chọn Nhà xe Thanh Thuỷ(đà nẵng đà lạt) vì xe chạy an toàn, cả bác tài và phụ xe đều vui tính 250k một chiều nhé liên hệ đặt vé sớm và nên đặt luôn vé khứ hồi cả về để có giường thoải mái đi chơi không lo nghĩ nhé Sđt : 02363823151 (phòng vé đà nẵng)
00k) tuy theo nhu cầu mỗi người mà lựa chọn ở ks hay homestay nhé. Riêng mình thích ở homestay vì giá rẻ, không gian thoải mái vui vẻ , dễ gắn kết mn lại và mình chọn villa9a của người,giá này không bao gồm lễ tết nhé) địa chỉ 9a Trần Khánh Dư ngay sân banh dốc đá nhé ib or gọi 093 8205965(mây) để liên hệ đặt phòng nhé (giờ check in và giờ check out là 12h hằng ngày ạ). Còn nếu bạn nào thích ở ks mình giới thiệu ks An An nằm trên đường Phù Đổng Thiên Vương luôn nhé, mn có thể sear mạng để tìm hiểu thêm
Xe máy : liên hệ bên homestay để nhờ thuê xe luôn nè 80k/xe số/ngày 100k/ xe ga/ ngày xăng các bạn tự đổ
Ngày 1:
+ 5h check in homestay( nếu chưa trống phòng các bạn chiệu khó tắm rửa và gửi vali lại lấy xe đi chơi và trưa về các bạn nhận phòng/giường nhé)
+ 7h đi ăn sáng lần nào lên đây món đầu tiên mình luôn muốn ăn là nằm ngay chợ Bùi Thị Xuân ngay cây xăng tỉnh đội
+ 8h xuất phát đi cf Mê Linh vừa nhâm nhi cf vừa ngắm view 360 mà vừa tha hồ sống ảo với cảnh vật đây nhé dù nước uống có mắc nhưng view tuyệt vời các bạn ạ đi đi nhoé
+ 9h bạn té qua vườn hoa hướng dương, tú cầu,lavender, cải trắng... đối diện Cf Mê Linh- tha hồ mà deep nhévé 10k/người
+ 10h30 trên đường đèo Tà Nung về lại tp bạn té vào check in sống ảo ở vé 30k/người
+ 12h30 check in bức tường huyền thoại của tiệm bánh cối xay gióNguyệt Võng Lầukhu chợ Hoà Bình và ăn bánh ướt lòng gà 15f tăng bạt hổ(30k/một phần) hoặc có thể mua luôn bánh mỳ với nước trái cây ở của hàng về ăn cho nhanh nhé(sẵn tay các bạn chụp một cái cho em nó lên sóng)
+ 13h về phòng nghỉ ngơi
+ 14h check in vườn cẩm tú cầu 15k/người tha hồ sống ảo nữa nhé
+ 15h check in đồi chè cầu đất cf contanervì về chiều sương xuống ở đây mới đẹp
+ 16h10 về check in cao đẳng sư phạm(nếu chủ nhật thì các bạn vào bất cứ lúc nào)
+ 17h về phòng tắm, nghỉ ngơi
+ 18h ăn lẫu gà lá é đường 3/4 (món này theo mình thấy ngon và khá nhiều nên 3-4 người là ăn ok) và đi sớm để còn bàn nhécòn nếu đi mình bạn có thể ăn Nem, bánh căn, hủ tiếu,xắp xắp... cho tiện
+ 20h dạo quanh hồ xuân hương hoặc có thể dừng lại bên hồ nghe mấy ac band nhạc acoutic chơi rất thú vị, một ly nước chỉ có 15k thôihay dạo một vòng quảng trường về đêm
+ 21h về phòng nghỉ sớm chuẩn bị cho chuyến ngày mai
Ngày 2:
+ 7h30 ăn sáng bún ngọc ánh số 5 phù đổng thiên vương
+8h30 đi check in F cánh đồng hoa- đường lánh nạn 1 đèo mimosa( địa điểm này mới mở nên chịu khó tìm đường nhé) giá 30k/vé/người. Tại đây có cả cf chụp mệt nghỉ ghé vào ún nước nhé
+ 9h30 di xuống đèo pren qua đức trọng check in Đà Lạt milk Farm- thăm trang trại bò sữa sống ảo với cánh đồng cỏ bát ngát và nếu hên bạn sẽ được selfi với cải trắng bát ngát giữa đồng hay tam giác mạch vào tháng 10 tadaaa đã chưa
+ 11h30 về ăn cơm tấm đường 8/3
+ 12h về phòng nghỉ ngơi
+ 13h30 đi secreatgarden nằm ngay cạnh đường hầm đất sét hướng vào hồ Tuyền Lâm 50k/người/ vé (nhớ là đảm bảo đt đầy pin, mang theo sạc dự phòng vì sẽ chụp mỏi tay mà k hết cảnh )
+ 15h check in ngay hồ Tuyền Lâm góc view hồ tầm giờ này cầm máy lên chỉ muốn chụp liên tục
+ 16h15 ghé vào vườn dâu nằm ngay trên đường đi về lại tp ( các bạn quang sát thấy vườn nào dâu nhiều thì té vào nhớ là phải hỏi giá trước . Bọn mình đi vào 5 người hỏi giá 100k/1kg , vừa hái dâu vừa tha hồ selfi thôi rồi, các bạn ý thức là k dẫm đạp lên luống dâu hư hại vườn của cô chúnhé.Nếu ngày hôm sau bạn về lại thì mua và đóng hộp về gửi tủ lạnh của chị #mây dễ thương (nói nhỏ là tui thèm nên hái tới đâu cho luôn vào mỏ nhưng khuyên các bạn đừng nên nhé vì hơi bẩn cần rửa qua đã ăn )
+ 17h30 check in nhà thờ con gà trên đường về lại homestay
+ 18h về tắm rửa nghỉ ngơi
+ 18h20 làm tiệc bbq tại nhà mây(nhớ là nói mây tiếng trước nhéor bạn có thể ghé mấy quán nướng như Cu Đức,BBQ
+ 20h check in cf roma dốc số 7 hướng đi trại mát view từ trên cao nhìn xuống làng hoa lên đèn bao đẹp lãng mạn
+ 21h15 ghé dạo chợ đà lạt mua vài cái móc khoá làm quà cũng dễ thương hay vài muc len áo len cũng ciu lăms ý, sau tạt vào Lang Farm ăn buffe hoa quả rau củ sấy.. nói chung quà vặt Đà Lạt cho biết nhé. Giá 49k/vé/người . Mình hay mua quà biếu ở một quầy trong chợ, nếu bạn nào k thích có thể mua luôn ngay tại Lang Farm
+ 23h về homestay ngủ nghỉ
Ngày 3:
+ 8h mình mới đi ăn sáng vì hôm nay đi những điểm gần quanh tp
+ 8h30 check in cung văn hoá thiếu nhi 13 Đinh Tiên Hoàng, nơi có những dãy ghế trắng huyền thoại lên hình lung linh phí 5k giữ xe
+ 9h30 check in Quảng trường với búp atiso và hoa dã quỳ biểu tưởng của Đà Lạt, té vào phòng tranh 3d ngay dưới siêu thị cạnh rạp phim nhé
+10h15 check in nhà thờ Domaine số 1 Ngô Quyền p6
+ 11h15 ghé ăn phở rồi về phòng thu dọn đồ nghỉ ngơi
+ 13h check out phòng
+ 13h30 lên xe trung chuyển tới bến nhà xe TT và đi về.
Kết thúc chuyến đi
Tổng chi phí: 2080k/người
Tiền xe: 500k
Tiền phòng: 100k
Tiền thuê xe máy và xăng: 270k(thuê 2,5 ngày 70k xăng)
Tiền vé: 380k
Tiền ăn uống: 530k
Tiền quà: 300k(tuỳ mỗi người nữa nhé)
CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT VUI VẺ xem tiếp
3. LỊCH TRÌNH CỤ THỂ:
Đêm đầu tiên: Hà Nội - Đà Lạt:
- Chúng mình ra sân bay Nội Bài bay chuyến 16h40 nhưng Vietjet delay thành 17h30 mới bay.
- Chúng mình đã search Google tự book 1 taxi đón ở sân bay Liên Khương lúc hạ cánh (chi phí 220k) và taxi này cũng chính là taxi di chuyển 2 ngày đầu ở Đà Lạt để đi tới những địa điểm chúng mình đã tìm hiểu trước (Bạn nào muốn biết thêm chi tiết thỏa thuận giá hay liên hệ thì inbox mình nhé).
- Khoảng 8h tối bọn mình nhận phòng tại Homestay rồi bắt taxi đi ăn tối (Lẩu nướng Tre trăm đốt, 303 Hai Bà Trưng,p.6). Quán cực kì nhiệt tình từ anh chủ đến nhân viên, họ rất hiếu khách, 1 nhóm 5-6 bạn nhân viên đứng nướng đồ cho chúng mình ăn tại chỗ luôn, đồ ăn cũng hợp khẩu vị, có gọi món theo set, giá thì khoảng 170k/người cả nướng, lẩu, nước uống.
Ngày 2: Langbiang - Cây thông cô đơn - Mê Linh Cafe - Cánh đồng hoa Hướng dương - Vườn dâu Minh Hải – Hoa Sơn Điền Trang:
- Langbiang khá xa thành phố và nếu muốn chụp được bình minh, mây và sương thì nên đi sớm. (Chi phí 610k/4 người, đã bao gồm cả vé và xe Zip chở lên tận đỉnh núi). Chúng mình đi từ 5h sáng nên đón được cả 3 thứ, không bị nắng quá nên cực kì ưng ý với ảnh chụp ở đây.
- Tiếp theo hành trình đi Cây thông cô đơn cực kì vất vả. Phải đi đò để sang được chỗ cái cây, (vé đò là 280k/4 người khứ hồi nhé). Thật sự lúc ra chỗ cái cây trời cực kì nắng, nắng ở Đà Lạt gắt cực kì, và rất nhiều bọ nhặng quanh chỗ cái cây nên các bạn đi thì nhớ mang kem chống nắng và thuốc bôi côn trùng đi nhé.
- Ăn sáng Bánh căn xíu mại Cây Bơ (56 Tăng Bạt Hổ, p.1) chi phí 230k/4 người.
- Mê Linh Cafe là nơi xa nhất trong chuyến đi, view khá đẹp nhưng mà đối với mình thì không quá xuất sắc lắm so với những quán cafe những ngày hôm sau đi.
- Cánh đồng hoa hướng dương thì hơi fail 1 chút vì mình nghĩ cánh đồng to và cây cao lắm, nhưng khi đến nơi thì các cháu hướng dương hơi còi và lùn huhu. (Chi phí vào vườn là 15k/người nhé).
0,5kg nhé).
- Hoa Sơn Điền Trang thuộc khu Trại Mát là điểm cuối trong ngày: Nơi có bàn tay phật khổng lồ với view cây thông cô đơn trái tim trên cao nổi tiếng í ạ. Chỗ này rất đông người chụp ảnh nên mọi người phải xếp hàng để đến lượt chụp ảnh nhé. Chi phí vào là 30k/người.
- Chúng mình ăn tối là Lẩu bò ba toa (nhà gỗ, số 1/29 Hoàng Diệu,p.5) giá gồm cả nước và món phụ : 555k/4 người.
- Tiếp tục ăn ở Kem Bơ Thanh Thảo (76 Nguyễn Văn Trỗi, p.2) chi phí 20k/cốc ăn siêu ngon. Ở đây có cả kem sầu riêng. Mọi người nên thử món này nhé.
- Bánh tráng nướng chợ đêm Đà Lạt (20k).
Ngày3: Tiệm bánh Cối xay gió - Nhà thờ Domaine de Marie - Cánh đồng hoa cẩm tú cầu - Hồ Tuyền Lâm - Cafe Thewilder-nest - Dốc nhà bò - Bức tường trắng ở Soul & Story:
- Tiệm bánh Cối xay gió thì quá nổi tiếng rồi đúng không ạ, nhưng quán nằm ở vị trí rất nhiều xe cộ đi lại nên mọi người khi chụp ảnh cần chú ý xe cộ xung quanh & nên đi từ sáng sớm hoặc chiều tà.
- Nhà thờ Domaine de Marie: Nhà thờ có màu hồng rất xinh và không mất phí vào thăm quan nhé.
- Cánh đồng hoa cẩm tú cầu: lúc đầu bọn mình định đi film trường Happy Hill chụp cánh đồng cẩm tú cầu ở đó nhưng bị đóng cửa để tu sửa do vậy đành chụp ở chỗ khác đó chính là vườn hoa dọc khu công viên Đà Lạt. Đà Lạt hoa được trồng nhiều như hoa vỉa hè nên nhiều lắm, cứ giơ máy ra là có hoa sống ảo thôi.
- Hồ Tuyền Lâm: Nơi Sơn Tùng đóng mv Lạc Trôi đây ạ. Hồ rất đẹp, nước xanh trong vắt luôn í nhưng ngoài hồ ra thì xung quanh không có gì chơi đâu nhé.
Đi toàn vào trưa nắng nên bọn mình có nhờ anh taxi tìm quán nào ngồi nghỉ, anh rất có tâm tìm ra quán cực kì xinh và đúng ý chúng mình nhưng cũng khá xa trung tâm thành phố. Nhân viên cực kì nhiệt tình và chất nữa, đặc biệt có bạn chó tên Bim đốm trắng siêu ngoan và hợp tác sống ảo cùng bọn mình
- Dốc nhà bò: Lúc đi dốc thì trời mưa rất to - cơn mưa duy nhất trong chuỗi ngày ở Đà Lạt. Dốc khá xinh nhưng mà dốc lắm, chụp ảnh cẩn thận xe cộ đi từ dưới dốc lên.
- Bức tường trắng ở Soul & Story (7 Hải Thương, đối diện cổng bệnh viện tỉnh Lâm Đồng, hẻm lớn vào trường mầm non). Đây là nơi ra đời của loạt ảnh tạp chí fashion đang nổi gần đây, mình đi tầm 4h chiều vắng lắm, tha hồ tạo dáng ạ.
- Mình ăn chiều là bánh bèo Bà Hường (402 Phan Đình Phùng, p. 2)
- Tối mình ăn nem nướng Bà Hùng (5 Trần Phú, p.3) +súp cua+ bánh tráng nướng + sữa đậu ở chợ đêm Đà Lạt.
Ngày4: Hồ Xuân Hương - Quảng trường Doha - Nhà thờ con gà - Ga Đà lạt - Tiệm bánh Totochan - Gâu garden cafe:
- Chúng mình ăn sáng món Phở Bò kho.
- Những điểm này đều trong thành phố nên đi lại gần không vất vả như 2 ngày trên ạ. Đặc biệt Gâu garden có view trên cao lộng gió mát mẻ cực kì, bạn nào muốn thay đổi không khí nên đi ạ.
- Tiệm bánh Totochan thì quá nổi tiếng rồi, đồ uống cũng ngon và view mát mẻ.
- Trưa mình ăn Bánh ướt lòng gà Trang (15F Tăng Bạt Hổ,) - lưu ý là quán chỉ mở từ 1h chiều trở đi nhé.
- Chiều chúng mình đi Thung Lũng tình yêu và Đồi mộng mơ, do bị mưa to nên chúng mình không mua vé vào tham quan nữa mà ghé ăn sữa chua phô mai (chùa Tàu, 48 Khe Sanh, p.10) ở ngay gần.
- Tối mình ăn: Ốc và đồ ăn vặt chợ đêm Đà Lạt.
Ngày 5: Lan can Hongkong - Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt - Vườn Yên cafe:
- Chúng mình ghé tiệm bánh cối xay gió mua các loại bánh ăn sáng.
- Sau đó đi bộ ra Lancan Hongkong ở chợ Đà Lạt chụp ảnh.
- Đọc được thông báo là Trường cao đẳng sư phạm từ giờ sẽ không cho vào thăm quan nữa, không biết sau này có cho vào nữa không nên mình thấy khá là may mắn vì là những vị khách cuối cùng được chụp ở đây rồi. Khi vào tham quan trường phải ký gửi 1 cmnd và khi ra sẽ ủng hộ chi phí bảo vệ môi trường tùy tâm.
- Nhà văn hóa thanh thiếu niên thì đóng cửa hẳn rồi từ tháng 1/2019 nên mình rất tiếc vì không được chụp ở đây
- Chúng mình ăn trưa ở quán Lá chuối ( 21 Trần Phú, p.3, hẻm vào cạnh ngân hàng Agribank). Đồ ăn ở đây 49k/món, rất ngon và đậm đà. Đặc biệt anh chủ rất hiếu khách, nhiệt tình & còn đặt giúp cho chúng mình taxi, nhìn anh lãng tử lắm hihi.
- Cafe Vườn Yên view rất đẹp, có trồng nhiều cúc hoạ mi, đồ uống khá ngon & có mấy bạn husky hoặc alaska gì đó to cực kì nhưng hiền lắm, anh chủ cũng nhiệt tình nữa, chúng mình may mắn lại được pose với chú chó Lion to và hiền.
- Chúng mình tiếp tục ghé Liên Hoa - Bakery & Restaurant (15,17,19 đường 3 tháng 2) mua 1 chút bánh và nước. Ở đây rất nhiều đồ ăn và uống phong phú, rất ngon nữa.
- 5h chúng mình kết thúc chuyến đi & di chuyển ra sân bay Liên Khương bay
"Đà Lạt - nơi mà 1m vuông đất chụp được 10 kiểu ảnh " - "Nơi dành cho những cô gái nhỏ, yêu những điều đơn giản nhất ".
[ 05.04.2019 - 09.04.2019 ]
xem tiếp
Em đang ở Đà Lạt.
Ngày mai em định đi cf Mê Linh vs làng hoa Vạn Thành. Cho em hỏi trên cung đường đó còn điểm đến nào k ạ? xem tiếp
Cả nhà ơi! Cho em xin review về thơi tiết ở Đà Lạt đi ạ?
xem tiếp
Mọi người ơi, tết tây này em có đi du lịch Đà Lạt, cho em hỏi ở chợ đêm Âm Phủ và gần Hồ Xuân Hương có chỗ nào ăn ngon và chỗ ngắm cảnh đẹp không ạ, em cảm ơn.
xem tiếp

Dạo này trong group có nhiều bạn rv Cô Tô quá rồi, Cô Tô thực sự rất đẹp, và đáng để đi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm đi Cô Tô 3n2d cho các cặp đôi muốn đi du lịch cùng nhau, và đặc biệt là đi vào dịp lễ để các bạn nắm rõ chi phí tối đa cho chuyến đi này nhé
Đợt mình đi là vào dịp lễ 30/4 1/5, giá cả tàu xe và mọi thứ ăn uống đều tăng lên đáng kể, chi tiết mọi người xem bên dưới nhé
***Day 1: 28/04***
- 12h đêm bọn mình bắt taxi ra cổng khách sạn Kaeng Nam mặt đường Phạm Hùng để chờ xe Xuân Trường tới đón. Sđt nhà xe các bạn gg sẽ ra ngay nhé, kinh nghiệm là ra đến nơi cứ thấy chỗ nào đông đông người thì chạy ra thôi. Và xe Xuân Trường không đặt chỗ được trước đối với xe 47 chỗ, xe đến ai chạy nhanh hơn thì người đó được đi ( hôm mình đi có cả 1 đoàn đông người phải ở lại vì quá đông khách, thế nên cứ thấy xe thì ù té lên luôn nhé các bạn nhóm nào muốn đi đông tầm 6-8ng thì tốt nhất nên đặt xe Limousine cao cấp, bao trọn xe không lo hết chỗ ). 1h40 xe chạy, vì đi đêm nên chạy nhanh hơn ban ngày. Lên xe ngủ 1 giấc 5h sáng đã đặt chân đến cảng Cái Rồng. 130k/1 vé.
- Đến nơi bọn mình hùa nhau đi mua hải sản ở chợ cầu cảng, có mực, cá, tôm, tu hài, nhiều lắm nhưng các bạn không nên mua nhé vì nó cũng chẳng tươi và rẻ hơn mấy đâu T^T Mua xong đi bộ khoảng 100m về phía bên phải cầu cảng, bến tàu cano ở đây, phòng vé tàu cao tốc cũng ở đây luôn, các bạn có thể vào đây mua vé tàu khứ hồi ra đảo luôn nhé. Giá chung 230k 1 vé. Đi mất tầm 1h20 phút. Mình xuất phát lúc 6 rưỡi, ra đến đảo là gần 8h.
- Ra tới nơi gọi điện cho chị chủ homestay. Mình bắt buộc phải đặt homestay vì dịp lễ nhà nghỉ người ta đặt phòng theo đoàn cho công ty kín lịch trước cả tháng rồi. Nên bạn nào muốn ở nhà nghỉ hay khách sạn mà đi đúng dịp lễ nên liên hệ càng sớm càng tốt nhé Bọn t ở homestay chị Hương anh Tuấn, tìm được cũng nhờ các bạn đi về rv cho nè.
Ưu điểm: phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh, gần bãi biển tình yêu, con đường tình yêu, tiện đường đi ra bãi Vàn Chảy, Hồng Vàn
Nhược điểm: nhà vệ sinh không khép kín, và phải dùng chung với các phòng khác. Cách khá xa thị trấn, phải đi xe máy mất 10-15 phút.
Nhưng bọn t không thấy vấn đề nhiều lắm vì ở trong thị trấn thì đi ra các bãi biển xa cực kì xa luôn ấy, các bãi toàn nằm sâu tít mù tắp trong núi thôi. Muốn ăn chơi thì tối đi xe máy ra thị trấn chơi tẹt bô rồi về ngủ là xong.
Giá phòng ngày lễ: 400k/ đêm. Ngày thường chắc chỉ tầm 300k thui, số chị Hương nhé: 01697.642.357
Bọn mình thuê xe máy ở nhà chị luôn, ngày lễ 300k/ngày cả xăng xe ( bt sẽ là 250k, đi ngày lễ khổ thế đó huhu )
- Vào nhận phòng xong lăn ra ngủ đến 1h chiều, chạy xe ra thị trấn ăn bún hải sản ở Coto Plus, 40k/ bát, khá ngon và vì đang đói nên chấp nhận tuốt ))
- 2h chiều đi bộ xách máy ra bãi biển tình yêu, con đường tình yêu chụp ảnh. Bãi này không đẹp lắm, con đường tình yêu cũng hoang tàn xơ xác luôn chs huhu mình còn phải hỏi lại người dân là con đường tình yêu nằm ở đâu ấy ))
- 4h chạy xe ra Vàn Chảy tắm biển, đi xe máy mất phải 15-20phút, vì đường núi cực kì sâu. Được cái cảnh trên đường max đẹp, y như đường núi trên Đà Lạt vậy đó. Note cho các bạn là đi tắm luôn đem theo vài chục tiền lẻ để thay đồ + gửi đồ + gửi xe nhé.
- 5 rưỡi bọn mình quay về homestay tắm rửa, thay đồ đi ăn tối. Bữa tối đặt tại nhà chị chủ luôn, ngày lễ chị nấu cơm ít nhất 150k/ suất, còn bt có suất 120k, 150k cho các bạn chọn nhé
- Ăn xong chạy ra thị trấn đi dạo, loanh quanh thuê xe đạp đôi 50k/ lượt đạp đến khi nào tuột xích long bánh thì thôi ))
- Kết thúc ngày 1.
***Day 2: 29/04***
- Sáng 9h ăn sáng xong xuôi bọn mình chạy xe ra phía thị trấn để đi bãi đá Cầu Mỉ, tiện chạy qua nhà chị chủ đặt cơm luôn. Bãi đá rất đẹp nhưng cũng rất dễ ngã nhé, các bạn đi nên đi dép lê, đừng đi dép có dây dợ nhiều, trượt chân cái là đứt luôn dép đấy... thêm 1 cái nữa là muốn ảnh đẹp thì chịu khó leo lên trên đồi, chụp từ trên xuống. Vì đã quá mệt nên bọn t không leo lên đồi, đi về mới thấy ảnh mọi người chụp phê quá trời luôn T^T. Ảnh bãi đá ở dưới nghen
- Chiều ngủ dậy xách đồ đi Hồng Vàn. Xin được nhắc nghìn tỉ lần là Hồng Vàn cực kì đẹp, các bạn đi tầm 3h chiều ánh nắng chiếu xuống nước, phản chiếu bầu trời làm biển xanh ngát xịn max luôn ấy huhu t chụp ảnh đem về không ai tin biển xanh đến thế. Ở đây có thuyền kayak 100k/ lượt. Nằm thả trôi trên biển khá thoải mái, vs lại biển nông lắm, sóng cũng êm cực êm nên không lo sóng đánh tụt quần nhé ))
- Tối về bọn mình ra thị trấn tìm quán ăn, có tìm được Úy Thanh nhưng đông khủng khiếp, phải gọi đặt bàn trước nhưng mình ko đặt nên không có chỗ. Đành ra đường chợ kè biển tìm hàng ăn, cứ chọn hàng nào sạch sẽ mà ăn nhé các bạn. Giá cũng không quá đắt và đồ ăn ngon lắm. Bọn mình đi 4 người gọi 1 bát cơm, 1 ngô chiên, 1 thịt rang, 1 đĩa bề bề, 1 canh chua ngao, 1 mực chiên, 2 nước ngọt. Tính tiền chưa đến 150k/ người ( ngày lễ còn rẻ vậy đó, ngày thường chắc còn rẻ hơn ). Ăn xong cũng hơn 10h, đi quanh thị trấn ăn hoa quả dầm, kem cuộn ~40k/ người.
- Kết thúc ngày 2.
*** Day 3: 30/4***
- Sáng 8h hò nhau dậy để đi Cô Tô con. Thực ra các bạn nên đi Cô Tô con từ ngày đầu, hoặc ngày thứ 2. Vì buổi trưa hôm này bọn mình đã phải về Hà Nội rồi, mà muốn chủ tàu đưa từ cô tô con về cảng phải gọi giục mãi, nói chung bị phụ thuộc thời gian ở người ta ý... Đường ra cảng để đi cô tô con cùng đường ra Hồng Vàn. Kinh nghiệm để được đi nhanh đó là chạy ra bãi thấy tàu nào chuẩn bị cập bến là bắt luôn anh lái đò vào để nhập đoàn 12 người nhảy lên tàu đi luôn ))) vì dịp lễ đông kinh khủng khiếp nếu mình không làm thế chắc cứ đứng tới trưa cũng không được đi giá tàu chung 600k/12 người nếu các bạn đi bãi Nam ( chủ tàu sẽ auto đi ra bãi này, nhưng vì thế nên nhiều người dù bãi này biển cũng rất trong ), bọn mình thương lượng với chủ tàu chở ra bãi Đông, ít người biết, giá 1200k/ 10 người vì đường đi xa hơn. Thêm 40k 1 người nhưng bãi vắng tanh, cảm tưởng 1 bãi biển rộng bát ngát chỉ 12 người các bạn biết nó phê thế nào r đó )))
Biển ở bãi này cũng trong, và nông, lội ra đến giữa nước chỉ tới bụng, vì thế các bạn nên đi vào ngày t1 hoặc t2 để mang đồ bơi ra đây tắm nhé. Mình tiếc cực vì ngày cuối rồi nên xác định ra đó chụp ảnh rồi về.
- 12h mới về tới homestay, 13h30 tàu cao tốc đã chạy rồi nên mình về thu dọn đồ, ăn uống qua loa rồi té ra cảng ngay.
- 15h ra tới Cái Rồng, bọn mình có gọi cho Xuân Trường nhưng xe hết chỗ nên phải đi xe giường nằm Đức Hùng. Khuyên các bạn đi thì tránh xe này ra, vì xe vừa đi vừa bắt khách dọc đường. mình ngủ 1 giấc tới 5h chiều vẫn đang ở Uông Bí (?!), đi từ 3h chiều và 9h tối mới về đến HN, lạy chúa. Thế nên kể cả Xuân Trường có hết ghế thì thà ngồi ghế nhựa chạy thẳng về HN còn hơn nhé các bạn huhuh :(((
=> Tổng kết chi phí:
Vé xe lượt đi + lượt về: 130k + 150k= 280k/người
Vé tàu cao tốc: 460k/người
Ăn 3 bữa sáng: 120k/người
2 bữa trưa, 2 bữa tối: 600k/người
Tiền phòng 2 đêm: 400k/người
Tiền xe máy 2,5 ngày: 330k/người
Đi cô tô con: 100k/người
Thuê kayak + gửi xe, trông đồ..: 100k/người
Ăn vặt, thuê xe đạp đôi: 100k/người
Tổng: 2500k/ người, khá đẹp cho 1 cuộc tình ))
Tất cả chi phí ở trên có thể đội giá lên 1 số thứ do mình đi ngày lễ, chưa kể tiền mua quà về cho bạn bè gia đình etc.. Nhưng đi Cô Tô max chắc cũng chỉ tầm ấy tiền, rv hơi dài, mong rằng sẽ có ích cho những bạn đang có ý định đi nha cảm ơn vì đã đọc tới tận đây ) xem tiếp
Cuối tuần này em lên Đà Lạt ạ. Mọi người chỉ giúp em chỗ đi chơi nào có cảnh kiểu vintage hay bình dị với ạ. Kiểu có chỗ phù hợp để chụp máy phim thì tốt quá ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp




Review đi Pù Luông - Thanh Hoá 2 ngày 1 đêm cho nhóm từ 2 người
Do sau hai ngày cuối tuần quá nhiều người ib hỏi Mèo về vụ này nên sẽ cố gõ ra vài dòng dù rất lười và đi đâu cũng ít review kinh khủng
* ĐI VÀO LÚC NÀO? Thời điểm đẹp nhất để đi Pù Luông: chính là bây giờ thưa các mẹ . Cuối tháng 5 đầu tháng 6: Đây là thời điểm Pù Luông bắt đầu vụ lúa mới, những cánh đồng và khu ruộng bậc thang sẽ khoác một lớp áo xanh mướt & cũng có vài vựa lúa chín lẫn vô cùng đẹp mắt và bình yên. Đặc biệt, tuy là mùa hè, nhưng vì thuộc vùng núi đá vôi đất thấp, có nhiều rừng rậm nhiệt đới và ít dân cư sinh nên không khí và thời tiết ở đây khá mát mẻ, dễ chịu.
Một thời điểm khác đẹp không kém đó là – Tháng 9 và tháng 10: Hai tháng này là thời điểm Pù Luông bước vào mùa lúa chín, tất cả các khu ruộng bậc thang bên sườn đồi sẽ chuyển sang màu vàng rực rỡ, khiến cho Pù Luông mang một vẻ đẹp trù phú và mơ mộng.
Các bạn cân nhắc đi giữa hai thời điểm này là ok nhất nha
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Con đường xuyên suốt và chạy thẳng đến “thiên đường xanh” Pù Luông là đường 15C. Nếu bạn xuất phát từ Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc thì bạn hãy đi đến Bản Lác, Mai Châu rồi tiếp tục chạy xe theo hướng Co Lương, Đông Điếng, sau đó rẽ sang đường 15C chạy dọc sông Mã để đến khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.
1 đêm. Còn nếu có đk và thực sự đến để nghỉ dưỡng thì mèo vote cho #Puluongretreat , Bản Hươu Garden Lodge or Puluong tree house .Lần này Mèo sẽ nói về Pù Luông Retreat nha, chỗ Mèo ở lần này ) Mèo đi khảo sát nên Mèo có nhận book combo )) sẽ nói ở cuối bài
Cảm nhận đầu tiên là đúng với tiêu chí về với thiên nhiên, ở đây tiết kiệm điện, đèn hơi mờ mờ, mọi thứ đều làm bằng gỗ, tre, nứa, dây thừng, cọ... đảm bảo tiêu chí môi trường, tránh sd nhiều túi nilon Các em nhân viên thì hoà nhã, ngoan và rất hiền, cực nice.
Và tất nhiên, điểm cộng lớn nhất là cái hồ bơi nhìn ra ruộng lúa vàng trc mặt ) tuy hơi nhỏ so với tg tượng dưng cơ mà sống ảo vô tư. Nước ấm nhé, có hệ thống kiểm soát nên bạn yên tâm là trời mưa cũng bơi đc
Phòng tại Pù Luông Retreat có 2 loại là nhà sàn từ 320k/1 người/1 đêm
và bungalow với giá 1 triệu 800k/1 đêm ngày thường và 2 triệu/1 đêm cuối tuần chưa kể phụ thu dịp lễ tết bao gồm một bữa sáng buffet tự chọn.
Ăn uống tại Pù Luông : đồ ăn rất ngon, mình phải công nhận ^^ đủ món từ âu đến á, đồ phong phú, ngon và giá không hề mắc, chỉ từ 95k trở lên.
Đặc biệt ở đây có vịt cổ lũng rất ngon dù hơi nhỏ, thịt mềm, thơm và nướng than tự nhiên, gía 450k/ con có thể ăn 3-4 người . Ngoài ra các bạn có thể order những món ngon, đặc sản núi rừng như: gà đồi, ốc khỉ, măng chua, măng đắng, canh rau ngót rừng, cơm lam, nộm hoa chuối rừng, vịt suối nướng, lợn rừng quay, rượu cần…
ĐI ĐÂU? CHƠI GÌ Ở PÙ LUÔNG?
Do Retreat ở ngay trên cao, nhìn xuống đc những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn nên các bạn qua nghỉ dưỡng chỉ cần nằm ở phòng, mở cửa sổ ra ngắm cảnh phía dưới là thấy biển mây bồng bềnh ( với trời râm) hay nắng chan hoà xanh mướt ríu rít ve kêu ( khi trời nắng) đi dạo xung quanh đây đã đủ có nghìn tấm ảnh đẹp quên sầu
Với các bạn mê khám phá, Các bạn nên thuê xe máy tại đây luôn, của nhân viên bản địa cho thuê, giá hơi mắc 150k/ nửa ngày chứ ko phải cả ngày như Đà Lạt hay Đà Nẵng hay Mộc Châu đi xe bon bon thăm quan cảnh đẹp và các địa danh sau sẽ không hề hối tiếc đâu
– Trekking xuyên Pù Luông: Xuất phát từ bản Kho Mường, đi bộ xuyên qua 4 bản Pốn – Thành Công – Cao Hoong – Kịt để khám phá cuộc sống, văn hóa và phong tục tập quán của dân địa phương. Hoặc đi theo đường mòn Kho Mường – Ươi – Phố Đoàn để đến bản Quắn trải nghiệm cuộc sống bình yên, đơn sơ và chậm rãi, ở đây bạn sẽ thấy thời gian như ngừng trôi.
– Thác nước Bản Hiếu, ruộc bậc thang rừng nguyên sinh và khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông .
– Chợ phiên Phố Đòn: Diễn ra vào thứ 5 hoặc chủ nhật. Đến đây bạn không chỉ được trải nghiệm phiên chợ vùng cao mà còn có thể mua sắm đồ lưu niệm, sản vật vùng cao và ăn uống đặc sản…
– Vào buổi tối, bạn có thể tham gia các hoạt động đốt lửa trại, nhảy sạp và xem múa Khạp Thái ở bản người Thái ở Pà Luông.
Kết thúc hai ngày cuối tuần thực sự là Mèo cũng ko muốn về ấy ) nhưng phải về mà đi làm thôi.
Chốt hạ bài Post này là MÈO CÓ DEAL TỐT CHO PÙ LUÔNG RETREAT. COMBO 2 ngày 1 đêm ở nhà sàn or bungalow kèm XE KHỨ HỒI TỪ HÀ NỘI và MỘT BỮA SÁNG KÈM MỘT BỮA TRƯA
GIÁ CHỈ TỪ 1 triệu 100k /1 người nhaaa các bạn ib Mèo hoặc gọi số 0908071291 để có một trải nghiệm cực khó quên nào Tôi xin dừng gõ tại đây vì mỏi tay quá ) với lại đã viết với rất nhiều cố gắng, nếu ko hay cũng đừng nói lời đắng cay ) like dạo ủng hộ cho t bán hàng là đc rồi
Chốt hạ : Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ xem tiếp
Mn ơi, ngày 13 e tới Đà Lạt mà vẫn chưa biết đặt phòng nào ai đi r cho e xin ý kiến với ạ
E thích phòng view thoáng mát ạ
Giá <500k/2ng có phòng nào ok k ạ
Bọn e đi xe máy xem tiếp
Vì không sắp xếp được tg nên mình cần chuyển nhượng một vé khứ hồi bay chuyến HN - Đà Lạt từ ngày 01/12-04/12. Lúc mình đặt là 2tr3 giờ pass lại 1tr, chưa gồm bao gồm phí chuyển nhượng (phí tầm 600k gì đấy)
Sẽ fix cho bạn nào dễ thương nhaaa
Mùa này đi Đà Lạt thì đẹp miễn chê luôn, tha hồ tung tẩy
Bạn nào quan tâm ib mình nha
おはよう xem tiếp
Các bạn ở Đà Lạt cho mình hỏi vào tháng 10 dương lịch thời tiết Đà Lạt có còn mưa nhiều ko. Mình định đặt vé sớm cho rẻ mà nghe nói trong đấy mưa liên tục. Nên đi tháng 10 hay 11 thì hợp lý.
Thanks cả nhà. xem tiếp
Kết thúc chuyến đi off team với quyết định vội vã trong 5p vì 2 năm k đc gặp mặt nhưng vẫn luôn đều đặn mỗi ngày khẩu nghiệp trên fb và trong mess dù gặp nhau mình toàn là đứa bị chửi thôi vì là e út chăng nhưng sống trong cái khổ mình cũng quen rồi ah tụi mình luôn có ý thức đi đâu cũng bịt khẩu trang + xài handgel + xịt khuẩn khi đến nơi công cộng cả chuyến đi tới nỗi mặt nổi mụn dù kbh đi ĐL mà mình có mụn cả. Trc khi ra sbay mọi người đều dặn nhau khai báo y tế online, khai xong thì cap lại mã QR để quét nhưng ở sân bay cái mã đó không quét ra được nhé, nên tốt nhất nếu ra sân bay thì các bạn chủ động hỏi tờ khai y tế ở đâu và khai giấy nha. Khai y tế xong vào cổng sẽ được đo thân nhiệt + ghi thân nhiệt lên tờ khai để đưa cho quầy checkin. Đà Lạt k nằm trong vùng dịch nên mình cũng khá yên tâm. Tuy nhiên không khuyến khích các bạn đi đợt này cho lắm vì ra sân bay đông người hơi lộn nhộn. Tại vì tụi mình lỡ lên kế hoạch rồi mua vé máy bay cọc tiền ks này nọ nên mới gáng đi hoy. Hi vọng dịch sẽ nhanh được dập tắt và tất cả chúng ta lại có thể thoải mái xê dịch đó đây. Chân thành cảm ơn mng đã đọc tới đây, do lần đầu mình rì viu nên có sai sót hay k hợp mục đích ai thì mong mng bỏ qua nhaaaa loveee xem tiếp
có ai đã ở Khoai Village ở Đà Lạt chưa ạ? review hộ em với, định book phòng mà ko thấy ai đánh giá gì hết
cho em nhờ luônn mọi người biết ksan hoặc homestay nào 500k trở xuống nhà vệ sinh riêng và đi bộ vào chợ được(xa chút cũng ko sao) thì mách hộ emmm xem tiếp
Review các quán ăn ở Nha Trang và Đà Lạt

Hế lô mn, sau mấy ngày ăn dầm nằm dề ở Nha Trang và Đà Lạt thì mình muón viết bài này để review lại những nơi m đã ăn vì thấy có khá nhiều bạn quan tâm đến nơi ăn uống ở 2 vùng đất xinh đẹp này.
PART 1- NHA TRANG
Hải sản ốc biển - 34 Phạm Văn Đồng
Trước khi đi mình đã tìm hiểu kha khá hàng ăn ở NT và ĐL, nhất là hải sản, khi hỏi anh tài xế ( nhà mình thuê đưa đi đón về cho cả mấy ngày ở Nha Trang) thì anh ấy bảo hàng thì xa nơi mình ở, hàng thì đắt, hàng thì ngồi vỉa hè nóng bức và hay bị bán hàng rong làm phiền nên dẫn đến hàng này.
Ở đây bán hải sản tươi sống, khách tự ra chọn đồ sống, cân rồi nhân viên sẽ mang vào bếp chế biến vì thế độ tươi ngon của hải sản được đảm bảo. Giá cả ở đây hợp lý, chế biến đồ ăn ổn, nhân viên nhanh nhẹn, take care khách cẩn thận, không gian rộng rãi thoáng mát, đáng để thử. Đồ được chế biến sau khi mình chọn nên sẽ ra lần lượt. Đói quá nên m quên ko chụp ảnh ở đây ))))
Nhà mình đi 9 người lớn, ăn tôm sú, nhum, bạch tuộc, sò dương, cháo ngao, cơm rang,... no nê hết tầm khoảng 2tr200k cả bia, nước ngọt. Giá ổn cho một bữa no nê ở gần trung tâm khu du lịch.
. Chè 3 chàng - Cuối chợ đêm
Chè giá chung 20k/cốc. Cốc chè đầy đặn, ko bị độn mấy loại thạch linh tinh vớ vẩn mà có nhiều loại đậu, hạt đác, ăn rất ngon. Vì ở cuối chợ đêm và khá nổi tiếng nên quán rất đông khách, nhà mình đến chưa có chỗ ngồi ngay mà phải đợi mấy phút mới có chỗ ngồi.
Bún cá Nguyên Loan - 123 Ngô Gia Tự
Hàng này thì rất nổi tiếng ở Nha Trang nên sáng ngày thứ 2 nhà mình ra đây ăn sáng luôn. Trong ảnh là bánh canh chả cá, cá dầm 35k/bát. Bát khá to và được cho rất nhiều chả cá. Sợi bánh canh ở đây nhỏ như sợi bún nên ăn rất mềm, nước dùng ngon, ngọt vị từ xương cá nên ăn thanh, nươvs dùng có cho đường nhưng qưn vẫn ngon chứ ko bị lợ lợ khó ăn. Rau sống tươi, sạch sẽ, ăn cùng bún/bánh canh rất hợp.
Quán này có cà phê sữa rất ngon nữa. Cà phê đặc, thơm, Một cốc to bự 20k, kèm thêm một cốc trà đá (kể cả mang đi).
Nem nướng Đặng Văn Quyên- số 2-4 Phan Bội Châu
Một hàng nổi tiếng khác nữa ở Nha Trang. Một suất nem nướng 40k được khoảng 6 cuốn. Đây là lần đàu mình ăn nem nướng Nha Trang, ăn cũng thấy được thôi chứ cũng ko phải quá ngon. Nước chấm hơi ngọt, ăn rất hợp với cuốn, lúc mang ta đỏ chót mình đoán cay lắm mà ko cay chút nào, ai ăn cay thì bỏ thêm ớt ở ngoài.
Nem chua, giò ở đây ăn cũng bt. Mẹ mình ăn bún thịt nướng cũng bảo bt thôi. Cơm tấm chả cá thì thấy khen ăn ngon.
Ngày thứ 2 chơi ở Vinpearl, thấy mn chê buffet ở đây nên nhà mình ăn ở Lotteria. Ở đây chỉ có gà, burger và khoai thôi và ko có các lựa chọn set như bt.
Phở bò Phú Hải -76 Đặng Văn Quyên
Trong này rất nhiều hàng phở bò HN, thực ra mình cũng ko định ăn phở đâu mà đi cùng các bô lão, mình nhỏ nên ko có tiếng nói nên vẫn phải đi ăn Phở ăn được, nước dùng khá ổn, mình thấy dân địa phương ăn khá nhiều. Thịt bò nhiều, ngon.
Ở đảo Bình Ba thì mình ăn ở Nhà bè Hậu Thi. Chủ bè rất nhiệt tình, nhà mình ăn nghỉ và thay đồ, thuê cano đi ngắm san hô ở đây hết. Đồ ăn chế biến ngon, Tôm hùm thì mình nghĩ là giá chung thôi, mỗi người ăn một con hơn 3 lạng là ngất ngây con gà tây luôn. Nhìn thì cảm giác nó nhiều vỏ chứ thực ra vỏ rất mỏng và nhẹ. Ăn xong ở đây còn có đĩa xoài xanh tráng miệng neax. Xoài ăn thơm, giòn, xoài xanh ngoài Bắc ăn ko được như vậy đâu ý.
Buổi tối lại bắt đầu ăn vặt không ngừng nghỉ với bánh xèo, bánh căn, bánh mì nướng sa tế, chè hạt đác. Địa chỉ mình ghi trong ảnh nhé.
- Quans Chè hạt đác ăn ngon nhưng rất ngọt nên phải cho thêm kha khá đá. Giá 30k/cốc. Cốc trong ảnh là chè mát mát nhé
- Bánh xèo ở đầu ngõ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần ngã ba Tô Hiên Thành và Nguyễn Thị Minh Khai. Mình định ăn ở hàng khác nằm trên đường Tô Hiên Thành cơ mà đi tầm 8h tối ở đấy hết hàng rồi nên chuyển qua ăn ở hàng 2 bác này. Bác gái ngồi đổ bánh còn bác trai bưng bê, chân bác trai hơi thọt nên đi chân thấp chân cao nhé. Bánh đổ như bt của bác ý thì ko giòn nên mình ko lắm, đến đĩa thứ 2, thứ 3 thì dặn bác ý để giòn nên ăn ngon hơn nhiều. Bánh xèo hải sản 15k/đĩa 6 cái gần bằng bàn tay. Nước chấm của bác ý rất ngon, chấm ngập bánh ăn rất đã.
- Bánh căn của bà cụ đầu ngõ 24 Nguyễn Thị Minh Khai (mình ko chắc chắn về số lănm) nhớ là nó gần ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Hùng Vương) 30k/đĩa thập cẩm gồm 3 bánh trứng, 3 bánh tôm/mực. Ở đây đổ bt cũng ko giòn đâu nên bột bánh cũng mềm mềm nhũn nhũn, sau khi bảo bà cụ để bánh giòn thì ăn ngon hơn. M thích ăn bánh căn trứng nhất, mềm mềm, thơm thơm, xốp xốp, bánh căn tôm có nguyên con tôm to, tôm tươi, ngon. Mực thì là loại mực mini bé bằng ngón tay. Nước chấm ngon, chua nhọt vừa phải thêm xoài thái sợi, mỡ hành nhúng ngập bánh là ngon hết xẩy. Anh con trai phụ mẹ làm bánh còn bán thêm bánh mì nướng sate cuzng ngon lắm.
Đối diện hàng bà cụ có chị bán bánh hỏi, bánh bèo, bánh bột lọc nữa. Bánh bột lọc hết nên chỉ còn bánh hỏi và bánh bèo. Cái bánh hỏi aqn ko khác gì miến luộc, còn bánh bèo thì cũng ok.
Quá dài nên m tách Đà Lạt sang part 2 nhé.
Kính hội! xem tiếp
9/5 - 14/5 này mình đi Đà Lạt 1 mình, ai đi cùng không ạaa? xem tiếp
Cho mình hỏi chỗ Nhà thiếu nhi Đà Lạt đã mở cửa lại chưa nhỉ? xem tiếp
Mọi người ơi . E có dự định đi Đà Lạt vào cuối tháng 3 . . E đi 1 mình . Mục đích chính chuyến đi là trải nghiệm , tận hưởng những điều nhỏ nhặt ở những nơi chưa từng đặt chân tới . Mọi người có thể gợi ý cho e vài địa điểm ở Đà Lạt được không ạ ? Và cho e xin 1 vài homestay xinh xắn với ạ . E cảm ơn .
xem tiếp
Chào các bạn.
Mình có ý định đi Đà Lạt vào đầu tháng 7 này, không biết trong những ngày này có nắng không vậy các bạn?
Hay là thời tiết mưa cả ngày luôn? Có 1 chút mưa thì được nếu mà mưa cả ngày thì hơi bị khó cho việc đi chơi.

xem tiếp
Xin chào các anh, chị, bạn.
Mình đang chuẩn bị đi Đà Lạt với bạn gái và cần một ít Review về nơi đây, chơi gì, ăn gì hoặc ở đâu. Đặc biệt cần tìm một nhà nghỉ bình dân ở thành phố. Mong mọi người chỉ giúp. Cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Kinh nghiệm cho các bạn sắp tới có ý định đi thì nhớ trang bị đồ chống nắng nhé. Tuy trời Đà Lạt mát mẻ mà đi về vẫn cháy nắng hết hai tay.


xem tiếp
Đà Lạt tháng 3- Mùa hoa phượng tím sắp tàn
Chia sẻ với mọi người vài nơi mình đã đi khi đến Đà Lạt cuối tháng 3 ạ
Thời tiết không chiều lòng du khách lắm đâu ạ
Nhưng cơn mưa bất chợt làm thay đổi một số lịch trình đã lên sẵn, nhưng đó dù sao vẫn chưa phải mùa mưa của TP ngàn hoa này
Mình đến ĐL lần thứ 2 nên đã lên sẵn những địa điểm sẽ đến ( loại bỏ những nơi đã đến vào lần trước rồi )và mình nghĩ mình làm đúng vì khi đi qua những nơi đó thấy không có gì thay đổi.
Đúng như 1 bạn trong group đã từng chia sẻ , ĐL đi mãi vẫn chưa hết nơi để đi đâu ý xem tiếp

Cuối tháng 10 bọn mình có dự định đi Đà Lạt - Phan Thiết 4N4D. Mọi người trong nhóm có ai đi lịch trình như vậy rồi cho em xin review với ạ.
xem tiếp
Lịch trình:
Day 1: HÀ NỘI
Do vé máy bay của mình bị đổi chuyến bay nên mình đến sớm hơn lũ bạn 8 tiếng.
Sb Pleiku 10h-> Sb Nội Bài 11h30.
:Homestay: Michi House- số 3 ngõ 77 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình - Giá 466k/phòng giá cho 3 người. Cô chú chủ nhà thân thiện, phòng ốc bé thôi nhưng decor siêu xinh rất hợp để sống ảo, mình book đc phòng có ban công nên rất thoáng. Khu vực gần Lăng Bác, Văn miếu, Cột cờ Hà nội...
Ra cổng mình leo lên xe Bus 86 có biển báo nơi đậu xe nên rất dễ nhìn thấy cứ 10-15p lại có 1 xe. Xe chở về trong trung tâm TP giá 35k/ng/lượt, Xe thoáng mát, chạy nhanh vì nó chỉ có 3-4 điểm dừng. Mình book HS ở quận Ba đình nên nhảy xuống Cửa Bắc ( bạn nào không biết cứ hỏi phụ xe họ sẽ hướng dẫn dừng tại trạm gần nhất). Sau đó bắt taxi về Homestay giá 30k. Tính ra giá từ Sb-> Ks chỉ 75k rẻ quá phải không ạ
Về Homestay khoảng 1h hơn do mình nghỉ ở sb và chờ lấy hành lý khoảng 12h 15 mới ra đón bus. Buổi chiều mình vi vu cafe cùng mấy bạn đang học và làm ở HN. Chiều 5h về tắm rửa, xong xuống chơi, nói chuyện cùng chủ nhà trong khi chờ lũ bánh bèo của mình.
Vì chúng nó 21h30 mới tới nên sau khi về cất đồ đạc xong lại đi dạo quanh phố phường HN kiếm chút đồ ăn, Trời se lạnh rất thích nhé
Day 2: HÀ NỘI
Sáng 8 giờ 3 đứa dậy ăn sáng và đi tham quan các địa điểm du lịch ở HN. Vì HS mình ở khá gần Chùa một cột, lăng Bác... cách khoảng 500m nên chúng mình đi bộ đến. Còn những điểm xa hơn thì mình book grab. Đợt mình đi có lễ hội ẩm thực Hà Nội tại công viên Thống nhất nên đàn đúm kéo nhau đi ăn và chụp hình. Sau đó đi Nhà thờ , gần đó có quán bún chả 39C Lý Quốc Sư nếu mình nhớ ko nhầm khá là ngon, 3 đứa ăn nhưng chỉ giám gọi 2 phần vì rất nhiều ăn ráng mãi mới hết. giá 45k/ phần thôi ạ.
Về HS check out phòng tầm 1h chiều tụi mình gửi đồ đi uống Dingtea, đi chợĐồng Xuân rồi ra Hồ Gươm. Do cả team đứa nào cũng đã đi HN hết rồi nên đây chỉ là điểm dừng chân, đi ăn uống, ngắm cảnh thôi dành sức và tiền bạc cho những địa điểm khác.
Chiều 5h mình đón grab đến 72 Trần Nhân Tông nơi xe Limousine Khánh An để đi xuống Ninh bình giá xe đến thẳng homestay mình ở là 170k.
Day 3: NINH BÌNH
Homestay: Green Mountain Homestay- 497B Tràng An, Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
Vô cùng may mắn khi book được HS này, anh chị chủ siêu dễ thương đáng yêu, View đẹp, phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, Giá mình book trên Agoda là 372k đã bao gồm cả ăn sáng, phòng 2 giường đôi. HS có đồ ăn tối giá giao động từ 35-70k/ món.
Khách du lịch chủ yếu là nước ngoài , homestay cách Bái Đính 12km, Tràng An- 2km, Hang Múa- 4.5km.
Mình chỉ ở Ninh Bình 1 ngày, book taxi ở đây rất khó và còn sợ bị chặt chém nên tụi mình có thuê 1 xe taxi chở đi nguyên 1 ngày các điểm giá 900k tính ra 300k/đứa thôi ạ.
Điểm đầu tiên mình đi là Bái Đính thực sự quá rộng tụi mình chỉ đc đc ½ cuộc hành trình rồi đi về lại. Vé vào cổng free nhé ạ, chỉ mất tiền mua vé xe điện, mình mua vé xe điện khứ hồi 60k/ng, nên mang theo sẵn nước uống vì địa điểm du lịch bán nước uống mắc lắm luôn đấy ạ
12h vác xác về đi kiếm đồ ăn, được chú taxi review quán Ba Cửa – chuyên Dê nên tụi mình tấp vô ăn luôngọi 1 đĩa rau xào, 1 suất cơm cháy và 1 đĩa dê+ 2 lon Pepsi, tổng: 540k , 3 đứa ăn no căng bụng, đồ ăn vẫn còn quá trời.
Ăn xong tụi mình nghỉ ngơi xí rồi đi Tràng An luôn lúc này chắc tầm 2h, vé đi thuyền là 200k có 3 tuyến để mình lựa chọn, đều 1 giá tiền hết nhé ạ. Tuyến 1 nhiều động và đền nhất, tuyến 2 thì có 4 động, 3 đền, còn tuyến 3 thì có 3 động-3 đền. Mình chọn đi tuyến thứ 2, thời gian tầm 2-3 tiếng. Cảnh đẹp vô cùng luôn ạ, cái này là chắc chắn ai cũng phải đi đừng bỏ qua kiệt tác của thiên nhiên nhá.
Tầm 4h mình về HS lấy vali bỏ trong xe và đi qua Hang Múa luôn là 5h kém, lên tới đỉnh tầm 5h rưỡi lúc này mặt trời bắt đầu xuống; đường lên đỉnh dốc đứng thở hộc máu nhưng không phụ lòng người, ngắm được toàn cảnh Ninh Bình và được cảnh hoàng hôn siêu đẹp luôn.
18h30 mình đón xe khánh Toàn lên thẳng Mộc Châu trong đêm, tầm khoảng 11h là tới rồi nhưng xe bị hư đến mãi 12h 30 tụi mình mới mò lên đến nơi.
DAY 4+5: MỘC CHÂU- NỘI BÀI
HS: Mama house- Bảng Áng 3- Đông sang- Mộc châu
Giá phòng mình đặt là 350k/ đêm. Hai anh chủ siêu dễ mến thân thiện, 9x nên nói chuyện hợp rơ vô cùng. Ngay tại HS có đồ ăn sáng và đồ ăn trưa luôn, tối lại có BBQ, chỉ cần đặt trước với anh chủ là được nhé.
Lúc đi Mộc Châu chỉ có mình và 1 đứa bạn nữa thôi nên chi phí lúc này có cao hơn 1 tẹo. Thuê xe ngay tại HS là 180k/ngày + đổ xăng 60k đi thoải mái luôn ạ.
Mình có tham khảo nhiều địa điểm nổi tiếng tại Mộc Châu: Love Garden, Rừng thông bản áng, Happy Land, Trang trại bò sữa, Thác dải yếm, Đồi chè Trái tim… Nhưng tụi mình đi theo kiểu nghỉ dưỡng và khám phá Mộc Châu nên chỉ đi 1 vài địa điểm.
Sáng sớm tụi mình đi Đồi chè trái tim, lúc đi là 9h, nhưng vì đồi chè khá xa 17km từ chỗ HS mình ởm, đường thì nhỏ, bụi xe tải qua lại khá nhiều nên đi cũng mất hơn 30p mới tới nơi. Tụi mình có thuê đồ người Hmong giá 30k/bộ kèm mũ+dù+ vòng bạc, gửi xe ngay chỗ thuê đồ sẽ được free luôn đó ạ. Chụp choẹt xong xuôi thì 11h rưỡi mình lại xách nhau đi về HS, ăn uống ngủ nghỉ.
Chiều 2h mình đi Happy Land khoảng 13km, thực sự cũng không ấn tượng, ai đã từng đi Đà Lạt thì sẽ thấy những cánh đồng hoa được trồng lên, cối xay gió, trang trại cừu… vé vào cổng là 30k/ người. Tụi mình vô chắc 30p, chụp vài tấm hình rồi lại đi. Đường khá quanh co, dốc, bạn nào tay lái yếu thì nên đi cẩn thận nhé!
Tụi mình ghé qua Rừng Thông Bản áng, khá gần HS mình ở khoảng 3km, thuê 1 chiếc xe đạp đôi 60k- vé gửi xe vào là 10k, đạp quanh hồ, trong rừng thông có vườn dâu Chimi, hái dâu, làm mứt, sữa chua dâu… nhưng lúc tụi mình lên là khoảng 4h rưỡi thì họ báo đã đóng cửa nên các đi sớm xíu nếu có nhu cầu mua dâu và hái dâu trực tiếp tại vườn.
6h mình về HS tắm rưa, chiều tụi mình có đặt 2 suất BBQ tại sân nhà Mama house, giá 150k/ng, ăn ngập mặt không hết luôn đó ạ, không khí vui vẻ, ấm cũng khi nhiều bạn cùng HS quây lại nói chuyện, mang đồ ăn qua cùng nướng thịt, uống rượu vui lắm. Thực sự HS này mình rất ưng ý, như kiểu ở nhà luôn ạ.
Sáng hôm sau 7h mình có book xe Xuân Tráng- 0981.559.551 – vé 220k/ng đón tại HS về lại HN, tầm 11h đến nơi ăn uống xong 1h hơn tụi mình ra lại trạm bus 86 đón xe ra sân bay.
Kết thúc 1 chuyến đi ngao du cuối năm./.
Tổng chi phí cho chuyến đi bao gồm vé máy bay: 5tr2 xem tiếp
Cuối tuần này gđ mình đi Đà Lạt.
Có bạn nào ở Đà Lạt cho mình hỏi xíu là hoa anh đào nở chưa vậy các bạn.
Và thời tiết còn lạnh nhiều không bạn vì gđ ở sài gòn ko quen lạnh nhiều đc.
Cảm ơn các bạn tư vấn rất nhiều nha.
Cảm ơn add của nhóm vì đã lập ra nhóm rất giúp ích cho mọi người. xem tiếp
[Săn Mây Đại Ngàn - Đà Lạt]
Dành cho bạn nào thích mới lạ phiêu lưu mạo hiểm nhen. Hehe
Những thứ cần chuẩn bị trước khi đi:
- Áo ấm - thiệt ấm vì sương rất dầy, trời rất lạnh, chạy tới nơi là tay chân lạnh cứng ngắt luôn.
- Một bình xăng đầy. Trời rất tối và trên đường đèo nên k có cây xăng nhé các bạn.
Tụi mình bắt đầu từ 4h sáng xuất phát từ trung tâm Tp Đà Lạt đi về hướng cầu đất. Cũng rất dễ tìm, bạn cứ chạy đến đồi chè cầu đất chạy sâu thêm khoảng 1km tới ngã ba sẽ thấy một bảng hướng dẫn (trong album mình có hình luôn nè), sau đó quẹo trái lên dốc chạy thẳng tới khoảng 1km nữa nhìn bên tay phải sẽ thấy bảng “Săn mây đại ngàn” rồi chạy thẳng vào bên trong (đoạn này hơi khó chạy tí vì đường hơi nhỏ), nhưng k s khi bạn đi đến đó sẽ có 1 người hướng dẫn bạn đi vào đến tận nơi luôn nhé.
Giá vé 1 ngừoi là 30k - nhưng khi bạn nói là thành viên của Group Ghiền Đà Lạt thì giảm còn 20k thôi nhé.
Lưu ý là mình đi sớm nhe, 4h đi lên tới nơi 5h là oke rồi các bạn, khoảng đó là mây đẹp và ít người nữa, chụp tới 6h rồi qua tham quan đồi chè chụp hình thêm là ổn rồi, vì ít người lên hình đẹp hơn nhe
Một trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ xem tiếp
Mùa này nên đi Đà Nẵng hay Đà Lạt thì hơn hả các cậu xem tiếp
Mn share cho em ít kinh nghiệm đi Đà Lạt 2n1đ với ạ
Gia đình em có việc vào Lâm Đồng nên chỉ đi đc 2n thôi ạ
2n thì nên đi những đâu ạ xem tiếp
[Góc cầu đồ ăn]
Tình hình là sắp đi Nha Trang - Đà Lạt rồi mà chưa biết phải ăn gì, ăn ở đâu cả nên mình lập top xin các địa chỉ ăn uống ở Nha Trang- Đà Lạt ngon, bổ , rẻ được nữa thì càng tốt ^^
Có món gì must-try nữa giới thiệu mình với nhé ^^
xem tiếp


22/10 này gia đình mình gồm 3 người giá, vk ck minhd và hai bạn nhỏ bay vào Cam Ranh, đi lên Đà Lạt 3 ngày, rồi về Nha Trang 2 ngày, nên muốn các bạn cho thông tin xe Limousin từ Cam Ranh/ Nha Trang (từ Cam Ranh thì càng tốt), ở chỗ nào , ăn cho nào và chơi chỗ nào ở Đà Lạt cho phù hợp với người già và trẻ nhỏ ạ! (Đọc bài các bạn review homestay nhưng e rằng k hợp với người già lém) xem tiếp


Review đi Đà Lạt
Bạn nào thích cảnh rừng núi,chụp hình với hoa cỏ không khí lạnh lạnh thì đừng quên ghé thăm Đà Lạt nhé
Di chuyển lên Đà lạt:
Mình đi Đà Lạt nhiều lần nhưng đa số đi với gia đình nên nhà mình hay chọn thuê luôn đe 16 chỗ đi lên Đà lạt(đặc điểm của việc thuê xe là có tài xế và khi lên đến nơi mình có thể đi đâu cũng thuận tiện vì tài xế chở đi nhiều nơi,bất tiện là mất thời gian di chuyển lên Đà lat khá lâu tầm 6
tiếng)
Lần gần đây nhất mình đi với bạn nên chọn máy bay nhanh gọn lẹ và rẻ(nếu các bạn đặt vé trước sớm từ tp.hcm đi Đà lạt tầm 600k khứ hồi luôn nhé,còn mình do đặt vé trễ nên giá tầm 900k khứ hồi)
Di chuyển khi ở Đà lat :
Như mình nói ở trên nếu bạn nào đi xe nhà hoặc thuê nguyên chiếc đi thì khi lên Đà lat chỉ việc sắp xếp địa điểm đi và lên xe thôi
Đối với mình khi đi máy bay lên xong mình có số đt của 1 chú taxi quen đi giá Ok,biết nhiều địa điểm tư vấn cho tụi mình nên đi hay không,chú ấy sẽ đón mình tại sân bay và các ngày đi chơi khác chú ấy đều chở bọn mình đi.Mình chọn đi taxi
Thứ nhất do thời tiết Đà lạt nắng mưa thất thường nên đi xe taxi là an toàn đảm bảo mình đẹp và thoải mái di chuyển mọi nơi,chú ấy biết het các địa điểm du lịch và các chỗ ăn ngon
Thứ hai nếu đi nhóm 7 người hoặc nhóm trên 4 người ngồi vừa chiếc innova 7 chỗ thì tiền share ra rất rẻ,1 ngày các ban đi từ sáng đến tối mịt,1tr 1 ngày và muốn đi bao nhiêu địa điểm chú ấy đều chở đi hết không tính thêm gì cả,các bạn có sức đi nổi 10 địa điểm 1 ngày vẫn Ok không thêm phí,đi mệt muốn về ks nghỉ ngơi chú ấy chở về sau đó muốn đi tiếp chú ấy sẽ chở đi tiếp tục
Thứ 3 các địa điểm du lịch trên Đà lat đều cách trung tâm Đà lạt 30 cây hoặc phải từ 15 cây trở lên nên đi xe ô tô là nhanh gọn nhất
Đi xe máy: bọn mình cũng chừa thời gian trong ngày hoặc cuối ngày để đi xe máy thăm thú nhiều nơi hoặc đi ăn vặt,giá mướn 1 xe là 120k-150k cho xe tay ga,bạn ở khách sạn nào thì xuống nói lễ tân sẽ gọi đt mướn xe cho bạn đi nhé
Khách sạn:
ang trọng,rẻ,có phòng tắm riêng(về vấn đề ở homestay các bạn nên suy nghĩ kỹ vì đa số homstay trên Đà lạt đều không có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng và đều dùng chung,nếu đi 2-3 người các ban sẽ thấy rẽ nhưng đi nhóm lớn phòng sẽ mắc nhưng có phòng tắm riêng nếu bạn ở phòng lớn)
Khach sạn Phú Thọ lúc mình đi là cô chủ chưa xây xong ks mới nên hơi tiếc hok dc ở ks mới,hiện nay ks mới đã dc xây xong màu trắng tuốt rất là đẹp,giá mình đi phòng 3 người là 400k 1 ngày 1 đêm nha,4 ngày 3 đêm mình ở là 1tr2 cho 3 người
Ngày 1 phần 1 người ăn tình cờ lại cách ks mấy căn nhà(vì bài viết dài nên các bạn lên Google search địa chỉ giúp mình),ăn xong về nghỉ ngơi,chiều thay đồ đi bộ ra chợ Đà lạt,chúng mình đi ăn lẩu bò nhà gỗ Aba Toa( lưu ý các bạn khi đi đến địa chỉ này quẹo vào hẻm đi từ đầu đến cuối hẻm co rất nhiều quán lẩu Aba Toa,nhưng đó không phải là quán gốc nhé,các ban phai đi đến cuối đường có căn nhà gỗ cũ kỹ để tên lẩu bò nhà gỗ Aba Toa) rất rất đông khách,sau đó đi bộ ra chợ tụi mình ngắm ngía mua 1 số đồ đặc sản(Lưu ý khi mua đồ đặc sản các bạn không nên mua trong chợ vì giá mắc và có khi mua lầm,các bạn nên mua trong các cửa hàng hệ thống Lang Farm giá rẻ chất lượng,ở chợ rất nhiều hệ thống Lang Farm,các bạn vào đó mua và hỏi chỗ có buffet mứt,kem,nước,các loại cũng của Lang Farm,nhưng trong số các cửa hàng chỉ có 1 cửa hàng có buffet thôi nha nên các bạn cứ hỏi nhân viên,giá 1 người là 59k rất đáng để đi nha,có cả khoai luộc,bánh tráng nướng cà phê trà nhiều lắm)
Ngày : Sáng mình đi ăn bánh mì xíu mại 56 Hoàng Diệu bao ngon hihi,sau khi ăn sáng mình di chuyển lên Lang Biang mua vé vào cổng 30k/1 người,vé xe jeep lên đỉnh 60k/1 người,sau khi tham quan chán chê Lang Biang,tụi mình đi tham quan vườn dâu và hái dâu,sau đó đi qua Làng cù lần vé vào là 40k/1 người nếu đi xe jeep băng rừng lội suối là 150k/1 người,(lưu ý nên đi dép hoặc giày thể thao khi vào đây,theo mình đánh giá thì mình không thích đi làng cù lần lắm vì không co gi nhiều,thích hợp đi nhóm đông tổ chức trò chơi picnic các thứ,nếu các ban không đi làng cù lần có thể đi thác Datanla đẹp mát có trò chơi trượt ván)
Sau đó về ks nghỉ ngơi,xế chiều tầm 4h mình đi tham quan vườn hoa hướng dương chụp ảnh,chiều đi ăn bánh ướt lòng gà Tăng Bạt Hổ,ăn lạ miệng cũng Ok,sau đó mình đi tham quan khu hoa tươi bất tử mang trên Rừng Hoa,không tốn phí vào,sau khi tham quan xong mình di chuyển đi xem cồng chiêng,cồng chiêng mình xem rất hay và vui do chính người dân tộc Đa lak là những người sống từ xưa đến nay ở Đà lạt,và Đà lat dc đặt trên theo bộ tộc này(mình không rõ đia chỉ và mua vé vì chú taxi mua giúp tui mình các ban thử lên Google search xem sao)rất đáng để xem vui và ca nhạc hay,dc uống rượu cần và ăn thịt nướng 200k/1 người,kết thúc về ks trên đường về đi ngang khu chuyên trồng hoa đẹp lắm tối đèn lên như 1 rừng đom đóm,về ks tối lai ra chợ ăn vặt uong sữa đậu nành ăn bánh tráng nướng
Ngày : Sáng sớm đi đồi chè cầu đất(theo lời khuyên thì mình xuất phát sớm lên đến đó tầm 6h30 sáng vì đi sớm đồi chè còn sương chụp hình đẹp,lúc mình lên cũng có cô dâu chú rể đi chụp ảnh cuoi rồi) do đi sớm nên mình lựa chọn ăn sáng bằng cách ghé tiệm bánh Liên Hoa mua bánh mì và nước ăn trên xe(các bạn nên ghé tiệm bánh này rất ngon nha,lần nào lên Đà lat minh cũng đi mua bánh ở tiệm này để ăn vặt-và bánh mì buổi sáng bán cực ngon,lưu ý không ăn sáng ở tiệm do đồ ăn sang theo mình không co gi ngon),Sau khi đi đồi chè cầu đất minh đi sang chùa ve chai còn có tên là Chùa Linh Phước,nên đi chùa này vi thật sự rất đẹp,co tưong phật quan âm to lắm dc làm bằng hoa bất tử,đi thắp nhang và đi tham quan khu 18 tầng điện nguc sau đó qua khu xem các loại đồ gỗ quí và ở đây có 1 bàn tròn nếu hạp thì khi ban suy nghĩ và đặt tay lên bàn bạn ngầm nghĩ nói thầm xoay trái hay phải bàn sẽ quay theo,mình thử thì không dc nhưng các bạn đi trước mình bàn lại xoay,sau đó mình đi tham quan thung lũng vàng,nhiều hoa đẹp và cảnh đẹp,và về ks nghi ngơi đến xế tầm 2h lúc này tui minh đi tham quan hầm đất sét,sau khi đi hầm đất sét về tui minh ve ks nghi ngơ,chiều mướn xe Honda đi đến trường cao đẳng sư phạm đà lat chụp ảnh sau đó đi ăn bánh canh Xuân An(đi an xong hãy qua nhà văn hoa thieu nhi vì bánh canh xuân An gần truong cao đẳng) nhà văn hoá thiếu nhi chụp ảnh(tranh thủ giờ đi 2 điểm này lúc troi còn sáng đe chụp anh đẹp,và 2 điểm nay không co gi tham quan chỉ chụp ảnh sống ảo,họac co thể đi nhà văn hoa trước vì truong cao đẳng sau vì sau 16h30 mới dc vào truong,gửi xe 5k),tối ra chợ dạo đi uong cà phê ăn vặt,đi ăn quán kem bơ Thanh Thảo sau đó đi quán An coffee siêu đẹp gần quán có tiệm bán trà hoa thiên nhiên,mua về làm quà trà thơm và đẹp lắm
Ngày : Sáng tui minh đi bằng xe Honda vì xe dc cho muon 24 tiếng mà mướn từ tối hôm trước nên còn giờ nên tui mình dành ngày cuối đi xe thăm thú vài nơi,Sáng đi ăn bánh mì chảo 27 siêu ngon,sau đó chay xe ra quảng truong Đà lạt chụp hình voi bông atiso biểu tuong Đà lat và chụp hình voi cai siêu thi big c,sau đó vào siêu thi big c tham quan mua bánh,sau đó chung minh đi xe lên trại mát ngắm cảnh rồi đi quán coffee panorama view thật sự đẹp nha,sau đó tui minh chay qua ga xe lửa chụp ảnh sống ảo rồi về lai coffee thanh thủy pensee ngay hồ xuân hương ngồi ngắm cảnh,an sang uong coffee,sau đó về ks nghi ngơi,xế trua 2h đi chùa thiền viện truc lâm,sát chùa co cap treo đi khoang 20’ để ngam toàn cảnh Đà lạt,sau đó đi qua hồ tuyền lâm chụp choẹt,rồi đi ăn cơm lam và dọn lên duong ra sân bay về nhà thôi
Các quán ăn đã đi trên Đà lat:
Nem nướng bà hùng
Lẩu bò nhà gỗ Aba Toa
Bánh ướt lòng gà Tăng bạt hổ
Bánh căn Tạng bạt hổ(gần bánh ướt)
Bánh mì xíu mại Hoàng Diệu
Bánh mì chảo 27
An coffee ( mình đi tối thì nhìn lãng mạn sáng chụp ảnh đẹp)
Thanh Thuỷ pensee cofe(đi sáng)
Panorama coffee(đi sáng)
Tam Nguyên Ayun(gà nướng cơm lam)
Tiệm bánh liên hoa
Tiệm bánh cối xay gió
Kem bơ thanh thảo
Ăn buffet mức kem các loai ở Lanh Farm
Bánh tráng nướng chợ đêm Đà lat
Lưu ý các chỗ bán miến gà hay cháo gà ở chợ Đà lat se bán giá mắc cắt cổ,các ban lên báo xem để tránh,tốt nhất không ăn các thể loai bún riêu,cháo gà,miến gà,hải sản ở chợ vì theo minh không hợp vệ sinh
Mua sắm mứt đặc sản tại Hệ thống Lang Farm xem tiếp

Gấp quá gấp quá các cao nhân giúp em với ạ
Thứ 4 tuần này em sẽ đi Nha Trang Đà Lạt nhưng phần lớn thời gian phải đi theo đoàn cv, nên em chỉ có 1 buổi chiều tối ở Nha Trang và 1 buổi chiều tối ở Đà Lạt để tự do đi chơi thôi ạ
Mong mọi người tư vấn giúp em nên đi đâu làm gì vào 2 buổi này để có thể trải nghiệm được phần nào. Ở Nha Trang em chỉ có thể đi trong thành phố và ở Đà Lạt em đang tìm địa điểm nào có rừng thông dày và ánh sáng đẹp có một ít động vật như hình càng tốt ạ ^^~
Không biết trong Đà Lạt có ctrinh dẫn tour nào đi riêng một buổi chiều ko ạ? Lơ ngơ như em rất cần 1 người biết các chỗ ở ĐL để đi được thuận tiện ạ ))
Em cám ơn mng ^^ Tuần mới vui vẻ ạ xem tiếp
Tham khảo những bài viết khác:
Đà Lạt: 1&type=3
Đài Loan: 3&type=3
Thái Lan (Krabi-BKK): 7&type=3 xem tiếp
Tuần sau mình đi Đà Lạt mà giờ chưa biết ở đâu, có nhiều nơi đep quá làm mình phân vân, mọi người cho mình ý kiến với, chỗ nào đẹp xinh xinh mà gần trung tâm hay chợ Đà Lạt. Mình tính ban ngày đi tour, tối đi dạo ở đó ,
Cảm ơn mọi người trước nha xem tiếp
Mn ơi cho em hỏi có ai biết đăng ký đi tour từ Hà Nội vào Đà Lạt k ạ? Đi tour có ưu điểm và hạn chế gì so với đi tự do ạ?
Mn cho em xin lời khuyên với ạ xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
Mọi người ơi! Chủ nhật mình sẽ bay vào Đà Lạt nhưng chỉ có thể chơi được 1 hôm. Đêm hôm đấy mình sẽ về Bảo Lộc. Có bạn nào biết xe đi từ ĐL về Bảo Lộc buổi tối cho mình xin thông tin với ạ! và mình cần ít review vài nơi nên tới ở DL ạ xem tiếp

Mọi người tư vấn giúp mình 1 homstay ở trung tâm Đà Lạt giá tầm 500-600k phù hợp đi tuần trăng mật với ạ.
Với đi 3 ngày 2 đêm thì nên đi những đâu cho hợp lý ạ. xem tiếp

Trong group có ai đã đi Đà Lạt vào tháng 9 chưa ? Em nghe bạn em bảo t9 là mùa lễ nếu đi thì cho phí xe cộ sẽ đắt hơn ??. Anh chị nào đã đi rồi thì cho em xin chút review về thời tiết,Homestay, nhà xe nào từ HN ổn với chi phí đi lại, ăn uống giúp em với .. Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Em đang có dự định đi Đà Lạt 1 mình, mà vẫn chưa biết nên ở khách sạn hay homestay. Rồi khoảng tháng này nên đi thăm quan ở đâu. Mọi người tư vấn giúp em với ạ xem tiếp
Review Đà Lạt 4n5d
1. Phương tiện
Mình book vé máy bay trước 2 tháng từ tận tháng 9 của bạn Viet Nguyen với giá 2500k/ người. Đi Vietjet và về Jetstar bao gồm cả 15kg hành lý kí gửi 2 chiều.
Phải nói là cái hãng Jetstar có cái ghế ngồi siêu “đẹp”, rách nát thật sự:)))
2. Chuẩn bị
• Quần áo: Vì mình đi vào mùa thu nên trời tương đối đẹp, ban ngày thì nóng như mùa hè miền Bắc, sáng sớm và tầm chiều tối thì lạnh nên mình mang cả quần áo hè và đông. Buổi tối chỉ cần mặc áo len cardigan là mình thấy đủ ấm rồi. Nhưng người Đà Lạt toàn mặc áo bông dày như kiểu rét lắm lắm vậy.
Mình mang hẳn vali quần áo to sụ nên phải mua thêm 15kg hành lý, mang nhiều quá có cái còn ko mặc ))
• Giày dép: Mình chỉ mang duy nhất 1 đôi giày thể thao thôi vì đi bộ cũng tương đối nhiều nên đi giày thể thao là thoải mái nhất.
* Chỗ ở: Mình đi theo kiểu trải nghiệm nên chọn ở 2 homestay là Her Homestay (Minion) và Ami Homestay.
Her Homestay thì tương đối gần khu trung tâm, nhưng quả leo dốc và xuống dốc để đến homestay này thì quả là vất vả. Dốc dựng đứng chắc gần 70 độ mất . Mọi thứ đểu ổn và xinh đẹp trừ việc cái nhà WC nó bé như con kiến và nước nóng nó bị hẹo ) tối đến tắm lạnh muốn xỉu. Mình đặt phòng ngày khuyến mại nên giá 2d là 450k.
Ami Homestay thì hơi xa khu trung tâm nhưng lại nằm ở khu tập trung các vườn dâu, tha hồ đi hái dâuuuu. Mình ưng cái homestay này vô cùng tận, phòng đẹp, WC cũng rộng đẹp và sạch vô cùng. Chủ nhà nhiệt tình đáng yêu. Home này có mì gói, trứng, bánh, hoa quả, trà, cafe cho mình dùng thoải mái mọi lúc chỉ cần mình muốn và quan trọng là nó free các cậu ạ. Giá phòng cho 2d là 1000k (số tiền xứng đáng). Ahihi.
3. Lịch trình.
- Day 1: Chuyến bay của mình vào lúc 6h30 sáng nên mình ra sân bay từ tận 4h sáng và vật vờ ất ơ đến lúc lên máy bay thì thôi. Max mệt.
+Tầm gần 9h sáng gì đó mình đến sân bay Liên Khương, 2 đứa bắt xe bus 40k/ng vào trung tâm thành phố Đà Lạt rồi bắt tãi 35k về homestay. Tuy nhiên mọi người có thể chọn đi taxi với giá 160k của hãng Lado có quầy ngay chỗ cửa ra luôn ấy. Hãng này nó quy định giá là 160k từ sân bây rồi ý, nên dù hơn 30km nhưng giá quá rẻ.
+Về homestay xong mình thuê xe đi ăn sáng ở Bánh Mì Liên Hoa. Đùa, tiệm bánh mì to vaiz cả chưởng xong bánh mì ngon vaiz. Huhu. Bánh mì tầm 15-20k/c. Mình ăn bánh mì + nước hết 60k/2ng.
+Ăn xong tiện đường đi Tiệm bánh Cối Xay Gió ngay gần ý làm vài kiểu ảnh ) chỗ này người chờ chụp ảnh đông lắm nên là chụp đc kiểu nó vất vả vô cùng.
+Đi tiếp Nguyệt Vọng Lầu cũng gần đó, chỗ này ko ai chụp nên một mình mình một vương quốc.
+Tiếp đến mình đi luôn Ga Đà Lạt, vào gửi xe máy 3k sau đó vào ga chụp chán chê mê mỏi rồi về.
+ Trưa: đi ăn nem nướng Hùng Vân 97k/2ng cả nước. Ăn no nê rồi về homestay ngủ cho sướng mắt đến tận 4h chiều.
+ Tối: đi ăn lẩu bò Ba Toa. Vào cái đường này có 1001 quán lẩu bò tên là Ba Toa nhưng mọi người nhớ đâm thẳng xuyên thủng đến lẩu bò Ba Toa Nhà Gỗ nhé, ăn mới đúng chuẩn, quán này gần như toàn dân địa phương ăn. 200k/2ng ăn no ko thở nổi luônn và bạn đồng hành của mình còn là 1 con lợn mà vẫn thấy noooo.
+8h tối ăn xong đi chợ đêm Đà Lạt mua cốc dâu lắc 20k ăn cũng lạ lạ miệng, chợ này đi xemm thôi chứ nói chung đồ len liếc toàn đồ ko đẹp thôi ý. 9h tối mình về homestay trên đường về ghé Big C ngay dưới chân quảng trường Lâm Viên mua ít đồ ăn vặt và nước uống.
- Day 2:
- Sáng: 7h sáng mình bắt đầu đi Hoa Sơn Điền Trang, trên đường đi qua bánh mì Gà Nga đối diện bánh mì Liên Hoa mua 2 bánh mì vào HSDT ăn sáng luôn.(bánh mì chỗ này quầy bé tý nhưng cũng ngon lắm lắm nè). 30k/2c
Hoa Sơn Điền Trang vào giá vé 60k/2ng +5k gửi xe. Chỗ này nhân tạo nhưng tương đối đặc sắc, nên đi. Cách trung tâm xa tít mù tắp raaa
+ Sau đó mình quay ra đi Hồ Tuyền Lâm, hồ này có cái nhà gì gì đó ko biết nhưng đẹp quá và được sơn đổi màu liên tục.
+ Tiếp đến mình lại đi Secret Garden cũng cùng cung đường, chỗ này cũng nhân tạo luôn và đường có 1 đoạn tương đối khó đi nhé. Giá vé 100k/2ng +5k gửi xe.
+ Secret Garden đã quá trưa mà chả có chỗ nào ăn, nhịn đói đi tiếp đến cafe The Wilder Nest chụp bức ảnh cho giống các bạn rồi về vì nó cùng đường với hồ Tuyền Lâm (đáng lẽ ra phải đi Secret Garden trước rồi mới đi hồ Tuyền Lâm, mình đi ngược mua đường luôn). Cafe xa vaiz nhái và để chụp đc vài bức ảnh mình đã uống nước chanh đường đá với giá 100k/2c mà ruột đau như cắt. Ahihi.
_ Chiều: Đi đồi chè Cầu Đất, ở đây còn trông xe free mà ko thu vé bất cứ cái gì luônnn. Đồi chè thì xa xa kinh khủng khiếp luôn. Huhu. Chỗ nào đi cũng thấy xa tít mù tắp. Sau đó mình quay về vườn cẩm tú cầu 2ha cùng đường với đồi chè 30k/2ng. Cẩm tú cầu nhiều và đẹp dã man dã man. Huhu.
Trên đường về home ghé cafe Panorama uống cf chụp ảnh nhà lồng lên đèn, đẹp lắm lắmmmm.
- Tối: Vì cả ngày đã max mệt nên mình chỉ đi ăn rồi về. Lẩu gà Lá é Tao Ngộ 200k/nồi. Nhớ vào đây ngt mà mời ăn đồ nướng gì gì đó đừng có mà ăn, ko ra gì đâu đấy. Ng địa phương ngt ko bao giờ mồi chài đồ nướng, có hai con gà mờ như mình mới bị mời thôi. Lẩu gà ăn ngon mà nhiều lắm, lá é ăn lạ lạ cảm giác như bạc hà ý.
Tuy là đã rất rất no nhưng đồng đội lợn của mình vẫn muốn đi ăn bánh mì uống sữa đậu nành ở Ngã Ba Việt Anh. Bmi ngon và sữa đậu nành nóng cũng max ngon. Chấm 10d. Ahihi. Ko biết giá bao nhiêu nữa vì tính gộp cả bm cả sữa và mình cũng ko hỏi giá luôn.
- Day 3:
-Sáng: Ăn sáng bánh căn Tăng Bạt Hổ 70k/2ng. Mình ko thích bánh này lắm, ăn nó cứ sao sao đó. Ko hợp khẩu vị lứm.
8h: đi nhà thờ Domain De Marie(nhà thờ hồng)+ nhà thờ con Gà. Tất cả free hết. Nhà thờ hồng có bác cute còn mời vào trong chụp ảnh, đáng yêu ghê. Vào hai nhà thờ này cứ phi thẳng vào cổng là thấy có chỗ để xe đó ạ.
9h: đi Dinh I Bảo Đại 80k/2ng. Dinh này cũng đẹp và nên đii. Nhiều chỗ chụp ảnh cũng đẹp nè.
Sau đó tiện đường đi luôn Cafe Gâu Garden cách đó có mấy trăm mét. Đồ uống ở đây ngon và view đẹp.
11h về homestay xếp đồ để chuyển sang Ami homestay.
12h: mình đến homestay được nhận phòng luôn, sau đó ngủ bềnh bống đến tận chiều lại dậy đi ăn tiếp.
Ăn bánh ướt lòng gà Trang 70k/2ng. Món này ngon nè, khuyên mọi ng nên ănn. Hihi. Ăn xong lại mò đi ăn bánh tráng nướng dì Đinh và yagourt. Ăn xong tầm 4h đi uống Cafe ở Still coffee,nhiều góc sống ảo nhất thế gian, đồ uống ngon và giá hợp lý.
5h: đi Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt vì giờ này ngt mới cho vào, giờ này vào tối mất rồi nên chả sống ảo được bức ảnh nào ra gì sất.
- Tối: về homestay ăn mì gói vì đã quá quá mệt để lần món gì đó để ăn, và chiều ăn uống cũng quá ngang dạ rồi.
- Day 4:
+Sáng: Dậy từ tận 5h sáng để đi đồi cỏ hồng, nhưng mà cỏ hồng chưa mở cửa nên đành chụp cỏ tuyết vậy. Sáng sớm đi trời lạnh dã dã man luôn. Cùng đường cỏ hồng là Cây thông cô đơn và Làng Cù Lần. Mình đi cây thông cô đơn bằng đò 200k/2ng. Đúng là cây cô đơn có mỗi mình trơ chọi giữa cái bãi rộng mênh mông luônggg. Sau đó mình đi làng Cù lần rồi quay về homestay cất đồ.
+Trưa: ăn cơm Tấm cô Thu 70k/2ng. Cơm ăn ngon lắm, ăn sạch sẽ ko còn thừa tý nào.
+Chiều: đi Langfarm mua quà về và đi ăn buffet đồ ngọt luôn 100k/2ng. Đồ ngọt phong phú và ngon phết. Hihi. Mình gặp chị bán dâu ở ngay cửa Langfarm nên mua luôn với giá 80k/kg. Dâu to và ngọt nhưng hình như mình mua bị đắt sao ý. hôm sau ra chợ ngt bảo có 40kg/kg nhưng mà tiền nào của ấy các cậu ạ. Vậy mà bạn zai mình mắng mình như vì mình mua bị chém đẹp.
+Tối: vì lẩu bò Ba Toa ngon quá nên đi ăn buổi nữa cho sướng mồm. Lần này vẫn gọi nồi 200k nhưng thêm đĩa gỏi tai heo 50k nữa.(gỏi tai ít rau nhiều)
-Day 5:
5h sáng dậy đi Đồi Thiên Phúc Đức chụp mấy bức ảnh sống ảo, chỗ này mây bồng bềnh đẹp ghê ấy.
8h sáng ra bánh mì Liên Hoa ăn bánh tiện mua mấy cái bánh đẹp đẹp về home sống ảo luônn.
9h sáng về homestay sống ảo và dọn dẹp đồ đạc lên máy bay về. Vậy là ăn chơi hết Đà Lạt rồii.
Về mình gọi taxi Lado từ home đi sân bay giá 160k. Quá rẻ luôn ấy.
4. Chi phí cho 2 người
• Vé máy bay: 2500x2= 5000k/ khứ hồi (15kg hành lý kí gửi) chuyện chưa kể là lúc từ Liên Khương cân hành lý thấy đôi trước bị quá kg nộp 380k gì đó mà hai đứa sốt xình xịch ) sợ mình bị quá cânnnn. Cuối cùng quá nhưng nhân viên sân bay bỏ qua cho
• Khách sạn: Ami 500x2=1000k Her 450k
Tổng:1450k/5n4d
• Ăn uống: 1500k/5n/2ng
• Thuê xe: Her 120kx2=240k Ami 100x1,5=150k Tổng: 290k
* Xăng xe: 170k/5n
• Uống cafe: 380k
• Vé Hoa Sơn Điền Trang 30x2=60k
• Vé Secret Garden: 50x2=100k
* Vé đò cây thông cô đơn 100x2=200k
* Vé Dinh 1: 40x2=80k
* Vé vườn cẩm tú cầu: 15x2=30k
• Chi phí phát sinh: nước uống, gửi xe 100k
• Taxi từ sân bay vào và ngược lại: 240k
* Taxi đi 2 homestay: 130k
Tổng: 9730k/ 2 người xem tiếp
Chào mọi người, cho m hỏi chút. 11/2 -15/2 nhà m định đi Đà Lạt, 7 ng, mng cho hỏi nên ở ks hay thuê villa nhỉ, cho m xin ít thông tin các ks hay chỗ nào tốt đc ko ạ. M xin cám ơn . xem tiếp
Mình đáp chuyến bay 6.30 sáng để có thể đi chơi được nhiều hơn và k mất nguyên 1 ngày ,
8h40 mình có mặt ở sân bay Cần Thơ . Từ sân bay Trà Nóc về Quận Ninh Kiều ( trung tâm rồi nhé ) khoảnh 8km , bạn có thể đi taxi sân bay, xe bus , cũng k quá xa nên các bạn có thể gọi tãi share ra cũng rất rẻ . Nhóm mình đi 13 người nên thuê xe từ trước , thuê xe 16 chỗ 4 ngày 2tr/1 ngày đưa đón mình đi cả ngày , bất cứ đâu quanh Miền Tây , đưa đón sân bay , đưa cả đoàn từ Ăn Giang về Sài gòn . Ôi tính ra 4 ngày 8tr chia 13 người là có hơn 600k 1 người cho 4 ngày . Các bạn đi ít người có thể thuê xe 4 chỗ ( chắc rẻ hơn 1 chút ) bạn nào muốn đi và chắc chắn có thể inb mình m cho sđt taxi , vừa chở mà vừa là dân thổ địa luôn .
Ngày 1 :
Ở trung tâm có rất nhiều nhà nghỉ , khách sạn . Các bạn nên ở khu trung tâm Cần thơ nhé ( đi lại , ăn uống dễ dàng hơn) . Mình chọn được 1 ks 2* thôi nhưng mà thực sự vừa rẻ vừa đẹp so với số tiền . Ngọc Lâm 172C đường 3/2 quận Ninh Kiều
Ks rất sạch sẽ , có thang máy, phòng 2 người 300k/ ngày phòng đôi 600k/ ngày .
Khi nhận phòng xong , cả đoàn đi khu miệt vườn , mình chọn đi khu sinh thái Thới Sơn ( mỹ tho) . Trước khi di chuyển cả đoàn ăn tạm cơm tấm - món đặc sản miền Tây mà hầu hết mọi nơi bán , ngon, rẻ . Cả đoàn đi đến Khu dlst cách tp Cần thơ khoảng 70-80km mà như đã nói ở trên di chuyển khá mất thời gian , lên xe ngủ 1 giấc 2 tiếng rưỡi tới nơi các bạn nhé .
Đến nơi mn sẽ mua vé vào tham quan 320k/người bao gồm xe ngựa , cano, xuồng , nước dừa , hoa quả , trà tắc mật ông , nghe đờn ca tài tử và vé tham quan tất cả nhé . Trước bãi đỗ xe có cho thuê hoặc mua nón và áo dài. Theo mình áo dài b có thể thuê 100k/bộ vì mặc 1 lần cho biết thôi ạ và nón nên mua vì sử dụng các điểm khác nữa tránh nắng 30k / chiếc . Đặc biệt nhắc mn nên mang theo kem chống nắng nhé , miền Tây rất nắng nóng vào ban ngày, như mình bôi kem r mà phơi mặt phơi người nên cũng đỡ 1 phần thôi ạ .
Chi tiết các điểm tham quan các bạn xem dưới ảnh nhé .
Chiều mn ra xe về lại Cần Thơ nghỉ ngơi . Lý do book ks ở CT vì hôm sau đi An giang mà ở Mỹ Tho sẽ ngược đường nhé , các bạn chịu khó đi r về sẽ tiện cho hôm sau và còn đi chợ nổi cái răng Ct nữa ạ.
Cần thơ mình tham quan bến Ninh Kiều , chợ đêm , sáng sớm 5-6h đi tham quan chợ nối Cái Răng ( nên đi khoảng 6h vì mình đi sớm quâ nên chưa coa gì nhiều ) Mình thuê đò đi 1 vòng nhé ( nếu đi tham quan thộ thì giá thuê là 200k đi 1 vòng là hết , còn k các bạn có thể thuê nguyên 1 đò kiểu thích vào ghe nào thì vào dừng bao lâu mua bán tùy thích giá là 500k , chở đc khoảng chục người nhé )
Ăn uống : đường mà nhiều nhà hàng quán nhậu là Trần quang khải với đủ các món đồ ăn từ bình dân đến hải sản , lẩu mắm cũng là móm đặc sản mà mình quên mất đc rồi , chợ đêm có chợ đồ ăn móm chủ yếu là hoa quả lắc, me , sấu ... Cơm cháy kho quẹt ăn khaslaf ngon và rẻ
Ngày 2 :
Sau đi chợ nổi , đến gần trưa mn đi ăn trưa và cbi về Châu Đốc An giang . Ăn trưa m chọn nhà hàng Hoa Sứ restaurant tại lê lợi , nình kiều nhé . Mn ăn ngoài chòi ., rất mát mà đồ ăn rất ngon đặc biệt món vịt .
Sau khi ăn trưa , mất hơn 3 tiếng mình về An Giang .
Ks có nhiều ks giá k đắt , có cả ks lớn nhưng theo mình đi miền Tây để trải nghiệm b nên ở bt thôi ạ . Ks mình ở đường Thủ Khoa Huân giá 300k/ ngày . Ks là khu trung tâm r nên ăn uống rất tiện . Đến lấy phòng cũng về chiều nên mn ăn uống tự túc r tối đi miếu Bà Chúa Xứ .
Miếu Bà rất thiêng và mn đi lễ vào tối nhé . Khoảnh cách từ trung tâm đến là khoảng 6-7km ( tất cả điểm đến mình ghi dưới ảnh nhé ) Tối quanh quanh khu trung tâm tham quan ( nên đi xe xích lô nhé mà xích lô hơi khác ngoài mình , 1 là mát , đi đc nhiều nơi chứ đi taxi k loanh quanh đc ạ , 2 là ủng hộ người dân ở đó , giá cũng k mắc b có thể thương lượng trc , đi 1 tiếng các nơi m có thể trả 100k hoặc nhiều hơn nếu b di chuyển nhiều )
Món ăn k thể bỏ qua ở đây là bánh tráng nướng ( ngon nhất ở dưới ảnh m chụp nhé 1 chị bán vs ck 12k/cái bánh trứng cút 15k/c trứng gà) ngon đến nỗi m ăn 3 ngày liền . Chị đậu ở ngã 2 ngay đối diện sông chỗ công viên quảng trường 1 mình đứng 1 bên nhé . Món thứ 2 là bánh canh ( bt miền tây ăn ngọt hơn , mình lần đầu vào ăn các nơi k quen mà may tìm đc quán này rất đông bán chiều đến 9,10h tối là hết r 20k/ bát no lắm luôn ) địa chỉ trên đường Lê Lợi rẽ vào đường Số 3 đầu ngõ luôn ạ . Cái thứ 3 là nước Thốt Lốt , mát và ngon lắm luôn ạ đb loại ngon là cái phải giòn giòn sần sật nhé ngày uống 4,5 chai là bt ý ạ. Ngoài ra , có ốc , các món nhậu ...
Ngày 3 :
Lịch trình là đi tàu trên sông ( thuê tàu ở chợ châu đốc 900k , bn người cũng vậy nhé ) đi các điểm có chợ bán hoa quả , bạn cá ,... Các b xem dưới ảnh nhé . ( đi 1 vòng 1.5-2 tiếng )
Mn đi chuyển đi rừng tràm Trà Sư ( k thể bỏ qua ) cách châu đốc ~30km .
Đỗ xe cách cổng vào ~1km b nên ngồi xe ôm mấy chú bác chở vô nhé 20k. Vé vào là 90K 1 người đi 13 người thì chỉ tính tiền 12nguowif nhé ( nếu đi 2 người là 250k / 2 người ) vé bao gồm thuyền máy và 1 đoàn thuyền chèo . Thời điểm đẹp nhất là mùa nước nổi t9-t11 âm lịch . ( các b lại xem ảnh để thấy vẻ đẹp nhé )
Lần đầu m đi núi Cấm trước rồi chiều mới ghé rừng tràm vì lên xem kính viễn vọng sẽ thấy đàn chim , cò , hạc kiếm ăn bay về nhưng vì mn muốn ăn trưa ở rừng nên đi trưa , tùy các b nhé. Ăn trưa có rất nhiều món ( gà nướng, cá nướng, lẩu cua.... Ăn tung tóe mà cả đoàn hết có 1tr5 ) vé xem kính viễn vọng là 5k/ người
Ăn trưa xong di chuyển sang Núi Cấm ( trên đường đi có chùa chăm rất đẹp mà lần này mình k ghé mà đi thẳng ( b nào muốn xem inb m gửi ảnh năm trc m đi nhé ) mất khoảng 15,20p .
Bãi đỗ xe , 1 là các b đi bộ vào mua vé cáp treo , 2 là đi xe điện 2k/ người ( vì cũng gần nhưng b nào đi cả ngày mệt r thì nên leo lên xe 1p30s đến )
Vé cáp treo 2 chiều 180k , m ngồi cáp 15p là lên đến Núi Cấm . Trên này chỉ yếu là chùa , các b cũng k lo về ăn mặc ( mình hiểu là đi du lịch đa số các b nữ thích mặc váy để có ản deep mà lung linh ) trc khi vào chùa luôn có áo phật tử để mn mặc nhé . ( các nơi lễ b xem ảnh ạ )
Chiều về ks nghỉ ngơi , ăn uống .
Ngày 4
M vào ăn cưới nên hôm đó ăn cưới r tối đoàn di chuyển vào SG mất 5-6 tiếng tùy tắc đường k nhé
Các b có thể đi thêm núi Két , chùa Hang, núi Sam nếu ở dài ngày hoặc dãn bớt lịch đi những nơi trên ạ.
B có thể quay lại cần thơ bay về hoặc về SG ăn chơi 1 hôm r về nhé ( vé SG-HN m book là 1tr1 ạ )
Tổng chi phí : ~9tr cho 2 người ( bao gồm tiền ks, vé tham quan , đi lại , máy bay ) thêm ăn uống k đáng bn đâu ạ vì trong đó rất rẻ
Mỗi ng 6-7tr là có 4 ngày du lịch miền Tây đầy trải nghiệm và thích thú nhé
Đợt này m đi miền Tây - Côn Đảo - Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt các b muốn tham khảo các điểm khác thì (.) nhé , muốn review hết luôn ý ( đặc biệt m toàn book đc homestay vs ks đẹp miễn chê mà rẻ ạ )
. Cho m lấy động lực viết tiếp nào
xem tiếp
Mần 1 tour Đà Lạt - Nha Trang - Phú Yên ngay thôi mọi người ơi
Ngay lúc còn hè, nắng còn đẹp, trời còn trong thì còn chần chờ chi nữa
Bạn bè nào muốn hỏi gì cứ cmt hoặc ib cho mình, mình share cho xí xí kinh nghiệm.
xem tiếp

Mọi người ơi cho em xin ít review du lịch Đà Lạt vào tháng 11 với ạ?
Cảm ơn mọi người xem tiếp
Review nhẹ review nhẹ
Lần tới Đà Lạt này mình cũng tìm kiếm nhiều trang để chọn một homestay tá túc, và sau một hồi tìm kiếm thì chọn La Clé Hill của La... xem tiếp
Thấy mấy bạn post review du lịch Đà Lạt nhiều quá mình góp vui vài tấm hình ^^
Mình đi một mình nhé ))
xem tiếp
Chào mọi người, e tính 27/12 đi Đà Lạt 2ngày 1đêm 3người. Có homestay nào xinh đẹp, giá rẻ giới thiệu e với ạ. E cảm ơn mọi người nhiều ạ. xem tiếp
Xin chào mọi người ạ!
Chuyện là hè sắp tới và lớp em dự định tổ chức một chuyến đi Đà Lạt 3N2Đ, mọi người có thể tư vấn cho em một số nhà nghỉ/homstay ở tập thể được không ạ.
Yêu cầu: view đẹp, thuận tiện và giá cả hợp lý ạ.
Em xin cảm ơn.
xem tiếp
Được xây dựng theo “motif biệt thự cổ điển” , homestay này nằm trong danh sách những cơ sở lưu trú đẹp nhất ở Đà Lạt.
: 77 Hoàng Diệu,... xem tiếp
Tối ở trung tâm Đà Lạt có những quán ăn nào ngon ạ. A Chị tư vấn giúp e với ! xem tiếp
SAPA 3N2Đ /người
HẠ LONG 3N2Đ /người
MỘC CHÂU 3N2Đ /người
ĐÀ LẠT 4N3Đ /người (khởi hành mùng 3 Tết âm... xem tiếp
Anh em cho em hỏi 1 chút ạ. Đầu tháng 4 này em đi Đà Lạt 2 đứa con gái với nhau. Bọn em lên lịch trình như trong ảnh thì liệu có đi kịp ko ạ, có bị gấp ko ạ?
Bọn e chiều t6 đến và 13h chiều t2 về ạ.
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ xem tiếp
Các ban cho mình hỏi thời tiết Đà Lạt mùa này thế nào a. Mình có bé nhỏ nên chỉ sợ mưa suốt ngày ạ. Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Sắp tới mình chuẩn bị có chuyến đi chơi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm, mấy hôm trước có bạn mình giới thiệu cái app TripHunter nó có tính năng lạ và mới đó là tính năng Tạo lịch trình tự động Mình tò mò tải app về test thử và thấy cũng khá là nhanh chóng tiện lợi mất chưa đầy 30s. Chỉ cần nhập điểm đi điểm đến và thời gian đi là nó tự động tạo cho mình luôn . Quá hợp cho những ai tìm hiểu, dành cả buổi hay có khi cả ngày để kiếm mấy địa điểm, nhà hàng, khách sạn, phương tiện này nọ mất thời gian.
Ngoài ra, nếu thích đi du lịch theo ý mình, app cũng có tính năng tạo lịch trình theo sở thích, gợi ý địa điểm, nhà hàng, khách sạn đều có thể và có tính năng quản lý thời gian rất là hữu ích.
Trên đây là trải nghiệm của mình nên mình cũng muốn chia sẻ lên group cho những ai cần ạ
xem tiếp
Đầu tháng sau mình có tổ chức cho nhan vien đi chơi ở Đà Lạt tầm 3 ngày . Khoảng 10nguời đi , mn ai biết khách sạn nào ok gần chợ chỉ mình với ạ ,cám ơn mn nhiều ạ xem tiếp
Lạt
E dự định đi Đà Lạt 3n2đ vào cuối tháng 11 (khoảng 28, 29/11). Oa quá nhiều homestay, hoa mắt luôn ạ. Cả nhà ai đã ở có thể review giúp e một số homestay và ks với ạ (giá 600k/ đêm đổ lại). Các homestay như Nhà Khoai Tây, Lê Phương Dalat, Wine Valley Homestay, Tròn Homestay, Dalat de charme có ổn không ạ. Mn ai có combo vé + nơi ở giá tốt có thể recommend cho e với. Cảm ơn cả nhà nhiều. xem tiếp
Mọi người ơi cho mình hỏi mùa này đi Đà Lạt có bị mưa không mọi người. Ai từng đi chỉ giúp mình địa điểm thăm quan được không ạ. Cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Dịch Vụ Xe riêng đưa đón sân bay & tham quan Đà Lạt
180.000đ / xe 4 chỗ
200.000đ / xe 7 chỗ
600.000đ / xe 16 chỗ & xe vip limousine 10 chỗ
... xem tiếp
Do thời gian eo hẹp nên Team bọn mình chỉ đi du lịch Đà Lạt được 2 ngày 2 đêm, cả nhà có thể gợi ý cho team bọn em lịch trình tham quan mùa này được không? Em đọc nhiều địa điểm mà hoang mang không biết đi chơi những đâu.
Cảm ơn cả nhà nhiều xem tiếp
Hôm nay mình review về chuyến đi của mình NĐ
Điểm đến : tp Nha Trang, đảo Bình Ba , Bình Lập
Phương tiện : mình bay VJ từ SG với giá gần 500k/ chiều book sớm để có giá tốt nhé ạ ( còn từ HN thì khoảng 1tr3vj 1tr6 vnair tùy thời điểm m book ạ)
Đến sân bay Cam Ranh cách tp khoảnh 35km , các b có thể về ks bằng xe bus hoặc taxi , theo m là đi ra hẳn khỏi sảnh sang bên làn ngoài cùng có mấy người đứng đó sẽ hỏi đi taxi k , và bất ngờ là taxi đó là taxi dù nhưng giá lại rất rẻ , m đi về tp hết 250k cho đoạn đg hơn 35km ( vì taxi dù k đc vào vẫy nên họ ra giá rẻ hơn và đỗ xe ngay bên ngoài khoảng 30m )
Ngày
M ở tp NT , có rất nhiều sự lựa chọn cho các b từ resort cao cấp đến ks 4,5 sao đến ks nhà nghỉ bình dân. M tìm và book ks Venue trên đường Tôn Đản gần biển đi bộ mấy trăm mét, view hướng biển , sạch đẹp có bể bơi vs buffet sáng vs giá 890k/phòng . M xem so với bảng giá ở tại ks là rẻ hơn khá nhiều , vậy các b nên book trc trên Traveloka hoặc hotels.com... ( giá p view sea ở ks là 1tr4)
M đến ks lúc đầu h chiều , đi ăn bánh căn mực r nghỉ ngơi 1 chút . Khoảng 5h xuống bãi biển trước mặt chụp ảnh tắm biển . Theo m thấy thì biển nha trang h k được sạch như ngày trc ( cách đây 6 năm bãi biển k chút rác thải vỏ chai nilong gì luôn ), coa chút rác theo sóng vào bờ kb từ đâu nhưng nhìn chung biển vẫn sạch .
Tối m đi tham quan chợ đêm mà cứ ngỡ phố người tàu . Những năm gần đây kdl Trung Quốc khá nhiều nên biển hiệu dùng 2 ngôn ngữ chính VN và Tq có cả Nga nữa , nhìn chung tham quan cho biết r về thôi ạ.
Ngày
Các b có thể ăn sáng tại ks hoặc ăn bò né ở tổ dân phố văn hóa 6 43 hùng vương khá ngon.
M book tour đi đảo Bình Ba ( ngoài ra còn đảo Bình sơn , Điệp Sơn , đảo khỉ , Hòn Nội... ) . M seach trên gg ra sđt book tour và đc tư vấn đi Bình Ba ( thứ nhất là đảo duy nhất chỉ cho khách VN tham quan , thứ 2 là cuối ngày m đi Bình Lập nên khá tiện ) , anh bên tour này tư vấn rất nhiệt tình , phù hợp vs lộ trình của khách , và cũng là ng đón đoàn m luôn ( ghép tour 6 ng 1 ạ) . Các b có thể gọi số 0914943366 a Khương giá tour là 580k/người giảm 550k/ ng nếu b call trực tiếp k qua ks tư vấn b nhé .
8h30 xe đón m tại ks r di chuyển đến cảng cam ranh cách tp Nha Trang khoảng 30km , trên đường đi m được nghe về lịch trình và nghề nuôi tôm hùm của dân đảo Bình Ba ( a nc rất vui , vèo cái là đến nơi ) Giá tour bao gồm cano , vé tham quan, bữa trưa trên bè ( nếu các b trong đàn cùng tự túc ăn thì sẽ đc bớt 100k vào giá tour nhé - hôm m đi mn chọn tự túc ăn vì mn ăn tôm hùm ,những món ốc khác , còn sau đó gọi cơm ăn chung r share)
Đên cảnh là khoảng 10h (vì m dậy trễ nên hơn 9h đoàn mới xuất phát đc huhu tại sau mấy ngày đi dài mệt quá mà a ấy vẫn chờ , lần sau p rút kinh nghiệm ạ )
Nghỉ ngơi 1 chút chờ a mua vé mn lên tàu ( phải mang cmt hoặc hộ chiếu nhé vì xuống cano có biên phòng ktra ạ) . Di chuyển khoảng 20p là đến đảo . B có thể chọn tham quan đảo bằng xe điện, xe máy , oto ( oto 300k / xe , xe máy 100k/ xe ) m chọn đi xe máy và mn trong đoàn đều đi xe máy cho tiện và muốn dừng đâu cũng đc . Mn ghé 2 điểm để chụp ảnh là Hòn Rùa , Bãi Chướng. (các b xem dưới ảnh ) , sau đó di chuyển về bè để nghỉ ngơi ăn trưa. Đến Bình Ba nhất định phải ăn tôm hùm , đây là đảo tôm hùm, ng dân ở đây giàu lên là nhờ nghề nuôi tôm , giá tôm hùm xanh giao động từ 1tr1-1tr3 tùy thời điểm 1 kí 3-4con, tôm hùm bông giá 2tr2-2tr5kg 1 con hơn kí ( theo hdv thì nên ăn tôm hùm xanh thôi ạ ) . M tự bắt và chọn đv 2 con 800g , các b nên hấp nhé ( hấp bia là ngon nhất ) để thấy độ tươi ngon , thơm đúng mùi tôm và đặc biệt bắt con nào lm con ý ( chứ ngoài tp Nha Trang có bán gánh tôm vỉa hè 150-200k / con m khuyên các b k ăn nhé thứ nhất tôm hùm giống đã ít nhất 70k/ con có con 209k/ con mà nuôi gần năm trời mà bans200k thì chắc chắn là tôm dịch, tôm bệnh mà ngta chỉ nướng , khi nướng mất mùi ươn hỏng chả tôm )
Mn ăn tôm , ngoài ra còn có hàu, ngao, ốc nhảy ,.... Cơm
Tôm m hết 1040k + bữa cơm canh cá, cá kho 560K chia 9 người ( ghép 3 người cùng cano đi tự túc mà a hdv kêu đi chung cho vui k thu phí luôn xe máy tự thuê , a còn chở hộ 1 bạn , có tâm lắm luôn ý ) tính ra hơn 60k 1 người . Nếu các b k ăn tôm hùm có thể ăn cơm bt hoặc ăn theo suất ăn ( cơm, cá chiên, canh cá, mực rim, ngao hấp, rau xào .... ) tùy mn đi chung thế nào cho oke nhé.
Ăn trưa xong 13h30 mn di chuyển ra Bãi Nồm , đi xe máy mấy trăm mét . Có 2 lựa chọn là các bạn nghỉ ngơi tắm biển ngay tại bãi (có ghế ) hoặc thuê moto nước ra bãi gần đó lặn ngắm san hô , đi moto nước . M thích chạy nhảy nên ra bãi cạnh luôn ạ, giá thuê khá hợp lý 200k/người , cung cấp kính lặn , đưa m ra bên đó và đón về ( hoặc b tự lái tất nhiên ngta cũng ngồi cùng, m đã thử thích lắm ạ , đi sang có 4-5p) . Điều m thích là bãi nhỏ thộ nhưng ít người , lúc m vừa ra thì tốp khách ngoài ý vừa về nên thành ra có 2 người 1 bãi biển luôn , ngoài ra còn có phao chuối... ( xem ảnh nhé ạ )
15h30 mn di chuyển về lại tàu , rồi về cảng . Như hôm m đi có 2 b về thằng sân bay , 2 bạn về tp Nha Trang, còn m về cảng Cam Ranh r từ đó có xe đón đi Bình Lập luôn ( tùy lịch trình của b nếu di chuyển luôn cứ mang theo hành lý và gửi lain trên xe ) .
4h m có mặt ở cảng Cam Ranh và đã đặt ng đón sẵn để di chuyển về resort Sao Biển Bình Lập .
Nếu các b có ý định đến Bình Lập thì k thể k đến Sao Biển , mặc dù đoạn đường vào đã bị gãy cầu do lũ , đi lại hơi khó khăn nhưng bù lại bên đó có chỉ dẫn cụ thể và có sđt xe chuyên chở m rất oke ạ. Xe m đặt c Quyên #0339371480 , xe đón đúng h vs giá 300k ( từ cảng CR vào BL khoảng 30km ) . Đến cầu gãy , sẽ có xe máy đưa bạn qua 1 cầu tạm bên cạnh ( nói là cầu tạm nhưng k hề nguy hiềm ạ - dựng lên cho mn di chuyển chờ lm lại cầu vì cầu k rộng lắm nên xe oto k vào đc ) bên resort trả khoản xe này cho b ạ ( b muốn cho thên cug đc vì toàn ng dân chở dùm ) qua bên kia cầu có oto chờ sẵn để đưa b vào resort ( b xem ảnh về tình trạng cầu gãy , m có hỏi và biếtaf t6 này cầu sẽ đc xây sửa ) khoảng 5km. Đúng là k hề thất vọng , 1m2 10 góc sống ảo ạ . Dịch vụ bên này m đánh giá khá oke vì m có viết nhầm ngày nhận phòng 25/3 thành 25/5 nhưng vẫn đc nhận đúng p m đã book và k bị thu phí . M chọn p view sea Tarzan 1 gần biển nhất ( nhưng đi bộ xuống xa nhất nha , xa so vs các căn khác thôi ạ ) . Ở đây có từ chòi gỗ giá mấy trăm cho đến nhà tổ chim 1tr2, tazzan 1tr5 và hang đá 1tr9 . M thích view tarzan nhất , vừa gần biển , vừa có bancon, nchung tùy sở thích mỗi người ạ. Mà nếu các b đến sớm còn đc nghỉ chờ ở chòi gỗ , hoặc lang thang nằm võng gần biển hóng gió nhé .
M đến khá muộn gần tối nên đảo 1 vòng r ăn tối . Menu có nhiều đồ ăn để các b lựa chọn , có thể aen trong nhà hàng , ngồi trên bãi cát hoặc set up 1 bữa lãng mạng trên cầu gỗ ...
Tối ngắm biển , mua ít trà r về phòng nhâm nhi hóng gió , có quần bày đồ b có thể mượn bộ ấm trà nhé .
Điều k thể bỏ qua là b nên dậy sớm để đón bình minh trên biển nhé ( đẹp lắm ý , b xem ảnh )
Có các trò chơi ván, chèo thuyền kayark , chèo thúng ... Đều free hết nhé .
Trưa m check out , nếu các b về SG thì book vé trc giá vé cũng khoảng 500k , còn m book xe đi Đà Lạt cũng gọi c Quyên luôn ạ , xe resort đưa m ra cầu gãy ( free) sang bên cầu có xe đón ra trại cá bắt xe 16 chỗ đi Đà Lạt (270k xe chung chuyển +120k xe 16 chỗ kêu c Quyên đặt trước cho gần đến xe sẽ gọi b ạ )
Tổng chi phí
khoảng 6tr7/2ng nếu b bay về SG ( hay đi Đà Lạt cũng vậy nhé ) bao gồm đi lại, vui chơi thăm đảo, 1 đêm ở ks , 1 đêm ở resort, còn ăn uống tùy các bạn ( nếu ăn các món ăn vặt , ăn cơm thì hết khoảng 1tr5 cho 2 người còn ăn tôm vs hải sản thì khoảng 3tr nhé)
Quá rẻ cho 1 chuyến đi
#nhatrang xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
Gia đình mình 5 người muốn thuê homestay hoặc khách sạn view đẹp và đừng đi bộ xa quá vì có 2 người lớn tuổi chân đau ko đi bộ xa được.
Bạn nào giới thiệu homestay hoặc ks dùm mình với. Xim cảm ơn nhiều lắm luôn á.
Ngày 12/1 này mình lên Đà Lạt á. xem tiếp
[GÓC YÊU DẠ DÀY] - BÁNH CĂN LỆ - ĐÀ LẠT
Dù ai đi ngược về xuôi, đã lên Đà Lạt chớ quên ăn nhiều
Thực sự bánh căn không phải món khoái khẩu của mình, lên Đà Lạt ăn bánh căn lại càng không.
Vậy mà chuyến vừa rồi mình đã tìm được chân ái từ đây, món bánh căn ngon ngon sạch sạch nhất hệ mặt trời
-Bánh:
Bánh ở đây làm không quá nhiều bột, giòn vừa phải và đa dạng, bò, giá, trứng cút, trứng vịt.
The best nhất với mình là trứng cút nhé, khá ngon và còn rẻ nữa
- Nước chấm:
Nước chấm ở đây cũng có 2 loại là nước chấm bth và mắm nêm, và dĩ nhiên mình chọn mắm nêm rồi, vừa miệng và có cục xíu mại siêu ngon, không ngấy chút nào
- Phục vụ:
Chú ở đây bao dễ thuong, hỏi nhỏ nhẹ từng người, lấy giấy ghi lại, sau đó làm hơi lâu tí nhưng ăn thì ngon và chú thì luôn miệng thông cảm tí nhé
- Không gian:
Quán này hơi nhỏ nên ko chứa đươc nhiều khách, đến ăn nếu không có chỗ đợi cỡ 5 10 phút là có bàn thôi. Nhưng đặc biệt là quán siêu sạch sẽ, đông người mà vẫn không rác rứoi j dưới bàn cả.
-Giá:
Siêu yêu, dao động từ 20/30k/1 dĩa 8 hay 10 bánh j mình quên mất nhưng vẫn rất rẻ r nha
Điểm trừ duy nhất là do quán không dùng kèm soài như chỗ khác nên ăn 1 tí mình hơi ngấy, nhưng cũng no lắm r mới ngấy nên vẫn ổn nhé
Địa chỉ quán: 27/44 YerSin, Đà Lạt
Quán này cũng khá nổi rồi nên chỉ cần search google là ra chỉ đường nhiều lắm nhé!
———-
Review cho những ai đi Đà Lạt, mình còn ăn kem bơ, cơm gà, v...v nhưng thích quán này nhất nên review cho mng.
Tháng 6 này mình lại lên lần 3 trong năm, sẽ tìm thêm địa điểm mới cho mng nhé! xem tiếp
[GÓC YÊU DẠ DÀY] - BÁNH CĂN LỆ - ĐÀ LẠT
Dù ai đi ngược về xuôi, đã lên Đà Lạt chớ quên ăn nhiều
Thực sự bánh căn không phải món khoái khẩu của mình, lên Đà Lạt ăn bánh căn lại càng không.
Vậy mà chuyến vừa rồi mình đã tìm được chân ái từ đây, món bánh căn ngon ngon sạch sạch nhất hệ mặt trời
-Bánh:
Bánh ở đây làm không quá nhiều bột, giòn vừa phải và đa dạng, bò, giá, trứng cút, trứng vịt.
The best nhất với mình là trứng cút nhé, khá ngon và còn rẻ nữa
- Nước chấm:
Nước chấm ở đây cũng có 2 loại là nước chấm bth và mắm nêm, và dĩ nhiên mình chọn mắm nêm rồi, vừa miệng và có cục xíu mại siêu ngon, không ngấy chút nào
- Phục vụ:
Chú ở đây bao dễ thuong, hỏi nhỏ nhẹ từng người, lấy giấy ghi lại, sau đó làm hơi lâu tí nhưng ăn thì ngon và chú thì luôn miệng thông cảm tí nhé
- Không gian:
Quán này hơi nhỏ nên ko chứa đươc nhiều khách, đến ăn nếu không có chỗ đợi cỡ 5 10 phút là có bàn thôi. Nhưng đặc biệt là quán siêu sạch sẽ, đông người mà vẫn không rác rứoi j dưới bàn cả.
-Giá:
Siêu yêu, dao động từ 20/30k/1 dĩa 8 hay 10 bánh j mình quên mất nhưng vẫn rất rẻ r nha
Điểm trừ duy nhất là do quán không dùng kèm soài như chỗ khác nên ăn 1 tí mình hơi ngấy, nhưng cũng no lắm r mới ngấy nên vẫn ổn nhé
Địa chỉ quán: 27/44 YerSin, Đà Lạt
Quán này cũng khá nổi rồi nên chỉ cần search google là ra chỉ đường nhiều lắm nhé!
———-
Review cho những ai đi Đà Lạt, mình còn ăn kem bơ, cơm gà, v...v nhưng thích quán này nhất nên review cho mng.
Tháng 6 này mình lại lên lần 3 trong năm, sẽ tìm thêm địa điểm mới cho mng nhé! xem tiếp



Em sắp đi Đà Lạt.Dạ mọi người cho em xin chỗ homestay có bếp nướng mà không quá xa trung tâm Đà Lạt ạ. Em đi khoảng 6 người. Em cám ơn ạ. xem tiếp

Mình và crush tình cờ quen nhau ở Đà Lạt trong một lần đi du lịch. Hai bọn mình ở cách nhau hơn 300km nên chỉ nhắn tin qua facebook để nói chuyện. Tự hứa mỗi năm sẽ gặp nhau một lần tại Đà Lạt. Nhờ Đà Lạt mà mình và crush chuẩn bị cưới nhau rồi nên các bạn đừng tin là đi đà lạt sẽ chia tay nhé ^^.
Đà lạt mộng mơ, tạo nên sự nhẹ nhàng trong tâm hồn của những người dân nơi đây. Mọi người rất dễ thương và hiếu khách luôn mang đến cho du khách sự thân thiện.
Về những điểm du lịch, khám phá, thư giản, ...thì nhiều vô số kể một địa điểm đều mang cá tính riêng của người chủ và người dân ở đó. Cứ mỗi năm mình lên lại Đà Lạt thì lại có nhiều thứ mới lạ cho mình và crush khám phá.
Mỗi năm mình đều lưu lại một ít kỷ niệm về Đà Lạt trong những video để sau này luôn nhớ có một Đà Lạt luôn đẹp như thế. !
link Youtube 4K : vp8MH6cmnwQ xem tiếp
Mọi người ơi em với ny đang có dự định cuối tháng 3 - đầu tháng 4 này đi du lịch tại Đà Lạt, rất mong được mng tư vấn góp ý cho e nên đi ntn, ở đâu, chơi gì hợp lý và tiết kiện chi phí nhất ạ, e rất cảm ơn

xem tiếp

Em sắp đi Đà Lạt , khởi hành từ Sài Gòn , mong các bạn review các nhà xe nào đi Đà Lạt ok ạ.Bình thường em đi Đà Lạt toàn là đi xe thuê với gia đình nên ko rành ạ . Em cảm ơn nhiều ạ . xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
Tuần sau e lên Đà Lạt rồi mà giờ vẫn chưa biết nên ở khách sạn nào. Mn cho e hỏi ksan nào gần chợ sạch sẽ mà giá cả ok với ạ xem tiếp
Chúc mọi người sẽ có chuyến đi chơi an toàn và vui vẻ !!
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: 12&type=3
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp

Cả nhà cho em hỏi ở Đà Lạt những quán nào bán cháo dinh dưỡng cho trẻ em ạ? Chiều nay gia đình em đi Đà Lạt, cả nhà cho em xin địa chỉ quán ăn tối với ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
P/s: Con đường trong clip ở Đà Lạt đấy! đẹp dã man con ngan luôn. xem tiếp
Chào mọi người
1/1 mình đi Đà Lạt mà chưa có kinh nghiệm gì hết.
Mọi người ai biết chỗ nào ăn uống, chỗ ở, thời tiết ra sao ... chỉ mình với. Mình đi có 2 bé nhỏ thì có cần lưu ý gì không ạ.
Vì có bé đi cùng nên mình cần chỗ ở an toàn, sạch sẽ ạ.
Cảm ơn mọi người nhiều lắm. xem tiếp
Ngày 5: CEBU CITY, ĐẢO MACTAN, DI CHUYỂN VỀ
- Vì sân bay ở Đảo Mactan nên sẽ đi thành phố Cebu trước rồi về tham quan Đảo Mactan sau (Tiện cho việc di chuyển ra sân bay)
CEBU CITY
Pháo đài San Pedro
- Pháo đài San Pedro là một hệ thống phòng thủ quân sự được xây dựng bởi người Tây Ban Nha và dân lao động bản xứ Cebuano từ năm 1565.
- Giá vé: 30PHP
Basilica del Santo Niño
- Nhà thờ Santo Niño được tu sửa, bảo tồn sau trận động đất năm 2013
- Khoảng 10 phút đi bộ từ pháo đài San Pedro là đến nhà thờ Basilica Santo Niño.
- Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Philippines.
- Là biểu tượng tham quan nổi tiếng nhất Cebu City mà bất cứ khách du lịch nào cũng nên đến.
- À mà hầu hết người Philippines theo đạo Công giáo.
Magellan’s Cross
- Megellan’s Cross là nơi Magellan trồng cây thập tự đầu tiên tượng trưng cho sự xuất hiện của đạo Công giáo.
Chợ Cacbon và đường Colon
- Các mặt hàng được bày bán trong chợ và trên các con đường.
ĐẢO MACTAN
Ghé thăm làng ghi-ta
- Lapu - Lapu của đảo Mactan, nơi có truyền thống làm đàn ghi-ta nổi tiếng.
Các môn thể thao trên biển
- Các bãi biển ở Mactan có vẻ đẹp của màu nước trong suốt, không có sứa và cá mập nên rất an toàn. Ngoài ra, khu vực này cực kỳ an toàn vì không xảy ra những thảm họa thiên nhiên như bão lụt, núi lửa hay động đất.
- Các trò chơi thể thao ở đây rất đa dạng cho bạn trải nghiệm.
Thuê thuyền truyền thống du ngoạn
- Tham quan đảo bằng thuyền truyền thống. Họ sẽ đưa bạn đến nhưng chỗ có thể lặn ngắm san hô. Chẳng cần lặn xuống đâu, cứ ở trên thuyền hóng mát, thỉnh thoảng thò mặt xuống nước ngắm san hô cũng được.
DI CHUYỂN VỀ (23:25 – 7:30)
- Ăn uống rồi ra sân bay.
- Nhớ đến trước 1 tiếng rưỡi để làm thủ tục check-in nhé.
- Và còn tiền thừa thì đổi hết đi nhé.
TÓM LẠI
- Phải nói là Cebu thật sự đẹp. Một trong những nơi có biển đẹp nhất mà mình đã từng đi.
- Hãy xách Ba lô lên và đi đi nào ^&^
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo xem tiếp
mọi người ơi giúp em làm bảng khảo sát này được không, em đang làm luận văn tốt nghiệp ạ, mong mọi người giúp em với. Đề tài của em về online review và điểm đến là Đà Lạt ạ. Em cảm ơn mọi người trước.
xem tiếp
Ngày 26/12 or sau đó vài ngày có ai đi Đà Lạt có thể cho đi chung cho vui đc k ạ xem tiếp
Chào cả nhà,
Cho em hỏi tháng 12 Đaf Lạt thời tiết có đẹp không ạ?
Em cũng muốn ở mấy homestay hoặc hotel, hostel nhỏ xịn, đẹp đẹp, sạch sẽ nhưng chưa biết là nên ở những địa chỉ nào?
Các bác cho e hỏi địa điểm ăn uống và các địa điểm đẹp ở ĐL nữa.
Em đi 4 ngày thì mn có lịch trình gì hay ho không bảo e với ạ:(
À quan trọng nhất là có đôi nào đi Đà Lạt về xong chia tay chưa ạ ))


xem tiếp
Đà Lạt đẹp đến nao lòng, đồ ăn cũng ngon tuyệt xem tiếp
Mọi người giới thiệu cho em vài homestay ở Đà Lạt và Phú Yên cho đoàn 30 người khởi hành đầu tháng 7 được không ạ. xem tiếp
Mình có 1 vé đi Đà Lạt 0d ngày 20/9 nhưng bận công việc k đi được bạn nào muốn mua lại ib nha xem tiếp
2) Mình thấy trên mạng có nói về những khu biệt thự cổ Đà Lạt, nhưng lại nằm trong khuôn viên của resort như Cadasa resort hay Ana Mandara Villas Dalat. Mình không ở trong resort thì có được vào thăm quan không và giá vé thế nào? Nếu không thì có địa chỉ nào có biệt thự đẹp đẹp có thể đi dạo chụp ảnh không ạ? xem tiếp
Đà Lạt - Tuần trăng mật tuyệt vời!!!
Cảm ơn SVN đã tạo nên những chuyến đi đẹp
Cảm ơn gái Ruby Thảo đã nhiệt tình tư vấn giúp đỡ để chúng tớ không phải suy nghĩ gì nhiều chỉ cần xách vali lên và đi
Thông thường nếu đi tự túc thì chi phí khoảng gần 8 triệu: tiền xe di chuyển TN – HN, HN - TN, vé máy bay khứ hồi HN – ĐL hoặc HN – SG (sau đó từ SG đi ĐL) + tiền xe giường nằm + tiền homestay + tiền thuê xe máy + tiền ăn + tiền vé các điểm tham quan
Nhưng chúng mình lựa chọn combo NGON-BỔ-RẺ của bạn nên chi phí chỉ mất khoảng 6 triệu cho tất cả chuyến đi.
Lịch trình: Di chuyển bằng xe máy, giá thuê xe là 150k/1xe/1 ngày. Vì đi theo combo nên mình ở khách sạn Du lys 3 sao, có view cực đẹp, bao ăn sáng buffet 3 bữa.
Các địa điểm sống ảo đẹp:
– Hồ Xuân Hương: xung quanh hồ có mấy đoạn cầu trắng, đường ven hồ, quán cafe đẹp chụp ảnh cũng thích.
– Quảng trường Lâm Viên: bên ngoài có 2 bông hoa to đùng, xem ảnh ở dưới nhé, đẹp long lanh.
– Ga Đà Lạt: cách TT Đà Lạt khoảng 3km, trên đường Yersin. Vào tham quan chụp ảnh thì không mất vé vào cổng, chỉ mất 5k gửi xe máy. Nếu ai muốn đi Trại Mát thì đi ga này, được đi toa tàu cổ, đẹp dã man con vịt luôn.
– Cung văn hoá thiếu nhi: số 13 đường Đinh Tiên Hoàng. Vào chụp ảnh hàng ghế trắng.
– Vườn hoa thành phố: Hoa, hoa và hoa,…
– Nhà thờ con gà: nằm trên đường Nhà Chung.
– Trường Cao đẳng Sư phạm ĐL: 29 đường Yersin. Mình đi ngày lễ nên vào lúc nào cũng được, còn ngày thường thì vào sau 4h30 nhé vì lúc đó học sinh tan học mình mới được vào.
– Hồ Tuyền Lâm: Cảnh hồ tương đối đẹp, nước xanh gió mát, nếu khéo ngắm góc cũng được nhiều ảnh đẹp hết hồn. Mình ra hồ buổi chiều, chụp được bức hình ngược nắng, đẹp thiệt chứ.
– Làng Đất Sét: vé 40k/1ng, khung cảnh chung là một con đường điêu khắc bằng đất sét, thuận đường đi Hồ Tuyền Lâm nên cứ đi cho biết nha.
– Làng Cù Lần: vé 40k/1ng, ai thích đi xe jeep cảm giác mạnh thì mua vé giá 600k/4ng nha. Ở đây không khí rất mát mẻ, quang cảnh tương đối yên bình. Đặc biệt là đường đi, ôi thôi, mình chỉ thích đoạn đường đi tới Làng Cù Lần thôi, cảnh đẹp lắm, đoạn có đập nước, phần bãi nổi hướng ra hồ nước, rồi rừng thông, chụp ảnh siêu đẹp.
– Lang Biang: 30k/1 vé vào cổng, bọn mình tới lúc đó là chiều muộn rồi nên chỉ vào chụp hình bên dưới, không lên đỉnh ạ.
Đi du lịch gọi là tự túc vì mọi lịch trình đều do mình tự quyết định, muốn đi đâu đều rất tự do thoải mái. Mình cảm thấy đi combo giá cả vừa hợp lý mà lại đỡ khoản lo book vé, book phòng. Nên thử mọi người ạ ^^
Cảm ơn bạn rất nhiều xem tiếp
Mấy anh chị cho e hỏi. E bay Đà Lạt mà chuyến bay đêm khoảng 9h tối mới tới sân bay Liên Khương thì về Đà Lạt bằng xe nào là tiết kiệm nhất ạ. E cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
- Thời gian: 1h – 1h30’
- Giá vé: 20k/người.
- Phí đò: 60k/chuyến đò/2 khách.
TAM CỐC - BÍCH ĐỘNG
- Khu du lịch Tam Cốc Bích Động, còn được biết đến với những cái tên nổi tiếng như “Vịnh Hạ Long trên cạn” hay “Nam thiên đệ nhị động”.
- Toàn khu vực bao gồm hệ thống các hang động núi đá vôi và các di tích lịch sử liên quan đến hành cung Vũ Lâm của triều đại nhà Trần nằm chủ yếu ở xã Ninh Hải, Hoa Lư.
- Bích Động được mệnh danh là động đẹp thứ nhì trời Nam, sau động Hương Tích.
- Quần thể danh thắng Tràng An – Tam Cốc được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt và đã được tổ chức UNESCO xếp hạng di sản thế giới.
- Giá vé: 150k/người.
- Phí chở đò Tuyến Tam Cốc: 150k/chuyến đò.
+ Đối với khách Việt Nam: Quy định chở 4 khách/chuyến đò
+ Đối với khách nước ngoài: Quy định chở 2 khách/chuyến đò
ĐỘNG AM TIÊM (TUYỆT TÌNH CỐC)
- Ninh Bình giống như viên ngọc trên bản đồ du lịch Việt Nam, có sông, có núi và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.
- Trong đó có động Am Tiên với phong cảnh kỳ bí, địa hình đặc biệt đậm chất kiếm hiệp.
- Động Am Tiên là một di tích quốc gia thuộc quần thể di tích cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm thành phố khoảng 10km.
- Nơi đây được mệnh danh là "Tuyệt tình cốc" của Việt Nam.
- Tuyệt tịnh cốc Hoa Lư Ninh Bình khiến bạn mê mẩn là vẻ đẹp của hồ nước hồ nước trong xanh được bao bọc xung quanh bởi núi đá – nét đặc trưng của vẻ đẹp tại Ninh Bình.
- Quanh bờ hồ có một con đường được lát đá nhẵn mịn, bạn phải mất 15 phút đi bộ nếu muốn đi hết con đường quanh hồ này.
- Để đến được động Am Tiên bạn phải leo 205 bậc thang, cửa động Am Tiên với một chiếc chuông lớn. Tương truyền đây là nơi mà thái hậu Dương Vân Nga tu hành.
- Giá vé: 20k/người.
CỐ ĐÔ HOA LƯ
- Một Cố đô hoàn toàn được bao trọn trong lòng núi hiểm trở, non sông tráng lệ.
- Cố đô Hoa Lư là quần thể di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia đặc biệt quan trọng của đất nước. Nơi đây cũng là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền ở Việt Nam với các dấu ấn lịch sử không thể nào quên.
- Xung quanh quần thể Cố đô Hoa lư có các đình, chùa cổ niên đại hàng nghìn năm và có các đền thờ các vua Đinh, Lê…
- Giá vé: 20k/người.
TRÀNG AN
- Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong Quần thể di sản thế giới Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình.
- Nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014.
- Tràng An với hệ thống dãy núi đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, qua thời gian dài phong hóa bởi sự biến đổi của trái đất, khí hậu, biển tiến, biển thoái đã mang trong mình hàng trăm thung lũng, hang động, hồ đầm.
- Danh thắng này là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và di tích lịch sử văn hóa.
- Có 3 tuyến để bạn lựa chọn:
+ Tuyến 1: Bến thuyền – Đền Trình – Hang Tối – Hang Sáng – Hang Nấu Rượu – Đền Trần – Hang Ba Giọt – Hang Seo – Hang Sơn Dương – Phủ Khống – Chùa Báo Hiếu – Hang Khống – Hang Trần – Hang Quy Hậu – quay về bến thuyền (thời gian 3,5 tiếng)
+ Tuyến 2: Bến thuyền – Hang Lấm – Hang Vạng – Hang Thánh Trượt – Đền Suối Tiên – Hang Đại – Hành Cung Vũ Lâm – Phim trường Kong (làng thổ dân) – quay về bến thuyền (thời gian 2,5 tiếng)
+ Tuyến 3: Bến thuyền – Đền Trình – Hang Mây – Suối Tiên – Hang Địa Linh – Hang Đại – Hành Cung Vũ Lâm – phim trường Kong (làng thổ dân) – quay về bến thuyền (thời gian 3 tiếng)
- Giá vé: 250k/người (6 người một thuyền).
- Bạn có thể lựa chọn hoặc là Tam Cốc hoặc là Tràng An vì hình thức đi thuyền cũng gần như nhau. Nhưng nếu ai muốn trải nghiệm thử 1 lần cho biết như mình thì nên thử cả 2.
Ngày 3: CHÙA BÁI ĐÍNH, VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG, DI CHUYỂN VỀ
CHÙA BÁI ĐÍNH
- Chùa Bái Đính là một địa điểm tham quan không thể bỏ qua khi bạn đến Ninh Bình, lại càng không thể bỏ qua vào dịp đầu xuân năm mới nữa.
- Quần thể chùa này đang nắm giữ nhiều kỷ lục không chỉ của Việt Nam mà còn cả khu vực Châu Á.
+ Một trong những ngôi chùa rộng nhất Việt Nam
+ Tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á
+ Tượng Phật Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á
+ Bảo tháp cao nhất Đông Nam Á
+ Hành lang La Hán dài nhất châu Á
+ Chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam
+ Chuông đồng lớn nhất Việt Nam
+ Khu chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam
+ Khu chùa có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam
- Có 1 chỗ chụp ảnh view đẹp lắm các bạn ạ. Nhìn được cả bảo tháp và ra sông khung cảnh núi non. Bạn hỏi đường lên Tam Thế nhé.
- Giá vé:
+ Vé xe điện 30k/1 người/1 lượt.
+ Tham quan bảo tháp 50k/người.
VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG
- Vườn Quốc gia Cúc Phương (hay rừng Cúc Phương) là một khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận ranh giới 3 khu vực Tây Bắc, châu thổ sông Hồng và Bắc Trung Bộ thuộc ba tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Vườn quốc gia này có hệ động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Nhiều loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại đây. Đây cũng là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.
- Thời điểm thích hợp nhất để đến vườn quốc gia Cúc Phương là mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 5. Lúc này tiết trời mát mẻ, bạn nên tránh đi vào mùa mưa vì lúc này đường trơn có rất nhiều muỗi và vắt, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chuyến đi của bạn.
- Đặc biệt là vào tháng 5, mùa bướm ở rừng Cúc Phương nở rộ nhất. Với số lượng hàng triệu con đủ sắc màu ngợp trời, khiến cho nơi đây trở thành trốn thành tiên.
- Lưu ý: Ở đây gọi xe taxi cực kì khó nhé. Nếu bạn nào về luôn Hà Nội thì còn có xe Limousine đón tận cổng Vườn Quốc gia Cúc Phương.
+ Bạn có thể thuê xe taxi 2 chiều bảo người ta đợi. Nhưng vào trong rừng vẫn phải thuê xe máy : 250k/xe
+ Hoặc tốt nhất nên tự đi xe máy rất chủ động mà rẻ nữa.
- Giá vé: 60k/người.
TÓM LẠI
- Ninh Bình đẹp lắm mọi người ạ.
- Ai chưa đi thì lên lịch, xách mông lên mà đi ngay đi nhé. Không đi kẻo tiếc đấy.
- Đừng quên mua ít Cơm cháy về làm quà nhé các bạn.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo xem tiếp

Mình chuẩn bị đi Đà Lạt và đi từ Đà nẵng vào định book vé xe phương trang
Mà mình có nge mn nói là đi xe PT tới nha trang pải chuyển xe khác lên đà lạt ạ. Ai đã đi xe PT rồi cho e yk vs ạ và cho e it homestay ạ
Mong mn giúp đở xem tiếp

Nhóm mình 4 người cuối tuần này sẽ lên Đà Lạt mà thấy dự báo thời tiết toàn mưa không . Thôi không chơi được thì ăn vậy ! Mọi người có thể cho mình 1 vài quán ăn vs quán cf ok được không ạ! Thanks in advance xem tiếp

Cho mình hỏi ai biết info tên thông tin liên hệ homestay này k?
Hoặc những homestay trên đồi có thể ngắm thung lũng, Đà Lạt về đêm
Giá ổn có thể giới thiệu cho mình
Mình muốn tìm phòng đôi standard
Cảm ơn xem tiếp
Chào mọi người. Tết này nhà mình định lên Đà Lạt chơi, mình đang băn khoăn vụ homestay quá ạ.
Mọi người cho mình hỏi thời tiết tháng 2 ở đà lạt thế nào? Có lạnh lắm k ạ? Mình đang định thuê ở the shelter nhưng sợ lạnh đêm k ngủ đc.
Với cả mọi người biết khách sạn nào trong trung tâm sạch đẹp giá cả phải chăng review cho mình với.
Cam ơn cả nhà trước nha. xem tiếp
Được xây dựng theo “motif biệt thự cổ điển” , homestay này nằm trong danh sách những cơ sở lưu trú đẹp nhất ở Đà Lạt.
: 77 Hoàng Diệu,... xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
Mình tính đi Đà Lạt 3ngày, là lần đầu tiên đi nên k biết đi ntn ở đâu,mình đi xe khách và tính ở ks bạn nào đi r chỉ giup mình với ạ xem tiếp
Chào cả nhà!
Chuyện là 19/11 này nhóm e gồm 4 ng tính đi Đà Lạt chơi. Mà không biết nên đặt phòng ở đâu view đẹp và gần chợ.
Mọi người ai đi rồi cho e xin ý kiến với.e cảm ơn xem tiếp
ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
Mình chỉ viết ở góc độ review lại chỗ mình ở, nơi mình đến và một số góc máy đẹp mà bạn mình đã canh chụp cho mình. Mong là sẽ giúp ích cho các bạn trong kì nghỉ 30/4 này tại Đà Lạt .
Mình có note lại địa điểm dưới mỗi ảnh để bạn tiện tham khảo.
Follow insta: Mileyhuynh_ để xem ảnh rõ hơn
Rời SG lúc 11h hơn, đánh 1 giấc thì xe đã đưa tụi mình tới ĐL khoảng 5h rưỡi sáng. Tụi mình đi xe chung chuyển ghé qua bánh mì Hoàng Diệu làm no bụng r bắt taxi đến Homestay đã quá 7h.
The shelter homestay
Nằm hẻo lánh trong con hem bên góc trái con đường Triệu Việt Vương, tấm biển cũ kĩ kiểu vintage ghi rõ dòng chữ The Shelter, với kí hiệu đi thẳng xuống homestay sẽ nằm phía trái con đường.Vì hẻm nhỏ nên bác tài để 2 đứa ngoài đầu dốc. Đứa kéo vali đứa đeo balo nặng xiu vẹo. Nhưng bù lại dốc cao nên sương phủ khắp các nóc nhà mờ mờ ảo ảo nhìn như lạc vào cõi mơ.
Giá ở đây giao động từ 400-800k/ngày tuỳ phòng. Nhưng phòng nào cũng decor thật sự đẹp. Mỗi phòng mỗi style khác nhau tuỳ bạn chọn. Homestay khá nổi nên đi vào cuối tuần khuyên bạn nên book trước trên 2 tuần còn đi vào dịp lễ thì book trước 1 tháng là an tâm.
Đầu tiên phải nói homestay thân thiện đến độ tới k thấy chủ đâu cũng có thể quăng đại đồ ở góc nhà r thuê xe đi đâu đó chơi trưa về check in vẫn rất đỗi bình thường. Nhắc đến thuê xe, ở đây giá thuê có vẻ thoải mái hơn cho xe số là 70k/ngày, xe ga 100k/ngày. Khuyên các bạn nên thuê xe số cho an toàn vì Đà Lạt đèo dốc nhiều nguy hiểm.
Nói về view thì khỏi bàn mình có load lên 1 số góc homestay mà cứ thả dáng vào là có hình chất với cả vintage. Ở đây có phục vụ đồ uống và nấu ăn tự do bạn có thể mua đồ ăn về tự nấu r mở tiệc nho nhỏ ở sân trước cùng đám bạn. 1 điều mà lần đầu tiên mình thấy thoải mới với toilet bên ngoài đó là dù check in muộn check out sớm bạn vẫn được thoải mái dùng toilet, gửi đồ trong nhà và nghỉ ngơi bên ngoài dãy ghế của homestay đợi h về lại SG. Quá tiện còn gì.
Click vào link bên dưới tham khảo nhé:
ryhome/
Dốc nhà bò
Mình mê cái dốc này từ hồi xem “Tháng năm rực rỡ”. Bạn đến chụp ảnh có thể để xe ở tiệm tạp hóa kế bên vừa chụp vừa ngó xe, do ở đây k có chỗ giữ. Dốc cao dựng đứng khuyên bạn đừng chạy lên dốc. Bản đồ hay chỉ đường tắt nên có gặp dốc thì bạn chịu khó check đường khác, chứ dốc cao chỉ có dân địa phương đi được. An toàn vẫn là trên hết nhé.
Nhà ga Đà lạt
Mấy bạn muốn ngắm trai ghé qua đây trai nhiều lắm. Toàn trai cao to k hôi đẹp, mà toàn dắt bồ theo. Nên để mấy đứa nhìn nhỏ dãi chứ chẳng làm được gì. Nguyên cái toa tàu từ đầu đến cuối tới mấy cái chốt chi chít người. Giờ mình mới hiểu mấy bạn chụp mà k thấy người phải đừng canh chắc mờ cả mắt ra. Mình với nhỏ bạn đi vòng tít ra sau có cái bức tường cũ kĩ lên hình cũng ngầu lắm mà do set đồ hôm đó của mình k hợp với ngầu nên hơi tiếc 1 chút. 1 tip cho mấy bạn lỡ ghé qua nhà ga mà k có dũng khí chờ đợi khuyên các bạn đi vòng ra sau cũng có chỗ để sống ảo nha.
- Sát nhà ga có con dốc kế bên trái cổng vào nhìn siêu đẹp dốc khá cao hàng cây chạy thẳng tắp. Chỗ này quay video thì khá tuyệt do vắng người vắng xe mình thì chỗ nào đẹp k có ng là mình khoái. Mấy bạn tham quan nhà ga xong nhớ tạt sang đây k chụp ngồi hóng gió cũng đã lắm luôn.
Secret Garden
Mình là ng rời khu vườn bí mật cuối cùng do cái tính ham ngủ. Check in nhận phòng lúc 12h vệ sinh xong là mình làm 1 giấc đến tận 3h chiều make up các thứ xong gần 5h mình mới tới nơi. Nghĩ chắc nhấp mấy tấm ảnh là tối thui nhưng do chiều nhìn không khí ở đây ma mị lắm nên nhờ con bạn canh bấm cho mình cũng được kha khá ảnh deep. Các bạn tới đây gửi xe nhớ lấy vé và đưa tiền lúc ra lấy xe về.
Vé vô cổng 50k thôi các bạn đi tầm 3h tới là ánh sáng yếu chụp sẽ ma mị hơn. Quan điểm riêng của mình thôi. Đường đi thì khá dễ có qua đèo hơi nguy hiểm nên cẩn thận 1 chút là ok thôi.
Up coffee
Do đi cà ngày nên tối tụi mình làm tách capuchino nhẹ nhàng tại đây. Mãi trò chuyện và 1 phần hơi đừ người nên quên béng chụp lại view cho mọi người xem. Quán rộng nằm trên đường Triệu Việt vương gần homestay The Shelter. Quán rộng kinh khủng. Có 2 tầng. Các bên là kính nhìn hướng ra bên ngoài thấy toàn thành phố. Bên trong decor khá ổn giống 1 số quán coffee shop ở SG nhưng điểm cộng là nhân viên dễ thương và có rất nhiều chỗ ngồi sát lớp kính phóng mắt ra bên ngoài nhìn tp. Giá nước tấm 35k trở lên. Bên ngoài còn có khúc sân rộng để tổ chức tiệc tiện sống ảo cho các man luôn.
Hồ tuyền lâm
Mách các bạn hồ mới sơn lại màu tím. Ôi nhìn chán hôm đi mình mang đồ màu nâu nên chả có con ảnh nào trên cầu do k suitable với set đồ hôm đó. Mà với mấy bạn thích tôngg tím thì siêu đẹp nha. Đúng chất mộng mơ. Xung quanh hồ cũng có khá nhiều góc ảo phải biết nhất là cái background mặt hồ. H đi mình mang high heel boots nên cực lắm mới xuống được bờ hồ dốc. Do nước rút đi nhiều đứng ở trên không lấy được view đẹp nên nguy hiểm 1 chút mà có ảnh đẹp. Không sao ... không sao...
1 tip quan trọng. Đường từ hồ về có khúc quanh mình đã note trong ảnh siêu siêu đẹp vắng xe đường rộng. Các bạn chạy ngang nhớ dừng lại pose mấy dáng là có ngay con ảnh hoang dại hết sẩy.
Đà Lạt Organic
Nhắc tới cái muốn khóc. Từ homestay mất gần 1 tiếng đi xe tới nơi thì được biết phải book appoitment trước vài tháng thì mới có chỗ cho mình vào. Và mấy cái page có review địa điểm này nhưng không 1 ai nói điều đó cả. Nhắc các bạn có ý định đi thì book trước vài tháng k mất tiền vé k mất gì cả. Chỉ cần book trước là được. Đây là 1 chỗ rất nên đi vì đẹp rất là đẹp.
Đi theo hướng ĐL Organic chạy thẳng 1 đoạn vài cây số gặp ngã 3 quẹo phải là ĐL milkfarm các bạn nhớ mang CMND theo mới được vào.
Wilder Nest coffee
Đường đi siêu đẹp. Đẹp đến ngây dại. Mình phải dừng mấy chặng tắp xe bên đường để chụp mấy con ảnh của kẻ lãng du đang lạc lối trên những cung đường mê hoặc của Đà Lạt. Bạn yên tâm vì đường rất vắng nên tranh thủ sống ảo và cũng vẫn nên cẩn thận xem có xe k nha. An toàn là trên hết mà.
Nói đến Wilder Nest đường xuống cafe khá dốc ma vẫn còn là đường đất chắc chừng nữa tháng nữa là sẽ lót nhựa cho dễ đi chứ hôm mình đi thấy hơi nguy hiểm. Các bạn chạy xe số nên đi chậm xe ga thì ôi thôi mình k biết các bạn đi 1 ng còn ng sau đi bộ chứ nhỡ tháng k ăn là tiêu 2 đứa.
Không biết chủ quán có phải người thích lạc trôi k chứ cái quan trôi giữa núi rừng đúng kiểu sống hoà mình với thiên nhiên.
Ở đây đa số người nổi tiếng và khách nước ngoài đến nhiều. Bạn nào chơi insta thường xuyên là biết do ngta check in suốt mà. Các bạn đi tầm 8h qua đây có nắng nhưng mát chụp ảnh so deep là khỏi chê. Hôm mình qua là gần 12h nắng kinh khủng nhưng chụp thì màu lên ok lắm. Quán có cả view bên trong nhìn ra ngoài qua tấm kính. Bên ngoài thì ngồi trơ trọi giữa rừng như kẻ lãng du. Phải nói 1 ý tưởng tuyệt vời để có 1 sáng cf tại đây.
Giá nước thì tầm 40 trở lên uống được do mình fan của ice blended nên ngoài nó ra thì mọi thứ với mình bình thường. Hì
Đồi chè Cầu đất
Mình ghé qua đồi ché lúc chiều muộn nhưng vẫn kịp hứng mặt trời lặn. Đồi chè khá nổi tiếng nên mình k review nhiều chỉ là giúp mấy bạn tham khảo mấy góc ảnh siêu đẹp với cây trơ trụi k lá k chồi đứng chơ vơ giữa đồi mà lên hình thì xinh hết nấc. Mấy bạn đi tầm 4h lên tới đồi đi lanh quanh sống ảo nhớ đợi mặt trời lặn hẳng rồi hay về do lúc lặn ánh trời tạo ra lớp sáng mà lên máy đẹp đến giật mình. Nhớ mang nhiều áo với khăn đường từ đồi về lạnh quíu. Quíu từng đầu ngón chân ...
Hồ xuân hương
Nhìn thì là cái hồ vậy thôi chứ lên hình thì như lạc sang Korea v đó. Canh k có xe hãy nhấp mấy. Mình có để hẵng mấy góc chụp Hàn Xẽng bên dưới. Nhớ fit với áo dạ thì lên mới Hàn được nha.
Mê Linh coffee
Ai lên Đà Lạt mà không ghé lên Mê Linh thì tiếc quá. Quán đông kinh khủng nhưng k quan trong vẫn đề là view 4 phương 8 hướng nhìn đâu cũng thấy đồi núi chập trùng. Đường đi Mê Linh mất 30p đi từ trung tâm dễ đi. Cảnh 2 bên đường thì đẹp mê hồn càng lên càng cao nên không khi mát chạy xíu là lạnh cóng. Lên đến quán thì quên luôn lạnh vì view đẹp muốn xỉu. Mình cứ nhắc đi nhắc lại là view đẹp vì mình thấy ai ghé lên đây cũng nên tạt sang Mê Linh 1 lần để không hối tiếc.
Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt
Mình có đính kèm hình bên dưới mấy góc là lạ có thể khai thác chụp cho khác 1 chút chứ đi ĐL mà không ghé qua trường thì phí quá. Mà khổ nỗi góc nào mà nhiều người chụp quá là không thấy đẹp nữa. Nên các bạn có thể tham khảo vài con ảnh của mình xem có ý tưởng gì mới k nha.
Panorama coffee
Linh gọi đây là cafe trại mát. Vì view rộng nhìn khắp trại mát. Bọn mình phát hiện bên hông quán có nhà đang cây dỡ bạn nào lên dịp này ghé qua quán sẽ thấy. Trên trong có góc thềm chìa ra đứng chụp có thể lấy được view toàn cảnh trại mát nhìn hay hay.
Nói đến Panorama nước ở đây khá ngon. Do thời tiết k lạnh mình goi 1 chocolate cookie. Giá nước tầm 30 - 50k.
Quán được decor chủ yếu ngắm trại mát nên không gian cũng được bố trí toàn kính trong. Design quán phải nói xinh chụp đâu cũng đẹp. Ngồi nhâm nhi cafe ngắm trại mát ngồi cả ngày k thấy chán.
Một chút cảm giác của mình cho chuyến đi ĐL lần này. Hẹn ĐL 1 ngày khác mình sẽ đi thật xa khai thác thật nhiều góc lạ và cách chụp để các bạn có thể tham khảo nhiều hơn cho chuyến đi của mình. xem tiếp
Đầu tháng 11 này mình vào Đà Lạt mà chưa biết nên đặt homestay nào? Mình định chọn Lacasa và Her homestay. Ai đi rồi review cho mình với ạ. Đọc đánh giá trên trang xong hoang mang quá.
Tiện thể bạn nào đã đi rồi review cho mình lịch trình với ạ. Đọc nhiều review quá mà loạn hết chưa biết đi thế nào?
Đà Lạt Milk Farm có mở vào ngày thường không ạ?
xem tiếp
Chào mọi người ạ, em định mùng 2 tết đi Đà Lạt trong vòng 3 ngày. Mọi người cho em hỏi là có khách sạn hay chỗ ở nào giá hợp lí và tiện lợi di chuyển không ạ? Em đi chỉ 2 người. Mong mọi người gợi ý 1 vài địa điểm cho em ạ. Cảm ơn mọi người.
xem tiếp
Có ai đã và đang ở Đà Lạt mấy ngày trong tháng 8 này không ạ? Mai em đi rồi mà thấy đà lạt đang vào mùa mưa mà nản quá huhu. Cho em xin tý review về thời tiết với ạ. Em cảm ơn
xem tiếp
Mình muốn tìm homestay ở Đà Lạt
Cho 4 người kiểu 1 căn riêng với 2 phòng ngủ đẹp đẹp và giá tình thương vì mình đi chụp ảnh cưới
500 ace cho mình xin ý kiến với ạ
Mình cảm ơn xem tiếp
< REVIEW DẠO >
Quán Bảo Hoàng nằm ở ,
Địa chỉ: 162 Thống Nhất
——
Sáng ngày về tính ghé ăn thử bánh cuốn lòng gà ở Đà Lạt , nhưng do quán chưa mở nên chạy xuống Đức Trọng tìm thử quán ăn lạ khác .
Quán nằm bé , sạch . Bà chủ hiếu khách lắm
Bánh cuốn mềm mịn , ngon , thịt bầm nhỏ khá ít chủ yếu ăn chung với thịt nướng và chả . Thịt nướng đậm vị , khá ngon , chả ăn cũng rất oki , nước mắm pha có đồ chua ăn khá ổn khi chấm ăn chung . Điểm trừ quán là bánh nguội xem tiếp



Xin phép ad. Chào các bạn!
Mình đang tìm phương án di chuyển từ Hà Nội vào Đà Lạt trong tháng 8 này. Tiêu chí của mình là an toàn và giá hợp lí. Mình tra thử vé máy bay khoảng 1tr8/chiều hơi đắt. Tra thêm thì mình thấy phương án sau có vẻ kinh tế hơn:
- Đi tàu Hà Nội – Tháp Chàm nằm điều hòa khoảng 900k/chiều, mất khoảng 28 tiếng, xuất phát từ Hà Nội khoảng từ 6 đến 8 giờ sáng và đến Tháp Chàm khoảng từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tùy tàu;
- Đi xe khách Hiền Ân/Tuấn Tú từ Tháp Chàm vào Đà Lạt khoảng 80k.
Mình có một số băn khoăn:
- Đọc đánh giá cả hai nhà xe không thấy ổn lắm, ko rõ thực tế thế nào.
- Mình chưa biết đặt vé trên trang kia có yên tâm không, nên muốn tìm số máy liên hệ trực tiếp nhà xe. Hơn nữa không biết xe đón tận ga không hay phải di chuyển ra bến xe.
- Nghe nói đường đi xe khách có nhiều đoạn nguy hiểm ko rõ thực tế thế nào.
Rất mong các bạn giải đáp giúp mình. Các bạn có phương án di chuyển tốt hơn vui lòng chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Link tham khảo trong bài:
em-chi-phi.html
-2018 xem tiếp
Dành cho những ai đang có kế hoạch du lịch Đà Lạt thời gian tới này. Đà Lạt không chỉ có quán... xem tiếp
Mình đi Đà Lạt cũng nhiều nhưng đợt vừa rồi may mắn book được 1 chỗ cách trung tâm khoảng 10-15p đi xe máy nhưng view rất là đẹp. Chỗ này là ngay khu vòng xoay trại mát.
Homestay có nhà vệ sinh bên trong phòng luôn.
Giá thì tầm 100k hơn 1 người, giường tầng cho loại phòng 4 người
Đồ ăn và bánh ở đó cũng ok nhé. Đặc biệt đầu đường đi vào homestay có quán bò kho nho nhỏ nhưng nấu rất ngon, ăn dưới không khí lành lạnh của Đà Lạt là hết bài.
Tên homestay: Hai Ả cafe. xem tiếp
Cho em/mình xin kinh nghiệm đi Đà Lạt khoảng 2 ngày với ạ. Mình có đọc qua 1 số bài review rồi nhưng vẫn muốn nghe thêm một chút lưu ý về các địa điểm ăn chơi, nghỉ ngơi , đặc biệt là trong khoảng thời gian này với ạ. Mình cảm ơn các bạn nhiều! xem tiếp

Review các quán ăn tại Nha Trang và Đà Lạt
PART 2: ĐÀ LẠT
Sau 2 lần type bằng đt toét cả mắt, đau cả tay mà vô tình làm mất thì đến bây giờ dựa vào tí kiên nhẫn cuối cùng type tiếp lần nữa ạ
Để xem PART 1: NHA TRANG mn tìm hashtag #Mysreview là ra nhé.
Lẩu bò Cầu Ba Toa - Thẳng cầu Ba Toa là hàng m ăn nhé.
Ban đầu định ăn Lẩu bì A Ba Toa Quán Gỗ ở 29/1 Hoàng Diệu (cũng một dãy luôn) nhưng mới 7h tối ra ăn đã hết sạch lẩu nên nhìn hàng này có vẻ đông nên mình quyết định vào ăn. Nồi trong ảnh là nồi 300k. Nhà m đi 9 ng gọi 3 nồi, gọi thêm 1 đĩa thịt bò hình như 120-150k gì đấy và 4 bát rau. Rau ở đây thì kiểu gì cũng phải gọi thêm vì mang ra có 1 bát tô phở thôi.
Lẩu ngon. Nước lẩu thơm, đậm dsaf, tuy là có bỏ đường nhưng ăn vị ngọt đường ko quá rõ (cuối nồi rõ hơn), ko bị lợ lợ nên rất dễ ăn. Thịt trong nồi lẩu đã được nấu chín hết gồm: sườn, vó, đuôi, nạm bò. Thịt ăn mềm, thơm ngon, ko bị hôi mùi bò. Thịt gọi thêm thì là thịt sống nhé, đĩa thụt cũng đầy đặn. Mì thì là mì trứng, nếu muốn ăn mì tôm thì cũng có. Rau gọi thêm 10k/bát.
Lẩu gà lá é Tao Ngộ
Cs1: số 5, đường 3/4
Cs 2: số 1 Trần Quý Cáp
Ban đầu m đi ăn lúc 7h thì đến cs 1 cũng hết lẩu (các hàng ăn ở ĐL hay hết hàng sớm lắm ), chưa kịp xuống taxi thì chú chủ quán đã chạy ra báo hết và hỏi là nếu muón ăn thì xuống CS 2, chú cũng chạy qua nấu luôn. Mất công đến rồi nên mình cũng ok đi luôn, nhưng chú ấy phíng xe máy nhanh quá, taxi đi bt nên theo ko kịp, đến số 1 Trần Quý Cáp thì ko thấy nhà nào ghi biển Tao Ngọi cả, chỉ thấy mỗi một nhà biển Lẩu gà lá é Phú Yên, lơ nga lơ ngơ ko biết ntn thì may mình nhìn thấy trong nhà hàng lẩu ấy có ghi chữ lẩu Tao Ngộ cơ sở 2 hay 3 gì đấy nên chú lái xe xuống hỏi hộ xem đúng ko, may là đúng nên vào luôn. Tầng 2 chỗ này là phòng gym và quanh đó chỉ có đúng hàng lẩu này nên mn có đến thì cứ mạnh dạn vào nhé.
Ban đầu nhìn nồi cũng tầm cỡ nồi lẩu bò nên định gọi 3 nồi, nhưng từ nhân viên đến chủ quán đều gàn, bảo gọi 2 nồi 300k thôi, 3 nồi ko ăn hết được nên dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn mghe theo, thiếu thì gọi thêm sau. Phải nói là nghe theo ko sai mn ạ, 2 nồi 300k được nhiều lắm. Như trong ảnh là ngoài thịt trong nồi còn có 1 bát tô màu xanh thịt, măng, nước dùng nữa đấy. Ăn ngon lắm luôn nên mấy bô lão cằn nhằn vì phải đi xa cũng im hết Phải nói đây là nồi lẩu gà ngon nhất mình từng ăn luôn. Vị lá é thơm thơm, lẩu có măng có nấm chua chua cay cay trời lạnh ăn rất đã. Nói chung vào Đà Lạt nhất định phải ăn lẩu bò Ba Toa và lẩu gà lá é Tao Ngộ, mn sẽ ko phải hóii tiếc đâu ))
Tiệm cơm Tàu Như Ý
Mình ko nhứo rõ địa chỉ nhưng hàng này gần lẩu gà lá é Tao Ngộ trên đường 3/4, hình như mới chuyển ra đây thù phải. Mình thì thích đi ăn các món đặc sản cơ nhưng các bô lão cứ thích ăn cơm nên phải chiều, chú lái xe dẫn vào đây. Mình gọi cá bong lau kho tộ, salad, canh chua xá (quên ko chụp), canh giò heo hầm atiso, thịt nai xài lăn và cơm niêu. Tấ cả các món chỉ nằm ở mức trung bình và chán
- Thịt nai xào lăn thì gia vị bt, thịt ăn hơi khô, mình ăn 2 miếng là ko ăn nữa. 180k-220k/đĩa
- Cá bông lau kho tộ ăn tạm được nhưng vị đường hơi lợ
- Salad ăn khá ngon, là món cứu cánh duy nhất cho cả bữa cơm
- Canh giò heo hầm atiso: Thảm hoạ là đây, nghĩ lại món đó mà vẫn rùng mình. Thịt chân giò vẫn hôi mùi thịt lợn và mấy miếng múc chi nhà m đều toàn mỡ là mỡ, phần thịt nạc chắc chỉ được tí xíu nên phần chân giò phải bỏ lại khá nhiều, nước canh cuzng mỡ và ngấy nữa
- Trà atiso nóng 15k/cốc, bỏ hơi nhiều đường
Ăn ko rẻ chút nào nhé, tổng bill nhà munhf hết đâu 1tr5- 1tr7 cả 6 trà atiso, 3 bia.
Mình nghe nói hàng này các tài xế hay dẫn khách đến nên mn nếu nhờ tài xế dẫn đi ăn thf hỏi xem ăn ở đâu nhé.
Cơm Nhật Ly - 88 Phan Đình Phùng #khen
Sau bữa cơm ngày 1 ở Như Ý chán chết thì các cụ ngày 2 vẫn thích ăn cơm, nhưng do ngày 2 mình đổi tài xế nên đc chú ấy dẫn cào Nhật Ly. Do đt hết pin phải đi sạc nhờ nên m ko chụp ảnh đc.
Đồ ăn ở đây ngon đều, m ko gặp món nào dở cả. Mình gọi cá tầm nướng, thỏ roti, salad, rau thập cẩm luộc, canh chua ngao và cơm rang Nhật Ly. Thêm trà atiso và bia nữa. Cơm rang ở đây được rang giòn, lẫn cả gạo tẻ thường và gạo lứt ăn rất ngon.
Trà ở đây cũng pha ngon hơn ở Như Ý ))
Tổng bill ở đây hết khoảng 1tr3 thôi, rẻ hơn Như Ý một chút và ăn xong còn có chuối tráng miệng nữa.
Nhân viên phục vụ nhanh, đồng phục sạch đẹp, tuy không gian hơi chật nhưng sạch sẽ, ấn cúng. Nhà vệ sinh rất sạch nữa.
Phở Tiến đường Trần Phú, gần Nhà thờ Con gà, tầng 2 là quán cafe Cúc Quỳ (hình như là số 45 hay 54 gì đó) #khen
Ở đây chuyên phở bò, có 2 size: tô vừa 40k và tô lớn 45k. Nếu ko nói gì thì ngta sẽ làm tô 40k cho mình. Và tô vừa của họ cứ phải gọi là to ngập mặt luôn ấy, phải to gấp rưỡi tô bt ở HN, may ko gọi tô 45k
Nước dùng ngon, bánh phở mềm, thịt bò ngon. Đặc biệt có cả rau sống nữa, ăn ngon lắm. Vào Đà Lạt chỉ sướng nhất là rau chỗ nào cuzng ngon thôi
Ăn xong phở, trời mưa quá nên lên tầng 2 uóng cốc cafe, ngon và rẻ lắm, có 12-15k/cốc thôi à. Về HN cứ nhớ rau và cafe ĐL mãi thôi
Ăn vặt chợ đêm ĐL thì cứ thấy hàng nào đông đông mình vào ăn thôi.
- Bánh tráng nướng , 20k/cái ăn rất ngon. Mn cứ lượn một vòng ngắm nghía thấy chỗ nào nhìn hấp dẫn, đông khách thì vào ăn ^^
- Sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng đồng giá 10k/cốc, uống nóng nhưng cũng ko có gì đặc biệt so với sữa ở HN cả mà đắt hơn (kể cả hàng rong bán ban ngày trong khu dân cư cũng giá đấy)
Bánh ngọt mua cùng sữa đậu nành ăn khá chán, ko ngon, quẩy cuzng ko ngon. Trong lúc đi tìm Nguyệt Vọng Lầu check in, qua một đoạn đường Tăng Bạt Hổ thấy một quán rất đông, ngồi kiểu như bia Tạ Hiện ấy nhưng chú tài xế bảo mình là bt thôi, chỉ là địa điểm trung tâm nên giới trẻ ra đấy ngồi tụ tập.
Bánh mì thịt nướng Thảo Hiền, gần số nhà 129, quốc lộ 20, Liên Khương, Đức Trọng (gần sân bay Liên Khương)
Bay về lúc 7h tối nên cũng ko ăn tối, chú lái xe dẫn ra đây ăn bánh mì. Hàng cực đông khách, nghe kể là buổi sáng phải 7,8 người làm bánh liên tục. Chiều mình mua thì có 4,5 người làm. Thịt nướng vỉ, tẩm ướp hơi ngọt nhưng vẫn ngon. Bánh mì kiểu bánh mì VN rỗng ruột, to gấp rưỡi cái bánh ngoài HN. Ở đây ngừoi ta cho cả rau răm hay ăn trứng vịt lộn và dưa chuột vào nữa. Ớt thì là ớt khô chưng rất cay, phệt một tí thôi mà cay phết. Ngoài ra còn kẹp vào cả quả ớt tươi be bé cỡ quả ớt chỉ thiên ấy nhưng là ớt miền trong chứ ngoài bắc m ko thấy May mà trước khi ăn phát hiện để nhặt ra ko thù cay chết.
Nếu bạn nào bay mà ko muốn ăn bữa chính thì có thể ra đây thử, ăn ngon lắm. Bánh 15k thôi nhé mà ngập thịt, bán cả bánh 20 thì nhiều thịt lắm chứ ko phải vừa đâu.
Sau 3 lần type cuối cùng cũng thành công, mn có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé xem tiếp

Review các quán ăn tại Nha Trang và Đà Lạt
PART 2: ĐÀ LẠT
Sau 2 lần type bằng đt toét cả mắt, đau cả tay mà vô tình làm mất thì đến bây giờ dựa vào tí kiên nhẫn cuối cùng type tiếp lần nữa ạ
Để xem PART 1: NHA TRANG mn tìm hashtag #Mysreview là ra nhé.
Lẩu bò Cầu Ba Toa - Thẳng cầu Ba Toa là hàng m ăn nhé.
Ban đầu định ăn Lẩu bì A Ba Toa Quán Gỗ ở 29/1 Hoàng Diệu (cũng một dãy luôn) nhưng mới 7h tối ra ăn đã hết sạch lẩu nên nhìn hàng này có vẻ đông nên mình quyết định vào ăn. Nồi trong ảnh là nồi 300k. Nhà m đi 9 ng gọi 3 nồi, gọi thêm 1 đĩa thịt bò hình như 120-150k gì đấy và 4 bát rau. Rau ở đây thì kiểu gì cũng phải gọi thêm vì mang ra có 1 bát tô phở thôi.
Lẩu ngon. Nước lẩu thơm, đậm dsaf, tuy là có bỏ đường nhưng ăn vị ngọt đường ko quá rõ (cuối nồi rõ hơn), ko bị lợ lợ nên rất dễ ăn. Thịt trong nồi lẩu đã được nấu chín hết gồm: sườn, vó, đuôi, nạm bò. Thịt ăn mềm, thơm ngon, ko bị hôi mùi bò. Thịt gọi thêm thì là thịt sống nhé, đĩa thụt cũng đầy đặn. Mì thì là mì trứng, nếu muốn ăn mì tôm thì cũng có. Rau gọi thêm 10k/bát.
Lẩu gà lá é Tao Ngộ
Cs1: số 5, đường 3/4
Cs 2: số 1 Trần Quý Cáp
Ban đầu m đi ăn lúc 7h thì đến cs 1 cũng hết lẩu (các hàng ăn ở ĐL hay hết hàng sớm lắm ), chưa kịp xuống taxi thì chú chủ quán đã chạy ra báo hết và hỏi là nếu muón ăn thì xuống CS 2, chú cũng chạy qua nấu luôn. Mất công đến rồi nên mình cũng ok đi luôn, nhưng chú ấy phíng xe máy nhanh quá, taxi đi bt nên theo ko kịp, đến số 1 Trần Quý Cáp thì ko thấy nhà nào ghi biển Tao Ngọi cả, chỉ thấy mỗi một nhà biển Lẩu gà lá é Phú Yên, lơ nga lơ ngơ ko biết ntn thì may mình nhìn thấy trong nhà hàng lẩu ấy có ghi chữ lẩu Tao Ngộ cơ sở 2 hay 3 gì đấy nên chú lái xe xuống hỏi hộ xem đúng ko, may là đúng nên vào luôn. Tầng 2 chỗ này là phòng gym và quanh đó chỉ có đúng hàng lẩu này nên mn có đến thì cứ mạnh dạn vào nhé.
Ban đầu nhìn nồi cũng tầm cỡ nồi lẩu bò nên định gọi 3 nồi, nhưng từ nhân viên đến chủ quán đều gàn, bảo gọi 2 nồi 300k thôi, 3 nồi ko ăn hết được nên dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn mghe theo, thiếu thì gọi thêm sau. Phải nói là nghe theo ko sai mn ạ, 2 nồi 300k được nhiều lắm. Như trong ảnh là ngoài thịt trong nồi còn có 1 bát tô màu xanh thịt, măng, nước dùng nữa đấy. Ăn ngon lắm luôn nên mấy bô lão cằn nhằn vì phải đi xa cũng im hết Phải nói đây là nồi lẩu gà ngon nhất mình từng ăn luôn. Vị lá é thơm thơm, lẩu có măng có nấm chua chua cay cay trời lạnh ăn rất đã. Nói chung vào Đà Lạt nhất định phải ăn lẩu bò Ba Toa và lẩu gà lá é Tao Ngộ, mn sẽ ko phải hóii tiếc đâu ))
Tiệm cơm Tàu Như Ý
Mình ko nhứo rõ địa chỉ nhưng hàng này gần lẩu gà lá é Tao Ngộ trên đường 3/4, hình như mới chuyển ra đây thù phải. Mình thì thích đi ăn các món đặc sản cơ nhưng các bô lão cứ thích ăn cơm nên phải chiều, chú lái xe dẫn vào đây. Mình gọi cá bong lau kho tộ, salad, canh chua xá (quên ko chụp), canh giò heo hầm atiso, thịt nai xài lăn và cơm niêu. Tấ cả các món chỉ nằm ở mức trung bình và chán
- Thịt nai xào lăn thì gia vị bt, thịt ăn hơi khô, mình ăn 2 miếng là ko ăn nữa. 180k-220k/đĩa
- Cá bông lau kho tộ ăn tạm được nhưng vị đường hơi lợ
- Salad ăn khá ngon, là món cứu cánh duy nhất cho cả bữa cơm
- Canh giò heo hầm atiso: Thảm hoạ là đây, nghĩ lại món đó mà vẫn rùng mình. Thịt chân giò vẫn hôi mùi thịt lợn và mấy miếng múc chi nhà m đều toàn mỡ là mỡ, phần thịt nạc chắc chỉ được tí xíu nên phần chân giò phải bỏ lại khá nhiều, nước canh cuzng mỡ và ngấy nữa
- Trà atiso nóng 15k/cốc, bỏ hơi nhiều đường
Ăn ko rẻ chút nào nhé, tổng bill nhà munhf hết đâu 1tr5- 1tr7 cả 6 trà atiso, 3 bia.
Mình nghe nói hàng này các tài xế hay dẫn khách đến nên mn nếu nhờ tài xế dẫn đi ăn thf hỏi xem ăn ở đâu nhé.
Cơm Nhật Ly - 88 Phan Đình Phùng #khen
Sau bữa cơm ngày 1 ở Như Ý chán chết thì các cụ ngày 2 vẫn thích ăn cơm, nhưng do ngày 2 mình đổi tài xế nên đc chú ấy dẫn cào Nhật Ly. Do đt hết pin phải đi sạc nhờ nên m ko chụp ảnh đc.
Đồ ăn ở đây ngon đều, m ko gặp món nào dở cả. Mình gọi cá tầm nướng, thỏ roti, salad, rau thập cẩm luộc, canh chua ngao và cơm rang Nhật Ly. Thêm trà atiso và bia nữa. Cơm rang ở đây được rang giòn, lẫn cả gạo tẻ thường và gạo lứt ăn rất ngon.
Trà ở đây cũng pha ngon hơn ở Như Ý ))
Tổng bill ở đây hết khoảng 1tr3 thôi, rẻ hơn Như Ý một chút và ăn xong còn có chuối tráng miệng nữa.
Nhân viên phục vụ nhanh, đồng phục sạch đẹp, tuy không gian hơi chật nhưng sạch sẽ, ấn cúng. Nhà vệ sinh rất sạch nữa.
Phở Tiến đường Trần Phú, gần Nhà thờ Con gà, tầng 2 là quán cafe Cúc Quỳ (hình như là số 45 hay 54 gì đó) #khen
Ở đây chuyên phở bò, có 2 size: tô vừa 40k và tô lớn 45k. Nếu ko nói gì thì ngta sẽ làm tô 40k cho mình. Và tô vừa của họ cứ phải gọi là to ngập mặt luôn ấy, phải to gấp rưỡi tô bt ở HN, may ko gọi tô 45k
Nước dùng ngon, bánh phở mềm, thịt bò ngon. Đặc biệt có cả rau sống nữa, ăn ngon lắm. Vào Đà Lạt chỉ sướng nhất là rau chỗ nào cuzng ngon thôi
Ăn xong phở, trời mưa quá nên lên tầng 2 uóng cốc cafe, ngon và rẻ lắm, có 12-15k/cốc thôi à. Về HN cứ nhớ rau và cafe ĐL mãi thôi
Ăn vặt chợ đêm ĐL thì cứ thấy hàng nào đông đông mình vào ăn thôi.
- Bánh tráng nướng , 20k/cái ăn rất ngon. Mn cứ lượn một vòng ngắm nghía thấy chỗ nào nhìn hấp dẫn, đông khách thì vào ăn ^^
- Sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng đồng giá 10k/cốc, uống nóng nhưng cũng ko có gì đặc biệt so với sữa ở HN cả mà đắt hơn (kể cả hàng rong bán ban ngày trong khu dân cư cũng giá đấy)
Bánh ngọt mua cùng sữa đậu nành ăn khá chán, ko ngon, quẩy cuzng ko ngon. Trong lúc đi tìm Nguyệt Vọng Lầu check in, qua một đoạn đường Tăng Bạt Hổ thấy một quán rất đông, ngồi kiểu như bia Tạ Hiện ấy nhưng chú tài xế bảo mình là bt thôi, chỉ là địa điểm trung tâm nên giới trẻ ra đấy ngồi tụ tập.
Bánh mì thịt nướng Thảo Hiền, gần số nhà 129, quốc lộ 20, Liên Khương, Đức Trọng (gần sân bay Liên Khương)
Bay về lúc 7h tối nên cũng ko ăn tối, chú lái xe dẫn ra đây ăn bánh mì. Hàng cực đông khách, nghe kể là buổi sáng phải 7,8 người làm bánh liên tục. Chiều mình mua thì có 4,5 người làm. Thịt nướng vỉ, tẩm ướp hơi ngọt nhưng vẫn ngon. Bánh mì kiểu bánh mì VN rỗng ruột, to gấp rưỡi cái bánh ngoài HN. Ở đây ngừoi ta cho cả rau răm hay ăn trứng vịt lộn và dưa chuột vào nữa. Ớt thì là ớt khô chưng rất cay, phệt một tí thôi mà cay phết. Ngoài ra còn kẹp vào cả quả ớt tươi be bé cỡ quả ớt chỉ thiên ấy nhưng là ớt miền trong chứ ngoài bắc m ko thấy May mà trước khi ăn phát hiện để nhặt ra ko thù cay chết.
Nếu bạn nào bay mà ko muốn ăn bữa chính thì có thể ra đây thử, ăn ngon lắm. Bánh 15k thôi nhé mà ngập thịt, bán cả bánh 20 thì nhiều thịt lắm chứ ko phải vừa đâu.
Sau 3 lần type cuối cùng cũng thành công, mn có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé xem tiếp
nhà mình có ai ở Đà Lạt ko cho e hỏi thời tiết trên đó buổi ngày có cần mặc đồ ấm không ạ? mai nhà e lên Đà Lạt có cháu nhỏ nên muốn hỏi trước để cbi đồ ạ. cảm ơn cả nhà nhiều! xem tiếp
Đây là quán cà phê bạn có thể chọn nếu bạn cần 1 không gian ngoại ô Đà Lạt, trốn khỏi cuộc sông bộn bề nơi phố thị
- Vị trí: khá xa trung tâm tầm 20km 30min chạy xe. Xe dễ đi dễ vào tận nơi, có chỗ đậu xe thoải mái. Con dốc đi bộ lên xuống hơi xa..đi lên mệt
- Đồ uống ngon, cà phê pha máy vị ngon
- View khá đẹp, có cái hồ nước nên rất là mát, cảnh bình yên thơ mộng
- Góc sống ảo chưa nhiều: cầu thang, hàng lang cây cảnh như film hàn (góc chính làm nên thương hiệu) và ngôi nhà gỗ bên cạnh xem tiếp
Có ai như tớ vẫn chưa tới Đà Lạt không :((
Vẫn nợ cả thanh xuân một chuyến tới đây
xem tiếp
[ Nam Du ]
Định làm rv HN - ĐL - SG - Nam Du trong 7 ngày với chi phí chưa tới 7 triệu/ng cơ. Nhưng mà dài quá. Bài này mình chủ yếu muốn khoe cái nơi thiên đường tuyệt đẹp trong chuyến đi này thôi. Đà Lạt vẫn đẹp nhưng nhiều b rv quá rồi.
Bắt đầu từ SG nha.
22:00 mình bắt taxi ra nhà xe phương trang tại lê hồng phong lấy vé và chờ xe trung chuyển chở ra bến xe miền tây, hoặc bạn nào gần bxmt thì có thể ra thẳng đó. Mình đi chuyến 11:30 mà hơn 5 sáng đã có mặt tại rạch giá rồi. Từ bến xe TP nhà xe phương trang lại có xe trung chuyển miễn phí ra bến tàu rạch giá. Tận 8:00 mớ có tàu ra đảo nên mình ăn tạm bánh mì và thuê võng nằm ngủ một chút chờ trời sáng.
Vé tàu và nơi ở mình book tại tour trọn gói 2n1d vé tàu nơi ở và ăn uống tour trong hành trình có giá 1tr350k/ng phòng view biển không sát biển. Đợi 7:30 có ng giao vé tàu và phát mũ, mình lấy vé lên tàu 9:30 tới nơi mình đội mũ hướng sẽ nhận ra và đón, đưa ra bãi lấy xe rồi 2ng/1xe quay về khu nghỉ.
Nghỉ ngơi 1 chút 10:30 bắt đầu ăn trưa, ăn như cơm nhà bt thôi. rồi nghit tới 13h bắt đầu chạy ra cảng hồi sáng cập bến lên tàu nhỏ rồi qua hòn mấu, trời đẹp hơn cả tưởng tượng của mình. Nhưng trời nắng đep bọn mình chỉ chụp ảnh chứ k tắm. Tới 15:00 tất cả lên tàu qua một bãi khác để lặn ngắm san hô. Mình k biết bơi xuống nghịch nc một chút rồi lên ăn cháo nhum khá ngon. 17:00 quay trở lại thảo thường tắm rửa. 18:30 bữa tối bắt đầu. Đầy đủ và chất lượng hơn bữa trưa, nhiều hải sản hơn. 19:30 mình cùng mấy bạn trê phòng bên cạnh rủ nhau ra bến cảng khu đông dân cư nhất trên đảo để cf. Một số ng khác ra đó mua hsan quay về nhờ nhà bếp chế biến cho để nhậu thêm, bếp nhận chế biến giá 40k/kg bn loại cunhx đc )
Sáng hôm sau đc a hdv dắt ra cầu cảng ăn sáng, ai ăn suốt đắt tiền hơn thig tự bù với chủ quán, còn suất bt thì nằm trong tour rồi. Sau đó mn chạy qua bãi mến có rặng dừa cao vút đó ạ. Bãi cát trắng bờ biển xanh đepj như trong phim. Ai chê rách tn chứ mình thấy nam du rất đẹp mà mn tự do tắm biển tới 9:00 bọn mình chỉ chụp ảnh k tắm nên xin tự về trc trên đg về mình ghé humiso mua vé 10k/ng vào chụp hình. Humiso và thảo thường cũng gầm nhau, nhưng humiso ko có điều hoà, nhà cũng cũ rồi k đc đẹp như trong hình họ đăng, nên mình quyết ở bên thảo thường 10:00 về ăn bữa cơm đạm bạc chào thảo thường bọn mình ra bến tàu chờ chuyển 11:00 về đất liền. 13:00 xuống tàu bọn mình vào bến trung chuyển của phương trang chờ xe đưa vào bến xe TP đi chuyến 14:30 về sài gòn, vé chiều về mình đã mua trc từ hôm đi rồi. 8:30 về tới sg kết thúc chuyến đi với chi phí 1350 tour 330 vé khứ hồi 50k nước nôi trên đảo. Tổng khoảng 1750k cho chuyến đi tới thiên đường. Nam du vẫn còn hoang sơ lắm, mn tranh thủ tới trc khi quá đông nha. xem tiếp
Bằng giờ năm ngoái mình đang vi vu Đà Lạt nè
Nhớ đợt đó chụp ảnh theo concept “ khẩu trang” luôn mới sợ chứ. xem tiếp

Mọi người cho mình xin 1 vài địa điểm khách sạn, homestay ở Đà Lạt, giá vừa thôi ở chung được 6 người ạ, có dịch vụ cho thuê xe càng tốt ạ.
Cám ơn mọi người!
Ad duyệt bài giúp mình ạ. xem tiếp
ĐÀ LẠT MÙA MAI ANH ĐÀO – ĐƯA EM VỀ VỚI THANH XUÂN
Đà Lạt chưa bao giờ khiến du khách thất vọng, những con đường đã nhuộm hồng màu hoa mai anh đào, cảnh sắc nơi đây đẹp mơ màng, lãng đãng như bầu trời Nhật Bản.
Đâu cần đến tận Nhật bản xa xôi để ngắm mai anh đào, nhanh chân về với thành phố tình yêu mùa hoa đua nở.
Em có biết mình có hẹn với một mùa hoa ???
_____________
NƠI TRÚ CHÂN NGON – BỔ - RẺ TẠI ĐÀ LẠT CHO CÁC TÍN ĐỒ MÊ XÊ DỊCH NHÉ
1. Dalat De Charme Village Giá chỉ /2 người
2.Khách sạn Lê Nguyễn hạng STANDARD TRIPLE Chỉ /3 người
3. Hotel Du Lys giá chỉ /2 người
4.Villa De's Vins giá chỉ /2 người
5. Biệt Thự Hồng Môn giá chỉ /2 người
6. Lâm Phượng Các giá chỉ /2 người
Bao gồm ăn sáng, thuế phí dịch vụ.
call 0983899260 để em tư vấn báo giá chi tiết nhé. xem tiếp
-Still café : quán cà phê mang phong cách Nhật Bản. Lạ lẫm, cũ kỹ, nhỏ nhắn và bạn chắc chắn sẽ cảm nắng ngay lần ghé đầu tiên.
-Cacaoken : Cacaoken Đà Lạt thuộc chi nhánh Cacaoken Nhật Bản tại Việt Nam, không chỉ có không gian quán xinh xắn để thưởng thức những món đồ mà còn có hẳn xưởng làm chocolate phía dưới quán luôn đó.Có lẽ đây là quán dành riêng cho những tín đồ chocolate, những người luôn bị quyến rũ bởi hương vị của chúng.
-Gâu garden : Quán được trang trí bằng gỗ là chủ yếu. Phía trong nhà tạo cho người ta cảm giác tự do, phá cách thì ngoài trời lại mang lại cảm giác bình yên thư thái. Ngồi ở ngoài hiên, các bạn có thể chơi đùa với những em cún đáng yêu hoặc thả mình vào với thiên nhiên trong cái sắc của mây trời.
-Panorama Café : Từ đây, các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Đà Lạt thơ mộng. Dù là bình minh hay hoàng hôn cảnh vật đều là một bức tranh tuyệt đẹp.Để tận hưởng toàn vẻ đẹp của Đà Lạt, thì các bạn nên tới Panorama vào buổi tối để chiêm ngưỡng “thiên đường ánh sáng”. Sở dĩ người ta nói“Đến Đà Lạt, đến thiên đường… Đến thiên đường, đến Panorama.”cũng là lẽ đó.
Đà Lạt trong tôi là như vậy đó. Còn bạn?
xem tiếp

Ace cho e xin địa chỉ thuê xe máy tại Đà Lạt vớiii xem tiếp

Tình hình là sang tuần e có ghé qua Đà Lạt
Rút kinh nghiệm từ những đợt trước toàn tìm trên foody
Nên đợt này mong mọi người đã tuwng hay ac nào ở DL cho e xin vài địa điểm ăn ngon ở Đà Lạt vớii
E cảm ơn xem tiếp
Em định đi du lịch trong miền nam dịp tết naỳ.
Cả nhà có ai biết địa điểm nào vừa đẹp, lại ít người đi dịp tết hok ạ ?!?
Em ngán cảnh chen chúc lên Đà Lạt quá hà.
P/s: chúc cả nhà 1 cái Tết đầm ấm, sum vầy hạnh phúc nhé xem tiếp
Đà Lạt quán xá nào ngon cho em xin cái list đi các anh chị dễ thương? xem tiếp
Mong lắm các cao nhân cho xin thêm 1 số địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt để thêm vào bộ sưu tập với nha !! xem tiếp
Chào mn ạ trong tg này e đang ở Đà Lạt nhưng kb các quán ăn ngon ở trong này :(( mn có thể cho e một số địa điểm ăn chơi ở đây khôngg ạ E rất cám ơnn xem tiếp
Mình cần 1 homestay nguyên căn view đẹp ở Đà Lạt , nhờ các tỉ muội huynh đài cho mình xin review với ạ .
Mình cảm ơn các tỉ muội rất nhiều ạ . xem tiếp
Mình có đặt 1 phòng tại Homestay Vườn nhà củi Đà Lạt check in mùng 3, check out mùng 6 tết, mình có việc nên không đi được, bạn nào có nhu cầu mình nhượng lại, giá 500k/ đêm, cảm ơn ạ xem tiếp

hoặc app xetienchuyen có ổn k, mình vẫn chưa tìm được xe đi từ Cam Ranh lên Đà Lạt, một số chỗ báo giá cao quá, nhà mình có 5 ng lớn, 2 trẻ con nên muốn đi thẳng từ Cam Ranh lên Đà Lạt 22/10 này ạ!
Cảm ơn cả nhà nhiều! xem tiếp
Xin phép AD cho mình review về chuyến đi Đà Lạt hôm 11-13/06/2018 của mình nhé.
Tổng 3 ngày 2 đêm cho 2 người chỉ có 2350k (Mình đi xe máy nhé). Mình chỉ viết cho mấy bạn tham khảo chứ không có ý chỉ dẫn hay PR nhé ^^
Cứ xem hết bài của mình vì mình sẽ review rất kĩ. Thắc mắc hay cần tư vấn cứ ib mình. Mình sẽ trả lời hết xem tiếp
Dịch Vụ Xe riêng đưa đón sân bay & tham quan Đà Lạt
180.000đ / xe 4 chỗ
200.000đ / xe 7 chỗ
600.000đ / xe 16 chỗ & xe vip limousine 10 chỗ
... xem tiếp
Mọi người ơi cho e xin ít infor homestay ở Đà Lạt với ạ. E sắp đi Đà Lạt và muốn ở homestay. Trước đây e có ở the shelter nhưng mà bị đóng cử mất rồi ạ. xem tiếp

Xung quanh Sài Gòn trừ Đà Lạt và Vũng Tàu thì có chổ nào đi hay hay gói gọn trong 2 ngày tối t6 đi tối cn về k mọi người ?
Cảm ơn mọi người nhé. xem tiếp


Mọi người có ai đang ở Đà Lạt cho em hỏi thời tiết trên đó với ạ. Em đang định đi vào thứ 4 tới đây.
Nếu không chơi được ở ĐL thì các tỉnh xung quang đó có chỗ nào view đẹp không ạ.
Thanks all ^^ xem tiếp
Chào mọi người!
Nhóm mình tầm 5-6 người dự định đến Đà Lạt cho kỳ nghỉ tết dương lịch này, tụi mình đang tìm homestay nào đó để book 3 ngày 2 đêm (30/12-1/1) nhưng ở đây cũng full. Các bạn biết homestay nào còn chỗ thì cho mình xin thông tin với nhé!
Cảm ơn cả nhà ạ! xem tiếp
Ai đó nói là Đà Lạt thì chụp góc nào cũng đẹp ...

| 0 2 | 2 0 1 9 | xem tiếp
Ngay dưới chân đồi có vườn dâu, nếu bạn thích thì lúc xuống ghé vô luôn.
2 ngày sau của tụi mình chủ yếu là ăn và ngủ ở khách sạn )) Vì mục tiêu đi cắm trại đã đạt được, ở Sg đã phải quá bon chen rồi, tụi mình không muốn lên Đà Lạt cũng phải chạy lật đật, hối hả đi khắp nơi để sống ảo, cho phép bản thân được ngủ vùi trong cái lạnh của Đà Lạt tạm gạt những lo toan và chầm chậm thưởng thức không khí ở đó khiến tụi mình thích thú hơn.
Trong 2 ngày 3 đêm, ăn uống thoải mái ngủ nghỉ mỗi đứa mình tiêu hết độ 1.500.000. Không quá nhiều đâu nên mấy bạn muốn đi hãy xách mông lên và đi, đừng diện cớ. Bản thân mình cũng hay vậy, nhưng sau chuyến đi Đà Lạt này mình quyết định, nếu thèm du lịch mình sẽ tìm cách để đi ngay. Cuộc sống quá đẹp để chúng ta phải thưởng thức nó đúng nghĩa. Làm được chơi được.
Nếu đi du lịch hãy đi theo cách của bạn, đừng đi chỉ để sống ảo cho giống người ta. Dù sống ảo là một phần thú vị của chuyến đi )
IG: trang.twins xem tiếp
Đà Lạt , dù không có người yêu , cũng đừng có mà đi 1 mình !!!!
*****
*Tổng thiệt hại : 3,5 củ hơn chút xíu xíu
Note : Chuyến đi của mình dành cho những người thích hưởng thụ )) không thích phượt ))
-Mình bay Vietjet , vé mua đc là 1200k cả khứ hồi
-Bước xuống sân bay cũng là 7h tối , ôi cái không khí trong lành buổi tối ở Đà Lạt làm mình cứ hít lấy hít để ))
-Nơi ở : mình chọn khách sạn thay vì Hostel hay homestay ) cá nhân tụi mình rất ngại khi mà sáng sớm dạy phải đợi nhiều người vệ sinh cá nhân xong mới đến lượt , ks mình book là Dong Viet hotel hết 1320k , chia 3 người là chưa đến 500k 1 cháu mà phòng còn có thể ở 4 người ạ
Ks nằm trên đường Nguyễn Thị Nghĩa cách chợ đêm 20k tiền taxi
-Từ sân bay về trung tâm thành phố là 30 phút , book trên dichungtaxi có 180k thôi ạ , mấy chú taxi ở cửa sb chào giá ghê lắm
-Việc đầu tiên khi đặt chân về ks đó là cất đồ rồi ra phố hóng chợ đêm ))
-Chợ đêm chỉ mở th7 cnh thôi nên bạn nào mà đi cố gắng mà book vào th7 cnh vì bạn sẽ không muốn bỏ lỡ bất kỳ món nào ở đây đâu ạ
Bánh tráng nướng , Bún riêu cua , tàu hũ nóng , bánh mì xíu mại , sữa đậu nành bò , bánh mì ........ ti tỉ món và món favor của mình là Yaourt phô mai không thể nhớ nổi đã ăn bao nhiêu hộp nữa rồi cơ
Giá cả các món cũng phải chăng , yaourt là 7k , đậu nành bò 3 người ăn hết 60k ... súp cua 20k, bánh tráng nướng 20k.... Ăn bánh tráng nướng ở đây xong về Hà Nội không bao giờ ăn lạ được ạ
Sau khi đớp xong thì tụi mình về nhà nghỉ ngơi , chuẩn bị cho chặng đường dài ngày mai
*Ngày 2 : Ma rừng lữ quán , Làng cù Lần , đường hầm đất sét , Thiền viện trúc lâm , chùa Linh sơn
-Vì để đi được tưng đây địa điểm và cung đường thì quá hiểm trở nên bọn mình chọn cách book tour 1 ngày ạ giá 350k không kèm ăn trưa
-Thời tiết buổi sáng thì khá nắng và ấm có lúc thì nắng vỡ mặt , đi bộ nhiều nên phải thủ sẵn cho mình đôi giày nhé !!!!
-Làng Cù Lần rộng và đẹp lắm ạ !! Đến đây nhớ thử món heo tộc nướng , ở đây thì tha hồ checkin sống ảo
-Ma Rừng Lữ quán mình thấy khá nhỏ , chủ yếu là có hồ cá KOI với độc đáo nhất là chiếc đàn ghita bên hồ với ngôi nhà màu tím , còn lại cũng không có gì mấy
-Đường hầm đất sét rất đẹp , đây là 1 kỳ quan nhân tạo có 1 không 2 ở VN , các bạn nhớ đi nhé !!!!
-Chùa Linh Phước : cá nhân mình nghĩ đây là ngôi chùa đẹp nhất VN rồi ) chùa còn có tê là chùa ve chai ) sở dĩ chùa có con rồng dài 49m được trang trí bề mặt bằng cả chục ngàn vỏ chai . Ngoài ra chùa còn có tháp chuông rất rất là cao , đi lên trên có thể ngắm toàn thành phố Đà Lạt . Một điểm độc đáo nữa ở chùa đó là tượng phật cao tầm 20m được kết từ những bông hoa rất đẹp .... một nơi mà đáng để đi ở Đà Lạt . Ngoài ra chùa LP còn có khu 18 tầng địa ngục , mọi người có thể vào thăm quan
À đừng ăn dâu của mấy chị bán ở ngoài nhé. Vừa đắt dâu vừa bé lại còn toàn thối thất vọng lắm ạ
-Bọn mình đi nốt Thiền viện trúc lâm rồi về khách sạn , tắm rửa nghỉ ngơi các thứ tối lại mò ra đường ))
-Chợ đêm ngày thường không mở , bạn có thể ăn bún riêu cua , hoặc bánh mì xíu mại ở gần lotteria chợ đêm , sau đó đi bộ ra Nguyễn Văn Trỗi kem bơ Thanh Thảo để ăn , trên đường mình có gặp 1 bác bán trứng cút với trứng vịt lộn ) Bác ấy luộc với nước dừa ngon với ngọt lắm ) Các bạn có thể ghé qua ủng hộ bác ấy
-Các bạn có thể ăn thêm bánh với đậu nành bò ở Tăng Bạt Hổ nhé , bao ngon luôn ạ , mình còn mua mang về sáng hôm sau ăn sáng nữa kia
Xong bọn mình ra quảng trường Lâm Viên đi dạo
*Ngày thứ 3 :
-Khách sạn mình ở xe số 80k ngày nhé , xe ga100k ạ
Nhà thờ con gà , khu du lịch lá phong , lẩu bò gỗ abatoa , misty forest , nhà thờ Domaine , trường cdspDL
-Khu du lịch lá phong khá là rộng , chắc tầm mình đi không phải mùa lá phong nên chỉ có 1 vài cây là đỏ thôi . Ở đây có ngôi nhà 132 mái , với hồ cá KOI và xung quanh trồng cây Bonsai nên tạo cảm giác rất Nhật bản , ngoài ra ở đây còn có cả homsetay cho thuê nhưng mình thấy không ai ở cả ..... cũng đúng thôi tại chỗ ở hơi ẩm mốc và tối !!!
-Về ăn trưa thì bọn mình quyết định ăn lẩu bò gỗ , sở dĩ gọi là bò gỗ vì quán nhà xây từ gỗ , các bạn phải chọn đúng quán này nhé , xung quanh cũng có nhiều hàng nhái lắm . 3 đứa mình ăn hết 300k ( chắc do đói ) chứ mọi người xung quanh cũng 4-5 người mà họ ăn hết có 200 250k thôi ạ ))) .Thị bò rất ngon , nước dùng thơm , nói chung là tuyệt vời
-Ăn xong bọn mình đi tiếp Biệt thự Hằng Nga vì ngay gần đó , phải nói là nơi này khá là vui nhộn loay hoay ở đây cũng mất hơn tiếng đồng hồ Nơi này dành cho bạn nào yêu thích độ cao , thích leo trèo nhé )
-Tiép theo bọn mình chọn 1 quán cf ngồi nghỉ : Misty Forest là 1 quán cafe nằm trên đường Bạch đằng , quán thiết kế rất đẹp , có nhiều khu sống ảo , đồng uống bth , giá phải chăng
- Sau đó là đi nhà thờ domaine và cuối cùng là trường cdsph ĐL , trường mở thăm quan sau 5h nhé
-Buổi tối bọn mình lượn ăn ốc nhồi thịt 33 Hai Bà Trưng ạ , ngon lắm luôn , đi ăn kem bơ rồi ra Thong dalat ngồi
*Ngày 4 :
-Sáng bọn mình đi ra tiệm bánh cối xay gió , thứ nhất là muốn chụp ảnh thứ 2 là muốn ăn thử bánh như nào . Bánh ngọt ở kệ thì ăn cũng ra gì đấy nhưng bánh mì thì chắc chắc không , vỏ bánh mì giòn ấm , nhưng thịt gà hay bò viên bên trong đều nguội lạnh ? Bù lại được cái bắt mắt
-Tiếp theo bọn mình ra quảng trường Lâm Viên sống ảo với búp sen atiso )) , đối diện quảng trường là cầu chữ Y , bên cạnh là công viên Yersin
*Có 1 shop bán hoa giấy , trà với rất nhiều loại tinh dầu thơm tên là 1989 trên Bùi Thị Xuân , các bạn có thể ra đây mua đồ mang về làm quà cho gia đình bạn bè , shop có bọc hoa giấy cẩn thận nên mang lên máy bay không sao hết nhé
xem tiếp
Các quán ăn Y đã ăn trên Đà Lạt
Lầu bò nhà gỗ Aba toa ( 150k/2ng)
Bánh mì xíu mại 26 Hoàng Diệu (15k/phần 1người)
Bánh canh xuân an ( 25k /tô tỉ nhiều)
Bún Ánh (28 Hoàng Diệu đây là quán mình ăn nhiều nhất, bún bò hay cá đều ngon, bà chủ vui vẻ nhiệt tình )
Mì quảng đối diện ks ( 25k 1 tô )
Mì quảng và hũ tiếu cách ks tầm 5 căn có hẽm quọe vô ( 25k 1 tô)
Chàaaaa cari bò gà ( 35k 1 phần )
Bánh hỏi, bánh cuốn gần ks ( 20k 1 phần )
Bánh cuốn gần nhà thờ con gà ( 25k 1 phần )
Mì hoành thánh đường phan đình phùng ( 35k 1 tô)
Mì cay dachi 102 nguyễn công trứ ( 37k )
Bánh căn nhà chung ( 30k 1 phần )
Miến gà tường vy ( 45k 1 tô chỗ này mình thấy phí vì k ngon lấm mà giá chát )
Buffer 99k trên đường hoàng văn thụ ( bao gồm có lẫu)
Cf sunny farm trên dốc số 7
Tiệm bánh cối say gió ( khu hòa bình - bánh tỉ ngon )
Y đi nên rút ra lưu ý cho các bạn :
- Dâu lắc chợ đêm đa phần là dâu hư vì buổi tối nên ko thấy rõ chứ dâu hư họ lắc thêm muối và đường
- xiên que nướng chợ đêm : Y đã hỏi rõ là bn 1 xiên họ nói đồng giá 6k / 10k khi mua xong có 2 con bạch tuột nhỏ nhỏ trên 1 xiên tưởng 10k ai dè 50k :(( nó ngon còn chấp nhận ai dè dở , thịt nướng ko chín mà nó ăn sao sao
- Mua dâu đừng nên mua dâu rẻ và mềm ,mua dâu cứng tầm 120k - 130k kí về ăn, mua rẻ quá là về hư tiếc lắm.
Y đi có thấy trên đường nguyễn công trứ tầm sáng có mấy vựa dâu tươi. Thấy họ lựa khá đông
- Đi tuyệt tình cốc nên đi xe jeep ( vừa đi vừa về 100k ) đường lầy lội thực sự rất khó đi lỡ mưa 1 cái là tắm bùn :(( hôm Y đi lúc về trời đổ mưa nhìn 1 số bạn đi xe máy té mà tội lắm.
Kết thúc chuyến đi
Tổng chi phí : 3tr/người
Bao gồm : tiền xe ra về , tiền phòng, tiền thuê xe máy và xăng , tiền vé vào cửa. ( tiền quà tự túc)
Đó là những gì Y đi và cảm nhận được, các bạn cần hỏi gì cứ hỏi Y nha xem tiếp
Em dự đến Đà Lạt ngày 19,20,21/8
500 anh chị em nào đã đi rồi cho em hỏi thời tiết lúc đó thế nào vậy ạ. xem tiếp


Chào mọi người!
Hiện tại mình có thuê phòng đơn tại Dalat Lemongrass homestay từ ngày 7/3-12/3 dành cho 2 người. Nhưng có một số việc gấp nên mình phải dời lịch, do đã chuyển cọc trước rồi nên mọi người ai cần lên Đà Lạt gấp mà chưa có chỗ ở thì liên hệ mình với!
@@ Giá phòng: 280k/ngày (2 ngày đầu), 320k/ ngày (3ngày còn lại).
Cảm ơn ad, cảm ơn mn! xem tiếp
Cầu cứu các anh chị trong gr!
Em có dự định đi Đà Lạt trong tháng 4 từ 15/4-18/4 đi 4 ngày 3 đêm.
Đây là lần đầu em không đi cùng gia đình và em đi cùng một bạn gái nữa.
Các ac trong gr ai đã từng đi cho em xin ít review từ đặt vé, khách sạn và cả chỗ vui chơi nữa! Em hoang mang quá
Em cảm ơn. xem tiếp
REVIEW ĐẢO CÔ TÔ TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM (CHI TIẾT)


- Mình xuất phát từ Hải Phòng. Các bạn nơi khác cũng có thể chọn tuyến xe tương tự là được ^&^
Di chuyển đến Tuần Châu (Bến tàu cao tốc chạy thẳng Cô Tô)
- Vì mới có Hãng tàu Havaco 5 sao (Chạy được cả điều kiện gió bão) mà xuất bến ngay Tuần Châu chứ không cần phải ra Cảng Cái Rồng (Vân Đồn) nữa nên chuyến đi lần này mình muốn thử trải nghiệm xem sao.
- Các bạn đi các xe khách chạy tuyến Hải Phòng – Móng Cái.Báo Tài xế lúc lên xe cho dừng Cổng vào Tuần Châu. Giá vé: 80k/ người (Nhưng hơi lâu vì đi đường bình thường)
- Các bạn có thể đi xe khách Ông Lợi (SĐT: 0904924161) hoặc xe Mạnh Ninh (SĐT: 0904924164) đều xuất phát lúc 6:30 hẹn tại Cầu Vượt Big C Hải Phòng. (Giá vé: Đi ra hẳn gần Cảng Cái Rồng có 100k/vé, nếu đi ra Tuần Châu thì rẻ hơn).
- Xe Limousine Hải Phòng – Móng Cái đi cao tốc 1 tiếng 1 chuyến từ 5h đến 20h giá 150k (Hơn 1 tiếng đến nơi) SĐT: 0961690056 và SĐT: 0985828196 (2 SĐT của 2 hãng khác nhau, nhưng lịch trình và giá cả như nhau, đón tận nhà trong nội thành)
Di chuyển tại Cô Tô
- Vì các điểm tham quan, check-in cũng gần nhau nên thuê xe máy từ khám phá là tiện và thú vị nhất.
- Các khách sạn cũng hỗ trợ dịch vụ cho thuê xe. Giá cả dao động từ 200k – 250k/ngày.
- Các bạn nhớ chọn xe số nhé, chứ mấy xe kiểu 50cc người ta cho thuê nhiều nhưng đi đường dốc thì pó tay luôn.
Khách sạn:
Bình thường thì mình hay khuyên mọi người lên các ứng dụng đặt Khách sạn (Booking hoặc Agoda) xem các khách sạn, homestay nào phù hợp.
Nhưng riêng với Cô Tô thì bạn nên xem trên các Fanpage của các Homestay, khách sạn ở đây. Vì ở trên ứng dụng kia không có nhiều mà giá còn đắt hơn ấy.
Có 3 khu vực chính để bạn có thể ở:
- TRUNG TÂM: Nếu bạn nào muốn thuận tiện mọi mặt thì lựa chọn khu vực này.
- BÃI BIỂN HỒNG VÀN: Bạn nào muốn thư thái ở nơi đúng chất biển xanh (Xanh nhất trong các bãi biển ở phía Bắc Việt Nam), cát trắng, nắng vàng, êm ả và tối thưởng thức BBQ trên bãi biển thì ở đây là lý tưởng.
- BÃI BIỂN VÀN CHẢY: Bạn nào muốn gần biển mà muốn sóng đánh tụt quần thì ở đây cứ gọi là phê phải biết. Sóng thích lắm.
Mình lưu trú tại 2 Homestay trong 3N2Đ đều ở Bãi biển Hồng Vàn (Vì thích biển lắm):
- COTO ECOLODGE:
+ Vị trí gần bãi biển Hồng Vàn (100m).
+ Homestay màu trắng pha xanh mang nét Địa Trung Hải rất đẹp.
+ Giá phòng công khai: 1200k – 1400k/đêm (Có nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn mùa Covid, các bạn cứ liên hệ) – Giá phòng đã bao gồm ăn sáng + đưa đón 2 chiều.
- COTO VILLAGE:
+ Vị trí gần bãi biển Hồng Vàn (300m).
+ Các căn Bulgalow thoáng đãng, hướng biển.
+ Giá phòng công khai: 1200k – 1400k/đêm (Có nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn mùa Covid, các bạn cứ liên hệ) – Giá phòng đã bao gồm ăn sáng + đưa đón 2 chiều.
Thời điểm thích hợp đi Cô Tô
Cuối T4 đến cuối T8 là thời điểm thích hợp nhất để đi Cô Tô:
- Vì thời tiết lúc này nóng chỉ muốn lao ra biển ngay thôi.
- Bạn cũng cần theo dõi thời tiết vì có những hôm trời mưa bão nhé.
Ăn uống
- Tất nhiên là hải sản rồi.
- Đến Cô Tô cứ hải sản mà thưởng thức nhé cả nhà.
- Bạn có thể đặt BBQ bãi biển. Các bãi biển ở trung tâm hay Hồng Vàn hàng tối đều có nhé. (Nhưng nên đặt trước thì tốt nhất).
- Nếu không bạn có thể ra 1 chỗ BBQ nổi tiếng nhất ở Cô Tô là “BẾP BÌNH AN” nằm ở Bãi tắm Tình Yêu (Xuất hiện trong bộ phim “Cả 1 đời ân oán”). Với giá: 300k/suất.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu – Cô Tô), HẢI ĐĂNG CÔ TÔ, CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU, BÃI TẮM TÌNH YÊU (Ngắm hoàng hôn), BẾP BÌNH AN.
Ngày 2: TƯỢNG BÁC HỒ, NHÀ THỜ CÔ TÔ, BÃI ĐÁ MÓNG RỒNG, ÂU CẢNG, BÃI VÀN CHẢY, PHỐ ĐI BỘ KÝ CON
Ngày 3: BÃI HỒNG VÀN, DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu – Hải Phòng)
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT CÔ TÔ 3 NGÀY 2 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu – Cô Tô), HẢI ĐĂNG CÔ TÔ, CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU, BÃI TẮM TÌNH YÊU (Ngắm hoàng hôn), BẾP BÌNH AN.
DI CHUYỂN (Hải Phòng – Tuần Châu)
- Đặt Limousine lúc 7h30. Tầm 8h30 có mặt ở Tuần Châu rồi.
- Xe thả ở đầu đường vào Tuần Châu. Bạn phải đi thêm Taxi mất 80k nữa.
- Chi tiết đặt xe (Xem ở phần Di chuyển phía trên nhé mọi người)
DI CHUYỂN (Tuần Châu – Cô Tô): TÀU 5 SAO HAVACO
- Tàu mới nhất và ghế ngồi như máy bay, không say. (Y như tàu 5 sao đi Côn Đảo).
- Thời gian: Đi 9:00 (Tuần Châu – Cô Tô) và Về 14:20 (Cô Tô – Tuần Châu).
- Thời gian di chuyển: 2 tiếng.
- Giá vé: 390k/vé/1 chiều.
HẢI ĐĂNG CÔ TÔ
- Có thể nói rằng Hải đăng Cô Tô chính là một trong những ngọn hải đăng có tầm nhìn đẹp nhất nước ta.
- Bốn bề là biển xanh, gần là núi, xa là đảo, xa hơn nữa là đất liền với những dãy núi uốn lượn.
- Giá vé: FREE
CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
- Nằm ở trước Bãi tắm Tình Yêu với 2 hàng thông xanh rì.
- Đây cũng là nơi mọi người thường chọn là nơi để đi bộ và lang thang mỗi buổi chiều.
BÃI TẮM TÌNH YÊU (Ngắm hoàng hôn)
- Nghe tên đã muốn Check – in rồi.
- Tuy nhiên đến đây thì ngồi trên cát ngắm Hoàng hôn thì đẹp chứ không khuyên mọi người bơi ở đây. Thực chất đây là bãi biển nằm ở khu vực cầu tàu nên không được sạch cho lắm.
BẾP BÌNH AN
- Nếu như theo dõi bộ phim truyền hình nổi tiếng “Cả Một Đời Ân Oán” thì chắc hẳn bạn sẽ ấn tượng với hình ảnh bếp Bình An yên bình ở bãi biển Tình Yêu.
- Sau khi bộ phim kết thúc, địa điểm bếp Bình An cũng là một địa điểm thu hút rất nhiều các bạn trẻ du lịch Cô Tô tới đây.
- Nhưng phải công nhận ở đây BBQ chị chủ làm ngon lắm. Với 300k/suất thì bao no rồi.
Ngày 2: TƯỢNG BÁC HỒ, NHÀ THỜ CÔ TÔ, BÃI ĐÁ MÓNG RỒNG, ÂU CẢNG, BÃI VÀN CHẢY, PHỐ ĐI BỘ KÝ CON
TƯỢNG BÁC HỒ
- Tượng đài Bác Hồ được đặt hướng ra biển Đông.
- Đây chính là tượng đài duy nhất Bác Hồ đồng ý cho dựng khi còn sống nhân dịp đến thăm đảo.
NHÀ THỜ CÔ TÔ
- Đây là nhà thờ duy nhất trên đảo để phục vụ tín ngưỡng tôn giáo của các Giáo dân Giáo họ Cô Tô.
- Bạn nên ghé qua để chiêm ngưỡng công trình này.
BÃI ĐÁ MÓNG RỒNG
- Bãi đá Móng Rồng (Tên cũ là Bãi đá Cầu Mỵ) là một hệ thống những lớp đá trầm tích bị bào mòn qua thời gian hàng vạn năm trước bởi nước biển.
- Khi nước biển xâm thực, bào mòn tạo cho bãi đá hình thù xếp tầng như những bậc thang và màu sắc khác nhau cùng các vân rất đẹp.
- Đây được xem là nơi đón ánh bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp trên đảo Cô Tô.
ÂU CẢNG
- Nằm gần Bãi đá Móng Rồng, cách chừng 2 – 3km thôi.
- Nơi này chính là nơi mà các tàu thuyền cập bến để tránh bão, cũng là cảng tránh bão lớn nhất ở Cô Tô.
- Vì là nơi tránh bão nên ở Âu Cảng được xây dựng lên rất nhiều những cột trụ bê tông có hình thù độc đáo, kéo dài thàng một hàng để chắn sóng. Chính những điều này lại khiến con đường trở thành 1 địa điểm check – in lý tưởng.
- Âu Cảng cũng là nơi ngắm hoàng hôn rất đẹp. Ở đây sẽ đẹp nhất vào những lúc buổi chiều và tối, khi hoàng hôn buông xuống bạn có thể ngắm trọn những khoảnh khắc vô cùng lãng mạn.
- Vào buổi tối khi những con tàu lên đèn trông vô cùng rực rỡ, huyền ảo.
BÃI VÀN CHẢY
- Nơi có sóng to đánh tụt quần như từ đầu mình đã nói ở trên.
- Cũng là nơi được mệnh danh là “Địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Cô Tô”.
PHỐ ĐI BỘ KÝ CON
- Khu phố được Khai trương cách đây 1 năm thôi.
- Ở đây cũng tập trung các hàng ăn uống, bán đồ lưu niệm.
Ngày 3: BÃI HỒNG VÀN, DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu – Hải Phòng)
BÃI HỒNG VÀN
- Ngay từ khi đặt chân tới bãi biển Hồng Vàn, bạn đã cảm thấy bãi biển này không nhộn nhịp như bãi biển Vàn Chảy hay bãi Tình Yêu.
- Biển Hồng Vàn là bãi biển lặng sóng, nước biển trong xanh với bãi cát trắng mịn trải dài.
- Thực sự nếu xét về độ trong xanh thì Hồng Vàn là bãi biển có màu nước đẹp nhất miền Bắc luôn.
- Phù hợp với cả gia đình có trẻ nhỏ, biển lặng sóng rất an toàn.
DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu – Hải Phòng)
- DI CHUYỂN VỀ (Cô Tô – Tuần Châu): TÀU 5 SAO HAVACO
+ Thời gian: Về 14:20 (Cô Tô – Tuần Châu).
+ Thời gian di chuyển: 2 tiếng.
+ Giá vé: 390k/vé/1 chiều.
+ Chi tiết (Phần Di chuyển)
- DI CHUYỂN VỂ (Tuần Châu – Hải Phòng)
+ Chạy Taxi (80k) ra đầu đường vào Tuần Châu.
+ Chờ xe Limousine đón lúc 17h. Tầm 18h có mặt ở Hải Phòng.
- Chi tiết đặt xe (Xem ở phần Di chuyển phía trên nhé mọi người)
TÓM LẠI
- Cô Tô đẹp và còn hoang sơ lắm mọi người ạ.
- Ai chưa đi thì lên lịch, xách mông lên mà đi ngay đi nhé.
- Đừng quên mua ít Hải sản làm quà nhé các bạn.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3 xem tiếp

Cả nhà cho em hỏi Tuyệt Tình Cốc Đà Lạt bị đóng cửa rồi ạ
Sang tuần em đi Đà Lạt mà vừa mới nghe tin, không biết có đúng không nữa xem tiếp

28/9 - 6/10 nhà mình đi du lịch Đà Lạt, trong đó có 1 bé 10 tháng. Các bạn tư vấn cho mình:
- Tình hình thời tiết, trang phục cho bé mặc như nào hợp lý?!
- Cửa hàng đồ cho bé uy tín, chất lượng
- Khách sạn sạch sẽ, gần chợ, nước nóng ổn định, ấm áp, giá giao động từ 400-600k/ đêm
- Chỗ vui chơi, nhà mình ở Đà Lạt 1 tuần mong rằng khám phá đc hết Đà Lạt trobg chuyến đi này!
Cảm ơn các bạn! xem tiếp
Hôm nay mình review về chuyến đi của mình NĐ
Điểm đến : tp Nha Trang, đảo Bình Ba , Bình Lập
Phương tiện : mình bay VJ từ SG với giá gần 500k/ chiều book sớm để có giá tốt nhé ạ ( còn từ HN thì khoảng 1tr3vj 1tr6 vnair tùy thời điểm m book ạ)
Đến sân bay Cam Ranh cách tp khoảnh 35km , các b có thể về ks bằng xe bus hoặc taxi , theo m là đi ra hẳn khỏi sảnh sang bên làn ngoài cùng có mấy người đứng đó sẽ hỏi đi taxi k , và bất ngờ là taxi đó là taxi dù nhưng giá lại rất rẻ , m đi về tp hết 250k cho đoạn đg hơn 35km ( vì taxi dù k đc vào vẫy nên họ ra giá rẻ hơn và đỗ xe ngay bên ngoài khoảng 30m )
Ngày
M ở tp NT , có rất nhiều sự lựa chọn cho các b từ resort cao cấp đến ks 4,5 sao đến ks nhà nghỉ bình dân. M tìm và book ks Venue trên đường Tôn Đản gần biển đi bộ mấy trăm mét, view hướng biển , sạch đẹp có bể bơi vs buffet sáng vs giá 890k/phòng . M xem so với bảng giá ở tại ks là rẻ hơn khá nhiều , vậy các b nên book trc trên Traveloka hoặc hotels.com... ( giá p view sea ở ks là 1tr4)
M đến ks lúc đầu h chiều , đi ăn bánh căn mực r nghỉ ngơi 1 chút . Khoảng 5h xuống bãi biển trước mặt chụp ảnh tắm biển . Theo m thấy thì biển nha trang h k được sạch như ngày trc ( cách đây 6 năm bãi biển k chút rác thải vỏ chai nilong gì luôn ), coa chút rác theo sóng vào bờ kb từ đâu nhưng nhìn chung biển vẫn sạch .
Tối m đi tham quan chợ đêm mà cứ ngỡ phố người tàu . Những năm gần đây kdl Trung Quốc khá nhiều nên biển hiệu dùng 2 ngôn ngữ chính VN và Tq có cả Nga nữa , nhìn chung tham quan cho biết r về thôi ạ.
Ngày
Các b có thể ăn sáng tại ks hoặc ăn bò né ở tổ dân phố văn hóa 6 43 hùng vương khá ngon.
M book tour đi đảo Bình Ba ( ngoài ra còn đảo Bình sơn , Điệp Sơn , đảo khỉ , Hòn Nội... ) . M seach trên gg ra sđt book tour và đc tư vấn đi Bình Ba ( thứ nhất là đảo duy nhất chỉ cho khách VN tham quan , thứ 2 là cuối ngày m đi Bình Lập nên khá tiện ) , anh bên tour này tư vấn rất nhiệt tình , phù hợp vs lộ trình của khách , và cũng là ng đón đoàn m luôn ( ghép tour 6 ng 1 ạ) . Các b có thể gọi số 0914943366 a Khương giá tour là 580k/người giảm 550k/ ng nếu b call trực tiếp k qua ks tư vấn b nhé .
8h30 xe đón m tại ks r di chuyển đến cảng cam ranh cách tp Nha Trang khoảng 30km , trên đường đi m được nghe về lịch trình và nghề nuôi tôm hùm của dân đảo Bình Ba ( a nc rất vui , vèo cái là đến nơi ) Giá tour bao gồm cano , vé tham quan, bữa trưa trên bè ( nếu các b trong đàn cùng tự túc ăn thì sẽ đc bớt 100k vào giá tour nhé - hôm m đi mn chọn tự túc ăn vì mn ăn tôm hùm ,những món ốc khác , còn sau đó gọi cơm ăn chung r share)
Đên cảnh là khoảng 10h (vì m dậy trễ nên hơn 9h đoàn mới xuất phát đc huhu tại sau mấy ngày đi dài mệt quá mà a ấy vẫn chờ , lần sau p rút kinh nghiệm ạ )
Nghỉ ngơi 1 chút chờ a mua vé mn lên tàu ( phải mang cmt hoặc hộ chiếu nhé vì xuống cano có biên phòng ktra ạ) . Di chuyển khoảng 20p là đến đảo . B có thể chọn tham quan đảo bằng xe điện, xe máy , oto ( oto 300k / xe , xe máy 100k/ xe ) m chọn đi xe máy và mn trong đoàn đều đi xe máy cho tiện và muốn dừng đâu cũng đc . Mn ghé 2 điểm để chụp ảnh là Hòn Rùa , Bãi Chướng. (các b xem dưới ảnh ) , sau đó di chuyển về bè để nghỉ ngơi ăn trưa. Đến Bình Ba nhất định phải ăn tôm hùm , đây là đảo tôm hùm, ng dân ở đây giàu lên là nhờ nghề nuôi tôm , giá tôm hùm xanh giao động từ 1tr1-1tr3 tùy thời điểm 1 kí 3-4con, tôm hùm bông giá 2tr2-2tr5kg 1 con hơn kí ( theo hdv thì nên ăn tôm hùm xanh thôi ạ ) . M tự bắt và chọn đv 2 con 800g , các b nên hấp nhé ( hấp bia là ngon nhất ) để thấy độ tươi ngon , thơm đúng mùi tôm và đặc biệt bắt con nào lm con ý ( chứ ngoài tp Nha Trang có bán gánh tôm vỉa hè 150-200k / con m khuyên các b k ăn nhé thứ nhất tôm hùm giống đã ít nhất 70k/ con có con 209k/ con mà nuôi gần năm trời mà bans200k thì chắc chắn là tôm dịch, tôm bệnh mà ngta chỉ nướng , khi nướng mất mùi ươn hỏng chả tôm )
Mn ăn tôm , ngoài ra còn có hàu, ngao, ốc nhảy ,.... Cơm
Tôm m hết 1040k + bữa cơm canh cá, cá kho 560K chia 9 người ( ghép 3 người cùng cano đi tự túc mà a hdv kêu đi chung cho vui k thu phí luôn xe máy tự thuê , a còn chở hộ 1 bạn , có tâm lắm luôn ý ) tính ra hơn 60k 1 người . Nếu các b k ăn tôm hùm có thể ăn cơm bt hoặc ăn theo suất ăn ( cơm, cá chiên, canh cá, mực rim, ngao hấp, rau xào .... ) tùy mn đi chung thế nào cho oke nhé.
Ăn trưa xong 13h30 mn di chuyển ra Bãi Nồm , đi xe máy mấy trăm mét . Có 2 lựa chọn là các bạn nghỉ ngơi tắm biển ngay tại bãi (có ghế ) hoặc thuê moto nước ra bãi gần đó lặn ngắm san hô , đi moto nước . M thích chạy nhảy nên ra bãi cạnh luôn ạ, giá thuê khá hợp lý 200k/người , cung cấp kính lặn , đưa m ra bên đó và đón về ( hoặc b tự lái tất nhiên ngta cũng ngồi cùng, m đã thử thích lắm ạ , đi sang có 4-5p) . Điều m thích là bãi nhỏ thộ nhưng ít người , lúc m vừa ra thì tốp khách ngoài ý vừa về nên thành ra có 2 người 1 bãi biển luôn , ngoài ra còn có phao chuối... ( xem ảnh nhé ạ )
15h30 mn di chuyển về lại tàu , rồi về cảng . Như hôm m đi có 2 b về thằng sân bay , 2 bạn về tp Nha Trang, còn m về cảng Cam Ranh r từ đó có xe đón đi Bình Lập luôn ( tùy lịch trình của b nếu di chuyển luôn cứ mang theo hành lý và gửi lain trên xe ) .
4h m có mặt ở cảng Cam Ranh và đã đặt ng đón sẵn để di chuyển về resort Sao Biển Bình Lập .
Nếu các b có ý định đến Bình Lập thì k thể k đến Sao Biển , mặc dù đoạn đường vào đã bị gãy cầu do lũ , đi lại hơi khó khăn nhưng bù lại bên đó có chỉ dẫn cụ thể và có sđt xe chuyên chở m rất oke ạ. Xe m đặt c Quyên #0339371480 , xe đón đúng h vs giá 300k ( từ cảng CR vào BL khoảng 30km ) . Đến cầu gãy , sẽ có xe máy đưa bạn qua 1 cầu tạm bên cạnh ( nói là cầu tạm nhưng k hề nguy hiềm ạ - dựng lên cho mn di chuyển chờ lm lại cầu vì cầu k rộng lắm nên xe oto k vào đc ) bên resort trả khoản xe này cho b ạ ( b muốn cho thên cug đc vì toàn ng dân chở dùm ) qua bên kia cầu có oto chờ sẵn để đưa b vào resort ( b xem ảnh về tình trạng cầu gãy , m có hỏi và biếtaf t6 này cầu sẽ đc xây sửa ) khoảng 5km. Đúng là k hề thất vọng , 1m2 10 góc sống ảo ạ . Dịch vụ bên này m đánh giá khá oke vì m có viết nhầm ngày nhận phòng 25/3 thành 25/5 nhưng vẫn đc nhận đúng p m đã book và k bị thu phí . M chọn p view sea Tarzan 1 gần biển nhất ( nhưng đi bộ xuống xa nhất nha , xa so vs các căn khác thôi ạ ) . Ở đây có từ chòi gỗ giá mấy trăm cho đến nhà tổ chim 1tr2, tazzan 1tr5 và hang đá 1tr9 . M thích view tarzan nhất , vừa gần biển , vừa có bancon, nchung tùy sở thích mỗi người ạ. Mà nếu các b đến sớm còn đc nghỉ chờ ở chòi gỗ , hoặc lang thang nằm võng gần biển hóng gió nhé .
M đến khá muộn gần tối nên đảo 1 vòng r ăn tối . Menu có nhiều đồ ăn để các b lựa chọn , có thể aen trong nhà hàng , ngồi trên bãi cát hoặc set up 1 bữa lãng mạng trên cầu gỗ ...
Tối ngắm biển , mua ít trà r về phòng nhâm nhi hóng gió , có quần bày đồ b có thể mượn bộ ấm trà nhé .
Điều k thể bỏ qua là b nên dậy sớm để đón bình minh trên biển nhé ( đẹp lắm ý , b xem ảnh )
Có các trò chơi ván, chèo thuyền kayark , chèo thúng ... Đều free hết nhé .
Trưa m check out , nếu các b về SG thì book vé trc giá vé cũng khoảng 500k , còn m book xe đi Đà Lạt cũng gọi c Quyên luôn ạ , xe resort đưa m ra cầu gãy ( free) sang bên cầu có xe đón ra trại cá bắt xe 16 chỗ đi Đà Lạt (270k xe chung chuyển +120k xe 16 chỗ kêu c Quyên đặt trước cho gần đến xe sẽ gọi b ạ )
Tổng chi phí
khoảng 6tr7/2ng nếu b bay về SG ( hay đi Đà Lạt cũng vậy nhé ) bao gồm đi lại, vui chơi thăm đảo, 1 đêm ở ks , 1 đêm ở resort, còn ăn uống tùy các bạn ( nếu ăn các món ăn vặt , ăn cơm thì hết khoảng 1tr5 cho 2 người còn ăn tôm vs hải sản thì khoảng 3tr nhé)
Quá rẻ cho 1 chuyến đi
#nhatrang xem tiếp
E đang đi du lịch ở Đà Lạt anh chị nào có review cho e xin với ạ
E cám ơn xem tiếp
#ask#dalat
1. Mai em đi Đà Lạt, mà nghe nói Tuyệt tình cốc được mở lại rồi. Các bác cho em hỏi có xe nào cung cấp dịch vụ hay lên đó như thế nào không ạ? Vì em nghe nói đường rất khó đi mà bọn em toàn con gái không vững tay để tự đi xe máy.
2. Nhân tiện các bác cho em hỏi thời tiết Đà Lạt mấy hôm nay thế nào ạ?? Đêm đã mặc được áo len chưa ạ )))
3. Bọn em cũng ra Nha Trang và muốn vào Vinpearl nữa, bác nào biết mua/ bán voucher Vinpearl land không ạ?
Thanks so much! xem tiếp
REVIEW CHI TIẾT PHÁ ĐẢO ĐÀ LẠT CHỈ HƠN 3 TRIỆU
Tiết kiệm thêm cho chuyến đi bằng cách áp code 【VNTRAVEL】 để giảm 20% (tối đa 500k) khi đặt khách sạn Đà Lạt... xem tiếp
mọi người recommed cho minh về một số homestay Đà Lạt với ạ. Homestay nào đẹp và gần trung tâm, giá tầm <1tr cho khoảng 5-6 người ấy ạ. Cám ơn xem tiếp
Tết âm lịch này mình có dự định đi Đà Lạt 1 mình.. có bạn nào biết villa hay homestay nào đẹp ( không quan trọng giá ) phù hợp cho người đi 1 mình ko ạ mong các anh em vào review giúp em nhé xem tiếp
Chào mọi người, cho mik xin ít review về Đà Lạt ở homestay Là Nhà hoặc cái homestay khác, vườn dâu và chỗ chơi ăn uống với xem tiếp
Chào các bạn, nhóm mình 5 người có kế hoạch đi Tam Đảo vào 2 ngày 23,24 T5. Nhờ các bạn tư vấn giúp mình chỗ ở. Chúng mình chỉ cần chỗ bình thường để đồ đạc và ngủ qua đêm chứ không cần view quá đẹp.
P.s: Ảnh dưới là mình đi Hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt nhé. xem tiếp
Chào cả nhà!
Tuần sau em đi Đà Lạt, nhờ cả nhà review dùm em những địa điểm vui chơi, tham quan, ăn uống và địa chỉ khách sạn, homestay mọi người cảm thấy ok.
Không biết thời tiết Đà Lạt tháng này có thuận lợi không, để có được chuyến đi tốt nhất.
Cảm ơn cả nhà nhiều lắm! xem tiếp
Ở ĐÂU KHI ĐẾN MỘC CHÂU? Các bạn có thể ở Bơ House, Mường Thanh, Thảo Nguyên, Arena, Công Đoàn....
Nhưng nói thật là với Mèo, đi Mộc Châu là phải đi dã ngoại, ở homestay, vì ở đây chưa có cái resort hay ecolodge nào đáng để bỏ tiền ra cả )
Trong 5 lần đến đây, thì 2 lần Mèo ở Mama homestay nhà anh Thái sđt : 098 9956390 , thứ nhất vì có khuôn viên, có vườn để nướng thịt, thứ 2 là chủ thân thiện, homestay giá mềm, thứ 3 là rau nhà trồng, hữu cơ, đồ ăn và bbq đều ổn, thứ 4 là nhà gỗ phù hợp với những kẻ mộng mơ, thứ 5 là nó gần rừng thông bảng Áng, tiện vc đi bộ camping. Thứ 6 là nhà nuôi chó mèo, dễ thương, mình thích )
ĂN UỐNG TẠI MỘC CHÂU : Ngon nhất là sữa bò , đương nhiên )) Thảo nguyên xanh sữa mát lành, slogan quảng cáo phát nhan nhản suốt ngày, sữa chua, caramen... dâu tâyyyy, Lẩu cá hồi vườn đào, chè Mộc Châu, bê chao, cá suối, thịt trâu gác bếp.... úi xời ơi, nhiều cựccc. Cứ hỏi dân ở đây họ chỉ cho đầy chỗ ngon nhaaaa.
CHƠI GÌ KHI ĐẾN MỘC CHÂU NÀ?
Các điểm du lịch hấp dẫn Mèo sẽ liệt kê cho các bạn hen
- Nếu là lần đầu tiên các bạn tới Mộc Châu, bạn nên đi thăm những địa điểm nổi tiếng như hang Dơi (Động Sơn Mộc Hương), rừng thông Bản Áng, Vườn Hoa lan, dâu tây hay thác Dải Yếm, thung lũng mận Nà Ka
- Tiếp đến là Thị trấn nông trường Mộc Châu ( từ trung tâm huyện quay lại khoảng 5 -7 km), ở đây có công ty chè và công ty sữa Mộc Châu. Bạn có thể ngắm nhìn những đồi chè xanh ngắt, tha hồ chụp ảnh với những cánh đồng cỏ bạt ngàn.
- Hoặc như ở Đà Lạt có đồi chè Cầu Đất thì Mộc Châu có đồi chè Tân Lập hình trái tim, Ngũ Động Bản Ôn hay những cánh đồng cải, dã quỷ, trạng nguyên, hoa đào, hoa mận bạt ngàn. Đây là nơi có thể gọi là con đường xanh châu Mộc, đẹp nhất vào mùa hoa cái, hoa mận. Đoạn đường khoáng 16km, có đoạn hơi xấu, lưu ý đi chậm.
- Ruộng hoa cải bản Ba Phách: Thiên đường hoa cải ở bản Ba Phách với hàng chục mẫu ruộng lớn trồng toàn hoa cải. Bản nằm trên đường Quốc lộ 6, gần quán ăn 70, cách ngã ba thị trấn 5 km. Các bạn đi theo hướng lên Mộc Châu, khi nào thấy biển Công ty chè Mộc Châu thì rẽ vào con đường nhỏ đối diện.
Hoặc đi thăm các bản người Thái, người Mông ở xung quanh. Xe máy đi tham quan có thể thuê tại Mama giá 120-150k/1 xe . Các bạn cũng thể sang biên giới Lào giáp bên, check cột mốc, sang nước bạn uống vài lon bia rồi về, khá thú vị ^^
Chốt lại, ở Mama, ăn ngon phè phỡn xe cộ bét nhoè, 2 ngày 1 đêm tại Mộc Châu bạn chi hết tầm 1 triệu/1 người cho team từ 4 người, quá rẻ phải ko? Vậy thì còn chờ gì nữa? Các chàng trai cô gái, nhấc balo lên còn ko có balo thì túi nilon kèm cái mông và đi đi cho không lãng phí tháng ngày tuổi trẻ nàooo.
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ xem tiếp


Chào mọi người, cho mình xin ý kiến về các cung đường, địa điểm du lịch tại Đà Lạt với ạ.
Và mình muốn đi Linh Quy Pháp Ấn (đi từ Bình yên House) thì nên đi xe máy hay thuê xe ô tô, đồng thời có thể ghé thêm những địa điểm nào trên cùng đường này với ạ.
Hiện tại mình đi 3 ngày 2 đêm
Mình cám ơn xem tiếp
Em đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm. Anh chị nào đã đi thời gian như vậy cho em xin lịch trình e tham khảo. Em ở Resort Terracota hồ Tuyền Lâm. Pls ngay 27 nay em di. xem tiếp
ĐẠI NỘI HUẾ
- Đại Nội – Kinh thành Huế là một trong những di tích thuộc cụm quần thể di tích Cố Đô Huế.
- Đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới và nơi đây lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của triều Nguyễn.
- Đại Nội bao gồm nhiều điện, cung như Cổng Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Cung Diên Thọ, Hoàng Thành Huế,…
- Giá vé: 200k/vé.
- Bạn có thể thuê HDV để thuyết minh chi tiết về nơi đây. Hoặc bạn “nghe ké” khách đoàn cũng ổn phết.
DI CHUYỂN (Huế - Đà Nẵng)
- Mình vẫn chọn xe Limousine Hoàng Đức (19001188):
+ Đón tận nơi tại khách sạn.
+ Có các chuyến : 6:00, 8:00, 11:00, 14:00, 17:00 tha hồ lựa chọn.
+ Giá vé: 180k/vé
TV CLUB
- Quen được nhóm bạn từ Nhật về lên Bar quẩy luôn.
- Một trong những Bar hot và nổi nhất tại Đà Nẵng
Ngày 3: BÃI BIỂN MỸ KHÊ, CHÙA LINH ỨNG, BÃI GHỀNH BÀNG, CÂY ĐA NGÀN NĂM, HẢI ĐĂNG TIÊN SA, CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK, BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng), NGŨ HÀNH SƠN, CÔNG VIÊN ASIA PARK.
BÃI BIỂN MỸ KHÊ
- Bãi biển Mỹ Khê là từng được tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ Forbes đã bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.
CHÙA LINH ỨNG
- Chùa Linh Ứng được xây dựng theo phong cách hiện đại kết hợp với nét truyền thống vốn có của các ngôi chùa tại Việt Nam.
- Bạn sẽ không khỏi choáng ngợp khi được chứng kiến tận mắt bức tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam.
BÃI BỤT
- Bãi Bụt nằm ngay cạnh chùa Linh Ứng.
- Bãi Bụt là một trong những bãi biển đẹp ở Đà Nẵng, được ví như nàng tiên xinh đẹp ngủ quên nay được hoàng tử đánh thức dậy khoe sắc những vẻ đẹp tiềm ẩn bấy lâu nay.
- Bãi Bụt xuất phát từ nguồn gốc tình tiết câu chuyện Phật bà Quan Thế Âm ẵm Hồng Hài Nhi từ biển đi vào bờ, chính vì đó mà có tên gọi Bãi Bụt như ngày nay.
CÂY ĐA NGÀN NĂM
- Cây đa được phát hiện năm 1771, nằm trên núi Sơn Trà (Đà Nẵng), thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
- Các nhà khoa học xác định tuổi thọ của cây khoảng hơn 800 năm. Cây được nhận xét có hình thế hùng vĩ bậc nhất Việt Nam.
HẢI ĐĂNG TIÊN SA
- Đây là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, được người Pháp xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ XX trên đỉnh bán đảo Sơn Trà.
- Từ hải đăng Tiên Sa, phóng tầm mắt khắp bốn bên, có bán đảo Sơn Trà xanh mướt sắc cỏ cây, xa xa là Đà Nẵng đang nép mình bên dòng sông Hàn thơ mộng.
- Giá vé: 20k/người.
CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK
- Khu công viên kỳ quan này, với tên gọi là Wonder Park nằm cạnh Khách sạn dát vàng Golden Bay.
- Mọi công trình kỳ quan ở đây đều được mô phỏng không khác gì với phiên bản gốc.
- Hơn nữa vào chụp hình thoải mái và hoàn toàn FREE.
BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng)
- Nơi đây khiến bạn liên tưởng đến Singapore (Tượng cá chép hóa rồng) và Hàn Quốc (Cầu khóa tình yêu).
- Từ nơi đây bạn cũng dễ dàng ngắm được Cầu Rồng tuyệt đẹp.
- Giá vé: FREE
NGŨ HÀNH SƠN
- Ngũ Hành Sơn là một địa điểm không quá rộng ở Đà Nẵng, nhưng quả thực để bạn có thể tham quan hết các địa điểm ở đây cũng khá mệt đấy.
- Các địa điểm bạn nên tham quan bao gồm:
+ Tháp Xá Lợi.
+ Chùa Linh Ứng: Một trong 3 ngôi chùa Linh Ứng nổi tiếng ở Đà Nẵng
+ Vọng Hải Đài: Một vị trí trên cao, có chỗ ngồi để ngắm toàn cảnh khu vực quanh Ngũ Hành Sơn.
+ Động Huyền Không: Động đẹp và nên đi nhất ở Ngũ Hành Sơn.
+ Đỉnh Thượng Thai: Đây là nơi cao nhất ở Ngũ Hành Sơn. Trên này rất thoáng và rộng, bạn có ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng.
+ Vọng Giang Đài: Một địa điểm bạn có thể nhìn toàn cảnh 5 ngọn núi ở Ngũ Hành Sơn.
+ Động Âm Phủ: Một địa điểm ở ngay dưới chỗ mua vé.
- LƯU Ý:
+ Nếu người già, bạn nên cho di chuyển bằng thang máy (Mua vé)
+ Để có thể hiểu và cảm nhận hết được nét đẹp của Ngũ Hành Sơn bạn nên thuê hẳn 1 thuyết minh viên để họ giới thiệu về nơi này. Hoặc bạn nên bám theo đoàn tour du lịch và “nghe ké” .
- Giá vé:
– Vé động Âm Phủ: 20k/người,
– Vé đồi Vọng Cảnh: 10k/người.
– Vé thang máy: 15k/lượt, 30k/khứ hồi (Thang máy hoạt động từ 7h – 17h30 hàng ngày)
CÔNG VIÊN ASIA PARK
- Nằm sát bên cạnh cung văn hóa thiếu nhi, đối diện Helio Center. Đây được xem là vị trí đắc địa, khá trung tâm thuận tiện cho việc di chuyển.
- Nổi bật nhất là chiếc Vòng Quay Mặt Trời lớn và cao nhất Đông Nam Á.
- Giá vé: 150k/người.
Ngày 4: CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG, CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN, CÙ LAO CHÀM, DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa), SKY BAR 36
CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG
- Tranh thủ chờ xe Tour Cù Lao Chàm đón ra check – in vài kiểu.
- Đây là một dự án do 1 Công ty Hàn Quốc thiết kế trên ý tưởng trò chơi xếp hình Tangram.
- Các mặt đứng được trang trí bằng hình các con thú xoay quanh công trình với những gam màu nổi bật và ấn tựơng.
CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN
- Cũng nằm ngay cạnh Cung văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng tranh thủ lúc chờ xe Tour Cù Lao Chàm ra đón thì cũng check – in được vài kiểu.
- Cung thể thao Tiên Sơn được thiết kế giống hình chiếc đĩa bay khổng lồ.
CÙ LAO CHÀM
- Cù Lao Chàm gồm có nhiều đảo nhỏ và 7 bãi biển trải dài, diện tích chắc khoảng gấp 3 lần đảo Lý Sơn, được Unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
- Lặn ngắm san hô ở đây thì phải nói quá tuyệt vời với nước biển xanh ngắt.
- Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cù Lao Chàm:
+ Giếng cổ Champa – Cù Lao Chàm: Truyền thuyết kể rằng khi bạn đến đây và uống 1 ngụm nước sau đó rửa tay chân sẽ gặp nhiều may mắn. Các bạn đang yêu thì sẽ nhanh kết hôn và bạn FA thì thoát ế ngay trong năm đó.
+ Chùa Hải Tạng – Ngôi chùa cổ và thiêng ở Cù Lao Chàm
+ Bãi Làng là nơi cập bến của tàu gỗ tại Cù Lao Chàm.
+ Bãi Ông - được xem là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở đây ở Cù Lao Chàm. Với bãi cát trắng mịn thoai thoải trải dài, nước biển trong xanh, hàng dừa thẳng tắp mát mẻ
- Bạn lên mạng chọn mua Tour trọn gói 1 ngày (Từ 8h – 15h) giá chỉ khoảng 600k/người.
DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa)
- Tối T7, CN lúc 21:00 sẽ có Cầu Rồng phun lửa.
- Nên bạn tranh thủ sắp xếp thời gian mà xem.
- Mình chọn Du thuyền Sông Hàn vừa hóng mát vừa ngắm Cầu Rồng phun lửa luôn.
- Các bạn nên chọn chuyến tàu lúc 20:00 thì mới xem được Cầu Rồng phun lửa (Vì tàu chỉ chạy 90 phút thôi).
- Mua vé: Bến tàu 36 Bạch Đằng.
- Giá vé: Tùy tàu nhưng tầm 120k – 150k/vé
SKY BAR 36
- Sky36 nằm trên 3 tầng cao nhất (tầng 35-37) của Novotel Premier Da Nang Han River
- Đặc biệt là đối diện bên tàu Du thuyền sông Hàn luôn.
- Một trong những Bar có view toàn cảnh ra các địa điểm nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Có vũ công là người nước ngoài.
- Mình đến đây để ngắm cảnh thì quên sầu.
- Giá đồ uống: 200k – 500k /đồ uống.
Ngày 5: VINPEARL NAM HỘI AN, HỘI AN.
VINPEARL NAM HỘI AN
- Khu vui chơi Vinpearl Land Nam Hội An là khu vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên hoang dã nằm phía Nam của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng chừng 45km, cách phố cổ Hội An khoảng 15km.
- Về xe bus MIỄN PHÍ đưa đến Vinpearl Nam Hội An:
+ Từ Đà Nẵng, mỗi ngày họ chạy 5 chuyến theo khung giờ từ 8h đến 17h, tại 5 điểm quy định dọc từ Đà Nẵng đến Vinpearl Land Nam Hội An.
+ Còn từ Hội An thì có 6 chuyến mỗi ngày từ 8h đến 20h.
+ Chi tiết bạn tham khảo ảnh phía dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 19006677, nhấn phím 1 và 5.
- Giá vé: 550k/người (Vào trước 17:00) – 200k/người (Vào sau 17:00). Tuy nhiên giờ đang có đợt giảm giá còn 440k/người.
HỘI AN
- Bắt xe miễn phí từ Vinpearl Nam Hội An ra Bãi biển AN BÀNG.
- Vào DECK HOUSE (Phong cách kiểu Hy Lạp) uống cà phê ngắm biển An Bàng.
- Vào Hội An thuê 1 chiếc xe đạp khám phá trọn vẹn Hội An.
- Thăm quan CHÙA CẦU (Mang phong cách kiến trúc Nhật Bản).
- Thưởng thức 1 ly cà phê tại THE CHEF - Quán cà phê đẹp, sở hữu view sân thượng cực kỳ thi vị tại Hội An.
- Buổi tối tham gia ngồi thuyền thả đèn hoa đăng.
Ngày 6: BÀ NÀ HILL, CHỢ CỒN, DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
BÀ NÀ HILL
- Nơi đây được coi là 1 trong những biểu tượng du lịch của Đà Nẵng.
- Vào đây là thấy như 1 châu Âu thu nhỏ rồi. Mình thấy ai đến Đà Nẵng cũng đến Bà Nà Hill.
- Vì cũng muốn chủ động giờ về nên mình vẫn đi tự túc.
- Xe bus Đà Nẵng – Bà Nà Hills:
+ Chiều đi từ Đà nẵng: 07h30 hằng ngày.
+ Chiều về từ Bà Nà: 15h30 hằng ngày.
+ Giá vé xe bus: 120k/1 chiều hoặc 150k/khứ hồi.
+ Đặt vé xe bus: 0905777229 (City Tour Đà Nẵng)
+ Giá vé tham quan Bà Nà Hill: 750k/người (Bạn cứ đặt khách sạn cho tiện)
CHỢ CỒN
- Tranh thủ vào mùa đồ khô ở khu chợ nổi tiếng này.
DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
- Giờ về: 17:30 - 18:50
- Nhớ có mặt Sân bay trước 1 tiếng để làm thủ tục nhé.
TÓM LẠI
Đến Đà Nẵng – Huế - Hội An nên mua gì làm quà?
- Đến Huế mua gì làm quà:
+ Mè Xừng.
+ Trà Cung đình.
+ Hạt sen Bách Diệp.
+ Dầu tràm.
+ Kẹo cau.
- Đến Đà Nẵng mua gì làm quà:
+ Các loại hải sản khô.
+ Rong biển Mỹ Khê
Đà Nẵng – Huế - Hội An đi cùng 1 hành trình cũng rất tiện lợi. Lần tới mình sẽ dành riêng thời gian để khám phá từng nơi 1. Những thành phố đều nằm trong List những danh sách nơi đầu tiên cần đi du lịch.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3 xem tiếp

Mong ad duyệt bài giúp mình ạ. T10 này mình vào Đà Lạt, ngày đầu mình định ở Dalat Lacasa nhưng đang phân vân giữa địa chỉ số 3 Thủ Khoa Huân và số 2 Hồ Tùng Mậu, mn review giúp mình nên book cơ sở nào hơn ạ?
P/s: ngày hai mình định ở The Kupid hoặc The Circle thì theo mn nơi nào hơn ạ?
Mình cảm ơn nhiều ạ. xem tiếp
Mọi thông tin thời tiết trên Đà Lạt mọi người có thể hỏi mình nhé. Mình ở trên này thời gian dài dài
xem tiếp
Lộ trình:
*Xuống Nha Trang
- Buổi sáng ngày đầu tiên mới bắt xe từ Đà Lạt... xem tiếp

Lâu lâu Review điểm checkin mới tại Đà Lạt cho mem nào chuẩn bị du lịch Đà Lạt nhé!
Cà phê Nấc thang lên thiên đường và Làng Vũ Thị cho các mem thoải mái sống ảo. xem tiếp
Cuối tuần này mình định lên Đà Lạt chơi. Mọi người cho mình hỏi thời tiết như thế nào và đi lúc này có gì chơi ạ xem tiếp


Ai biết chỗ nào trong Đà Lạt cho thuê xe cub không ạ? Sáng mai em từ HN vào và cần thuê luôn ạ ^^ xem tiếp
Chào mọi người! Sắp tới vợ chồng mình đi trăng mật tại Nha Trang 18/12-23/12
Mọi ngươif cho mình hỏi là nếu đi xe lên Đà Lạt thì nên sắp xếp lịch trình như thế nào ạ? Và nên ăn, ở, chơi tại những địa điểm nào thì phù hợp ạ?
Lần đầu tiên mình đi vào Nha Trang, Đà Lạt nên mong mọi người giúp đỡ ạ!
xem tiếp
Em chuẩn bị đi Đà Lạt, nhóm em có 6 người lớn và 1 em bé. Muốn tìm homestay (có bếp)hoặc nhà nguyên căn, giá ổn ổn chút. Mọi người gợi ý giúp em với ạ.
xem tiếp
Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Công Viên Suối Mơ - Đồng Nai xem tiếp
#đàlạt
Khi mà nhà nhà người người rủ nhau đi Đà Lạt thì tháng 10 này em mới đc đi lần đầu. Tìm hiểu thì thấy đường lên tuyệt tình cốc khó đi lắm, các chế cho em hỏi nếu đi 2 người mà lái xe không vững thì có những cách nào lên đấy ạ??
Nhân tiện cho em hỏi kinh nghiệm đi Đà Lạt tháng 10 với ạ?? xem tiếp
Cuối tháng này mình đi Đà Lạt ,bạn nào đi rồi cho mình hỏi xe giường nằm từ HCM-ĐL và homestay xinh xinh với ạ. Tiện cho mình hỏi trong gr đã ai ở Lâm Phượng Các Hill chưa ạ? xem tiếp

Mọi ng ơi ai có kinh nghiệm tư vấn giúp em với
Em có lịch đi Nha Trang bay từ 2h ngày 26/3 và về lúc 17h ngày 29/3.
Em có tính đi thêm Đà lạt nữa và có 2 phương án :
- Xuống sân bay đi thẳng Đà Lạt luôn và tối hôm sau về Nha trang
- Xuống sbay ở Nha Trang 1 hôm rồi hôm sau thuê xe đi ĐL từ sáng sớm theo tour rồi tối về lại Nha Trang.
P/s: Do lần đầu đi chưa có kinh nghiệm nên k biết lại book vé đi và về đều ở Nha Trag, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm bay đi NT về ở ĐL xem tiếp
Chào mọi người!
Đầu tháng 12 mình đi với nhóm bạn lên Đà Lạt chơi. Mình cần tìm villa ở chung cho vui. Nhóm mình 10 người lớn, 4 trẻ em nên cần villa 5 phòng, đầy đủ bếp, sân vườn để tiện BBQ. Càng gần trung tâm càng tốt. Mọi người có biết villa nào thì cho mình xin tham khảo với nha.
Tks mọi người nhìu xem tiếp
Đà lạt
Mọi người có thể chỉ cho mình một số homestay ở Đà lạt ( có thể đốt lửa,sức chứa khoảng 30-40 người,giá cả phải chăng) được không ạ.
Ngoài ra các bạn có biết chỗ chụp kỉ yếu xinh xinh ở Đà Lạt không ạ? Giới thiệu cho mìn với nha!
Cảm ơn người nhiệt nhiều!

xem tiếp
Hi mọi người!
Chuyện là sắp tới công ty mình tính đi du lịch ở Đà Lạt, sếp mình thì lại khó tính, nên mình lọ mọ lên đây hỏi mọi người có biết Khách sạn hay Homestay nào sạch thiệt sạch, đẹp đẹp xinh xinh và nằm trong trung tâm thành phố ko ạ?
Mình cám ơn mọi người lắm lắm xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi đầu tháng 12 bọn mình muốn đi trăng mật tại Đà Lạt thì thời tiết có mưa nhiều lắm k? Và bạn nào có địa chỉ ksan nào trong trung tâm sạch sẽ, giá tầm 400-500k/ngày cho mình xin với. Thanks! xem tiếp
Không cần đến Đà Lạt đâu , ra Ecopark có 1 đồi hoa hướng dương đang nở rộ các mày ạ , đẹp cực kì luôn . xem tiếp
REVIEW HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ CAO NGUYÊN NÚI TÀ LƠN (BOKOR) - SIHANOUKVILLE - KOH RONG - KOH RONG SAMLOEM 4 NGÀY 5 ĐÊM
Ngày 0
, giá vé là 190k/người giường nằm. Thời gian di chuyển khoảng 8h - 8h30. Ưu điểm: Sạch sẽ, chạy an toàn, xe có rước khách trên tuyến đường (đối với những khách đã đặt vé) nhưng kích thước giường hơi bé, mình hơi nhỏ con nhưng nằm còn cảm thấy không thoải mái xíu.
Ngày 1
Di chuyển từ bến xe Hà Tiên - cửa khẩu Xà Xía: Di chuyển bằng trung chuyển xe Kumho.
Thủ tục xuất cảnh: tại cửa khẩu Xà Xía, một nhóm chỉ cần một bạn gom passport mọi người lại, nộp tại cửa xuất cảnh, giá là 20k/ người. Sau đó di chuyển đến cửa khẩu Cam, giá nhập cảnh là 50k/ người.
Lưu ý: 1/ các bạn nên chuẩn bị đúng và đủ số tiền xuất và nhập cảnh thôi nha!!!
2/ Trước khi qua cửa khẩu, các bạn nên đăng ký chuyển vùng quốc tế, tắt nguồn điện thoại, sau đó qua khỏi cửa khẩu hãy mở đt lên!!!
3/ Tại đây các bạn có thể mua sim Cam, các bạn chỉ nên mua 1 sim cho cả nhóm thôi. Giá sim là 100k (gồm sim và card 2$). Trong đó sẽ có hướng dẫn các bạn kích hoạt sim luôn.
Di chuyển từ cửa khẩu - cao nguyên Bokor: Nhóm mình 7 người nên thuê 1 xe 7 chỗ. Giá là 2M5/ lượt. Sđt nhà xe +84377922202 - 09444.440.235 - LÊ VĂN TOÀN. SĐT tài xế: 0377.922.202 (A. Sang)
Tại cao nguyên Núi Tà Lơn - Bokor chúng ta sẽ thưởng ngoạn vùng đất cao nguyên này, nếu VN tự hào có Đà Lạt thì ở đất nước Cambodia sẽ có 1 cao nguyên Bokor hùng vĩ, xinh đẹp, đôi khi se se lạnh mang một màu sắc ma mị.
Các điểm đến nổi tiếng tại Bokor:
+ Cổng chào Bokor.
+ Tượng thánh nữ Ya Mao ( nhưng mình gọi là Bà Mao ) : về những câu chuyện huyền bí, linh thiêng. Mua chuối và nhang ở chân núi lên để cúng kiến, cầu bình an cho gia đình.
+ Nhà thờ cổ.
+ Resort Thansur Sokha.
+ Chùa năm thuyền ( Wat Sampov Pram ) : chùa có kiến trúc cổ, đã có gần 1 thế kỷ. View ở đây rất đẹp. Có thể ngắm Phú Quốc của VN từ phía xa xa.
+ Công viên quốc gia Bokor
+ Thác nước popokvil - Điểm đến hùng vĩ nổi tiếng ở núi Bokor
Do thời gian hạn hẹp và chụp hình hơi nhiều nên nhóm mình chỉ tham quan được: Cổng chào Bokor, tượng thánh nữ Ya Mao và chùa Năm Thuyền.
Tiếp tục di chuyển đến Sihanoukville.
Nhóm mình book phòng trên booking.com, địa điểm nhóm mình lựa chọn là ở dorm tại Onederz Hostel Sihanoukville, đây là nơi mình ưng ý thích nhất, Hostel cực kỳ sạch sẽ, yên tĩnh, các bạn có thể tham khảo hình ảnh trên booking. Giá dorm là 9$/ người.
Lưu ý:
1/ Kinh nghiệm nhóm mình các bạn có thể đi thẳng ra đảo Koh Rong hoặc Koh Rong Samloem luôn, không cần ở 1 đêm ở Sihanoukville vì cá nhân mình thấy ở đây ồn , hơi dơ và không có hoạt động vui chơi gì.
2/ Từ khi nhập cảnh vào Cam, ngôn ngữ các bạn sử dụng là tiếng Cam hoặc tiếng Anh, mình đã lầm khi nghe review người ta nói tiếng Việt nhiều lắm
3/ Tiền tệ sử dụng chủ yếu là $ và Riel, 500.000 VND = 85.000 Riel, 4.000 Riel = 1$, đó là giá quy đổi lúc mình đi!!! Các bạn có thể đổi $ trước hay vừa qua cửa khẩu nhờ a tài xế chở mình đến địa điểm đổi. Mình nghĩ các bạn nên đổi $ là chủ yếu, chỉ đổi khoảng vài trăm tiền Riel thôi!
4/ Khi book phòng ở Sihanoukville hay trên 2 đảo đều cần thẻ Visa nha!
Đêm ở Sihanoukville, các bạn có thể trãi nghiệm các hoạt động như đi xe Tuk Tuk, thăm tượng sư tử, dạo biển Otres...
Ngày 2
Di chuyển từ cảng biển Sihanoukville - đảo Koh Rong: do đợt mình đi vào dịp lễ, nên mình book vé trên trang phuotvivu, các bạn có thể đến ngay cầu cảng Sihanoukville mua vé luôn, giá vé khoảng 22 - 23$/người/khứ hồi, do mình đặt trên trang phuotvivu nên giá hơi cao hơn xíu. Khi nhận vé, mình chỉ nhận được vé đi thôi, còn khi về, các bạn sẽ nhận vé tại bến tàu bên đảo. Hãng tàu mình chọn là Speed Ferry Cambodia, tàu nhanh, chạy thẳng từ cảng ra đảo, thời gian đến Koh Rong là 75 phút, không có hoạt động gì trên tàu. Các bạn say tàu xe nên chọn tàu này, vì tàu sạch, thoáng, có thể lên boong tàu chụp hình, hóng gió, hạn chế bị say sóng.
Nhóm mình đặt vé 7h30, đến đảo Koh Rong tầm 9h, sau đó di chuyển đến khách sạn để gửi hành lý! Một trong những trãi nghiệm khi du lịch đến Koh Rong là một lần được hoà mình vào thiên nhiên, ở trong những căn nhà gỗ Bungalow, đó lý do mình chọn The Paradise Bungalow Koh Rong làm điểm nghỉ dưỡng cho ngày 2. Giá cho 1 căn Bungalows 2 người tầm khoảng 30$ - 60$ tùy từng view, các bạn có thể chọn tham khảo trên booking.com. KS Koh Rong check in khoảng tầm 13h, nên cả nhóm quyết định đi dạo và chụp hình. Biển Koh Rong đúng kiểu như biển nhà người ta vại đó, biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Mỗi cảnh chụp lên là bao ảo, khung cảnh không góc chết! Tha hồ các bạn tự sướng luôn!
Ăn uống: mình từng thắc mắc tại sao các bài review trước không nhắc gì nhiều đến mảng này, và quả thực mình khi viết cũng không biết nhắc gì. Đa số các quán ăn tại đây đa số theo phong cách châu Âu, các bạn dễ dàng tìm được những món ăn Âu nhìu hơn những món ăn truyền thống của Cam. Nhưng mình nghĩ 1 món các bạn nên thử đó là Amok, một đặc sản của đất nước Cam hầu hết quán nào cũng có ở đảo Koh Rong.
Ah, phía cầu cảng có 1 quán nước, bán các loại sinh tố, giá chỉ khoảng 1$, nhưng siêu ngon, đặc biệt là sinh tố xoài, quán của một chị người Việt nên giữa tiết trời nắng nóng, nhâm nhi 1 ly sinh tố, lại còn là vị của quê nhà, cảm giác còn gì tuyệt bằng đúng không nào!!!
Sau khi check in phòng, nhóm mình book 1 tour boat trip, tour này bao gồm các hoạt động: Lặn ngắm san hô, câu cá, nướng cá và ngắm plankton. Giá tour là 85$/ 7 người, nếu các bạn đi ít người, có thể chọn ghép đoàn, giá khoảng 10$/người, giờ xuất phát là 13h30. Mình thuê tour riêng nên có thể thư thả giờ 1 chút nhưng các bạn nên đi sớm để trải nghiệm mọi thứ nhiều hơn.
14h, người ta sẽ đón bạn tại KS luôn, người chở nhóm mình là anh chủ tàu và đứa con nhỏ của anh! Mặc dù anh và bé không nói được tiếng Anh và tiếng Việt nhưng mình đã rất chịu khó dành 30p để nói chn, và không ai hiểu ai hết, nhưng đổi lại là cảm giác bình yên, thân thiện, tấm lòng chân chất của những con người miền biển. Anh chủ tàu chở nhóm mình đến một hòn đảo nhỏ để ngắm san hô, sau đó là màn đi câu cá, cả nhóm 5 người (trừ 2 con say tàu nằm như chết rồi) thì không ai câu được con nào, chỉ toàn phá mồi câu. Còn anh chủ tàu, đặc biệt là đứa bé, cứ quăng cần, kéo cần là có cá. Cảm giác như có ai đó ở dưới, chỉ đợi cần câu quăng xuống là móc cá vào vại đó. 7 con người há hốc mồm k tin vào mắt mình luôn. Sau khi câu xong, anh lái tàu chở tụi mình đến 1 bãi biển để ngắm hoàng hôn, còn a lụi cụi nướng cá, cảm giác ngồi trên bãi biển cát trắng tinh, mịn màng, ngắm nhìn sóng biển, cùng nhau quay quầng bên những con cá tươi rói, nóng hổi. Lúc đó chỉ muốn dừng thời gian lại để tận hưởng giây phút ấy dài thêm chút nữa nhưng nhóm mình tàn sát quá nên 30s là mấy con cá chỉ còn xương không ah . Ngồi thêm chút nữa để ngắm hoàng hôn trên biển, mặt trời từ từ lặn dần lặn dần rồi chìm vào đường chân trời, khung cảnh khi đó làm bao trái tim chết lặng vì hoàng hôn ngày nào cũng có nhưng không phải ngày nào cũng được ngắm hoàng hôn hoàn mỹ như vại! Sau đó, a lái tàu chở tụi mình đi ngắm plankton, những sinh vật phù du phát sáng. Nhưng hơi tiếc là đợt ấy không ngắm được do trời còn sáng quá. Plankton chỉ phát sáng khi trời cực kì tối, ngồi trên tàu, dùng một thanh tre khoáy động làn nước, sẽ thấy những sinh vật phù du phát sáng.
Một hoạt động không thể thiếu ở Koh Rong đó chính là đi Bar, ngồi trong những quán Bar của người Tây, nhâm nhi vài lon bia Angkor hoặc cocktail, lắc lư theo nhạc sàn,... Bar mình chọn hôm ấy là Coco.
Lưu ý: Do Koh Rong và Koh Rong Samloem bãi biển toàn là cát trắng mịn, nên mình nghĩ các bạn nên đem balo, thay vì vali nhe, di chuyển sẽ dễ dàng hơn!!!
Ngày 3
Di chuyển từ Koh Rong - Koh Rong Samloem: Mình cũng đặt vé trên trang phuotvivu, nhưng các bạn cũng có thể mua trên đảo Koh Rong với giá 5$/người.
Đến đảo Koh Rong Samloem, nhóm mình di chuyển đến KS đến gửi hành lý. Nơi nhóm chọn cho ngày hôm nay là The Beach Island, nhóm mình chọn ở dorm, giá mỗi giường là 12$/giường/2 người. Mỗi chỗ ở là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Nếu ở Paradise Bungalows, các bạn được sống hoà mình với thiên nhiên với kiểu nhà tắm kiêm vệ sinh chỉ có vách dừng bốn bên, vừa tắm vừa ngắm trăng thì ở The Beach Island, các bạn sẽ được tận hưởng kiểu tắm tập thể, ai cũng như ai . Đó là những ký ức không bao giờ quên sau chuyến đi này. Với The Beach Island, phòng dorm được thiết kế rất gần gũi thiên nhiên, các giường được kê sát nhau, chỉ cách có một miếng vách mỏng, phía trước là một khoảng không với tầm nhìn phóng ra biển, một chiếc giường ngủ lý tưởng với view biển xuất sắc.
Khi đặt chân đến Koh Rong và Koh Rong Samloem, bạn sẽ cảm nhận được, nếu Koh Rong là một hòn đảo năng động với nhịp sống mạnh mẽ, sôi động thì Koh Rong Samloem lại hoàn toàn trái ngược. Những con sóng ở đây dường như cũng nhẹ nhàng, dịu êm hơn, một quang cảnh vẫn biển rất xanh, cát rất trắng và nắng vẫn vàng ươm, nhưng mọi người dịu dàng nhẹ nhàng, không ồn ào, náo nhiệp, không xô bồ rất thik hợp để nghỉ dưỡng. Riêng mình, mình rất thik Koh Rong Samloem, một bước chân đặt lên đảo, dường như mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống ngoài kia được biển cả giữ lại, để mỗi người khi bước chân lên đảo là những bước khoan thai, nhẹ nhàng, bình yên!!!
thuyền!!!! Các bạn có thể thuê bao nhiêu thuyền tuỳ thik. Đây là loại thuyền 1 người chèo, 1 chân của bạn sẽ được cố định vào thuyền phòng khi bạn ngã thuyền không trôi đi mất, bạn có thể đứng hoặc ngồi để chèo. Đôi khi thử cảm giác hai mình - một thuyền lênh đênh trên biển cả bao la, xung quanh không một ai, không gian chỉ có hai người, một người hát một người nghe, không gian xung quanh chỉ là tiếng sóng biển và sóng lòng. Khung cảnh chưa bao giờ lãng mạn hơn thế!!!
Lưu ý: Khi lên đảo các bạn ưu tiên đi lấy vé về trước nhe, tránh tình trạng đợi tới về mới lấy, nếu đông sẽ bị trễ tàu đó!!! Chuyến sớm nhất là khoảng 8h00. Các bạn nên đi chuyến này, để còn kịp về xuất cảnh và nhập cảnh Việt Nam. Do cửa khẩu chỉ làm việc đến 17h30!
Ngày 4
Di chuyển từ Koh Rong Samloem - Sihanoukville
Di chuyển từ Sihanoukville - cửa khẩu Xà xía: mình đặt xe như ban đầu luôn ak, giá xe còn khoảng 2M/ lượt do không có ghé Bokor nên rẻ hơn. Các bạn cũng làm thủ tục xuất cảnh Cam (50k/người) - nhập cảnh VN (20k/ người) nghen.
Di chuyển từ BX Hà tiên - SG: kết thúc chuyến hành trình.
Có ai chịu khó đọc tới đây hôn dạ? Còn chần chừ gì nữa mà không: XÁCH BALO LÊN VÀ ĐI thôi nào. Chúc các bạn sẽ có một chuyến đi vui vẻ và bài viết này sẽ giúp cho bạn phần nào!!! xem tiếp
[ĂN GÌ Ở ĐÀ LẠT?]
Đà Lạt mùa này không phải mùa du lịch nên thật nhẹ nhàng và êm đềm biết bao. Đi chụp ảnh sống ảo không phải xếp hàng, đi ăn món ngon không phải chờ đợi. Không khí yên bình níu chân trái tim người du khách, ở chẳng muốn về.
Đợt vừa rồi mình có chuyến đi Đà Lạt nên tiện rì viu cho mọi người một vài địa điểm mình trải nghiệm. Mọi người kích vào từng ảnh đọc cho tiện nhé.

xem tiếp
Mình có chuyến bay của Vietnam Airlines đặt qua Momo muốn hoàn vé, có bạn nào biết thủ tục hoàn vé không ạ? Mình gọi cho tổng đài mà không ai nghe
P/s: Tấm ảnh Đà Lạt chống trôi bài ạ! ^^ xem tiếp

Mn cho e hỏi thời tiết Đà Lạt mấy hôm nay thế nào ạ. Tuần sau e có dự đinh lên ĐL nhưng sợ trời mưa quá xem tiếp
Có ai bị nghiện sữa Đà Lạt milk giống mình không. Từ lần đầu uống đã thích luôn rồi ý. Lần nào vào vinmart cũng tìm để mua mà thỉnh thoảng mới có ý. À mà ai nghiện sữa tươi trân châu đường đen thì có thể mua sữa này uống ấy vì hầu hết các quán đều làm bằng sữa này. Mọi người thử đi k thất vọng đâu ạ.
Do mình thích thôi ko phải PR đâu nhé ^^. À tiện có ai biết ngoài Vinmart còn chỗ nào bán k ạ. xem tiếp
TỔNG KẾT: Đây là lần thứ N tụi mình lên Đà Lạt nên có nhiều địa điểm mình không đề cập ở đây, bạn có thắc mắc thì cmt bên dưới mình sẽ giải đáp nhiệt tình nhé. Cứ đi và khám phá thôi, đừng lo lắng quá, cũng đừng gò bó với lộ trình mình đã định nhé. Như vậy bạn mới có chuyến đi thú vị và đầy cảm xúc được xem tiếp
Em cbi có lịch đi Đà Lạt trong 1 ngày thì em nên đi những địa điểm nào ạ
Nhân tiện có em xin giá ở những nơi đó luôn ạ
Ưu tiên các địa điểm ở trung tâm ạ xem tiếp
Chào mọi người ạ, đầu tháng 12 em định đi Đà Lạt vài hôm, mọi người cho em xin một số homestay mà mọi người thấy ổn được không ? xem tiếp
Qua năm mình dự định làm 1 chuyến SG - Bình Thuận - Ninh Thuận - Cam Ranh - Đà Lạt - SG.
Bác nào đã đi và có kinh nghiệm xin truyền cho em nó học hỏi xíu với ạ ^^ xem tiếp

Mọi người cho mình hỏi thăm tình hình đồi cỏ hồng Đà Lạt với ạ.
Mấy hôm trước loáng thoáng có thông tin đồi cỏ hồng ngừng đón khách cho đến lễ hội mới mở lại thì có đúng không ạ. Mình định đi mà hoang mang quá.
Cảm ơn ad, chúc mọi người có buổi tối vui vẻ.. xem tiếp

Do có công việc bận nên mình cần share lại phòng nghỉ tại Đà Lạt cho bạn nào có nhu cầu đi chơi trong dịp lễ 2/9, Hill House Hostel.
- Thời gian: 1/9 - 3/9 (2 đêm)
- Phòng dành đã đặt cho 3 người, có thể ở tối đa 4 người (sẽ bị tính thêm phí)
- Đã thanh toán đầy đủ trên trang Booking, bao gồm bữa sáng.
- Không gian đẹp tha hồ sống ảo, nội thất mới tinh, vị trí thuận lợi cách chợ khoảng 2km.
Bạn nào cần thêm thông tin liên hệ với mình nhé. xem tiếp